TẠI SAO TRUMP CHÌU KIM JONG UN CHỌN HÀ NỘI LÀM NƠI HẠNH NGỘ ?

TẠI SAO TRUMP CHÌU KIM JONG UN CHỌN HÀ NỘI LÀM NƠI HẠNH NGỘ ? Trump muốn chọn Đà Nẵng để gửi những thông điệp Trump cần gửi đến Việt Nam, đến Trung cộng về Biển Đông, về sự trở lại của Mỹ,...Kim Jong Un thì thích Hà Nội hơn và thế là Trump với tư cách đàn anh nên đã nhường nhịn, chìu đàn em. Vậy tại sao Kim Jong Un lại thích Hà Nội hơn Đà Nẵng ? Lý giải điều này theo phe cuồng cộng có thể là: 1. Kim Jong Un muốn được "lần đầu tiên qua thăm lăng bác"; 2. Hà Nội gần hơn Đà Nẵng; 3. Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn vật; ... Riêng tui thì luôn nghĩ ngược lại cách nghĩ của cộng sản nên tui lý giải như sau: Như trước đây tui đã từng nhận định, Kim Jong Un rất muốn rời xa quỹ đạo Tập Cận Bình mà người thôi thúc điều này chính là lời trăn trối của Kim Chính Nhật nhắn nhủ cô em gái của Kim Jong Un. Tuy nhiên, đã day vào Trung cộng thì tệ hại hơn dính vào đường dây buôn ma túy, bạn chỉ có thể tiến lên mà không thể thoái lui bởi khi bạn muốn rút lui để làm người lương thiện thì bạn chỉ cầm chắc cái chết trong tay. Trần Đại Quang ở Việt nam là một minh chứng khi dám cự tuyệt Phạm Trường Long bởi tên này ngồi trước mặt Quang tuyên bố ngông cuồng "Biển Đông của Trung cộng từ thời cổ đại" thì sau đó Quang và Đinh Thế Huynh bị trúng độc ngay. Thoát chết Quang tỏ ra cẩn thận hơn nhưng khi tên ngoại trưởng Vương Nghị sang Sài Gòn trao thánh lịnh của Tập Cận Bình cho phó thủ tướng Phạm Bình Minh là "Việt Nam phải chấp thuận hợp tác với Trung cộng khai thác Biển Đông". Khi Phạm Bình Minh trình thánh lịnh kia cho Trần Đại Quang thông qua với tư cách nguyên thủ Quốc gia thì Quang từ chối thì Quang liền bị tiễn đi gặp Mác Lê - Mao Hồ ngay tấp lự. Kẻ hạ độc Quang không ai khác chính là Tô Lâm, tên này đã nhận lịnh của Nguyễn Phú Trọng để thịt Quang với hứa hẹn sau khi Quang chết Trọng sẽ ôm luôn chức chủ tịch nước, sẽ tấn phong Tô Lâm hàm Đại tướng với tư cách chủ tịch nước được Hiến pháp hiến định. Nhưng Kim Jong Un ít sợ bị Trung cộng ám sát như đã ám sát anh trai Kim Jong Nam, ít sợ bị đầu độc như Trần Đại Quang khi Kim Jong Un muốn đoạn tuyệt với Trung cộng. Điều mà Kim Jong Un sợ nhứt đó là bị dẫm lên vết xe đổ của Việt cộng cách nay đúng 40 năm đó là bị Tập Cận Bình "dạy cho một bài học" như Đặng Tiểu Bình đã dạy cho Lê Duẩn vào năm 1979 khi xua quân đánh chớp nhoáng các tỉnh phía Bắc. Khi Tập Cận Bình dạy Kim Jong Un một bài học do tội "phản trắc" thì Mỹ và các nước sẽ khó lòng can thiệp khi Kim Jong Un chưa có sự đảm bảo chắc chắn từ phía họ bằng những hành động "vật ngang giá", tức Kim Jong Un phải đánh đổi thứ gì đó trước thì họ mới can thiệp giúp Un khi Tập dở thói côn đồ. Thế của Kim Jong Un khác với Lê Duẩn trước đây vì Lê Duẩn còn có Liên Sô để dựa, Kim Jong Un thì biết dựa ai ? Vậy cho nên trước đây, Bắc Hàn luôn lên án sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Nam Hàn nhưng từ khi Kim Jong Un muốn gặp Trump và đã gặp Trump tại Singapore, vấn đề yêu cầu Mỹ rút khỏi bán đảo Triều Tiên không được Kim Jong Un nhắc tới, thậm chí còn mong quân đội Mỹ ở lại Triều Tiên để tránh rơi vào tình huống "nước xa không cứu được lửa gần" nếu như Tập muốn dạy Kim Jong Un một bài học. Vì nỗi ám ảnh trên nên Kim Jong Un đã chọn Hà Nội làm điểm hạnh ngộ với Trump với ý nghĩa sau: Ngày 27/02/2019 là ngày dự kiến Trump và Kim Jong Un gặp nhau tại Hà Nội để chi tiết hóa tiến trình giải giáp hạt nhân. Trùng hợp ở chỗ là ngày 29/02/2019 là ngày tròn 40 năm thảm sát tại Lạng Sơn của Việt Nam mà kẻ thủ ác chính là Đặng Tiểu Bình trong cái gọi "dạy cho Việt Nam một bài học" vì Lê Duẩn dám theo Liên Sô phản bội lại Trung cộng. Cách nay đúng 40 năm, vào ngày 27/02/1979, Trung cộng mở đợt cao điểm tấn công vào Lạng Sơn trong cái gọi "dạy cho Việt Nam một bài học" theo lịnh của Đặng Tiểu Bình, vợ của Tập Cận Bình là Bành Lệ Viện cũng đã ra tận trận tuyến ca hát động viên quân Trung cộng trong trận Lão Sơn năm 1979. Xin dẫn lại diễn tiến như sau: Trong 03 ngày 27/2, 28/2 và 1/3 năm 1979, những trận đánh phòng ngự, tập kích và phản kích dữ dội diễn ra trên các trục đường dẫn vào thị xã, khu vực Tam Thanh, Nhị Thanh, Hoàng Đồng, Kỳ Lừa… Ở phía sau, Sư đoàn 337 lên tăng cường từ chiều 25/2 cũng bước vào chiến đấu với mũi vu hồi chiến dịch của địch trên hướng Cầu Khánh Khê, Đường 1B. Chiến sự diễn ra vô cùng căng thẳng, có những nơi như điểm cao 500, 607, 649 (đường 1B), 449, 473 (Cao Lộc)… hai bên liên tục giành đi giật lại nhiều lần. Mặc dù các lực lượng vũ trang Việt Nam đã chiến đấu dũng cảm, đến hết ngày 28/2, các mũi tiến công của địch đã chiếm được các điểm chốt chủ yếu, áp sát bờ bắc Sông Kỳ Cùng, chia cắt các tuyến phòng ngự của ta và bao vây, cô lập Trung đoàn 12 Sư đoàn 3 và Trung đoàn 197 Bắc Thái ở Đường 1B... Thật ngẫu nhiên khi Trump và Kim Jong Un lại chọn ngày 27 - 28/02/2019 để gặp nhau tại Hà Nội bàn chuyện "thoát Trung", nó lại rơi đúng vào những ngày đỉnh điểm, ác liệt, tàn sát đẫm máu, man rợ nhứt cách đây 40 năm mà Trung cộng gây ra cho dân Việt Nam trong cái gọi là "dạy cho Việt nam một bài học vì Việt Nam côn đồ, phản trắc". Bởi chắc chắn khi Kim Jong Un từ bỏ hạt nhân quay sang thân Mỹ và tiến tới thống nhứt 02 miền Nam - Bắc Triều Tiên trong hòa bình thì sẽ bị Trung cộng gia tăng quấy nhiễu thậm chí xua quân thảo phạt như đã từng đối xử với Việt Nam cách nay 40 năm. Vì vậy Kim Jong Un nhân sự kiện thảm sát Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 27/02/1979 để nhắc nhở tân đại ca Donald Trump rằng "xin đừng bỏ em, hãy cứu lấy em" khi em đã giao hết hạt nhân cho anh, đừng để bài học Việt nam năm 1979 lặp lại với em. Khi Kim Jong Un trình bày ý nghĩa chọn Hà nội để gặp Trump như trên, Trump gật đầu cái rụp và nhoẻn miệng cười bí hiểm, nhủ thầm "Chọn Hà nội quá tốt, giả tỷ như vào ngày 27 - 28/02/2019 này, dân miền Bắc có thân nhân bị quân Trung cộng thảm sát vào ngày 27 - 28/1979 họ kéo nhau đi tưởng niệm, phản đối Trung cộng hệt như đi ăn mừng Việt nam vô địch sau những trận đá banh thì vui chết đi được, Nguyễn Phú Trọng sẽ ứng phó ra sao ? Tập Cận Bình sẽ phản ứng ra sao ? Nhưng đằng nào Trump và Un vẫn thấy vui vì dân Việt nam ghét cay ghét đắng Trung cộng mà mấy tay cộng sản chóp bu cứ ngoắc mõm bô bô cái miệng là bạn vàng, đồng chí tốt mới ghê. Đúng là XHCN - XẠO HẾT CHỖ NÓI./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN