TẬN CÙNG SỰ ĐÊ TIỆN, HÈN HẠ CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN

TẬN CÙNG SỰ ĐÊ TIỆN, HÈN HẠ CỦA TÀ QUYỀN CỘNG SẢN Lướt trên báo chí cộng sản, giật thót mình khi đọc phải bài báo trích phát biểu của tên PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam. Tên này nói rằng " - ... Cảnh giác với mọi mưu toan nhằm phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân, cản trở sự phát triển của Tổ quốc muôn vàn yêu quý của chúng ta; - Chủ trương, chính sách nhất quán của đảng, Nhà nước Việt Nam trong quan hệ với Trung cộng, gác lại quá khứ đau thương, xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng và cùng có lợi giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; - Nỗ lực của đảng và Nhà nước cùng nguyện vọng của nhân dân trong việc gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định trên Biển Đông, trong khu vực và trên thế giới; Biểu dương và cổ vũ những việc làm góp phần gìn giữ và tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt Nam - Trung quốc; - Phê phán những biểu hiện sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, lợi dụng sự kiện biên giới phía Bắc để kích động, chống phá đảng và Nhà nước, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung cộng. Tui bảo đảm chắc chắn 100% tên Trần Đức Cường này là hậu duệ của Ả Trần Ích Tắc vì tôn thất nhà Trần sẽ không có những loại rác rưởi này. Thay mặt dòng tộc nhà Trần gạch tên này ra khỏi gia phả, đổi họ Trần của nó thành họ Ả Trần. Với tư cách là một PGS.TS Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, cái hàm này sánh ngang với chức Quan Ngự Sử thời xưa vậy mà nó không biết chút gì về phẩm hạnh tối thiểu của một người viết sử đó là hai chữ SỰ THẬT. Quan Ngự Sử thời xưa, mặc dù phải sống dưới chế độ phong kiến tập quyền với tôn chỉ Vua là Thiên tử - Con trời, Quân xử thần tử, Thần bất tử bất trung,... nhưng có một điều tiên quyết là Quan ngự sử không được viết SAI SỰ THẬT dù SỰ THẬT có bị Vua ngăn cấm, dẫn đến tội tội chém đầu cũng không thể viết sai SỰ THẬT. Khẳng định sự thật lịch sử không có nghĩa là "khoét sâu hận thù, là những biểu hiện sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, lợi dụng sự kiện biên giới phía Bắc để kích động, chống phá đảng và Nhà nước, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung cộng...". Chỉ có loài Hán nô, loại cộng nô, cam tâm sống đê, sống nhục, làm thân cẩu trệ,... mới vu cáo, bịa đặt, đồng đồng khái niệm "nói lên sự thật là khoét sâu hận thù". Nếu nói lên sự thật cuộc xâm lược của Trung cộng năm 1979 là "kích động, chống phá đảng và Nhà nước, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung cộng..." thì chính bọn cộng sản là loại này khi ra rả tuyên truyền về thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, ngụy quyền Sài gòn,... Là một nhà sử học, làm tới chức Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam nhưng Ả Trần Đức Cường hoàn toàn không có khí khái của một người viết sử thì hỏi làm sao đất nước này, dân tộc này sẽ tránh được diệt vong khi "dân ta không được biết sử ta". Chẳng hiểu bằng cách nào mà Ả Trần Đức Cường lại có được cái học hàm Phó giáo sư, học vị tiến sỹ và chức vụ Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam khi điều sơ đẳng nhứt của một người viết sử là phải dám viết ra SỰ THẬT dù điều này có thể bị tội chém đầu, tru di. Theo quan điềm của Ả Trần Đức Cường và lũ cộng nô né tránh sự thật lịch sử thì các ngài như Thái úy Lý Thường Kiệt, vua Trần Nhân Tông, quân sư Nguyễn Trãi, hoàng đế Quang Trung,... cũng bị lũ hậu bối súc sanh này phán cho cái tội "khoét sâu hận thù, có biểu hiện sai trái, thù địch, xuyên tạc, vu cáo, lợi dụng sự kiện lịch sử để kích động, chống phá, chia rẽ quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung cộng..." bởi các ngài dám nói "đánh cho giặc phương Bắc tơi bời, đánh cho tan tác chim muông, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri, Nam quốc anh hùng chi hữu chủ,...". Sẽ không ngoa ngoắt khi khẳng định rằng tà quyền cộng sản Việt nam đã viết lên trang sử ô nhục nhứt trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, chúng là sản phẩm của loài súc sanh, là cặn bả của dân tộc, là TẬN CÙNG SỰ ĐÊ TIỆN, HÈN HẠ. Mỗi người con nước Việt phải có trách nhiệm QUÉT SẠCH TÀ QUYỀN CỘNG SẢN ra khỏi trang sử hào hùng của dân tộc Việt nam mà ông cha ta đã bao đời hy sinh có được để tạ tội trước tổ tiên./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN