CHÁNH LUẬN TIẾU LÂM: TRỌNG LÚ HĂM DỌA TẬP CẬN BÌNH

TRỌNG LÚ HĂM DỌA TẬP CẬN BÌNH Trước tình hình anh Trump đánh rát mặt Tập, Trọng lú bắt đầu nao núng do lâu la, lục chốt liên tục cấp báo tinh "bại trận" từ chiến trường thương mại. Một mặt Trọng lú tự trấn an đồng bọn bằng cách chỉ đạo những tên bồi bút, văn nô, tuyên giáo quốc nội và tuyên giáo hải ngoại viết những bài "phản chiến" đảo ngược sự thật chiến trường, tức sẽ cố che cái khôn lại, chường cái ngu ra để nói lòng vòng là "Mỹ sẽ thua, Trung cộng sẽ thắng", chúng trích nguồn từ một số "chuyên gia nước ngoài" sống bằng tiền của Trung cộng đã tăng thêm tính xác thực bởi yếu tố "quốc tế". Song song đó, Trọng lú lại cử một số tên chóp bu mà trên lý lịch là "có nợ máu với Trung cộng" để sang Mỹ làm thuyết khách, xin Mỹ đừng "cắt đứt dây đu". Trước sự việc này, Tập Cận Bình nổi điên bốc máy gọi cho Trọng lú qua đường dây nóng: - Ê cái thằng con hoang kia, mới hôm nào đây mày còn khen trà Tàu ngon hơn chè Việt, sao hôm nay lại ăn ở hai lòng, lại muốn nói với Trump rằng bom Mỹ ngon và an toàn hơn bom Tàu là sao ? - Dạ bẩm, kinh tế nhà con đang bi đát lắm ạ, nợ công phình to từng ngày, nợ vay nước ngoài đã quá hạn rất nhiều, sắp tới lão Trump lại áp thuế chúng con như đã áp lên bố. Đã vậy mà bố lại không cho bọn con khai thác dầu khí ở Biển Đông, bố lại nhẫn tâm áp thuế 40% đến 50% lên gạo, nếp của bọn con. Riêng bản thân con lại bị phát xít Đức làm căng cái vụ con nghe theo bố bắt cóc con ruồi Trịnh Xuân Thanh,... Bọn con mà không đu với Trump thì chỉ có chết. - Đồ ngu, tao bảo bán rẻ ngay Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc cho tao đi mà lấy tiền chống chọi qua ngày sao mày chưa làm ? Mày tăng cường vặt lông vịt, cùng lắm mày tóm con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng cho tao, tao cho phép đó. - Dạ bẩm bố, con cho ướm thử rồi nhưng sau đó bọn "chống cộng vô văn hóa" xứ con nó làm căng quá, nó đốt xe, bắt cơ động lột quần áo, biểu tình rần rần sao con dám đây ? Riêng con sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, nó cũng là "đồng chí" của con nên biết chiêu con, con tóm nó, nó cho con gái nó ở Mỹ là con Helen Nguyen tung bằng chứng tham nhũng của con, chỉ riêng mấy ngàn tỷ con gặm của Ciputra là con tiêu sinh mạng trước nó rồi. - Mày ngu lắm Trọng lú, bắt chước bên tao hãy làm như Thiên An Môn và chiến dịch "đả hổ diệt ruồi đi", mày dẹp mẹ cái lò chỉ đốt toàn củi mục kia đi, chặt củi gộc Nguyễn Tấn Dũng đi. - Ấy chết, bố xúi dại con nữa rồi. Con mà làm như Thiên An Môn thì lão Trump lão đập cho tan xác, lúc đó bố có dám cứu con không ? - Làm đi, tao giúp quân sang. - Bố Tập lại nói dóc rồi, vừa rồi bên Syria kìa, Putin và Assad bị nghi đã dùng vũ khí hóa học ở Douma, lập tức Trump chửi Assad là "súc vậy" rồi cho tên lửa "rất đẹp và thông minh" dập bấy nhầy. Putin cũng nói như bố là sẽ bắn hạ tên lửa của Trump nhưng có dám hó hé gì đâu, cũng chỉ nói dóc, nói đưa như bố Tập của con. - Thằng con hoang Trọng lúc dám xấc láo với bố mày à ? Mình có tin là tao chơi chiêu "cuối cùng" với mày không ? - Chiêu gì bố nói con nghe xem. - Tao sẽ cho Hoàn cầu thời báo, Tân Hoa xã và các phương tiện thông tin quốc tế khác công bố lãnh tụ vĩ đại, cha già dân tộc của xứ mày chính là thiếu tá Hồ Quang của Bát lộ quân chứ chẳng phải Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc,... gì xấc. Khi sự thật phơi bày thì cái đảng của mày sập ngay tấp lự đó thằng con hoang. - Tôi thách ông đó ông Tập Xì Thẩu, chiêu độc cuối cùng của ông bị tui cho bọn tuyên giáo trung cấp nó vô hiệu rồi. Bọn nó chui vào cái làng đấu tranh dân chủ một cách tinh vi, dụ rất đông những tên "chống cộng có văn hóa" để hợp sức chống lại bọn "chống cộng vô văn hóa", cái bọn mà suốt ngày cứ chửi hồ chí minh là súc vật, là chó hư,... đó. Bây giờ mà ông cho công khai sự thật về hồ chí minh thì chẳng ai tin ông đâu vì bọn tuyên giáo nhà tôi sẽ chụp mũ ông bằng chính cái sở trường của nó là ông dựng chuyện trả thù hèn hạ, vu khống, bôi nhọ, bóp méo sự thật, xuyên tạc. Lúc này dân tôi đếch có tin ông vì trong đầu đám dân ngờ nghệch nhà tôi chúng đã in sâu hình tượng hồ chí minh rồi, xem ông ta là bồ tát, là phật rồi Tập à. - Thằng con hoang trọng lú khốn nạn, mày hãy chống mắt mà xem ông xử mày như thế nào. - Tôi thách ông đó ông Tập Xì Thẩu, ông không đủ sức chống lại đám tuyên giáo nhà tôi đâu vì chúng rất đông và rất hiểm ác. Tập Cận Bình mà còn thua tuyên giáo, quả thật tuyên giáo rất lợi hại. Đấu với kẻ thù nguy hiểm và rất mạnh là bọn tuyên giáo giả dạng dân chủ sẽ là diễm phúc của những dũng sỹ DIỆT CỘNG. Sao ta lại bỏ qua diễm phúc này ? Không bao giờ. /. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN