CHUYỆN CÁI LƯ HƯƠNG VÀ HỒI CÁO CHUNG CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN

CHUYỆN CÁI LƯ HƯƠNG VÀ HỒI CÁO CHUNG CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN Hôm qua ngày 19/02/2019, trùng ngày Rằm Tháng Giêng mà người Việt theo Phật giáo còn biết đến khi gọi là Tết Nguyên Tiêu. Bản thân là người Phật giáo nên cũng thắp hương khấn nguyện, cầu xin cho nhân loại thái hòa, cho mẹ Việt Nam thái bình. Khi cắm nén hương vào lư đồng, lòng lại quặn thắt khi hình ảnh cái lư hương ở tượng đài Trần Hưng Đạo bị loại cộng nô cẩu đi nhằm ngăn cản đồng bào đến thắp hương tưởng niệm các hương hồn, tử sỹ đã bị giặc Trung cộng tàn sát cách nay tròn 40 năm. Tuy nhiên, sau khi ngước lên vái tạ Đức Phật, ánh mắt từ bi, quảng đại của Đức Phật đã làm tan biến "Nộ khí" trong lòng, nóng giận đã mất nhường chỗ cho "khôn - ngoan" hiện lên vì "nóng mất ngoan, giận mất khôn" luôn đúng. Tui liền tìm đến một góc vắng vẻ chốn thiền môn để tỉnh tâm, chiêm nghiệm lại vận số của bọn gian tà bán nước cầu vinh mang tên cộng sản Ba Đình. Bắt đầu từ việc bọn cẩu sản cẩu mất cái lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần ở Sài Gòn vào ngày 16/02/2019. Hình tượng này làm tui liên tưởng đến câu chuyện mà cha tui đã kể cho nghe về ngọn Đá Dao ở quê hương cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại Núi Đá Chồng mà tui chọn làm avarta của tài khoản facebook. Cha tui kể rằng tạo hóa đã kiến tạo ngọn Đá Dao này ở xứ địa linh nhân kiệt là vùng đất Ninh Thuận đã khắc chế hòn đá Mặt Quỷ đối diện với Đá Dao về hướng Đông Bắc, nằm cách núi Đá Chồng qua con lạch Tri Thủy, làng Tri Thủy là nơi ông Tám Thiệu cất tiếng khóc chào đời. Theo các chiêm tinh, tướng số thì Ngọn Đá Dao là chân mạng của ông Tám Thiệu, Đá Dao được đấng hóa công tạo ra trực diện với đá Mặt Quỷ để khắc chế ma quỷ, Đá Dao mà đổ thì thời sẽ suy do quỷ lộng, miền Nam sẽ bị ma quỷ chiếm đoạt. Với việc gắn liền chân mệnh với ngọn Đá Dao mà con đường binh nghiệp của bác Tám Thiệu như diều gặp gió. Vào ngày 25/9/1949, khi vừa tròn 25 tuổi, ông Thiệu đã tốt nghiệp trường Võ bị Huế, tiền thân của Trường Võ bị Đà Lạt với cấp bậc Thiếu úy và ba năm sau, vào năm 1952 khi tròn 28 tuổi ông Thiệu được thăng hàm Đại úy. Đến năm 1955, chuyển sang thời Đệ Nhất Cộng hòa do ông Ngô Đình Diệm lãnh đạo, ông Thiệu được thăng cấp Trung tá và được bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Trường Võ bị Đà Lạt khi tròn 31 tuổi. Đến năm 1965 khi tròn 41 tuổi, ông Nguyễn Văn Thiệu đã được Hội đồng tướng lĩnh bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia, sau đó trở thành Quốc trưởng. Hai năm sau, vào năm 1967, ông được bầu làm Tổng thống, tuyên bố thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Việt Nam khi vừa tròn BỐN MƯƠI BA (43) TUỔI. Sau khi Mỹ rút khỏi Đông Dương theo Hiệp định Paris 1973 thì vào năm 1974, Việt cộng đã đột nhập lên Núi Đá Chồng cho nổ sập Ngọn Đá Dao, một năm sau, vào những ngày tháng Tư năm 1975, cư dân ở Ninh Thuận đột nhiên thấy xuất hiện hàng đàn sâu xanh từ các ngọn núi ở phía Bắc và Tây Bắc thị xã Phan Rang bò về đồng bằng, tiến về tỉnh lỵ Ninh Thuận, sau đó không lâu thì Phan Rang thất thủ, miền Nam đã rơi vào tay ma quỷ cộng sản, bị bọn sâu xanh cộng sản chiếm đoạt, cai trị. Ngoài việc Ngọn Đá Dao ở Núi Đá Chồng tỉnh Ninh Thuận gắn liền với chân mệnh của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thì Hồ Con Rùa tại Sài Gòn cũng là một địa linh của dân tộc Việt Nam. Vào năm 1790, tại vị trí của hồ Con Rùa hiện nay là cổng thành Khảm Khuyết của thành Bát Quái (còn gọi là thành Quy). Vua Minh Mạng sau đổi tên thành cửa Vọng Khuyết. Bốn năm sau khi cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi (1833-1835) bị dẹp tan, tức năm 1837, nhà vua hạ lệnh phá thành Bát Quái và xây một ngôi thành nhỏ hơn mang tên là thành Phụng. Đến năm 1965, kiến trúc sư Nguyễn Kỳ đã lập hồ sơ thiết kế Hồ con Rùa và Mẫu thiết kế này đã được chọn trong cuộc thi tìm quy hoạch mới cho địa danh này để khởi công xây dựng sau đó. Ý nghĩa tâm linh của việc xây dựng Hồ Con Rùa với thiết kế hình bát giác, trụ đứng vươn lên cao được xem là công trình phong thủy chấn trạch long mạch Sài Gòn để ngăn cản giặc phương Bắc thôn tính miền Nam, bán trọn Việt Nam bởi theo phân công của Ngọc Hoàng thì Thần Kim Quy có sứ mạng giúp dân tộc Việt Nam phân định bờ cõi, tập tục với phương Bắc mà ông Lý Thường Kiệt đã từng khẳng định "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế cư. Tuyệt nhiên định phận tại Thiên thư". Nếu Thăng Long thành nơi định đô của dân tộc Việt Nam có Hồ Gươm nơi Thần Kim Quy đòi kiếm thì khi Thăng Long đã bị giặc hồ cướp lấy vào ngày 02/9/1945, Việt Nam muốn thoát khỏi tay giặc cộng, muốn không rơi vào tay Trung cộng thì phải có một nơi linh hiển khác để Thần Kim Quy ẩn cư giúp phân định bờ cõi tại Thiên Thư và đó chính là Hồ Con Rùa ở Sài Gòn. Trong lịch sử Việt Nam, người được cho rằng rất am tường "quá khứ vị lai, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" không ai khác chính là cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Với sở học của mình, dựa theo "Âm Dương đồng nhứt lý", Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có những dự đoán, tiên liệu ngang hàng với các bậc tiên tri trứ danh của nhân loại qua những Sấm Ký truyền nhân rất kinh điển. Trong kho tàng của Bạch Vân Am Cư Sỹ có bài thơ "Cự ngao đới sơn - Con Rùa lớn đội núi", ông đã tiên đoán, chỉ định rằng " Vạn lý Đông minh quy bả ác. Ức niên Nam cực điện long bình", dịch nghĩa là "Biển Đông vạn dặm dang tay giữ. Đất Việt muôn năm vững trị bình”. Ngoài bài thơ này ra thì còn rất nhiều giai thoại mà chúng ta thường đọc được bởi các nhà nghiên cứu Sấm Ký Trạng Trình đã giải nghĩa. Tuy nhiên, trong lúc Thiền định vào ngày rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi này. Cá nhân thấy nổi lên những điều "đồng nhứt lý", cụ thể là chúng ta thường nghe rằng "Bao giờ Thạch nổi Mao chìm. Đồng khô, hồ cạn dân mình mới an". Vậy những điều trên đã hiện ra chưa ? Từ "Thạch" ở đây được nhiều người ám chỉ là "Tưởng Giới Thạch" còn Mao là "Mao Trạch Đông", "hồ" chính là hồ chí minh còn "Đồng" chính là Phạm Văn Đồng. Họ cho rằng những nhân vật này đã chết hết rồi nhưng dân mình có "yên" được đâu và kết luận Sấm Trạng Trình không ứng nghiệm. Nhưng cá nhân lại nghĩ khác, bởi vì: 1. THẠCH NỔI - MAO CHÌM: Mao Trạch Đông là kẻ lập nên nhà nước Trung cộng, Tưởng Giới Thạch lập nên Đài Loan. Mao đại diện cho Trung cộng, Thạch đại diện cho Đài Loan. Chỉ khi nào Đài Loan nổi lên tuyên bố độc lập tức là "THẠCH NỔI" và Trung cộng suy yếu tức là "MAO CHÌM" thì dân mình mới an. 2. ĐỒNG KHÔ - HỒ CẠN: Đồng bằng sông Cửu Long đã từng khô, Đồng cũng hàm ý nói đến cái Lư Đồng. Khô tức là mất, là hết. Như vậy việc súc sanh cộng sản cho cẩu mất cái lư hương ở tượng đài Đức Thánh Trần vào trước ngày Lễ hội khai ấn đền Trần, trước ngày tưởng niệm 40 năm Trung cộng tàn sát dân ta đó chính là hành động làm cho "ĐỒNG KHÔ" của Việt cộng theo lịnh của Trung cộng. Hồ đã cạn chưa ? Hồ chính là nơi Thần Kim Quy và binh tôm, tướng cá mai ẩn, nhưng hậu duệ của Thần Kim Quy tại Hồ Gươm đã ra đi vào chiều ngày 19/01/2016, sau đó là tôm cá ở biển miền Trung chết tức tưởi bởi tội đồ Formosa, cá chết khắp nơi, từ đồng bằng đến non cao, vào tận Hồ Tây,... Đây là Thiên ý ám chỉ "HỒ CẠN". Nhưng cho dù THẠCH đã NỔI, MAO đã CHÌM, ĐỒNG đã KHÔ và HỒ đã CẠN, QUANG đã TỰ DIỆT vì Bỉnh chúc đã VÔ MINH, TRỌNG và NGÂN đã BẠC PHÚC nhưng SẢN có TẤT VONG không ? Dân tộc Việt Nam đang ở trong cái nhà tù lớn của Việt cộng và Trung cộng nhưng nếu cửa tù đã bị phá tung mà họ không muốn bước ra, không dám thoát ra thì cũng là vô ích. Vì vậy để dân tộc này thoát khỏi cái nhà tù lớn của chủ nghĩa xã hội quái thai. Ngoài việc phá hủy cánh cửa ngục tù ra thì phải làm cho dân tộc này dám vươn vai thoát ra khỏi nó. Phá vỡ cánh cửa nhà tù cnxh quái thai bằng cách hãy chung tay ép Việt cộng kiện Trung cộng ra tòa PCA khi tổng thống Trump đến Việt nam lần này. Đây cũng là cách giúp Mỹ làm cho Biển Đông dậy sóng, làm cho Hoàng Sa - Trường Sa là những TẢNG ĐÁ LỚN nổi lên ứng với THẠCH NỔI. Cùng Mỹ và Đồng minh giăng tay giữ lấy Biển Đông mới mang lại điều "nước Việt muôn năm vững trị bình". Khuyến khích dân tộc chung tay ép Việt cộng kiện Trung cộng ra tòa PCA khi Trump đến Việt nam cũng là cách giúp cho dân tộc có đủ dũng khí thoát ra khỏi nhà tù lớn của Song cộng mà hào khí Đông A từ thời nhà Trần và tinh thần biểu tình chống Formosa được kích ứng bởi việc làm cho "Đồng khô - Hồ cạn" của tà quyền cộng sản qua việc rước Formosa vào giết biển, cẩu lư hương khỏi tượng Đức Thánh Trần vừa qua. Hãy chung tay ép Việt cộng kiện Trung cộng ra tòa khi tổng thống Trump đến Việt nam lần này bằng việc toàn dân tộc hãy xuống đường. Điều này sẽ nảy sinh nhiều chiêu độc để thọc thẳng vào tử huyệt của Trung cộng sau đó./. Hỡi con dân nước Việt hãy dũng cảm lên, hãy đồng hành cầm băng rôn yêu cầu Việt cộng hãy kiện Trung cộng ra tòa PCA để đòi chủ quyền biển đảo khi tổng thống Trump đến Việt Nam. Hãy làm đi rồi minh quân sẽ xuất hiện để đồng hành cùng dân tộc DIỆT CỘNG - BÀI TRUNG, làm cho nước Việt muôn năm vững trị bình./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN