TRỌNG SỢ TRUMP - KIM NÊN ĐI LÀO - CAM THEO CHỈ BẢO CỦA CHIÊM TINH TÀU

TRỌNG SỢ TRUMP - KIM NÊN ĐI LÀO - CAM THEO CHỈ BẢO CỦA CHIÊM TINH TÀU Như đã từng sờ mu sú quẻ thì năm nay là năm Heo, năm hạn của con khỉ già Phú Trọng. Vì vậy trước khi được con heo Ủn và đại bàng Trump đến xông đất, Trọng phải xách giỏ đi Lào, Cam theo chỉ bảo của chiêm tinh Tàu. Năm nay là năm con Heo, Kim Jong Un tuổi con Lợn, Trọng tuổi con Khỉ. Nếu Khỉ Trọng không đi xuất hành trước khi Heo Ủn đến thì phạm phải xung khắc "Khỉ ở trên cây chờ Lợn đến" nơi phải đi một vòng để hóa giải "trực xung". Hướng xuất hành tốt nhứt cho con khỉ Trọng là hướng Tây Nam, vậy là chuồn qua Lào rồi nhào qua Cam là hợp hướng. Về màu sắc thì mệnh con Khỉ Trọng kỵ màu Đỏ, Vàng mà tổng thống Trump thì khoái đội nón đỏ và thường bị lũ Việt kiều phỉ báng khi chúng gọi ông là Trump tóc đỏ. Vì vậy Khỉ Trọng phải "bảy chọ" qua Lào, Cam là hợp quẻ. Trong truyện Tây Du Ký của Tàu, khỉ đá Tôn Hành Giả chỉ thoát khỏi Ngũ Hành Sơn khi có Trần Huyền Trang đi Tây Thiên thỉnh kinh, vì vậy Khỉ Trọng cũng chọn hướng Tây qua Lào cũng hòng tránh khỏi kiếp nạn vậy. Tuy nhiên tên "chim tinh" Tàu này lại dốt về chánh sự Việt nam còn Khỉ Trọng thì quá sợ mà quên mất một điều là sang Cam rồi về gặp Trump thì sẽ phạm phải câu "Trọng ngân bạc phúc sản tất vong" của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Bởi vì: Hiện nay Việt cộng còn nợ Mỹ tới hơn 350 triệu ông Tơn còn Cam cộng thì nợ tới 500 triệu ông Tơn. Số nợ của Cam cộng đang bị ông Trump đòi rất rát và ông nói sẽ có biện pháp thích đáng để thu nợ. Số nợ Việt cộng cũng như số nợ của Cam cộng, đó là nợ của chế độ cũ. Tức từ năm 1955 đến năm 1975, Việt nam cộng hòa đã vay Mỹ gần 200 triệu ông Tơn để chi cho những khoản sau, xin trích những khoản chi lớn: 1. Năm 1956, VNCH vay để đóng tiền gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF tầm 04 triệu USD; 2. Từ năm 1958 đến 1959 VNCH vay để phục vụ việc nâng cấp hệ thống viễn thông tầm 6,8 triệu USD; 3. Năm 1959 VNCH vay 9,7 triệu USD để phát triển đội xe lửa và năm 1961 vay tiếp 9,7 triệu USD năm cũng để làm việc này; 4. Năm 1960 VNCH vay 17,5 triệu USD để nâng cấp hệ thống dẫn nước sinh hoạt từ sông Đồng Nai về Sài Gòn; 5. Năm 1961 VNCH vay 12,7 triệu USD để xây dựng nhà máy phát điện tại Thủ Đức; 6. Năm 1970 VNCH vay 05 triệu USD để hỗ trợ chương trình Người cày có ruộng do cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ban hành Đạo luật. Nhưng đến trước ngày 30/4/1975 thì số nợ gần 200 triệu USD trên đã được VNCH trả hết chỉ còn nợ 85 triệu USD. Đến năm 1997, để bình thường hóa quan hệ Mỹ - Việt theo nhã ý của chính phủ Bill Clinton, phía Việt cộng cam kết sẽ trả cho Mỹ tổng số nợ gần 350 triệu USD, trong đó 145 triệu USD là số tiền nợ Mỹ của VNCH từ 85 triệu USD nợ gốc cộng với gần 65 triệu USD lãi quá hạn phát sinh. Riêng khoản nợ gần 200 tỷ USD là do phía công dân Mỹ họ kê ra tài sản của họ đã đầu tư vào miền Nam trước năm 1975 như nhà cửa, trang trại và các bất động sản, động sản khác đã bị Việt cộng cướp đoạt phi pháp sau khi "phỏng bi" miền Nam. Tánh ông Trump thì ai cũng biết, ổng rất "trọng ngân" để "tích đức", tức sẽ dùng tiền để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Vì vậy nên ổng đã đòi rất rát Cam cộng mặc cho Hunsen năng nỉ, ỉ ôi. Với Việt cộng cũng không ngoại lệ, lần này sang Việt nam ổng sẽ hai mặt một lời để hỏi Khỉ Trọng về số tiền trên tại sao Việt cộng không chịu trả cho Mỹ như đã "hứa cuội" với ông Bill Clinton từ năm 1997. Khỉ Trọng phải nói sao với ông Trump đây khi: 1. Mười sáu tấn vàng của Việt Nam Cộng Hòa nếu quy ra thời giá hiện nay tầm 672 triệu USD đã bị Việt cộng chở qua Liên Sô trả nợ vào năm 1979 mà sao không chịu trả cho Mỹ ? 2. Việt cộng nói không có tiền trả nợ cho Mỹ sao Khỉ Trọng vác 25 triệu USD sang cho Cam cộng vào năm 2017 và cũng chính Khỉ Trọng đã sởi lởi tự ý xóa nợ cho Cu cộng vào năm 2018 trong chuyến công du đến nước này ? Lẽ ra Trump sẽ quên cái khoản nợ trên khi tập trung vào chuyện gặp Heo Ủn lần này nhưng vì Khỉ Trọng xuất hành sang Lào, Cam để hóa giải tai ách theo cách của "chim tinh" Tàu nên đã làm cho ông Trump chợt nhớ. Và nếu lần này Khỉ Trọng gặp Trump, bị Trump đòi nợ mà lòng vòng, chày cối thì ổng đánh thuế lên hàng hóa, ổng làm tùm lum lên như đã làm với Tập thì có phải là "Trọng ngân bạc phúc sản tất vong" không nào./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng