VẬN NƯỚC ĐÃ ĐẾN RỒI, CHÚNG TA CÓ CÒN THÌ GIỜ ĐỂ TẬP TRUNG "KHAI TRÍ" NỮA KHÔNG ?

VẬN NƯỚC ĐÃ ĐẾN RỒI, CHÚNG TA CÓ CÒN THÌ GIỜ ĐỂ TẬP TRUNG "KHAI TRÍ" NỮA KHÔNG ? Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp, điều đầu tiên phải có một chế độ tốt đẹp. Chế độ tốt đẹp cùng với công cụ quản lý đất nước là Lập pháp và Hành pháp vì dân tạo nên thiết chế để vận hành xã hội đúng hướng. Khi xã hội vận hành đúng hướng, hợp xu thế thời đại thì xã hội đó sẽ có nguồn nguyên khí dồi dào, đó là những hiền tài, công dân ưu tú để bổ trợ cho thiết chế xã hội. Một quốc gia muốn giàu, mạnh bền vững thì bộ máy lãnh đạo, điều hành quốc gia đó phải biết đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên tất cả. Ngược lại, nếu quốc gia đó đặt đảng phái lên trên tất cả, quốc gia đó sẽ không bền vững, tụt hậu. Trong một quốc gia, mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân là mối quan hệ tương hỗ, tức chính quyền nào thì công dân nấy, chính quyền muốn bền vững buộc phải có công dân ưu tú, công dân ưu tú khi chính quyền là một tập hợp tài đức vẹn toàn. Tại Việt Nam này, khi đất nước bị cai trị bởi duy nhứt một đảng là đảng cộng sản, tập hợp những đảng viên đa phần là bất tài, vô tướng, chỉ lo giữ đảng, phó mặc nhân dân. Cán bộ là một bầy sâu mọt, ăn tàn phá mạt ngân khố quốc gia, bốc lột nhân dân hơn cả thời phong kiến. Từ chỗ đảng viên cộng sản đa phần là những kẻ "tài nông, đức cạn" vì vậy chúng rất háu tiền, nghiện tiền, để có tiền thì chúng phải có quyền. Vì vậy chúng sẽ không dễ gì từ bỏ quyền lực mà phải quyết tâm giữ đảng bằng mọi giá, mọi cách. Khi thượng tầng xã hội Việt Nam là tập hợp những tên tham quan, sâu mọt, tất yếu sẽ tạo ra một hạ tầng xã hội méo mó, khuyết tật. Đó là tại sao tất cả các ban, ngành đều có đầy tiêu cực, sờ đâu rác đó. Như vậy, muốn Việt Nam tốt đẹp thì duy nhứt một cách là phải dẹp bỏ đảng cộng sản, ném cái đảng hư hỏng, bệnh hết thuốc chữa này vào sọt rác. Muốn hốt cái đảng quái thai, dị tật cộng sản đổ vào thùng rác thì những ai sẽ làm và làm bằng cách nào ? Hiện nay trên đất nước Việt Nam cộng sản, tà quyền cộng sản đang gia tăng bóp nghẹt tự do, dân chủ bằng những đạo luật hà khắc do chúng tạo ra, kết hợp với hệ thống tuyên truyền bịp bợm cùng với "thanh gươm và lá chắn" là lực công an đông đảo để cai trị xã hội, cưỡng bức xã hội vận hành theo lộ trình mà chúng đã vạch ra. Tuy nhiên có một điều đáng mừng cho vận mệnh quốc gia, dân tộc này đó là phong trào chống cộng đã hình thành và phát triển mạnh, uy hiếp sự tồn vong của độc tài cộng sản. Trước sự vận động tự nhiên này, buộc tà quyền cộng sản phải căng mình đối phó bằng nhu cương kết hợp. Để ngăn dòng dân chủ, tự do, ngoài việc các điều khoản, chương mục hà khắc trong Lập pháp, Hành pháp ra thì tà quyền cộng sản còn ra sức gia cường uy lực cho "thanh gươm và lá chắn", một lực lượng an ninh hùng hậu vận hành theo mô hình gestapo của Đức Quốc xã. Đây là giải pháp cứng để cưỡng bức xã hội. Song song đó, tà quyền cộng sản cũng ra sức xây dựng "phòng tuyến mềm" để cắt lũ tự do đó là các hội, đoàn, nhóm, đội rải đầy xã hội từ ngoài đời thực lẫn trên mạng ảo, từ trong nước ra ngoài nước. Dòng thác dân chủ tuy khá mạnh nhưng trước những con đập ngăn dòng của cộng sản, lưu lượng của nó giảm đi đáng kể ở phía hạ lưu và không ít một lượng nước dân chủ đã chảy lạc dòng theo các kênh điều tiết, phân thủy của tà quyền cộng sản. Để những dòng nước dân chủ được xuôi về hạ du, tưới tắm cho những cánh đồng khô cằn, hoang hóa thì buộc phải tạo ra một lượng nước cực đại ở thượng nguồn để cuốn trôi những con đập ngăn dòng của cộng sản. Muốn vậy, phải có những trận vũ cuồng, phải có những trận mưa dân chủ với lưu lượng cực đại để đủ lực phá hủy thân đập hoặc chí ít cũng vượt qua đỉnh đập trôi về hạ du. Muốn có được những trận vũ cuồng dân chủ để tạo nên những cơn đại hồng thủy dân chủ thì phải có một lượng mây nước dân chủ cực đại. Hiện nay, mây đã giăng đầy trên bầu trời dân chủ Việt, tuy nhiên trên tầng mây này lại có không ít là mây khói không hòa được với mây nước để cùng mưa. Trong số mây khói này có một số ít được tạo thành tự nhiên bên cạnh đa phần do cộng sản tạo ra. Làm cách nào để phân biệt ra mây khói của tà quyền cộng sản và bằng cách nào để tạo ra những cơn đại hồng thủy dân chủ ? Hai câu hỏi này vô cùng hóc búa. Mây khói do tà quyền cộng sản tạo ra là những đám mây nào ? Đó là những nhà dân chủ đang "khai dân trí" trên không gian mạng, chúng thường tập trung vào những đống rác của tà quyền cộng sản, giúp tà quyền cộng sản nhặt ra những cọng rác được chỉ định rồi tung hô ta tóm được mày dù mày trốn rất kỷ. Hòa nhịp với nó là những quân đỏ đông đúc tung hô lôi kéo người xem. Thế nhưng việc lôi những cọng rác kia theo nó là thành tích đáng khen thì với ông xe ôm ở Hồ Gươm ổng cũng nhận ra và nhặt giỏi hơn nữa là đằng khác. Điều ngạc nhiên hơn đó là khi nó nhặt được những cọng rác chỉ định ra khỏi đống rác, nó không nêu ra được cách xử lý rác để sau đó những cọng rác này lại về nơi sản xuất ban đầu. Tinh quái hơn đó là cứ 10 lần nó thò tay vào đống rác cộng sản thì 9 lần nó lôi rác chỉ định ra, 1 lần nó giúp tà quyền cộng sản nhét rác vào. Cách khai dân trí của nó rập khuôn với câu chuyện một ngàn lẻ một đêm ở xứ Ba Tư, không đích đến, không giải pháp. Làm cách nào để tạo nhiều mây nước trên bầu trời dân chủ để sinh vũ cuồng, gây ra đại hồng thủy ? Tập trung vào việc tiếp tục khai dân trí ư ? Chúng ta sẽ rất khó thắng cộng sản ở lĩnh vực này bởi hầu hết chúng ta hoạt động đơn lẻ, ẩn danh, chúng ta làm việc tự nguyện, tự thân, không có chim mồi, quân đỏ, quân xanh,... Những bài chính luận của chúng ta thường dựa vào suy đoán, lập luận trên cơ sở nhìn hiện tượng đoán sự việc, rất kém hấp dẫn người đọc bình dân. Thứ đến, mặt bằng dân trí Việt hiện nay không còn thấp như thời ông Phan Chu Trinh. Vì vậy nếu lấy việc khai dân trí để chống cộng thì chúng ta đã lấy sở đoản đấu với sở trường của tà quyền cộng sản, rất khó thắng. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp giữa khai dân trí với chấn dân khí và ưu tiên tập trung nhiều vào chấn dân khí thì kết quả sẽ tốt hơn, có chuyển biến hơn mà các cuộc biểu tình tự phát vừa rồi vào tháng 6/2018 ở Bình Thuận đã cho thấy hiệu quả của cơn đại hồng thủy của lòng dân. Nếu như dân khí cao thì khi Phan Rí nổ ra biểu tình, khắp cả nước cũng nổ ra biểu tình và biểu tình có tổ chức, có quy cũ thì tà quyền cộng sản sẽ thất kinh, bạt vía, những con đập ngăn dòng của cộng sản sẽ bị cuốn trôi, nước dân chủ sẽ chảy tự do về hạ nguồn. Trong bối cảnh hiện tại, khi Mỹ - Trung đang quần nhau trên chiến trường chiến tranh thương mại, khi nền kinh tế Việt Nam đứng trước viễn cảnh suy yếu, sụp đổ, khi Mỹ và Đồng minh đang hướng tâm về Biển Đông,... sẽ là cơ hội thuận lợi để phát huy dân khí Việt. Chấn dân khí bằng cách tổ chức lực lượng trừ gian, diệt ác, lôi những bằng chứng tội ác của tà quyền cộng sản ra và xét xử chúng bằng đúng tội ác mà chúng đã gây ra cho nhân dân. Phối hợp mọi phương pháp, tập hợp mọi giai tầng trong xã hội để đồng hành - đồng tiến. Điều mà tà quyền cộng sản run sợ nhứt trong lúc này không phải là việc chúng ta làm như những nhà khai dân trí theo kiểu "1001 đêm" mà chúng sợ nhứt đó là "lệnh hành quyết" của nhân dân phán cho chúng trước tội ác của chúng. Ngoài những tội ác mà tà quyền cộng sản đã, đang và sẽ chụp xuống đầu dân tộc như tù đầy, bức tử, cướp đất, giết môi trường,... ra thì cái tội lớn nhất của cộng sản Việt Nam đó là tội phản quốc - diệt tộc. Căn cứ vào di chiếu của tiền nhơn, tội bán nước sẽ bị tru di. Sắp tới, tà quyền cộng sản Việt Nam sẽ "đổi màu da cho xác chết", chúng sẽ bày mưu ma, chước quỷ để "đổi màu đảng giành quyền cai trị", bọn này cũng sẽ chẳng làm cho nước Việt sáng sủa gì vì máu cộng sản vẫn nguyên vẹn trong tim chúng. Vì vậy, hãy bớt tập trung vào việc khai dân trí mà có khi mắc bẫy của cộng nô, hãy rỉ tai nhau, đoàn kết lại, dũng cảm lên đối diện trực tiếp với tà quyền, một người bị bắt, trăm người nhào vô, trăm người bị bắt, ngàn người xúm vào,... và phải cảnh cáo cho tà quyền cộng sản biết rằng "nợ máu phải trả bằng máu". Với những người cộng sản biết ăn năn, chúng ta lấy nghĩa dân tộc ra đối đãi, với những tên cộng sản "quyết tâm giữ đảng, bán nước cầu vinh", hãy lấy di lịnh của tiền nhơn để phán xử. Vận nước đến rồi, CHÚNG TA CÓ CÒN THÌ GIỜ ĐỂ TẬP TRUNG "KHAI TRÍ" NỮA KHÔNG ? Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN