TRỌNG BỊ TRUMP HÙ NÊN CHIM LẠI KẸT FERMETURE

TRỌNG BỊ TRUMP HÙ NÊN CHIM LẠI KẸT FERMETURE Thiệt khổ cho thân già Trọng Lờ ú khi phải giáp mặt Trump khi Trump sang Việt nam hạnh ngộ với Kim Jong Un vào những ngày đỉnh điểm đau thương khi Việt cộng được Trung cộng "dạy cho một bài học" cách nay tròn bốn chục mùa xuân. Đồng bào ở tỉnh Lạng Sơn và đặc biệt những ai là thân nhân của các chiến sỹ thuộc sư đoàn Sao Vàng hẳn sẽ không bao giờ quên mối thù với Trung cộng vào 03 ngày từ 27/02 đến 01/3/1979. Bởi sau 03 ngày này, tỉnh lỵ Lạng Sơn như bình địa, sư đoàn Sao Vàng gần như bị bọn bành trướng Bắc Kinh xóa sổ, máu chảy thành sông, thây chất thành núi. Bốn mươi năm thảm khốc đã đi qua nhưng vết thù vẫn còn in hằn trên vách đá, khoét sâu vào lòng dân tộc Việt Nam này. Tuy nhiên, như có một phép mầu xảy ra trong lòng đa số những người cộng sản Việt nam, chẳng hiểu sao cái bản chất "thù lâu - nhớ dai" của đại bộ phận chóp bu cộng sản Ba Đình hiện nay lại bị "xóa sổ", đào thải khỏi bộ nhớ của họ khi chỉ vỏn vẹn có 11 năm sau năm 1979, tức vào năm 1990, Nguyễn Văn Linh cùng bầu đoàn, thê tử đã dắt díu nhau sang Thành Đô thủ phủ của tỉnh lỵ Tứ Xuyên để "nhận kẻ thù của dân tộc làm cha, nhận kẻ đã tàn sát đồng bào mình, đồng chí của mình làn bạn vàng, làm đồng chí tốt" với tư tưởng mãi quốc cầu vinh "thà mất nước chứ không để mất đảng". Khốn nạn thay một lũ cộng nô chết bằm. Kể từ đó, vết thương lòng, vết nhục ngàn năm của những ngày đẫm máu năm 1979 đã bị xóa sạch khỏi tâm trí lũ cộng nô như có một phép mầu. Nhân dân Việt nam và thế giới chẳng còn nghe, không còn thấy cộng sản Ba Đình tổ chức tưởng niệm những ngày đau thương của dân tộc vào mùa xuân năm 1979 nữa, thay vào đó là những từ ngữ trên cả mức thành kính nào là bạn vàng, đồng chí tốt, nào là tình nghĩa răng môi,... và hãy vì đại cục mà phải gọi tàu Trung cộng là tàu nước lạ,... Thế nhưng ở hướng Tây Nam và miền Nam của tổ quốc, hễ đến những ngày tháng tư ô nhục, khắp phố phường đến thôn bản, đâu đâu cũng nghe thấy "đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào" và mới vừa rồi đây, chóp bu cộng sản Ba Đình cũng ào ào, rình rang kỷ niệm 40 năm "giải phóng" Phnompenh. Thắng làm vua thua làm giặc đó cũng là lẽ thường tình nhưng sẽ không công bình nếu những chiến sỹ trận vong, những oan hồn vô tội đã ngã xuống vì "giải phóng" miền Nam, "giải phóng" Cambodia được nhắc nhớ, tưởng niệm nhưng những tử sỹ, oan dân đã ngã xuống vì quân xâm lược bành trướng Bắc Kinh vào những ngày mùa xuân năm 1979 lại bị cộng sản Ba Đình "lơ như công an xã" và điều này đã diễn ra suốt mấy chục năm nay kể từ ngày Mật ước Thành Đô được ký kết năm 1990. Đó là những mùa xuân trước, mùa xuân năm nay đã khác rồi. Tà quyền cộng sản Việt nam sẽ rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trong việc quyết định hay không quyết định tổ chức tưởng niệm 40 năm được Trung cộng dạy cho một bài học. Tại sao mùa xuân năm nay cộng sản Ba Đình bị "đi mắc núi về mắc sông" trong việc tưởng niệm 40 năm đẫm máu ở các tỉnh biên giới phía Bắc ? Tại vì cái lão già Trump và trẻ trâu Kim Jong Un mà ra. Chứng cốt gì lại chọn Việt nam làm nơi diễn ra cuộc hạnh ngộ lần 02 vào ngày 27 và 28 tháng hai này chi cho rối ben Ba Đình không biết nữa. Bởi nếu trước khi Trump - Un gặp nhau 10 ngày, Ba Đình không rình rang tưởng niệm 40 năm bị Trung cộng dạy cho một bài học thì gian hùng Kim Jong Un và giang hồ Donald Trump coi cộng sản Ba Đình không ra trăm cà ram thịt ươn nào hết. Chết ở chổ là vào ngày đỉnh điểm của cuộc chiến năm 1979, vào ngày Lạng Sơn thành bình địa, sư đoàn Sao Vàng gần như bị xóa sổ, tức vào ngày 27/02, lão Trump và cu Un rủ nhau ra tượng đài Lý Thái Tổ để dâng hương tưởng niệm, tỏ thành kính trước sỹ tử trận vong, oan hồn thường dân thì cái bản mặt của cộng sản Ba Đình kinh tởm hơn bị trét phân bắc. Nhưng nếu ngày 17/02 này mà cộng sản Ba Đình tổ chức tưởng niệm rình rang thì chắc chắn sẽ bị Trung cộng tát cho phù mang, tím mắt vì cái tội dám láo với ông mày. Thôi rồi còn chi con chim teo hả Lù Trọng Thắng, phen này đầu chim lại mắc kẹt phéc mơ tuya nữa rồi. Không tưởng niệm 40 năm đẫm máu Hà Quảng Cao Bắc Lạng thì dân phỉ nhổ, Trump - Un cười hô hố, tưởng niệm thì bị bố Tập đánh đòn. Không Vuông thì Méo hoặc Tròn. Tiến lên mắc núi, lui còn mắc sông. Đầu Trọng bạc bằng Tiên ông, Nhưng khi Chim kẹt, khóc ròng trẻ con./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

NGUYỄN CHÍ DŨNG, TÊN VIỆT GIAN PHÁ TAN NƯỚC VIỆT.

DÙ TRUNG CỘNG NUỐT NHỤC XIN HÀNG, NỀN KINH TẾ CỦA TRUNG CỘNG CŨNG KHÔNG TRÁNH KHỎI SỤP ĐỔ TAN TÀNH.