NGỌC HOÀNG CŨNG BÓ PHÉP TRƯỚC TÀ QUYỀN CỘNG SẢN"

NGỌC HOÀNG CŨNG BÓ PHÉP TRƯỚC TÀ QUYỀN CỘNG SẢN" Tiếng ai oán của dân Sài Gòn vọng thấu trời xanh vì mưa ngập tứ lung tung, Ngọc hoàng bèn gọi thần mưa lên hỏi sao cứ xối nước xuống Sài Gòn ? Thần mưa đáp: Bẩm Ngọc hoàng, thần lỡ thiếu nợ bọn lãnh đạo cộng sản chỉ vì trong một lần nhậu say, thần bị kẻ gian gài độ, hãm hại nên thần phải "trả nợ". - Vậy trả nợ bằng cách cho mưa ngập Sài Thành à ? Sao không mang mưa ra vùng sa mạc miền Trung ? - Dạ bẩm, chúng bảo thế nào thần làm thế đó, thần bị chúng khống chế rồi mà. Sau một hồi suy ngẫm, Ngọc Hoàng đành dừng buổi vấn tội của thần mưa lại, đồng thời cho quần thần xuống trần điều tra, ba ngày sau có kết quả như sau: Sở dĩ tà quyền cộng sản ép thần mưa xối nước ngập Sài thành là để NHẤN CHÌM, CUỐN TRÔI MẤT CÁI BẢN ĐỒ GỐC QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ THỦ THIÊM. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN