TRUMP DIỆT BÈ LŨ BA TÊN

TRUMP DIỆT BÈ LŨ BA TÊN ĂN CƯỚP, ĂN VẠ, ĂN MÀY, Trong ba thằng đó chặt tay thằng nào ? Nắm đầu ĂN CƯỚP đánh vào, ĂN VẠ khiếp vía phải đào tẩu ngay, ĂN MÀY hết đứng giơ tay, Từ nay nhân loại an yên, thái bình, ĂN CƯỚP là Tập Cận Bình, ĂN VẠ là chú bụng phình Jong Un, ĂN MÀY đầu bạc, chân run Họ Nguyễn, tên Trọng, dáng lùn, mắt heo, Ba tên gieo rắc đói nghèo, Phen này Trump tiễn chúng theo Mao - Hồ. Hoan hô ngài Năm Trăm Đô, Ra tay tận diệt cuồng đồ hại dân, Khắp nhân gian, xa chí gần, Dõi theo Trump đánh, rần rần vỗ tay, Ngoại trừ bè lũ thúi thây, Phân lộn lên não, suốt ngày chửi Trump, Chúng là cộng phỉ nằm vùng, Chúng là Hán ngụy núp lùm trong dân, Chúng là cái lũ ngu đần, Tôn thờ chủ nghĩa vô thần Mác Lê, Chúng sẽ nhục nhã, ê chề, Khi Trump xóa sổ Mác - Lê - Mao - Hồ. Nâng ly một - hai - ba DZÔ! Nhật Nguyệt đã sáng, cơ đồ đã minh, Tình tang, tang tính, tình tang, Tiễn vong cộng sản về hang, vô rừng, Non sông mở hội tưng bừng, Đuổi lũ khỉ rừng tháo chạy cong đuôi, Ôi vui quá xá là vui, Nâng ly, cạn chén, cùng tui uống nào, Bắc - Trung - Nam, nghĩa đồng bào, Chỉ những kẻ nào cuồng cộng mới khinh, Việt Nam an hưởng thái bình, Tự Do - Dân chủ - Văn minh vĩnh hằng. ... Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN