CHÍNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ĐÁNH THỨC SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH ỨNG NGHIỆM

CHÍNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ĐÁNH THỨC SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH ỨNG NGHIỆM Vừa bảnh mắt ra dạo một vòng trên facebook, lập tức tui tỉnh hẳn ra và sau đó mắt nhòe đi vì nước mắt cứ ứa ra. Tui không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào vì uất hận. Hận lũ cộng nô đã vì cái đảng chết bằm mà vong ân, phản bội tiền nhơn, phỉ báng tổ tiên của tộc Trần nước Việt. Bao đời nay, dù ở bất kỳ triều đại nào, đảng phái nào nhưng đã là người con nước Việt, mang trong mình dòng máu Tiên Rồng thì khi nhắc đến Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn thì đều tỏ lòng tôn kính ông, vì lẽ đó dân tộc Việt Nam đã phong Thánh cho ông, lập đền Đức Thánh Trần để sùng kính ông, một vị Tướng soái tài đức vẹn toàn đã cống hiến sức lực của mình trong công cuộc giữ gìn bờ cõi trước đế quốc Mông - Nguyên hiểm ác. Vậy mà chỉ vì sợ mất lòng kẻ thù Trung cộng, sợ người dân đến dâng hương tưởng niệm 40 năm ngày giặc cướp Trung cộng nổ súng tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc vào ngày 17/02/1979 mà tà quyền cộng sản Việt nam đã cho cẩu cái lư hương trước mặt Đức Thánh Trần, đặt những xe gom rác trước chân tượng đài Trần Hưng Đạo tại Sài gòn để ngăn dân Sài gòn đến đi tưởng niệm như hình ảnh dưới đây do cộng đồng mạng chụp lại và đăng lên. Đức Thánh Trần với lòng vị tha vốn dĩ sẽ không quở trách phường súc vật mất dạy là bọn tà quyền cộng sản nhưng chính hành động mất dạy, vong ân, hèn nhát này của tà quyền cộng sản thì xem như chúng tự rước họa vào thân khi đã phạm phải kỵ húy, kích hoạt sự linh ứng của Sấm ký Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thật vậy sẽ không dị đoan khi đọc lại hai câu thơ của cụ Trạng Trình mà dân Việt râm ran bấy lâu nay gọi là Sấm Ký, đó là: Bỉnh chúc vô minh QUANG tự diệt. TRỌNG NGÂN bạc PHÚC SẢN tất vong. Bỉnh chúc là ngọn đèn, nó cũng tương đồng với cái lư hương vậy, tà quyền cộng sản dời chuyển lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần để ngăn dân không đến thắp hương tưởng niệm ngày Trung cộng nổ súng giết hại dân Việt có khác gì đã làm cho "Bỉnh chúc vô minh" ? Hành vi đặt xe gom rác, một thứ xú uế trước mặt Đức Thánh Trần để tránh bị Trung cộng giận giữ, để tránh phương hại đến tình cảm hai đảng cộng sản, để "còn đảng - còn mình - còn quyền - còn tiền" của tà quyền cộng sản là hành vi "vì tiền mà báng bổ Thánh nhân", đây há phải là câu "Trọng ngân bạc phúc" mà cụ Trạng Trình đã viết. Tất yếu SẢN TẤT VONG bởi CHÍNH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ĐÁNH THỨC SẤM KÝ TRẠNG TRÌNH ỨNG NGHIỆM./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN