ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH

ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH Không tự dưng mà cụ Nguyễn Trãi mở đầu bài Bình Ngô Đại Cáo với câu "Việc NHÂN NGHĨA cốt ở YÊN DÂN" và cụ Nguyễn Du cũng nói "Thiện căn kia bởi lòng ta. Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI". Bởi trong bất cứ nơi đâu trên thế gian này, bất kỳ tôn giáo nào thì chữ TÂM luôn đặt ở trên đầu. TÂM luôn gắn liền với PHÚC, muốn có PHÚC thì phải sống có TÂM bởi TÂM tạo PHÚC. TÂM thể hiện ĐỨC, ĐỨC là nền tảng của nhân cách con người, là thứ tài sản vô giá bởi ông bà ta hay nói "Sống có ĐỨC mặc sức mà ăn. Sống vô ĐỨC bóc CỜ ỨC mà ăn". ĐỨC cũng là đạo bùa chú linh thiêng giải họa, cứu nguy vì ĐỨC sanh PHƯỚC mà khi ai đó gặp hạn Tam Tai, hạn Bà Chằn thì PHƯỚC sẽ hóa giải cho bởi "Có Phước tản tài, vô Phước tản mạng". Quỷ Thần cũng phải kinh sợ trước chữ ĐỨC như đã nói ở phần tiêu đề là ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH. Ngược lại, những kẻ THẤT ĐỨC thường thì sớm gặp phải báo ứng bởi "bạo phát vô đức sẽ bạo tàn" bởi "ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH". Trong vài chục năm trở lại đây, chúng ta thấy rằng đám buôn gian bán lận, đám cho vay nặng lãi, đám cán bộ cộng sản thường hay đi Chùa cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Chúng bỏ ra những đồng tiền máu để hòng mua chuộc thánh thần, Phật. Đặc biệt với dân Trung cộng thì phong trào thờ Cóc Vàng, Tỳ Hưu càng nở rộ và tui cam đoan một điều chắc chắn rằng tại các Cục, Vụ, Viện, Bộ, các tổng công ty, tập đoàn của cộng sản sẽ không khó bắt gặp các bát nhang, các tủ thờ Thần Tài, Cóc Vàng, Tỳ Hưu,... với mục đích phát tài, thâu lộc. Tuy nhiên như đã nói, ĐỨC là căn bản của TÀI, PHÚC, sống thất đức thì chỉ có bóc "cờ ức" mà ăn. Hãy nhìn sang Trung cộng kia kìa, giàu lên từ việc gian dối rồi thờ phượng Tỳ Hưu với quan điểm "giống này ăn không ị" tức tiền chỉ có vào mà không có ra. Vậy nhưng khi mới bị tổng thống Trump giáng 50% phần công lực thì tiền biến như sương mai dưới ánh nắng mặt trời dù con Tỳ Hưu vẫn nằm đó và nó vẫn mãi mãi là loài không có hậu môn. Hay như tên Lê Phước Vũ chủ tịch tập đoàn Hoa Sen, một tên đại bịp miệng lúc nào cũng Nam mô nhưng bụng hắn là cả một bồ dao găm bởi hắn cam tâm làm kẻ phá hủy ngành sản xuất thép của Việt nam, lấy mác Việt gắn lên thép Tàu để bán kiếm lời. Khi lời nhiều thì lòng tham hắn cũng lớn theo, hắn lại có dụng tâm giết hại đồng bào mình khi phán "bằng mọi giá phải làm thép tại Cà Ná". Để rồi khi trò bịp bợm bị ông Trump vạch mặt, cổ phiếu của công ty hắn đã gần như mất sạch. Hay như tên Khải Silk cũng vậy và sẽ còn rất nhiều tên nữa rồi cũng phải vậy. Đó là gương điển hình của những kẻ kinh doanh thiếu ĐỨC. Về mảng quản lý xã hội mà thiếu ĐỨC cũng vậy, tên Nguyễn Bá Thanh đàn án dân ở Cồn Dầu, tên Ả Trần Đại Quang đàn áp đồng bào dân tộc ở Cao Nguyên, đàn áp các cha sứ, tăng ni, các người con yêu nước,... để rồi phải chết ô nhục vì bị đồng chí của mình hạ độc. Hay như tên Đinh La Thăng cũng vậy, đã xua quân phá Chùa Liên Trì, đàn áp nhân dân biểu tình phản đối Formosa,... kết cục thì phải vác xác vào nhà đá mà ăn năn, sám hối. Và gần đây, ả Nguyễn Thị Thu ký lịnh cẩu lư hương ở đài Đức Thánh Trần, kết cục là ả đã chết lăn quay chỉ đúng 01 tháng sau ngày ký lịnh. Tất cả những gương trên đều cho thấy quả báo là có thật, chỉ khác nhau ở chỗ là đến sớm hay muộn mà thôi. Nếu quả báo đến sớm thì nghiệp nhẹ hơn vì chỉ trả nghiệp ở phần gốc mà không phải trả nghiệp ở phần lãi, nếu quả báo đến muộn thì nghiệp sẽ nặng hơn vì nghiệp sinh lãi khủng mai này phải trả nghiệp cả vốn lẫn lời. Những tên như Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Thu,... ra đi sớm xem ra còn sót chúc âm đức. Những kẻ đại ác nhân như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Tô Lâm,... chưa được ra đi sớm vì còn phải tích ác, tích nghiệp để đến lúc ĐỨC MẠT sẽ bị QUỶ THẦN RINH mà phải trả nghiệp cả vốn lẫn lời. ĐỨC TRỌNG QUỶ THẦN KINH - ĐỨC MẠT QUỶ THẦN RINH đó là ÂM DƯƠNG ĐỒNG NHỨT LÝ. Những kẻ tạo nghiệp mà chết trước thì còn được mồ được mả, những kẻ gieo nghiệp như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thiện Nhân, Tô Lâm,... chết sau sẽ bị quà quạ, kên kên nó rỉa xác làm mồi. ĐỨC MẠT thì cho dù có đi chùa, có bùa chú trấn yểm, có bắt ấn Kim Cang,... thì trước sau gì cũng bị QUỶ THẦN RINH./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN