CHỈ VÀI CHIÊU ĐÃ LÀM NGẬM HỌNG DƯ LUẬN VIÊN CẤP CAO.

CHỈ VÀI CHIÊU ĐÃ LÀM NGẬM HỌNG DƯ LUẬN VIÊN CẤP CAO. Hôm qua bỗng nhiên mắt như bị "mù màu" lang thang lạc vào "động bàn tơ" của một nhóm BÒ ĐỎ. Thấy một bài của một dư luận viên cao cấp đang tuyên truyền về "chiến tranh thương mại" giữa Mỹ với Trung cộng. Câu từ bóng bẩy, nghe cũng hay hay, đại loại con bò đỏ này nói Trump gây chiến thương mại với Trung cộng là vì cá nhân, vì muốn làm tiếp một nhiệm kỳ nữa như Trump đã bộc bạch muốn như Tập Cận Bình. Rồi nào là Trump ngu ngốc, ngông cuồng, Trump đang hại dân Mỹ, hại cả năm Châu vì hậu quả chiến tranh thương mại không từ bỏ quốc gia nào,... Nói rất bài bản như một con robot. Một bài ngu dốt, nông cạn như vậy mà đến hơn chục ngàn lược like, hàng trăm lượt share. Rõ ràng thế lực phản quốc đang rất đông. Không rút tăm xỉa răng ra chọc vào họng nó là tui sẽ bỏ ăn, phải lên tiếng ngay. Tui comment rằng "sai toàn tập, ngu toàn diện". Ngay lập tức hơn 500 tên quay lại đáp lời, có đứa chống phản động rất "Vô văn hóa", cũng có nhiều đứa còn nói được tiếng người. Tên chủ thớt hỏi tôi "nói thì phân tích, dẫn chứng, không biết thì ngậm mồm lại". Tôi đành thông não nó vậy. Tui nói việc Trump và cả nước Mỹ quyết phải kìm hãm Trung cộng hoàn toàn không vì cá nhân Trump hay riêng nước Mỹ như nó nói Trump vì "nước Mỹ là trên hết". Bởi Trung cộng luôn muốn thay thế nước Mỹ để cai trị thế giới, một tên ăn cướp mà bá chủ thế giới thì nhân loại này sẽ ra sao ? Và nếu mày là dòng giống Tiên Rồng thì mày có mong Trung cộng làm vua địa cầu không ? Địa cầu mà nó còn muốn chiếm riêng thì cái sổ đỏ hình chữ S mà ông cha để lại liệu có còn chính chủ là của dân tộc Việt Nam không ? Nó ú ớ không trả lời câu hỏi của tui mà lảng sang chuyện khác rằng "Vậy đế quốc Mỹ mà trên hết thì sao ? Nhân loại không bị thảm họa à ? ". Tui đốp ngay "Nói thì dẫn chứng ra như chính mày vừa mắng tao", tui biết trước nó sẽ đưa ra bằng chứng nào là Mỹ ném bom miền Bắc, rải thuốc khai hoang (cộng sản gọi là chất độc màu da cam), bom napan để phá rừng,... rồi nó sẽ chỉ sang Trung Đông, chỉ vào Syria như Vua Tin Vịt đã làm "phóng sự chiến trường",...Quả thật, nó nói y như tui đã đoán. Tui phan lại theo cách của nó, tui hỏi Mỹ phá rừng có bằng "Kiểm lâm tặc" không ? Xem mật độ che phủ của rừng miền Nam trước và sau năm 1975 đi, xem "lũ lịch sử" của hai thời kỳ đi... Tui biết chắc nó sẽ đổ thừa do biến đổi khí hậu, do người dân vô ý thức đốt rừng mần rẫy,... Ngu mà còn chạy tội nên tôi chỉ cười "hihi". Riêng vụ Mỹ ném bom miền Bắc trong 4 năm Mỹ đã có 60.000 dân thường thiệt mạng. Con số này nếu đem so với chỉ riêng cuộc thảm sát Mậu Thân năm 1968 với 14.000 dân thường đã chết và 24.000 bị thương thì chỉ gấp có 4,3 lần và nếu tổng kết toàn bộ số dân thường ở miền Nam bị Việt cộng giết trong chiền tranh Việt Nam thì con số dưới đây sẽ nói lên tất cả: Theo các ước lượng thấp nhất, trong khoảng thời gian từ 1965 cho tới cuối 1974 có khoảnh ừ.000 người dân thường ở 2 miền Nam - Bắc bị giết chết, hơn 80% phần trăm trong số đó đã sống ở miền Nam Việt Nam. Tức là số dân thường ở miền Nam bị giết là 80% x 627.000 người = 501.600 người, trong khi số dân thường ở miền Bắc bị giết chết là 125.400 người. Như vậy số dân thường ở miền Nam bị chết gấp 4 lần số dân thường ở miền Bắc. Ai ác hơn ai ? Miền nào đau thương mất mát hơn miền nào ? Nếu so sánh những con số trên với số dân thường bị Trung cộng giết trong năm 1979 là hơn 100.000 người trong một thời gian ngắn thì mức độ tàn của Mỹ so với Trung cộng không là gì cả và nếu nhìn lại thực tại Việt Nam với mỗi năm có trên 94.000 ca tử vong do ung thư, gấp hơn 9 lần số người chết vì tai nạn giao thông thì số người chết vì bom đạn Mỹ ở miền Bắc không là cái đinh gì, nguyên nhân tại sao Việt Nam chết nhiều vì ung thư thì không nói ra ai cũng biết. Nên nhớ rằng Mỹ ném bom miền Bắc vì lý do miền Bắc đã dung dưỡng, cung cấp nhân, vật lực cho Việt cộng khủng bố, giết chóc khắp miền Nam. Mỹ tham chiến ở Trung Đông cũng vậy, do nơi đây là nơi đồn trú của khủng bố, là nơi một số nước đã dung dưỡng khủng bố,... Và mày hãy chỉ ra Mỹ đã cướp nước nào còn Trung cộng thì sao ? Trung cộng đang làm gì ở Biển Đông mày có biết không ? Và mày nói Trump phá nước Mỹ, hại dân Mỹ, gây bất ổn toàn cầu vì áp thuế lên hàng hóa Trung cộng thì mày thuộc loại chưa sạch nước cản về thương mại. Tao nói cho nghe để khôn hơn mà thành người, sớm bỏ kiếp ngợm. Nếu Mỹ áp mức thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung cộng thì Trung cộng chỉ mất có 50 tỷ USD để trả cho tiền thuế, tức phải tự hạ giá thành hàng hóa để bù thuế cho Mỹ, tiền mà Mỹ lấy từ thuế là do Trung cộng trả chứ dân Mỹ không mất một xu teng nào như bọn bút nô, cẩu văn nhà mày nói. Con số 50 tỷ USD này chỉ bằng 1% sản lượng kinh tế Trung cộng thì làm chó gì sẽ gây ra biến động lớn cho toàn cầu mà lều báo bọn mày cứ dọa người ta, làm người ta ghét Trump, mà ghét Trump thì được gì ? Tao cũng nói tiếp cho mày khôn lên, mày có biết hiện nay bình quân mỗi năm thâm hụt mậu dịch Việt - Trung đã là 25 tỷ USD, nó chỉ cần lấy 25 tỷ USD này của Việt Nam rồi cộng thêm việc sắp tới nó quánh thuế lên hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang nó (năm 2017 Việt Nam xuất sang nó 100 tỷ USD) thì nó dư xăng để bù cho Mỹ, trong khi đó cộng sản nhà mày có dám quánh lại nó là áp thuế lên lượng hàng nó xuất sang Việt Nam bình quân mỗi năm là 42 tỷ USD không ?. Nó lại ú ớ và nói lãng sang chuyện khác với câu hỏi "Trump chỉ vì nước Mỹ, vậy Trump có ảnh hưởng gì tới Việt Nam mà mày xoắn ? ". Trả lời câu này của nó, tui đáp bằng chế thơ "Tên lê nin ở nước Nga. Mà sao lắm đứa thấy là Việt Nam". Nó lại ú ớ và nói cuồng "Thách bố thằng Trump cũng không làm gì được ông Tập, nói TQ sụp đổ chỉ có những thằng ngu như mày vì TQ đang là chủ nợ của Mỹ đó thằng ngụy ba que, lạc loài, lưu vong, bám càng, giũa móng,...". Xong game, bởi "người khôn mà giận mất khôn, thằng ngu mà nóng KHÔN LIỀN chẳng sai". Tui chuyển sang kể chuyện xưa cho nó nghe rằng: Năm tao 12 tuổi, lúc đó là năm 1988, tao nghe mấy ông cán bộ, thầy cô giáo nói Liên Xô sẽ thay thế Mỹ, đặc biệt có ông chủ tịch thị xã ổng còn thách nếu Liên Xô sụp đổ ổng sẽ bỏ nhà ra đi giống như đám Vịt kiểu nói Trump mà thắng Hillary thì chúng xách va li rời nước Mỹ vậy. Ba năm sau, vào năm 1991, Liên Xô biệt tích nhưng tên đó có bỏ nhà đi như đã thách đâu, nghe đâu sau này còn mò lên phó chủ tịch tỉnh, ngôi nhà cấp 4 kia giờ là biệt phủ nhưng lão ta đã thực hiện lời hứa khi đã về hưu gần chục năm, lão bỏ đảng rồi xách va li đu càng sang cái ổ bên Mỹ để tận hưởng cái mà lão trước đây luôn mắng cha tao là đu càng, ăn bơ thừa sữa cặn, mấy đứa con gái lão nó lấy Mỹ đen để có thẻ xanh, lúc đầu nó qua không đi làm việc ở hãng, xưởng được nên cũng làm nail chui, cũng giũa móng, wax lông nách, lông bướm, lông chim cho Mỹ đen vì con rễ lão nó ở thành phố Indianapolis thuộc tiểu bang Indiana đa phần là dân da đen,...". Đang nói nửa chừng nó block tui, game over. /. Tran Hung.

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
văn phong vui dí dỏm nhưng mà hay lắm

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN