HỠI CON DÂN NƯỚC VIỆT ! VẬN HỘI ĐÃ ĐẾN, HÃY VƯƠN VAI ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI.

HỠI CON DÂN NƯỚC VIỆT ! VẬN HỘI ĐÃ ĐẾN, HÃY VƯƠN VAI ĐỨNG THẲNG LÀM NGƯỜI.

Kiếp nạn của Việt Nam đến đây đã chấm dứt vì dân tộc này đã trả đủ nợ tang bồng rồi. Ngay trong lúc này đây mỗi công dân nước Việt từ bé đến già, từ biển xanh lên non con phải thức tỉnh nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại xung quanh mình, nhìn ra năm châu và nhìn xoáy sâu vào tập đoàn cộng sản Việt Nam để rồi tự đặt ra cho chính bản thân mình câu hỏi "Sống hay là Chết ?".

Dưới sự bịp bợm, xảo trá của hồ chí minh và tập đoàn cộng sản Việt Nam bằng những khẩu hiệu "mỹ miều" như: Bình đẳng, bác ái, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc...bao lớp người đã phải ngã xuống để đuổi Pháp, đánh Mỹ...cuối cùng, dân tộc này đã được gì ngoài việc:

1. Nai lưng đóng thuế với thuế, phí chất chồng;
2. Rừng vàng phá sạch, biển bạc tan hoang, môi trường sống bị bức tử;
3. Công nhân quần quật như trâu nhưng phúc lợi xã hội chẳng thấy đâu, chỉ cần tai nạn, bạo bệnh thì xem như đi vào ngõ cụt;
4. Nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cuối cùng phải mắc nợ ngân hàng vì điệp khúc được mùa mất giá, được giá mất mùa. Làm nông chỉ mong đủ gạo nấu là may bởi sau thu hoạch mọi thành quả có được không đủ trả nợ cho phân bón, thuốc trừ sâu. Tâm trạng luôn nơm nớp lo âu vì thiên tai, nhân tai và bệnh dịch sẵn sàng ập xuống bất kỳ lúc nào để cướp sạch mùa màng...
5. Học sinh đến trường phải bước qua thủ tục "đầu tiên" là "tiền đâu", học phí và các khoản phí khác cũng như tiền học thêm, học bớt là một gánh nặng không hề nhỏ, chất lượng giáo dục thì thôi khỏi nói, từ sách giáo khoa, tài liệu học tập đến giáo viên đứng lớp đều bị đồng tiền chi phối thì sao có được chất lượng mà mong. Học xong ra trường nếu là con cái thường dân, không tiền thì đa phần thất nghiệp hoặc chỉ làm được những nơi công việc không ổn định, không cần đến sở học...
6. Vào bệnh viện thì "viện phí" là điều kiện để được cấp cứu, khám chữa bệnh, không có tiền thì đừng mong được nhập viện. Chất lượng khám chữa bệnh thì thôi miễn bàn bởi đội ngũ y bác sỹ đều có kỹ năng "ấn độ", tức ấn vào và độ bệnh nên chuyện đau ruột thừa đè mổ dạ dày, gãy chân trái bó bột chân phải...là thường tình;
7. Tích cóp cả đời gởi ngân hàng thì nạn mất trắng cứ thường xuyên;
8. Bước chân ra đường đầy rẫy rủi ro, đi dưới lòng đường thì lo xe tông, đi trên vỉa hè thì lo cây đè, điện giật. Sống ở chung cư thì lo chết cháy,...
9. Quân đội thì lo làm kinh tế, bám bờ bỏ mặc ngư dân, công an thì lo hành dân để kiếm tiền bỏ túi, để đánh bạc, đánh đề...
10. Cán bộ thì lo mua chức, mua quyền, lo đấu đá nội bộ, lo vơ vét cho đầy túi tham khi có chức có quyền;
11. Đảng thì hô hào cần, kiệm, liêm, chính nhưng tên cán bộ, đảng viên nào cũng nhà cao, cửa rộng, ăn xài phung phí, con cái được cho sang các nước tư bản để học hành, ăn chơi...Trong khi triệu triệu thường dân phải bỏ nhà cửa, xóm làng đi bán sức lao động, bán thân, bán trôn ở xứ người để mưu sinh;
12. Tên cán bộ, đảng viên nào cũng thấm nhuần đạo đức hồ chí minh nhưng hành xử với dân không bằng phường chăn bò, chăn trâu;
13. Chủ quyền biển đảo chúng phó mặc cho Trung cộng cướp đoạt, cái tiền đồn chiến lược chúng nhượng hết cho Trung cộng chiếm lấy dưới chiêu bài phát triển kinh té;
...

Đất nước này sẽ về đâu nếu dân tộc này cứ mãi bàng quan, cầu an bởi cứ cúi đầu, rụt cổ cam thân tôi mọi cho bọn cộng sản cưỡi cổ, đè đầu ? Cái câu "cách mạng không đụng đến cây kim, sợi chỉ của dân" có thực không ? Một trăm phần trăm là xảo trá, bởi người cộng sản xuất thân là vô sản nhưng giờ có tên cộng sản nào là vô sản không ? Đảng viên cộng sản giàu lên từ đâu khi lương chỉ đủ ăn như bao người công nhân lao động khác. Đừng nghĩ cộng sản giàu lên nhờ làm kinh tế giỏi, vì nếu làm kinh tế giỏi sao lãnh đạo đất nước để đất nước tụt hậu, nát tan ?

Tại sao cộng sản làm càn ? Tại vì dân ta quá sợ và vẫn còn không ít người tin vào cộng sản. Nếu vì sợ mà rụt đầu, rút cổ để cộng sản cưỡi cổ, đè đầu thì chẳng bao lâu đất nước này sẽ mất vì bọn cộng sản sẽ bán đi để có tiền tiếp tục tiêu xài. Tới lúc ấy dẫu vẫn sợ chết vì không muốn chết liệu có được không ? Cái họa cho dân tộc này không phải đến từ cái họa Trung Quốc mà đến từ chính chúng ta. Bởi chúng ta không dám vươn vai đứng thẳng làm người nên bọn cộng sản chúng tung hoành, tự tung tự tác. Hôm nay chúng bán biển đảo cho giặc Tàu, đánh đập, đàn áp những người phản đối thì mai đây chúng sẽ sẵn sàng dâng đất nước này cho Trung Quốc và cũng sẵn sàng bắn bỏ những ai phản đối chúng. Nếu ngậm họng cam tâm làm nô lệ giặc Tàu thì khác nào sống không bằng chết. Đằng nào cũng chết vậy tại sao không đồng lòng cùng sống chết một phen.

Trong bối cảnh hiện nay, thành trì cộng sản Việt Nam đang lung lay dữ dội, bên trong nội bộ đấu đá nhau vì ăn chia không đều, bên ngoài thì Trung Quốc, Nga đang trên đà sụp đổ. Ngay chính lúc này cộng sản đang lo sợ sẽ bị dân nổi dậy lật đổ, treo cổ chứ không phải dân quèn như chúng ta. Cộng sản giờ là chén kiểu, dân là chén sành, chính cộng sản mới sợ chết hơn dân chúng vì trong lúc này, cộng sản không dại gì dám cả gan thẳng tay đàn áp, bắn giết dân vì chúng thừa hiểu làm như vậy là đổ thêm xăng vào lửa. Vì vậy chúng chỉ dám hù dọa, rung cây nhát khỉ và ra sức mụ mỵ nhân dân để tiếp tục cai trị chờ sóng yên, biển lặng chúng mới ra mặt làm càn. Bằng chứng rõ ràng là vụ Đồng Tâm đã cho thấy cộng sản không dám làm càn dù chúng đang điên cuồng, cay cú.

Một khi cái chỗ dựa về mặt tinh thần của cộng sản Việt Nam là Trung Quốc và Nga bị suy yếu, với bề dày tội ác của mình thì tâm lý "tháo chạy" sẽ là phương án ưu tiên mà cộng sản chọn lựa. Vậy ngay trong lúc này, để vươn vai đứng thẳng làm người, để quét sạch bóng ma cộng sản trên nước Việt, thiết nghĩ các cá nhân yêu nước, các hội nhóm từ trong và ngoài nước hãy đoàn kết lại, gác bỏ hiềm riêng, dẹp đi cái tôi để đồng hành kêu gọi biểu tình, khiếu kiện tập thể, yêu cầu giải tán đảng cộng sản Việt Nam...chắc chắn lực lượng công an, quân đội sẽ chẳng dám lepo thang đàn áp trong lúc này mà chúng chỉ thăm dò và sẽ nhượng bộ nếu lòng dân đã quyết.

Đừng lao vào cắn xé nhau trong lúc này mà mắc mưu cộng sản để rồi đánh mất đi cơ hội "diệt cộng thoát Trung". Hãy hành động bằng con tim yêu nước, hãy đoàn kết lại nhắm thẳng vào cộng sản Việt Nam để công phá, tiêu diệt chúng bằng việc biểu tình, khiếu kiện đông người, diệt ác, trừ gian...Tất cả những việc này sẽ làm tan hàng cộng sản, nếu chúng ngoan cố đàn áp thẳng tay tức chúng đã tự đào mồ chôn chúng ngay lúc này./.
Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN