SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC"

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" Tà quyển cộng sản còn thì các hợp đồng "BÁN NƯỚC" mà chúng đã ký kết với Trung cộng còn, đồng nghĩa đất nước Việt Nam sẽ bị chúng "cắt bán từng phần" để khi thời cơ thuận lợi sẽ bán sạch để Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh phía Nam của Trung cộng như cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã TIÊN TRI tại buổi khánh thành đập Đồng Cam, Tuy Hòa ngày 17/9:1955. Vì vậy, muốn đất nước Việt Nam không bị bán rẻ vào tay Trung cộng bởi bọn tà quyền cộng sản thì toàn dân tộc Việt Nam phải vùng lên DIỆT SẠCH CỘNG SẢN. PHẢI DIỆT SẠCH CỘNG SẢN thì dân tộc Việt Nam mới thoát khỏi họa mất nước như Nội Mông, Tân Cương, Tây Tạng. Từ ngàn đời nay, dân tộc Trung hoa luôn xem dân tộc Việt Nam là kẻ thù, chúng chẳng bao giờ từ bỏ khát vọng xâm lăng, thôn tính. Vì vậy Việt Nam sẽ chẳng bao giờ có "tình bạn" với Trung cộng mà chỉ có xem nhau là "kẻ thù không đội trời chung". Tà quyền cộng sản nó cũng như loài hoa dại mang tên "Dã quỳ" mọc ở vùng Cao nguyên Trung phần. Chúng có sức sống dai dẳng đến mức treo ngược chúng lên không cho chúng chạm đất nhưng chúng vẫn không chết. Muốn diệt được chúng thì phải đốt chúng cháy thành tro bụi. PHẢI DIỆT SẠCH CỘNG SẢN, đó là mệnh lệnh của QUỐC GIA - DÂN TỘC. Nhưng diệt bằng cách nào và diệt chúng khi nào ? Sở dĩ tà quyền cộng sản chúng vẫn chưa sụp đổ là vì chúng còn nội lực khá vững và ngoại lực khá ổn định. Vì vậy muốn tiêu diệt tận gốc tà quyền cộng sản thì trước tiên phải "phế bỏ nội công" của chúng, sau đó liên minh với kẻ thù của Trung cộng để đốt cháy gót chân Asin của chúng khi thời cơ đã đến. Vậy "Nội lực" của tà quyền cộng sản nhờ vào thế lực nào ? - Thứ nhứt: Đó là lực lượng tuyên truyền bịp bợm, dối trá, ru ngủ, nhồi sọ,... của lực lượng tuyên giáo nằm vùng, dân chủ trá hình đang hoạt động rất mạnh với quân số đông đảo trên không gian mạng, chúng có mặt từ trong nước lẫn ngoài nước. Chúng lập nên những Hội, Nhóm mang mác "đấu tranh dân chủ" để thực hiện nhiệm vụ "giúp tà quyền cộng sản làm sạch bộ máy", đồng thời ru ngủ, dẫn dắt những người nhẹ dạ, kiến thức chánh trị mơ hồ cuốn theo chúng bởi lối Khai trí theo câu chuyện "ngàn lẻ một đêm ở xứ Ba Tư". Nhiệm vụ của bọn "tuyên giáo nằm vùng" là vừa "xả bức xúc" của nhân dân bằng việc "chỉ ra những thói hư, tật xấu vặt" của tà quyền cộng sản nhưng không bao giờ chúng dám nói ra "tử huyệt" của tà quyền cộng sản cũng như đề ra phương pháp cụ thể để TIÊU DIỆT TÀ QUYỀN CỘNG SẢN. Những điểm đặc trưng nữa của bọn "tuyên giáo nằm vùng" là chúng thường đánh vào "nỗi sợ hãi" trầm kha của dân Việt và kích vào " lòng từ tâm truyền thống của dân Việt. Để đánh vào "nỗi sợ hãi" trầm kha của dân Việt, chúng thường dựng lên những kịch bản theo chước "Kiềng canh nóng mà thổi rau nguội", tức là làm cho người khác bị bỏng miệng vì canh nóng, để từ đó trong lòng luôn e sợ, nên khi gặp rau nguội vẫn phải thổi trước khi ăn, hay nói cách khác là chúng "loan tin" giúp cho tà quyền cộng sản phát huy tác dụng chiêu trò "rung cây nhát khỉ". Nếu trên mặt trận trận "truyền thông đại chúng", tà quyền cộng sản dựng lên những tên ca nô, hài nhảm, những game show dị bản,... để dìm đi những trang sử vàng của dân tộc, để dẫn dụ công chúng rơi vào bẫy "vô cảm trước thời cuộc", phó thác vận mệnh quốc gia, dân tộc cho tà quyền cộng sản tự quyết... Thì trên diễn đàn mạng, tà quyền cộng sản dựng lên những tên "cẩu nô tài" miệt mài "khai dân trí", tung những tin, dựng những cảnh "gây hoang mang" đồng thời cũng kích thích "lòng căm phẫn" cho công luận. Điển hình như việc tạo kịch bản bị công an giả dạng côn đồ đánh đập, tung những tin về việc các "tù nhơn lương tâm" bị ngược đãi, hành hung,... Nếu chú ý chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những kịch bản vừa có tác dụng "gây hoang mang" đồng thời kích thích "lòng căm phẫn" cho công luận luôn được chúng tung ra sau những lời kêu gọi "biểu tình" vào những dịp tà quyền cộng sản hoan hỷ ăn mừng như ngày giỗ Hán tặc hồ chí minh 02/9, ngày miền Nam bị bứt tử 30/4,... Chúng tung những kịch bản, loan truyền những "tin dữ" kia là để "uy hiếp, chọt sâu thêm" vào nỗi sợ tà quyền cộng sản một cách trầm kha của đa số dân Việt hiện nay. Làm cho họ như con rùa nghe thấy tiếng động càng thụt sâu cổ vào trong mai, làm cho họ sợ mà dẹp đi ý nghĩ xuống đường biểu tình hưởng ứng lời kêu gọi đã phát ra trước đó. Ngược lại, cũng với chiêu trò tung những kịch bản, loan truyền những "tin dữ" kia, bọn tuyên giáo nằm vùng gián tiếp giúp tà quyền cộng sản "tiệt nọc hào khí của dân tộc Việt Nam". Bởi việc chúng tung những "tin dữ" kia, bọn tuyên giáo nằm vùng đã kích thích lòng căm phẫn của những tâm hồn "uy dũng", tạo thêm sức mạnh cho họ để họ quyết "xuống đường đòi công lý", điều này sẽ giúp cho tà quyền cộng sản dễ dàng nhận diện, sàng lọc, triệt tiêu những tấm lòng sắt son với vận mệnh đất nước bằng cách chụp cho họ cái tội quấy rối trật tự công cộng, nghe theo lời kích động, xúi giục của "thế lực thù địch, phản động" để từ đó chúng tống giam họ hoặc khoanh vùng cho bọn "đầu trâu, mặt ngựa" liên tục uy hiếp tinh thần của họ. Chiêu trò trên không mới mẽ gì, nó có từ năm 1942 qua hồi ký Một Cơn Gió Bụi" của ông Trần Trọng Kim tại "Chương I - Cuộc đời yên lặng và vô vị", như sau: "Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị,... ". Ngoài những chiêu trò hèn hạ trên của bọn tuyên giáo nằm vùng, còn có một hành vi bỉ ổi khác của chúng là đánh vào "lòng từ tâm" của dân Việt, chúng hay lợi dụng truyền thống bác ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam để đứng ra kêu gọi quyên góp từ thiện, giúp dân nghèo, giúp "tù nhơn lương tâm" để xà xẻo, ăn phần, vừa sướng bản thân, vừa làm mất niềm tin của những tấm lòng thiện nguyện, điển hình cho bọn này là tên cộng nô MC Phan Anh và rất nhiều tên "dân chủ cuội" khác cứ giả vờ cầm biển ghi vài dòng chữ phản đối cộng sản, làm vài cái livestream, post vài tấm ảnh,... là tha hồ hát bài "gặt nhanh ta gánh về, gánh gánh gánh, gánh thóc về, gánh lúa về,...". Không điếm đàng, gian manh, không phải là cộng sản. Câu này không bao giờ sai - Thứ hai: Sẽ viết tiếp theo. ... Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN