SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" (Tiếp theo)

SỐ PHẬN ĐẢNG CỘNG SẢN & SỐ PHẬN CỦA CÁC HỢP ĐỒNG "BÁN NƯỚC" (Tiếp theo) Muốn đất nước Việt Nam không bị bán rẻ vào tay Trung cộng bởi bọn tà quyền cộng sản thì toàn dân tộc Việt Nam phải vùng lên DIỆT SẠCH CỘNG SẢN. PHẢI DIỆT SẠCH CỘNG SẢN, đó là mệnh lệnh của QUỐC GIA - DÂN TỘC. Nhưng diệt bằng cách nào và diệt chúng khi nào ? Sở dĩ tà quyền cộng sản chúng vẫn chưa sụp đổ là vì chúng còn nội lực khá vững và ngoại lực khá ổn định. Vì vậy muốn tiêu diệt tận gốc tà quyền cộng sản thì trước tiên phải "phế bỏ nội công" của chúng, sau đó liên minh với kẻ thù của Trung cộng để đốt cháy gót chân Asin của chúng khi thời cơ đã đến. Vậy "Nội lực" của tà quyền cộng sản nhờ vào thế lực nào ? - Thứ nhứt: Đó là lực lượng tuyên truyền bịp bợm, dối trá, ru ngủ, nhồi sọ,... của lực lượng tuyên giáo nằm vùng, dân chủ trá hình đang hoạt động rất mạnh với quân số đông đảo trên không gian mạng, chúng có mặt từ trong nước lẫn ngoài nước. Chúng lập nên những Hội, Nhóm mang mác "đấu tranh dân chủ" để thực hiện nhiệm vụ "giúp tà quyền cộng sản làm sạch bộ máy", đồng thời ru ngủ, dẫn dắt những người nhẹ dạ, kiến thức chánh trị mơ hồ cuốn theo chúng bởi lối Khai trí theo câu chuyện "ngàn lẻ một đêm ở xứ Ba Tư",... - Thứ hai: Tà quyền cộng sản phải "vừa bám gót giày Trung cộng" để giữ lấy quyết tâm "còn đảng còn mình", đồng thời tà quyền cộng sản phải "đu dây" với Mỹ và phương Tây để có tiền vừa "an dân" vừa nuôi lực lượng giữ đảng là "thanh gươm và lá chắn", đó là lực lượng công an, quân đội, đồng thời cũng để nuôi sống hệ thống tuyên truyền bịp bợm của nó là bọn bút nô, ca nô, hài nô, tuyên giáo, LL 47, dư luận viên, côn đồ, lưu manh,... Với Trung cộng, tà quyền cộng sản đã công khai bán nước thông qua công hàm 1958, mật ước Thành Đô 1990, các văn kiện bán nước từ thời Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng,...Tuy nhiên thật không may cho tà quyền cộng sản Việt Nam hay nói cách khác là người tính không bằng Trời tính, mọi âm mưu BÁN NƯỚC của tà quyền cộng sản đã sụp đổ tan tành khi Trump và Đảng Cộng hòa của Mỹ đã đảo ngược kết quả bầu cử năm 2016 một cách "ngoạn mục". Trước thềm bầu cử Mỹ năm 2016, Trung cộng và tà quyền cộng sản Việt Nam rất tin tưởng vào việc bà Hillary Clinton sẽ thắng cử, Đảng Dân chủ sẽ giành thế áp đảo ở Lưỡng viện Hoa Kỳ, lúc này Mỹ sẽ giao hẳn Châu Á cho Trung cộng quản lý, Đài Loan và bán đảo Đông Dương là ưu tiên xáp nhập vào Trung cộng trước năm 2025. Để chắc ăn hơn, tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã sai tên Hán nô Đinh Thế Huynh tức tốc bay sang Bắc Kinh từ ngày 19 đến ngày 21/10/2016 để lãnh chỉ. Ngay sau đó vào ngày 23/10/2016 hắn đã bay sang Mỹ gặp ngoại trưởng Mỹ là John Kerry để được ông này khẳng định chắc nịch là bà Hillary sẽ làm tổng thống thứ 45 của Mỹ chứ không phải Donald Trump vì trước ngày bỏ phiếu bà Hillary bỏ Trump khá xa trên hệ thống truyền thông của fake news. Tuy nhiên kết quả hoàn toàn đảo ngược, Trump đã thắng áp đảo bà Hillary dẫn đến "sợi dây đu" quen thuộc của tà quyền cộng sản có nguy cơ bị cắt đứt là rất cao. Khi Trump đắc cử tổng thống, Tập Cận Bình thừa hiểu Trung cộng sẽ bị Trump và Đảng Cộng hòa đưa vào danh sách "kẻ thù của nước Mỹ" như khi tuyên bố lúc vận động tranh cử, đồng thời cộng sản Việt Nam cũng sẽ không tránh khỏi "liên lụy". Vì vậy để tránh giẫm lên vết xe đổ thời Đặng Tiểu Bình, tránh việc tà quyền cộng sản Việt Nam "trở mặt" với Trung cộng như thời Lê Duẩn làm tổng bí thư, Tập tức tốc triệu hồi Hán nô Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để ký ngay 15 văn kiện "bán nước" trước khi Trump tuyên thệ nhậm chức để trói chặt Việt Nam vào chân Trung cộng. Chưa dừng lại ở việc trói chặt Việt Nam vào chân Trung cộng bằng 15 văn kiện "bán nước" vào tháng 01/2017, Tập Cận Bình lại chỉ đạo Hán nô Nguyễn Phú Trọng phải "bắt cóc" bằng được chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh để có cớ cho Liên Âu cô lập Việt Nam, xô mạnh Việt Nam về phía vòng tay của Trung cộng. Nhưng vẫn chưa đủ để an tâm, sau khi Trump sang Bắc Kinh để làm rõ việc "cân bằng thâm hụt thương mại Mỹ - Trung", Tập biết rõ "chiến tranh thương mại Mỹ - Trung" sẽ nổ ra, vì vậy sau khi đến Việt Nam dự APEC 2017, Tập lại ép Hán nô Nguyễn Phú Trọng ký tiếp 12 văn kiện BÁN NƯỚC để siết chặt thêm Việt Nam vào Trung cộng. Cũng vẫn chưa đủ an tâm, Tập lại chỉ đạo Hán nô Nguyễn Phú Trọng tức tốc cho ra đời 3 cái đặc khu cùng lúc với việc BỊT MIỆNG dân tộc Việt Nam, đuổi khéo các nhà tư bản khỏi Việt Nam bằng Luật an ninh mạng, đồng thời Tập ra kế hoạch "vẽ lại quy tắc riêng ở Biển Đông để biến mọi hoạt động ở Biển Đông của Việt Nam trở thành chuyện riêng của hai nhà nước là Trung cộng và Việt Nam nhưng là chuyện chung của một đảng là đảng cộng sản trong cái gọi "đàm phán SONG PHƯƠNG",... Tuy nhiên như đã nói, "người tính không bằng Trời tính, Tập tính không bằng Trump quyết". Trump đã quyết đánh sập nền kinh tế của Trung cộng bằng vũ khí thương mại, siết chặt cổ của Trung cộng ở Biển Đông bằng Luật tự do hàng hải với công cụ là "Tứ giác Kim cương", cấm Trung cộng "vẽ lại quy tắc riêng ở Biển Đông", Trump hứa sẽ làm người "hòa giải tốt" nếu Việt Nam kiện Trung cộng ra tòa án thường trực PCA,... Hòa chung với việc Trump quyết "đốt cháy tham vọng bá quyền" của Trung cộng núp dưới dự án "vành đai - con đường", ông già 93 tuổi là Thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad đã tiên phong đốt cháy điểm cuối của "Cung Nam" trên con đường xuyên Á là cái "bẫy nợ" đầy tham vọng của Trung cộng. Những quyết định của tổng thống Trump cũng như ông Thủ tướng Malaysia - Mahathir Mohamad đã làm "phỏng gót chân Asin" của tà quyền cộng sản Việt Nam, buộc tà quyền cộng sản phải "chững lại" dã tâm BÁN NƯỚC để chờ thời cơ thích hợp hơn mà việc hoãn lại dự luật ba đặc khu là bằng chứng điển hình. Khi Tập ra lịnh cho tà quyền cộng sản "nhượng địa" tại 3 đặc khu, Tập đã hứa hẹn với tà quyền rất nhiều như đã hứa tại dự án bauxite Cao nguyên, Formosa, Nhiệt điện than, Lee&Man, tức chỉ riêng quan chức cộng sản Việt Nam và thân tín của chúng được hưởng lợi từ việc đầu cơ đất, chia phần chục, phần trăm,... còn người dân Việt Nam thì "sống chết mặc bay", miễn sao đảng viên cộng sản phải giàu có, giàu có mới có quyền uy để cai trị dân Việt, đây cũng là ý chí của Hán nô Nguyễn Phú Trọng qua câu nói "mất đảng là mất chế độ, mất chế độ là mất tất cả". Tuy nhiên do Trung cộng bị Trump đánh rát mặt và sắp tới sẽ còn bầm dập hơn, vì vậy tà quyền cộng sản Việt Nam sẽ không ngu gì thông qua Luật đặc khu trong lúc này mà phải cử Hán nô là Ả Trần Quốc Vượng sang Bắc Kinh lãnh chỉ. Tại đây Tập đã nói với Vượn là "bọn mày hãy tiếp tục giấu mình chờ thời", chờ tao đâm sau lưng lão Trump qua cuộc bỏ phiếu giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018 này xem sao, nếu Trump và Đảng Cộng hòa thua thì tao ra lịnh xung phong". Việc chúng mày cần làm lúc này là phải "dụ - tìm - diệt" những tư tưởng chống cộng ở xứ chúng mày như cho những tên cẩu nô tài như Nguyễn Tấn Dũng, những tên từng là "thủ lãnh" trong phong trào biểu tình của học sinh, sinh viên miền Nam trước năm 1975, những tên "tuyên giáo nằm vùng" trong nước và ngoài nước... đứng ra kêu gọi biểu tình với những khẩu hiệu hùng hổ như "đả đảo cộng sản, lật đổ cộng sản,..." rồi cứ thế mà hốt, mà đánh, mà dọa,... để "tiệt nọc hào khí Việt", làm bước đệm cho việc "rước đại bàng thiên triều" sau này. Tuy nhiên, vẫn là "người tính không bằng Trời tính", kinh tế Mỹ đã trải qua "mùa hè ngọt ngào" và sẽ tiếp tục ngọt ngào, Trump và Đảng Cộng hòa sẽ chiến thắng giòn giã trước Đảng Dân chủ và fake news, gián điệp Hoa cộng. Ngược lại Trung cộng đang rơi sâu vào suy thoái khi nền tài chánh sắp sụp đổ, bong bóng bất động sản sẽ nổ tung, các nhà đầu tư chạy khỏi Trung cộng, thất nghiệp lịch sử xuất hiện, dân tình nổi loạn, nội bộ cắn xé nhau, các sắc tộc bị áp bức nổi lên đòi độc lập, các đồng minh quay mặt vì họ "phò thịnh không phò suy",... Lúc này số phận của tà quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị dân tộc phán xử với tội BÁN NƯỚC mà bằng chứng chính là các hợp đồng BÁN NƯỚC mà chúng đã ký kết với Trung cộng từ ngày tên Hán tặc hồ chí minh sang hang Pắc Pó cho tới nay./. Tran Hung. https://www.facebook.com/100007396571102/posts/2164978960425302/

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN