KHÔNG CHUNG TAY DIỆT GIẶC CỘNG SẢN, XIN ĐỪNG TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

KHÔNG CHUNG TAY DIỆT GIẶC CỘNG SẢN, XIN ĐỪNG TỰ HÀO LÀ NGƯỜI VIỆT NAM Rõ ràng tà quyền cộng sản đã chẳng còn xem dân tộc Việt nam, nhân dân Việt nam là cái thá gì nữa khi chúng đã đặt đảng phái lên trên dân tộc, đã đặt thằng anh Trung cộng lên trên Quốc gia Việt nam. Bằng chứng rõ ràng nhứt đó là: 1. Khi tội đồ Formosa giết biển, tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng liền có mặt tại hang ổ Formosa nhưng không hề an ủi nạn dân lấy nửa câu mà còn đôn đốc tiến độ hoàn thành dây chuyền đầu độc dân Việt nam của kẻ tội đồ Formosa; 2. Trong lúc biển đảo ta bị giặc Tàu ngày đêm lấn cướp, ngư dân ta bị giặc tàu đuổi giết hàng ngày ngay trên biển của ta thì tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng chỉ trong vòng một năm là năm 2017 đã: - Ký kết với Trung cộng 27 văn kiện bán nước; - Nhắm tít mắt khen trà Tàu, chê chè Việt trước mặt Tập tặc; - Cho sử dụng Mao tệ tại Việt nam; - Mở toang cửa khẩu, đường biên giới với Trung cộng; - Đợ đất cho Trung cộng với chiêu bài trá hình là xây dựng các đặc khu; - Nhượng biển đảo cho Trung cộng với chiêu bài "Hợp thác khai thác chung với Trung cộng, ra nghị quyết phát triển kinh tế biển",...; - Cả thế giới đang tẩy chay ZTE, Huawei, tẩy chay hàng hóa của Trung cộng thì tà quyền cộng sản đưa tay kéo mạnh những thứ độc hại trên vào Việt nam; - Trong lúc cả dân tộc muốn tỏ lòng thành kính, tri ân trước các hương hồn thường dân chết oan, sỹ tử vong mạng do súng đạn của Trung cộng vào ngày 17/02/2019 thì tà quyền cộng sản cho rằng đó là hành vi xuyên tạc, gay thù địch,... và mất dạy hơn là chúng ngăn không cho đồng bào tưởng niệm, tri ân bằng cách cẩu lư hương dưới chân tượng đài Đức Thánh Trần, đem xe gom rác tập kết dưới chân ngài,... ... Tội bán nước, tội ác và sự ô nhục, hèn nhát của tà quyền cộng sản đã đến mức "Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Nước Đông hải không rửa sạch tanh nhơ". Những tên cộng sản hiện nay đa phần là "những cái xác Việt - hồn Tàu", tổ tiên chúng ở bên Tàu, tổ quốc chúng là Trung cộng nên chúng không coi dân tộc Việt nam này không là gì cả, là đối tượng phải đồng hóa, tận diệt. Là con dân nước Việt, không người nào được phép quên lời thề của Quốc Công Tiết chế Đại Việt - Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn tại sông Hóa trước khi đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ 3 vào năm 1288 "KHÔNG DIỆT ĐƯỢC GIẶC MÔNG NGUYÊN SẼ KHÔNG VỀ BẾN SÔNG NÀY NỮA". Ngày nay, dân tộc Việt Nam đang bị tà quyền cộng sản "cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ", vì chúng giữ đảng mà đã cam lòng BÁN NƯỚC, phỉ báng tiền nhân đã có công đánh giặc Tàu phương Bắc, bắt bớ, đàn áp những người con nước Việt dám lên tiếng phản đối Trung cộng cướp nước,... Là người con nước Việt mang trong tim dòng máu Lạc Hồng, có trong người Hào Khí Đông A. Nối bước tiền nhân, tiên tổ, chúng ta cũng nguyện thề rằng "KHÔNG DIỆT ĐƯỢC THÙ TRONG LÀ VIỆT CỘNG, GIẶC NGOÀI LÀ TRUNG CỘNG THÌ SẼ KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM"./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng