ĐỒNG ĐÔ LA MỸ CÓ CHIA RẺ ĐƯỢC TÌNH "ĐỒNG CHÍ" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ?

ĐỒNG ĐÔ LA MỸ CÓ CHIA RẼ ĐƯỢC TÌNH "ĐỒNG CHÍ" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ? Thực ra trong cái đảng tà quyền cộng sản hiện nay, những người vì "lý tưởng cộng sản" đã chẳng còn được mấy ngoe, đại bộ phận đảng viên cộng sản hiện nay là "xôi thịt", là trường phái "chủ nghĩa cơ hội" mà thôi. Trong sách lược của Mao Trạch Đông, hắn đã với tuyên bố thằng thừng với những tên đại biểu đảng lao động Việt Nam, nay là đảng cộng sản Việt Nam tại buổi diện kiến ở Vũ Hán năm 1963 rằng "Tôi sẽ làm chủ tịch của 500 triệu bần nông tràn xuống Đông Nam châu Á". Để làm được điều này, Mao và hậu duệ của nó phải diệt sạch "nguyên khí" của Việt Nam để thôn tính Việt Nam, tiến tới cướp trọn Đông Nam châu Á. Để tận diệt "nguyên khí Việt", Mao cùng hậu duệ của nó đã cấy những tên Hán gian sang Việt Nam để thực hiện sách lược "triệt nguyên khí Việt". Cầm đầu của nhóm "triệt nguyên khí Việt" đó chính là tên Hán tặc hồ chí minh và các "học trò mẫu mực" của thằng này. Ngay ngày đầu hồ quang hồ chí minh dã thể hiện rõ mưu đồ "dùng bần cố nông để cướp trọn Đông Dương", bằng chứng là lập ra cái "đảng cộng sản Đông Dương" với những lời đường mật để thu hút mọi giai tầng ở bán đảo Đông Dương sa vào động quỷ. Bằng việc thành lập mặt trận Việt minh cùng với lực lượng sát thủ máu lạnh nhưng rất "ngu trung" là đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân gồm phần lớn là dân tộc thiểu số, học vấn thấp, gian ác cao, Hán tặc hồ chí minh đã thành công trong chiến lược "triệt nguyên khí Việt". Với giới nhân sỹ, trí thức, Hán tặc hồ chí minh ru ngủ, bịp bợm bằng tà thuyết "giải phóng dân tộc, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc,... ", điều này như dòng nước mát trong rót vào những tấm lòng của nhân sỹ, trí thức đang khát khao 8 chữ "giải phóng dân tộc - độc lập tự do", như cá gặp nước, họ lao vào mà không đủ tỉnh táo để xét, suy, nghi ngờ gì nữa, chẳng ai đâu xa, ngay cố tổng thống đệ nhị VNCH là ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đã xiêu lòng, ngã vào mặt trận Việt minh của đại ma đầu là tên Hán tặc hồ chí minh. Để khi nhập cuộc, chung bàn với loài quỷ đỏ cộng phỉ, nghe chúng nói, nhìn chúng làm, ông tỉnh táo nhận ra mình đã bị "con tim yêu nước đánh lừa lý trí" và đã kịp thời thoát ra với câu nói kinh điển, để đời đó là "ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI. HÃY NHÌN NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM". Với những "tinh tú Việt" không chịu theo Hán tặc hồ chí minh thì nó tiến hành bắt cóc, ám sát, trừ khử mà điển hình là ông cố vấn Ngô Đình Nhu là một nạn nhân bị Hán tặc hồ chí minh bắt cóc hay như các "đồnh chí" của nó điển hình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ,... lần lượt bi Hán tặc hồ chí minh hạ sát bằng cách mượn dao giết người, chỉ điểm cho Pháp hốt hàng, xử tử. Trên diện rộng, Hán tặc hồ chí minh đã thực kế "triệt nguyên khí Việt" bằng cái gọi là "Cải cách ruộng đất, thủ tiêu phong trào Nhân văn giai phẩm,... " ở Bắc Việt. Tiếp tục chiến lược "triệt nguyên khí Việt" trên diện rộng, Hán tặc hồ chí minh và đám học trò ngu trung của nó đã phát động chiến tranh phân ly, gây ra cảnh huyết hải tương tàn, nồi da xáo thịt, những "dũng sỹ Việt" ở hai miền Nam - Bắc đã lao vào trận huynh đệ tử chiến, anh em tương tàn, nguyên khí Việt đã gần như chết sạch, chỉ sót lại vài phần hòa lẫn với bọn xôi thịt, cơ hội, hèn nhát. Sau khi cướp được miền Nam, như vẫn chưa thực sự an tâm, vì vậy chúng lại tiếp tục thực kế "triệt nguyên khí Việt". Học trò của tên Hán tặc hồ chí minh đã phát động chiến dịch "đánh tư sản mại bản" ở miền Nam, bần cùng hóa miền Nam, gây nên cuộc tỵ nạn chính trị lớn nhất trong lịch sử lúc bấy giờ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ an tâm, một lần nữa học trò của Mao là Đặng Tiểu Bình lại tiến hành "triệt nguyên khí Việt" khi xua quân đánh cướp các tỉnh biên giới phía Bắc, kích động và trợ lực cho Khơ mer đỏ xua quân đánh cướp các tỉnh biên giới phía Tây Nam, một lần nữa, hàng triệu "dũng sỹ Việt" đã ra đi, để lại bọn xôi thịt, cơ hội, tham lam, độc ác nhưng vô cùng hèn nhát ngồi chiễm chệ, vênh váo trong cái đảng tà quyền cộng sản. Nói như vậy để thấy rằng cái đảng tà quyền cộng sản hiện nay là một tập hợp những kẻ xôi thịt, cơ hội, tham lam, độc ác nhưng vô cùng hèn nhát, chúng nó chẳng có khái niệm "Tổ quốc - Danh dự - Trách nhiệm" mà chỉ có duy nhất một quyết tâm đó là "đảng là trên hết, còn đảng còn mình". Với chúng nó "còn đảng thì còn quyển, có quyền ắt có tiền", muốn vậy chúng phải bám mông Trung cộng để "giữ đảng, giữ quyền", đu dây với Mỹ và phương Tây "để có nhiều tiền và xài được tiền". Vì vậy, trong bối cảnh hiện tại, khi tà quyền cộng sản đã đoán được kết cục suy tàn của Trung cộng hậu chiến thương mại Mỹ - Trung. Ngay lúc này, một mặt chúng gia tăng kiên cố thành trì cộng sản, kẻ đứng ra chủ xị việc này là tên Nguyễn Phú Trọng, Tô Lâm, Võ Văn Thưởng. Một mặt chúng tăng cường đu dây với Mỹ và Đồng minh để tìm kiếm nguồn USD cho cá nhân nó và để nuôi bọn báo cô giữ đảng là bọn công an, tuyên giáo, dư luận viên,... Điều này chúng ta không khó để nhận ra khi báo Vẹm, diễn đàn mạng đã xuất hiện hiện tượng "cứng với Trung cộng, mềm với Mỹ" và các FBker lộ mặt bảo vệ đảng bằng những bài biết với chủ đề chánh trị bênh đảng, cũng như những bài viết về thương mại chê Tập, chê Trump lẫn khen Tập khen Trump. Tất cả những hiện tượng này đều có chung mục đích "đu dây - giữ đảng". Vậy thì câu hỏi đã đặt ở tiêu đề "ĐỒNG ĐÔ LA MỸ CÓ CHIA RẺ ĐƯỢC TÌNH "ĐỒNG CHÍ" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN" không phải trả lời sao cho đúng ? Cá nhân xin khẳng định là KHÔNG. Để minh chứng cho việc khẳng định điều này của cá nhân là đúng thì hãy chờ xem nếu dự luật của ba đặc khu kinh tế được cộng sản tạm xếp vào ngăn tủ và việc khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông được tái khởi động cùng với các gói vay tín dụng nước ngoài được ký kết nhưng Luật biểu tình vẫn chưa được thông qua, Luật an ninh mạng vẫn ngang nhiên có hiệu lực. Khi đó tui sẽ chứng minh cho quý vị thấy rằng tại sao tui khẳng định như hôm nay rằng "ĐỒNG ĐÔ LA MỸ KHÔNG CHIA RẺ ĐƯỢC TÌNH "ĐỒNG CHÍ" CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN". Những tên trùm cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ không thể nào và không bao giờ "bỏ đảng" nhưng cũng không bao giờ "bỏ đô la Mỹ". Chúng chỉ giả vờ "không bằng mặt" nhưng buộc phải "đồng lòng giữ đảng" vì đảng luôn luôn là hũ gạo, là túi tiền của bất kỳ tên cộng sản nào bởi 99% những tên đảng viên hiện nay đều là hiện thân của thế lực "xôi thịt, cơ hội, tham lam, độc ác nhưng vô cùng hèn nhát". Việt Nam muốn có được một nền dân chủ, tự do đúng nghĩa thì phải diệt sạch cộng sản vì cộng sản không thể sửa chữa, những tên trùm cộng sản như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân,... sẽ phải đem chúng ra hành quyết, đồng thời phải đạp đổ hình tượng của tên Hán tặc hồ chí minh để tiệt nọc độc cộng sản. /. Tran Hung.

Nhận xét

Unknown đã nói…
Cam on ong H
Unknown đã nói…
Cam on Tac Gia da cho toi doc Va nhan xet Nhieu Bai Binh Luan cua Ong.
Toi da song voi Cai ta quyen csVn duoc 06 nam va da hieu ich nhieu ve
cai dang ta quyen nay. Toi dong Y voi ong 100% cai cau noi nay :
khong nen chong cong San ma PHAI DIET , DAO THAI CAI DANG TA QUYEN AC DOC NAY.
Ong binh luan rat hay.
Xin mot lan nua Cam on Ong.

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng