TRỌNG LÚ TẬN VONG - CỘNG SẢN TẬN DIỆT

TRỌNG LÚ TẬN VONG - CỘNG SẢN TẬN DIỆT QUANG diệt vì dầu đèn đã cạn, TRỌNG liền đưa Ngọc Thịnh thế chân. Tứ trụ nay: Thịnh, Ngân, Trọng, Phúc. Không thể vãn hồi ánh sáng đâu. Bởi vì: Trọng lú cầm tinh KHỈ đột, Phúc - Ngân hai con NGỰA què, Ngọc Thịnh là con HEO nái. Chúa - Vua trực đối hành xung. Tử vi kim cổ đã định rằng, Ứng vào Tứ khắc với Nhị xung, Hữu phúc tản tài, Vô tản mạng. Hương gia ly tán, giặc xuống đàng. Chúa đảng nay thời tên Trọng lú, Cầm tinh KHỈ đột, kiếp hầu nhơn (1) Mệnh nữ Thịnh kia là HEO nái, Tạm ngôi Thiên tử kiếp bù nhìn. Dần - THÂN - tỵ - HỢI tứ hành xung. Xung nhứt ấy là cặp NHỊ XUNG: KHỈ ở trên cây chờ LỢN đến. Chúa - Vua: Trọng - Thịnh NHỊ XUNG cà. NHỊ XUNG vô phước ắt băng hà. NGỰA què đuối sức bởi con GÀ (2) Sang năm Mậu Tuất lắm phiền hà. CHÓ táp NGỰA què, HEO ủi gốc, Đổ cây cộng sản KHỈ tiêu vong. Mậu Tuất trời Nam ánh dương hồng, NHỊ XUNG tái hợp bởi Hóa công, CẨU trung theo chủ lùa NGƯU quý, TRÂU vàng tái xuất gánh non sông. Luận giải: 1. Hầu nhơn là người khỉ, hàm ý chỉ loại người hay bắt chước, làm theo người khác. Trọng lú tuổi con khỉ, là ngôi chúa đảng. 2. Đặng Thị Ngọc Thịnh tuổi con heo, đang tạm quyền chủ tịch nước tương đương với vua. 3. Trong bộ ba tứ hành xung gồm: - Tý - Ngọ - Mẹo - Dậu; - Dần - Thân - Tỵ - Hợi; - Thìn - Tuất - Sửu - Mùi. Thì trực xung hay còn gọi là NHỊ XUNG là tối kỵ. Tức là: - Ngựa chạy đường dài Gà gáy khuya; - Hùm đi bắt rắn chẳng thấy về; - Khỉ ở trên cây chờ Lợn đến; - Chuột trông thấy Mèo phải thất kinh; - Rồng ẩn trên mây Mùi thơm phức; - Chó kia theo chủ đuổi Trâu về. Theo thiên hạ trích dẫn thì Trần Đại Quang sinh năm 1950, cầm tinh con CỌP, mà CỌP thì khắc với KHỈ trong bộ tứ hành xung nên con HÙM này đã "đi bắt RẮN" bị RẮN cắn chạy nọc không thấy về. Con RẮN mà Trần Đại Quang đi bắt chánh là Đinh Thế Huynh sanh năm 1953. HÙM Quang và RẮN Huynh đi theo Mác - Lê - Mao - Hồ rồi. Năm nay là năm con CHÓ, ngay tại Việt Nam này thì "THỜI đang SUY - QUỶ đang LỘNG - ĐẤT đang ĐỘNG" thì CHÓ sẽ TRU. Người xưa tâm niệm rằng CHÓ mà TRU thì NHÀ sẽ MẠT. Để CHÓ hết TRU thì chủ nhơn phải xúi nó đi "đuổi TRÂU về", tức minh chủ của Việt Nam sẽ tái hiện để mang thái hòa về cho trời Việt sẽ là một cao nhơn cầm tinh con TRÂU mà phải là TRÂU VÀNG. Ác nhơn Cốc chủ sờ mu - gieo quẻ, bá xàm chút cho vui xin đừng ném đá./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN