ĐỪNG SỢ, NẾU SỢ NÊN VỀ GIẶT TÃ CHO CON.

ĐỪNG SỢ, NẾU SỢ NÊN VỀ GIẶT TÃ CHO CON. Tà quyền cộng sản chúng có thế mạnh là lực lượng đông đảo, hiểm ác, man rợ, đầy quỷ quyệt. Tuyên giáo cộng sản giả danh "đấu tranh dân chủ" chúng có thế mạnh là tập hợp rất đông bò đỏ, dư luận viên, cuồng cộng, mê muội sùng bái nó một cách mù quáng,... Vì lẽ đó mà bạn sợ nó, không dám tấn công vào nó chỉ vì muốn bảo vệ thanh danh hảo trên không gian ảo thì bạn rất là nhu nhược, hèn nhát. Công cuộc DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG không nên kết nạp, liên thủ với dạng tư tưởng này. Tui khuyên những ai dám chống cộng mà lại mang tư tưởng sợ hãi kia nên về giúp vợ làm nội trợ đi, bởi DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG là việc "cõng đá - vá trời", sẽ không có chỗ cho những thành phần nhu nhược, hèn nhát ngay cả trên lý thuyết. Hãy noi gương chí sỹ Phan Văn Trị: Những kẻ vá trời khi lỡ bước. Gian nan chi kể việc cỏn con. Những ai thấy mình như vậy hãy sớm lui về giúp vợ, giúp chồng con đi. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN