LỜI RUỘT GAN XIN GỬI ĐẾN NHỮNG AI KÊU GỌI NHÂN DÂN BIỂU TÌNH

LỜI RUỘT GAN XIN GỬI ĐẾN NHỮNG AI KÊU GỌI NHÂN DÂN BIỂU TÌNH Trong chế độ độc tài cộng sản, người dân phần bị nhồi sọ bởi truyền thông bịp bợm, dối trá, phần bị tà quyền cộng sản uy hiếp, đe dọa, trù dập, trả thù,... nếu dám nói, dám làm những điều "hợp với lòng dân" nhưng lại "trái với ý đảng. Để giữ quyền độc tôn cai trị, độc quyền "bán nước để giữ đảng", tà quyền cộng sản đã bằng mọi cách biến những người dân Việt trở thành những cái xác sống vô cảm trước vận mệnh quốc gia, thờ ơ với chánh trị, vô cảm và ích kỷ với cộng đồng. Tà quyền cộng sản không bao giờ mong muốn người dân Việt Nam quan tâm đến "hưng vong của Quốc gia" bởi theo chúng "tất cả đã có đảng lo". Những câu chuyện, tấm gương của ông cha trong công cuộc chống giặc giữ nước đã bị cắt xén, bóp méo, xóa bỏ. Thay vào đó là những tập phim Tàu, phim Hàn,... và những game show nhảm nhí, vô bổ, những tên ca nô rẻ rúng, những tên hề rẻ tiền,... những lại được tô vẽ, tung hô là ông hoàng nhạc Việt, là diva, là thánh hài,... Để rồi xã hội Việt Nam lại dấy lên một thực trạng "mù lịch sử", vô cảm trước nỗi đau của dân mình nhưng lại sẵn sàng khóc thét, khóc như mưa khi chạm được vào sao Hàn, sao Việt, sẵn sàng lao vào đánh nhau trối chết nhưng lại giương mắt đứng nhìn bọn đầu trâu, mặt ngựa là bọn công an, công an giả dạng côn đồ đánh đập lương dân,... Trước thực trạng trên, xã hội Việt Nam thời cộng sản không khác gì xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc mà ông Trần Tế Xương đã nói qua tác phẩm Ông Cò: Hà Nam, danh giá nhất ông cò Trông thấy ai ai chẳng dám ho Hỏi mái trống toang đành chịu dột Tám giờ chuông đánh phải nằm co. Người quên mất thẻ âu trời cãi Chó chạy ra đường có chủ lo. Ngớ ngẩn đi xia, may vớ được Chuyến này ắt hẳn kiếm ăn to! Thực trạng xã hội Việt Nam hôm nay là như vậy, khi những người yêu nước cất lên tiếng nói của chánh nghĩa, của lương tâm, của trách nhiệm của một công dân thì ngay lập tức họ bị tà quyền cộng sản chụp lên đầu cái danh từ "PHẢN ĐỘNG", để rồi bạn bè, người thân xa lánh, lãng tránh vì "sợ liên lụy", sợ ảnh hưởng đến chén cơm, manh áo,... thì hỏi làm sao chúng ta thắng được tà quyền cộng sản nếu cứ làm theo bài cũ, lối mòn,... Những phương pháp mà tà quyền cộng sản dễ dàng dập tắt, đàn áp, triệt tiêu bằng chính luật pháp do chúng đặt ra cùng với "thanh gươm và lá chắn" của chúng là lực lượng công an hùng hậu vận hành theo mô hình gestapo của Đức Quốc Xã và hệ thống tuyên truyền bịp bợm, tẩy não dư luận trong thời gian dài, như chính Hitler đã nói "Bằng tuyên truyền khôn ngoan và dai dẳng, người ta có thể khiến cho quần chúng nghĩ rằng thiên đường là địa ngục, địa ngục là thiên đường”, cũng như nhận định của Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Tuyên Truyền Đức từ 1933 đến 1945, kẻ đã công lớn nhất trong việc đưa Hitler lên ngôi vị Lãnh tụ tối cao và Quốc Trưởng Đức, đó là "Nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó”. Vì vậy muốn thắng được tà quyền cộng sản thì trước tiên phải thằng được chúng trên mặt trận tuyên truyền, phải đánh thẳng vào tử huyệt của chúng là chứng minh cho dân thấy được "bằng chứng BÁN NƯỚC RÕ RÀNG CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN MÀ CHÚNG KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC". Tui thật sự lấy làm ngạc nhiên khi trên diễn đàn mạng lại xuất hiện những cá nhân kêu gọi tổng biểu tình với những lý do và mục đích biểu tình mà họ đưa ra sau đây: 1. Biểu tình đòi đa nguyên, đa đảng; 2. Biểu tình đòi giải tán tà quyền cộng sản; 3. Biểu tình đòi tự do, nhân quyền; 4. Biểu tình phản đối những quyết sách của tà quyền cộng sản đã và sẽ được đám nghị gật thông qua;... Tui ngạc nhiên là vì "sao mà họ ngây ngô đến vậy", bởi tà quyền cộng sản chúng luôn quyết tâm "còn đảng, còn mình" mà bất kỳ tên chóp bu cộng sản nào cũng phải bám lấy cái điều 4 của hiến pháp do chúng lập ra thì những đòi hỏi kia của những người biểu tình chỉ là "xướng ngôn sướng miệng" mà thôi. Đã là cộng sản thì sẽ không có đất sống cho "tư tưởng TỰ DO", chính tên trùm cộng sản Liên Xô khét tiếng tàn bạo là tên Joseph Stalin đã từng tuyên bố "Tư tưởng có sức mạnh hơn súng đạn rất nhiều. Chúng ta không cho phép kẻ thù của mình có súng, thì tại sao chúng ta phải cho chúng tự do tư tưởng?”. Hay tên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói "Bỏ điều 4 của hiến pháp là tự sát", tên Phạm Thế Duyệt, chủ tịch ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam đã nói "Ở Việt Nam không thể có chuyện đa nguyên, đa đảng. Đó là vấn đề nguyên tắc” và gần đây nhứt là tên Bông Nam Nguyễn Phú Trọng đã cương quyết "mất đảng là mất chế độ, mất chế độ là mất tất cả; quân đội, công an chỉ biết còn đảng thì còn mình,... ". Vậy tại sao phải đi biểu tình vì những điều "cấm kỵ" của tà quyền cộng sản để mong tà quyền cộng sản thỏa hiệp, nhượng bộ ? Không bao giờ có được điều này mà ngược lại sẽ tạo cớ cho tà quyền cộng sản "triệt tiêu ý chí của dân tộc" khi nó vừa nhen nhóm, phôi thai. Khi phong trào dân chủ còn "sức cùng, lực mỏng", thực trạng xã hội còn đa phần mang tư tưởng sợ hãi, bàng quan, thờ ơ với vận mệnh quốc gia thì việc đưa ra những mục đích, tiêu chí biểu tình kia có khác gì bắt những người đau yếu vác đá tảng để vá trời ? Trong khi đó cái lý do chính đáng, hợp pháp nhứt vừa thể hiện tinh thần dân tộc, vừa "nói theo" câu nói cửa miệng của tà quyền cộng sản mỗi khi Trung cộng quấy nhiễu Biển Đông đó là "Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế". Vậy tại sao không kêu gọi tất cả mọi công dân Việt Nam yêu cầu tà quyền cộng sản khởi kiện ngay lập tức việc Trung cộng đã cưỡng chiếm trái phép Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là thời điểm chín muồi để kiện Trung cộng ra tòa PCA. Trước yêu cầu của nhân dân và cũng là "mệnh lịnh" của dân tộc buộc tà quyền cộng sản Việt Nam phải chọn 1 trong 2: 1. Khởi kiện ngay Trung cộng ra tòa PCA: Chắc chắn Trung cộng sẽ phản pháo, sẽ trưng ra những bằng chứng "BÁN NƯỚC" không thể chối cãi của tà quyền cộng sản cũng như bằng chứng chứng minh Hán tặc hồ chí minh là người Trung cộng, là thiếu tá Hồ Quang trong Bát lộ quân được Mao Trạch Đông cấy sang để thôn tính Việt Nam. Lúc này dù tà quyền cộng sản có trăm tay, ngàn mắt cũng không thể tồn tại trước lửa giận dữ của dân tộc; 2. Nếu tà quyền cộng sản vẫn cương quyết không chịu kiện Trung cộng ra tòa PCA, đồng thời ngoan cố chống trả, ngăn cản truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thì chắc chắn 100% dân tộc này sẽ vùng lên bạo lực tiêu diệt bè lũ bán nước là tà quyền cộng sản và sẽ được cộng đồng Quốc tế ủng hộ, ra sức bảo vệ nếu Trung cộng manh động cứu bồ. Chỉ có cộng sản mới tiêu diệt được cộng sản. Ép tà quyền cộng sản Việt Nam khởi kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi lại chủ quyền đã mất đó là cách "mượn tay cộng sản để tiêu diệt cộng sản", tại sao các nhà dân chủ lại không chọn cách này để kêu gọi cả dân tộc Việt Nam vùng lên một cách hợp hiến, hợp pháp ? Tran Hung.

Nhận xét

Unknown đã nói…
Không chiến tự nhiên thành. đỡ tốn công mất sức.
Huong Nguyen đã nói…
Ngày nào còn có lũ người Việt thích qùy gối trước VC ở Hải ngoại bỏ về VN thì chuyện mong muốn người Việt trong nước thôi vô cảm thật là khó lắm thay
Tim đã nói…
Biễu tình là vuệc phãi làm ...nhưng phãi có mục tiêu rổ ràng đối với mình không cần giặc biết,cần chu đáo có thuẫn lãnh giỏi ,tất nhiên vì dân Việt hèn kém mới bị vc đè đầu cỡi cổ,nhưng không phãinvì vc “ quá giỏi,qúa ác,nên dân trở nên hèn nhát,sợ chết,vô tâm”mà chính vì dân hèn nhát cẩu an ,mê muội nên vc mới có thể dắt mủi tới bây giờ ...nhưng dẫu sao tì h hình chúng và ngay yếu thức người Dân đã có tiến bộ hơn,điều cần là phãi chó chĩa huy giỏi ,tập hợp đươjc sức mạnh,biết giẫm tối đa sở đổan cũa mình và hoá giãi sở trươfng cũa địch,thật ra chưa bao giờ vc yếu như lúc này ,chúng có cái xác to đùng song đã mục ruỗng,vc phẫu mất 20 năm liên tục khũng bố gây náo loạn MN ,chết cũng nhiều mới chiếm được MN ,còn đaân Vn suốt 43 năm qua không diệt được 1 thằng công an ác ôn nào ?!thì làm sao mà thành công ,thữ trừng trị đích đáng thằng nào đánh đaân ,chắc chắn chúng sẽ hoãng loạn ,tinh thần đaân lền cao ...và bọn chúng sợ chết vì giờ đã giàu có hơn hồi chưa cướp giết MN,mật vụ giestapo cũng Đức cực ác và giỏi cũng phãi cáo chung ,vc cũng khộng giỏi gì nhưng vì dân ta không hiễu hết hoặc khộng đồng lòng hoá giãi chúng ,nếu biết rút KN,can đẫm dạm hy sinh thì sẽ hy sinh ít nhất và lật đờ chúng nhanh nhất không phãi rùng rợn như nỗi sợ thêm dđe dọa trong đầu chúng ta đâu
kawashima đã nói…
Khi nào còn cơ chế đảng cử dân bầu, đơn đảng toàn trị (lãnh đạo toàn diện) xã hội, ko có trưng cầu dân ý, ko có đa đảng đối lập, ko có tam quyền phân lập, ko cho dân biểu tình thì những sự bất công, lạm dụng, cướp bóc sẽ còn kéo dài, dân sẽ còn thiệt thòi nhiều. đừng hi vọng gì vào sự tiến bộ của chế độ bởi bản chất của nó vốn là vậy rồi, tự cho mình quyền điều khiển tất cả mà ko sợ bị trừng phạt (điều 4 HP). Mà thể chế là căn nguyên của mọi vấn đề trong xã hội. Có chăng chỉ có cách thay thế thể chế mới mong trị được tận gốc vấn đề, trả lại quyền lực, quyền tự quyết, tự do thực sự cho dân (dân cử dân bầu, mỗi người một lá phiếu bất kể xuất thân, đảng phái) nếu ko tệ nạn tham nhũng, hậu duệ, quan hệ sẽ còn tiếp tục, cả một bộ máy sẽ còn bao che cho nhau và cho những cái tiêu cực: tệ nạn xh, thực phẩm bẩn, môi trường bẩn, thuốc giả, nạn buôn người, khai thác tài nguyên trái phép, xâm nhập mặn, chìm tàu cá của ngư dân, phung phí tiền thuế của dân, tư bản đỏ, DN sân sau, oan sai trong xét xử, đền bù....
P/s: Khi luật ANM do CSVN dựng ra và có hiệu lực, những tiêu cực như việc nâng điểm ở Hà Giang và sửa bài ở Sơn La sẽ được che đậy "đúng qui trình". Quyền biểu tình, tự do hội họp, tự do ngôn luận là những quyền cơ bản của con người, đã được CSVN ngày xưa áp dụng để cướp chính quyền và được công nhận trong bản Hiến pháp 2013 của CSVN.

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng