CHIÊU TRÒ CỦA NHỮNG TÊN TUYÊN GIÁO NÚP BÓNG DÂN CHỦ.

CHIÊU TRÒ CỦA NHỮNG TÊN TUYÊN GIÁO NÚP BÓNG DÂN CHỦ. Những tên cộng phỉ nằm vùng, trang bị cho mình cái vỏ bọc "nhà dân chủ; nhà khai trí" chúng có một số đặc điểm sau: 1. Băng đảng: Chúng là những tên có "quân hàm cao" trong lực lượng dư luận viên. Xung quanh chúng được bảo vệ bởi rất đông những tên thuộc cấp. Những bài "khai dân trí" của nó không có gì mới mẻ, chỉ xoay quanh việc ném ra vài cái "khuyết điểm" của tà quyền cộng sản, chiêu này rất dễ dẫn dụ người đọc rơi vào mê cung vì đánh trúng "điểm G" tâm lý. Nó giống như việc tên Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng thi thoảng chặt một vài cây củi mục ném vào lò, vừa chứng minh cho dân thấy rằng đảng tà quyền cộng sản đang quyết liệt chống tham nhũng, vừa thu phục nhân tâm vừa loại được những phần tử bất nghịch với mẫu quốc Trung cộng, dám chống lại cá nhân Hoa Nam Nguyễn Phú Trọng. Sau mỗi bài viết của tuyên giáo giả danh dân chủ, sau đây gọi là "Nhộng đỏ", bạn sẽ thấy hàng ngàn lượt like, hàng trăm lượt share, hàng trăm lượt comment vỗ tay khen nức nở. Thực chất hơn 90% những lời tung hô vạn tuế kia là chim mồi, là đồng đảng của nó. 2. Về văn phong, nội dung: Giọng văn của "Nhộng đỏ" dù đã cố che đậy, tẩy mùi nhưng vẫn còn dậy mùi hang Pắc Pó. Bởi để trở thành một con "Nhộng đỏ" có quân hàm cao thì trước tiên chúng phải được học tập đạo đức của súc vật hồ chí minh, đọc kỹ mác - lê - mao - hồ. Việc nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản hiện thời đối với chúng chỉ mang tính "phụ đạo". Vì vậy văn của chúng vẫn còn thum thủ mùi hang Pắc Pó. Đặc biệt, bọn này chỉ có mỗi bài là "gãi nách" của tà quyền cộng sản, tức là nói những cái xấu của cộng sản mà đảng của nó cho phép nói để thả thính, mà mắt người đọc. Đọc kỹ những bài của "Nhộng đỏ" sẽ không khó phát hiện ra hình như có đoạn ta đã đọc thấy ở đâu đó, đúng vậy, vì chúng chỉ giỏi việc ăn cắp của người khác, lấy chỗ người này, lượm chỗ người khác rồi lắp ghép như hàng hóa của Trung cộng sản xuất. Những tử huyệt của tà quyền cộng sản chúng không bao giờ động đến, những diễn biến của thế giới có tác động đến thành trì cộng sản ở tương lai chúng không thể đoán ra mà chỉ chờ nó xảy ra rồi nói theo có định hướng bởi hệ số IQ của chúng có giới hạn. 3. Phòng vệ từ xa: Hàng ngày bọn chúng "lượn" trên không gian mạng để tìm những cây bút nào có đẳng cấp, có dũng khí DIỆT CỘNG tới cùng để gửi lời kết bạn với họ. Tên tổng đàn chủ sẽ không share bài của họ mà bọn cấp dưới sẽ share bài của họ và được đồng bọn lao vào like, share với mật độ cao, những bài đánh trúng tử huyệt cộng sản chúng không bao giờ share . Chủ bài viết nếu dùng ngòi bút để thể hiện cá nhân mình, để mong được nhiều người biết đến mình sẽ bị chúng "khống chế mềm" do khuyết điểm này. Bởi sẽ ngại không dám nói lên những âm mưu của chúng vì sợ "mất bạn hàng". Những ai dám nói lên âm mưu đê tiện, nham hiểm của những tên "nhộng chúa" thì ngay lập tức sẽ bị đám "chim mồi" xông vào nhà chơi chiêu "tiền lễ - hậu binh". Đầu tiên chúng khuyên can bạn đừng làm vậy, bạn và nó cùng mục đích "chống cộng" nhưng khác phương pháp, bạn làm vậy là gây chia rẽ, hãy vì đại cục,... Khuyên không xong chúng lòi cái bản chất của chúng là nhắn tin dọa rằng bạn làm vậy người ta sẽ nghĩ bạn là cộng sản, chuyên đánh phá dân chủ theo bài của cộng sản, chúng tôi sẽ tố cáo bạn chính là cộng sản,... vì chúng tôi có fan cuồng rất lớn, đông như quân Nguyên. Trước tuyến phòng vệ của bầy "nhộng đỏ", nếu bạn lo sợ rồi chấp nhận "lọng giả thành chơn" mà không tố cáo chúng dù bạn có đủ bằng chứng, dư khả năng thì coi như bạn đã thua nguội chúng, dính kế của chúng. 4. Trực diện chiến trường: Khi bạn xông vào nhà tên tổng đàn chủ để trực chiến với nó, bạn sẽ rơi vào cảnh "mãnh hổ nan địch quần hồ". Nhưng nếu bạn có bằng chứng "không thể đảo ngược, không thể phủ nhận" và bạn trương ra trước mặt nó thì lập tức bạn bị nó unfriend theo thức "xóa đi án tích", trên trang nhà nó chỉ còn những comment độc thoại của nó. 5. Hậu chiến: - Bạn về tuyên bố kết quả, ngay lập tức bọn "nhộng đỏ" đang núp trong nhà bạn lâu nay sẽ xé kén chui ra cắn bạn để phủ nhận thành quả của bạn. - Kẻ bại tướng dưới tay bạn cũng sẽ tung ra một bài để trấn an đồng bọn và tiếp tục chụp nón cối lên đầu bạn theo đúng bài truyền thống của cộng phỉ. Bạn đừng sợ, vàng thiệt sao phải sợ lửa. Bạn hãy nhắn đồng bọn của chúng là "hãy gọi tên nhộng chúa vào đây kháng án". Bạn cứ chờ đi, nó không dám vào gặp bạn nữa đâu vì nó là vàng giả, là cộng phỉ nằm vùng kia mà. Còn nhiều chiêu rất tinh vi để ẩn thân, giấu mình chờ thời của bọn "nhộng đỏ" tui sẽ nói tiếp ở kỳ sau. Nếu dốc lòng DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG, xin quý bạn quan tâm, chia sẻ vì sắp tới ngày giỗ của nghiệt súc hồ chí minh và trước đòn đánh rát của võ sỹ Trump, NHỘNG ĐỎ được thả ra và ùn ùn tiến về ĐÔ THÀNH./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN