KÍNH MỜI THAM GIA CHỦ ĐỀ "VẠCH MẶT ÂM MƯU THÂM ĐỘC" CỦA TUYÊN GIÁO CỘNG SẢN.

KÍNH MỜI THAM GIA CHỦ ĐỀ "VẠCH MẶT ÂM MƯU THÂM ĐỘC" CỦA TUYÊN GIÁO CỘNG SẢN. Sức mạnh của một dũng tướng ngoài đắc nhân tâm, cơ bắp, thế võ, đòn gươm,... ra thì yếu tố "Tư tưởng - tinh thần - tâm lý" cũng giữ vai trò rất quan trọng. Điều này tà quyền cộng sản nghiên cứu rất kỹ và thực hành rất hiệu quả trong thời chiến. Nay trong thời bình, chúng cũng rất quan tâm, chú trọng bởi theo chúng "tư tưởng không thông vác bình đong cũng nặng". Đó là lý do tại sao tà quyền cộng sản luôn thắng áp đảo trước đối phương trên mặt trận "Tâm lý chiến" từ trong thời kỳ chiến tranh cho đến tận hôm nay. Sẽ không khỏi ngạc nhiên khi hàng ngày, hàng giờ trên không gian mạng, chúng ta không khó bắt gặp những nhân vật "thân ở xứ tự do, tự nhận là người của chế độ cũ" nhưng hành vi, hành động luôn "phò cộng sản". Tại sao như vậy ? Đơn giản thế này, nếu sau ngày 30/4/1975, hàng loạt tên "nằm vùng nguy hiểm" đã lộ mặt nhận huân chương như đám ở Cụm Tình Báo VC A.22 Trong Dinh Độc Lập gồm những tên điệp viên tình báo chiến lược như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Huỳnh Văn Trọng, Lê Hữu Thuý và Phạm Ngọc Thảo thì còn khá đông những tên Việt cộng nằm vùng chưa lộ diện đang nằm phục sẵn ở Mỹ, Pháp,... hoặc theo dòng người Việt Nam yêu tự do tỵ nạn cộng sản sau năm 1975 để tiếp tục sứ mạng "giữ đảng cộng sản từ xa". Thuật ngữ tui hay dùng để chỉ hành động này của cộng sản đó là "cấy nhộng" và những tên này bọn tui gọi là những con "Nhộng đỏ đời đầu". Đặc biệt hơn, có những tên Việt cộng nằm vùng, sau ngày 30/4/1975 chúng cũng hiện nguyên hình, cũng trở thành cán bộ, cán cuốc, đảng đủng ngon lành, cờ sao gắn đầy trên ngực. Thế nhưng đúng một cái, sau cái ngày Liên Xô sụp đổ và sau cái ngày "đổi mới", những tên này bỗng dưng "bỏ đảng", rời nhà nước để "làm kinh tế" và dĩ nhiên giàu lên rất nhanh vì là đồng hao với hiện tượng "Vũ Nhôm, Út Trọc" như hiện nay. Với cái mác "bỏ đảng làm giàu", con cái của chúng không khó được đi học tập, định cư ở Mỹ, Úc, Canada để rồi sau đó cha mẹ chống cũng không khó khi cầm trên tay cái thẻ xanh sau khi đã vứt cái thẻ đỏ vào sọt rác có chỉ thị. Những con "Nhộng đỏ" đời thứ 2 này kết hợp với những con "Nhộng đỏ đời đời đầu" như đã nói trên để gây chia rẽ, chống phá phong trào đòi dân chủ, tự do cho quốc nội. Chúng suốt ngày nói xấu cộng đồng cờ vàng, nói xấu về chính thể VNCH, nói xấu về nước Mỹ,... Nhân đây tui xin kể một điển hình về hiện tượng trên, đó là một tên Việt cộng nằm vùng, một biệt động Thành vô cùng nguy hiểm mà con cái của y đang định cư tại Mỹ. Khi chiến dịch Mậu Thân năm 1968 của cộng phỉ bị đại bại, tên này thoát chết và đã phải rời miền Trung vào Đô Thành Sài Gòn mở tiệm sửa xe chủ yếu là xe honda và vespa, những dòng xe mà cán chính, binh sỹ VNCH thường cưỡi. Sau đó hắn xin học võ Vovinam do một huấn luyện viên là đệ tử của Chưởng môn Lê Sáng. Các võ sinh của lớp võ này chủ yếu là học sinh, cán chính VNCH, là con của các chức sắc VNCH. Hắn lọt vào và rất dễ hoạt động, nắm bắt tình hình. Sau ngày 30/4/1975 hắn là thuộc cấp của Phúc niễng là thủ tướng bây giờ. Hắn đã bỏ đảng theo chỉ thị và đưa con cái sang Mỹ như đã nói trên. Đó là tại sao nước Mỹ lại có rất đông "Nhộng vàng, Nhộng đỏ" như hiện nay. Nhiều người luôn thắc mắc tại sao nước Mỹ lại chứa chấp loài quỷ đỏ cộng sản, tại sao không tống cổ chúng về cái lò đã sản xuất ra chúng, phải chăng chúng tài đến mức qua mặt được Mỹ ?. Không phải như vậy, bởi nước Mỹ luôn đặt luật pháp lên hàng đầu, những hoạt động của chúng không phương hại đến nước Mỹ, không vi phạm luật pháp của Mỹ thì chính phủ Mỹ phải tôn trọng sự bình đẳng, bảo vệ quyền tự do của chúng theo Hiến pháp của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đồng thời Mỹ cũng lấy chúng ra để làm phép thử, để trui rèn ý chí, mức độ chống cộng của tiền duệ và hậu duệ của VNCH, nếu anh đè bẹp được "Nhộng cộng" thì Mỹ sẽ giúp anh bảo vệ nương dâu Việt, nếu anh chưa thắng được chúng thì Mỹ sẽ tiếp tục để anh thua chúng theo nguyên lý của tướng Do Thái là độc nhãn long Moshe Dayan "Muốn thắng cộng sản phải thua chúng trước". Bởi nếu không Mỹ lại bị một lần nữa rơi vào bi kịch của miền Nam Việt Nam bởi hiện tượng "ăn cơm Quốc gia - Thờ ma cộng sản". Mặt khác, CIA, FBI cũng dựa vào những hoạt động, diễn biến của đám "Nhộng cộng" này mà ra những đối sách phù hợp để điều chỉnh chiến lược giải trừ cộng sản một cách hiệu quả tại Việt Nam. Đó là bọn "Nhộng cộng" ở Hải ngoại, vậy bọn tuyên giáo "ẩn mình" trong cái mác đấu tranh dân chủ tại quốc nội thì sao ? Tui xin phép sẽ nói tiếp theo ở bài viết sau theo sở kiến cá nhân. Bạn bè quan tâm tới chủ đề này, tới trách nhiệm DIỆT CỘNG thì xin trân trọng kính mời đón đọc, góp ý, chia sẻ rộng rãi đến mọi người. Xin chân thành cảm ơn. Trân trọng. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH