ĐẾN VẠN VẬT CŨNG BỊ CỘNG SẢN PHẢN BỘI HUỐNG LÀ...

ĐẾN VẠN VẬT CŨNG BỊ CỘNG SẢN PHẢN BỘI HUỐNG LÀ... Khi nói về sự bất tín của cộng sản, cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã có câu nói kinh điển là "Đừng nghe những gì cộng sản nói. Nhìn kỹ những gì cộng sản làm". Khi nói đến đạo đức của cộng sản, ông Thiệu lại ví von "Công đức ngàn đời CON TỐ BỐ. Tình nghĩa trăm năm VỢ GIẾT CHỒNG". Ngẫm lại thấy không sai một ly. Trường Chinh - Đào Xuân Khu vác cha ruột mình ra đấu tố, bà Năm Cát Hạnh Long cũng bị "lũ con nuôi" giết hại, cựu tướng cộng sản Trần Độ thì nói "cộng sản nói bằng cái LƯỠI GỖ,...",... Nói tóm lại cộng sản là phường vô đạo đức, lưu manh, tàn bạo, chúng là lũ ăn cháo đập bát, phản bội tất cả. Khi gặp hoạn nạn, chúng la toáng lên "làng nước ơi cứu con, đồng bào ơi cứu đảng", khi làng nước, đồng bào chìa tay ra cứu nó, yên vị rồi nó lại nhìn quanh quất rồi mở miệng chửi đổng "ĐỊT MẸ BỌN NÀO ĐÃ CỨU TAO". Nói về sự phản bội của cộng sản thì nói đến đời sơ, đời sẩm cũng chưa hết. Thôi thì xin trích ra đây 02 chủ đề đại diện vậy. 1. Việc cộng sản phản bội núi rừng: Tui còn nhớ có tay nhà thơ cộng sản nào đó mà tui đã quên tên viết rằng "Rừng CHE bộ đội, rừng VÂY quân thù". Câu nói này đã chứng minh Việt cộng hàm ơn núi rừng rất lớn, chính núi rừng đã chở che chúng. Vậy mà sau ngày đồng bào miền Nam bị cộng quân "đánh cho chết mẹ" tới nay, cây đã hết và rừng đã chết, gỗ vào nhà quan, lũ tràn nhà dân,... Bọn trọc phú đỏ rất khoái ăn thịt thú rừng, chơi gỗ rừng để đo đẳng cấp. Vậy thì cái câu thơ trên của tay nhà thơ cộng sản kia nên đổi lại là "Rừng VÂY bộ đội, rừng CHE quân thù". Thật vậy, hiện nay bọn lâm tặc nhân dân đang lợi dụng sự che chắn của những tán rừng còn sót lại để "phá rừng trước mặt kiểm lâm nhân dân" mà không hề hay biết vì chúng được TIỀN CHE. Thứ đến, theo tin của "tình báo nhân dân" thì hiện nay tại các vị trí núi rừng manh tầm vóc địa chiến lược đã bị Việt cộng bán sạch cho quân thù Trung cộng để chúng tha hồ làm những việc mờ ám núp bóng "trồng rừng". Quý vị nên nhớ rừng những hành động mờ ám diễn ra dưới tán cây keo lá tràm thì các thiết bị trinh thám có tối tân cỡ nào cũng đành "mù mắt" bởi tán keo lá tràm che phủ rất kín. Đây chính là "RỪNG CHE QUÂN THÙ" chứ đâu. 2. Việt cộng sản phản bội cái lư hương: Thời kỳ cộng phỉ miền Nam còn ở trong rừng, trong bưng biền để "nằm mùng chống Muỗi", chúng rất mang ơn những cái lư hương mỗi khi chúng mò vào dân kiếm ăn nhưng xui bài bị cảnh sát phát giác và bị khuyển binh truy đuổi. Vì đói khát, muỗi cắn nên tên cộng phỉ nào cũng ốm nhách ốm nhom, đến nỗi có ông họa sỹ đã vẽ tranh biếm họa với hình ảnh ba tên cộng phỉ đu cọng đu đủ như ba con chuồn chuồn, nhẹ đến mức cọng đu đủ không gãy. Mỗi khi chúng bị chó nghiệp vụ truy đuổi là chúng nhắm hướng các đình chùa, nơi có các lư hương nghi ngút khói mà lao vào. Trước mùi khói nhang nghi ngút, đám chó nghiệp vụ đành bó tay chấm cơm vì mù mùi. Thế là chúng chuồn cửa sau thoát êm trước mặt những chú béc giê ngơ ngác, dáo dác. Không tin cứ hỏi mấy tay "đông cặc thành" sẽ rõ, tui mà nói láo chết liền. Đấy, ơn nghĩa cưu mang Việt cộng của núi rừng, của những cái lư hương như gương trời biển, vậy mà cộng sản lại phản bội tất cả, phá rừng lấy gỗ để làm trò tiêu khiển, tàn sát chim muông để làm mồi nhậu, để ngâm rượu dọng vào họng vì tin rằng chim đang mềm như cọng mỳ tôm sẽ bật cứng như cây kiếm nhôm, đau hơn hết là đã bán rừng cho Tàu cộng để chúng trồng rừng dùng rừng trồng che mắt quân thù. Họ nhà lư hương cũng không thoát được kiếp nạn mà những vụ tà quyền cộng sản đập phá đình, chùa, miếu mạo là những minh chứng phản bội của cộng sản. Gần đây nhứt là việc cấm đồng bào thắp hương tưởng niệm 40 năm ngày Trung cộng tàn sát dân ta và việc cẩu cái lư hương dưới chân tượng Đức Thánh Trần ở Sài gòn đã nói lên tất cả SỰ PHẢN BỘI CỦA CỘNG SẢN ĐẾN VẠN VẬT chúng cũng không tha./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN