NỖI THẤT VỌNG CỦA KIM JONG UN MANG TÊN NGUYỄN PHÚ TRỌNG

NỖI THẤT VỌNG CỦA KIM JONG UN MANG TÊN NGUYỄN PHÚ TRỌNG - Xin chào cậu bé tên lửa, cậu kỳ vọng điều gì khi lần 02 được diện kiến tổng thống Trump ? - Dạ em có 03 điều ước khi lần đầu tiên đến Việt nam. * Điều ước thứ nhứt là mong sẽ được ông Trump giúp đỡ về kinh tế như anh đã nói từ năm ngoái đó là ông Trump sẽ Đài Loan hóa Bắc Hàn như Mỹ đã từng làm thời kỳ chiến tranh Đông Dương. Ngài Trump sẽ chia phần cho em trong việc sản xuất hàng hóa mang thương hiệu Mỹ tại Bắc Hàn để bọn em xuất qua sông Áp Lục bán cho Trung cộng trong kế hoạch Trung cộng phải mở cửa thị trường tăng nhập khẩu hàng hóa Mỹ để giảm thâm mậu dịch Mỹ - Trung theo yêu cầu của ngài Trump. Như anh biết đó, dân Bắc Hàn bây giờ cũng giống như dân Bắc Việt trước đây, phải sống trong cảnh "của khó người khôn" do công cuộc tiến lên xhcn, phải ăn 1kg rau muống thay cho 1kg thịt bò, phải dùng rơm rạ để đun bếp, dùng hố xí hai ngăn để lấy phân bắc tưới xà lách, ăn khoai mì thay cơm, cấy đêm, thay trâu kéo cày,... vất vả quen rồi. Nên khi miền Nam bị "phỏng bi" thì dân miền Bắc ùa vào Nam và trước sự ưu đãi của thiên nhiên miền Nam, họ phất lên như diều gặp bão, họ làm giàu nhanh lắm nhờ tính cần cù, chịu khó chứ không phải như mấy tay cán ngố ở ngoài Bắc giàu nhờ nấu rượu nuôi heo, bán lá chít, lá dong,... Dân Bắc Hàn nhà em cũng vậy, nếu ngài Trump chiếu cố như ý của anh đề xuất hồi năm ngoái là bảo đảm 5 năm sau em sẽ trở thành "cậu bé kinh tế ngay". * Điều ước thứ 02 là em muốn gặp tiến sỹ chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng. - Ậy, sao phải gặp thằng chả mần chi, cậu nhớ là trước khi gặp cậu lần này, vào ngày 18/02 vừa rồi cụ Trump rủa cnxh còn hơn Khổng Minh mắng Vương Lãng thời Tam Quốc. Cậu làm vậy không sợ phật lòng cụ Trump sao ? * Dạ thưa anh không phải vậy, ý của em là muốn gặp lão Trọng nói với lão đừng lú lẫn nữa, tầm như em đây có hàng nóng tên lửa tầm xa ICBM mang đầu đạn hột nhơn đây mà em còn phải "giả từ vũ khí, đổi đạn lấy gạo" huống chi quân đội Việt Nam trong mắt của Ủn em chỉ là loại "trên RĂNG dưới BÌNH XĂNG" mà bày đặt làm tàng, bày đặt kiên định con đường đi không bao giờ tới đích mà còn kéo nhau Xuống Hố Cả Nút. - Cho hỏi thế nào là Xuống Hố Cả Nút ? - Anh cứ ghẹo em, anh biết tỏng còn gì Xuống Hố Cả Nút là XHCN đó huynh. - Á đù, Ủn mà rành dữ ta, phục. - Đừng tưởng Ủn tệ mà khinh, nói cho anh biết binh đoàn tin tặc của em là số dách à nha, Mỹ mà còn e chứ chẳng chơi. Vì vậy chuyện Đông, Tây, trên trời dưới đất thằng em Ủn này của anh biết tất nhưng không muốn thể hiện thôi. - Giỏi, anh cho chú cây kẹo mút nè. Tiếp đi. - Dạ nhưng em thật thất vọng khi tay Trọng thấy em với ông Trump qua là tìm cách lặn như cụ Yết Kiêu, núp như anh hùng Núp khi kiếm cớ sang Lào, Cam. Mà em biết lần này lão muốn sang Lào, Cam cũng phải mất phí mới được chứ không free vác xác qua đó đâu anh. - Chú em lại võ đoán, đa nghi nữa rồi. - Em nói thiệt đó, khứa vừa gom chức chủ tịch nước sau khi thịt Quang thì sang đó mà không rửa chức hai thằng em bợm nhậu coi khứa ra gì. Hơn nữa đây vẫn còn tháng Giêng, là tháng ăn chơi, qua mà hỏng chịu lì xì mỗi đứa vài chục triệu ông Tơn lấy từ tiền vặt lông vịt thì còn ra thể thống gì hả anh. - Ừ hén, tao tạm tin mày, tiếp đi. - Còn gì nữa mà tiếp hả anh. - Mày nói có 03 điều ước kia mà, định quen thói ém hàng hả mậy ? - Khổ thật, cái đó nói ước cho vui chứ em hỏng thèm. - Nói nhanh, tao còn đi ngủ, khuya rồi. * Thực ra em chỉ muốn gặp ông Trump, tay Trọng xong là dọt, nếu tay trọng có sởi lởi cho em ít quà thì em cảm ơn vì em đang vả. Nhưng thằng chả chơi chiêu, trốn mẹ nó mất. Còn bày đặt đưa em đi khoe cái gọi là "thành tựu kinh tế trường nhắm đường Xuống Hố Cả Nút" nữa mới đau. Em muốn từ chối lắm luôn vì em đã từng học ở Thụy Sỹ mà anh, họ giàu lắm, Việt cộng không bằng cái lông chân của họ mà bày đặt khoa trương, cưa bom nổ chang chác. Em tin chắc những thứ phồn hoa ở xứ Đông Lào này toàn là shit của đám sâu mọt, sân trước, sân sau mà thôi. Đặc biệt là quá 90% là tiền của Tàu cộng bơm sang chứ tốt đẹp gì mà khoe với khoang hả anh. Cảm ơn chú em, anh phải lên chuồng ngủ đây. Chúc chú ngủ ngon và mơ những giấc mơ vàng khi theo Mỹ thoát Trung. Dạ em cũng cảm ơn anh. Thật ra lâu nay em sống không thiếu thứ gì nhưng đêm về toàn thấy ác mộng, nơm nớp âu lo vì biết rằng "em có thể xây ngai vàng bằng lưỡi lê, họng súng nhưng em không thể ngồi lâu trên đó nếu nhân dân em đói khổ, phải ăn cỏ thay cơm". Từ ngày có cụ Trump xuất hiện em đã nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Thôi anh ngủ đi, em hát cho anh nghe hai bài để anh dễ ngủ, bên em ban ngày nên em chưa ngủ. Em hát đây "Từ ngày có Trump về, nhà mình tràn ánh trăng thề... ", tiếp nữa là "Trọng đi vắng Kim sang nhà Trọng chơi, Kim cầm cây đàn Kim hát, hát cho Trọng về với Kim, hát cho Trọng về với Kim". Trọng về với Kim không phải để cho quà, để rao giảng cnxh quái thai đâu à nha. Trọng hãy về với Kim để về cùng đội Trump đó, vứt bỏ cái cnxh quái thai đi không thì sớm muộn cũng như tay Maduro ở Venezuela mà thôi, thậm chí bi đát hơn nhiều./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN