TRUY VẾT F0 LÀ TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài ĐỂ TÌM RA CÁC TÊN VIỆT CỘNG BIẾN CHỦNG LÂY MẦM VIRUS VICI KHẮP NƠI

TRUY VẾT F0 LÀ TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài ĐỂ TÌM RA CÁC TÊN VIỆT CỘNG BIẾN CHỦNG LÂY MẦM VIRUS VICI KHẮP NƠI

Nhiều tổ chức, cá nhơn "chống cộng" từ quốc nội ra hải ngoại đã miệt mài "chống cộng" suốt 46 năm qua nhưng kết quả là "Việt cộng ngày càng mạnh mẽ hơn còn phong trào chống cộng ngày càng lụi tàn, chệch hướng" nhưng họ không tìm hiểu căn nguyên do đâu mà chỉ tập trung vào việc nghi kỵ lẫn nhau khiến cho người chống cộng thực tâm trở thành kẻ bị khinh bỉ bởi trò vu khống họ là Việt cộng nằm vùng còn Việt cộng nằm vùng chánh tông thì trở thành anh hùng chống cộng, tù nhơn lương tâm quả cảm, tượng đài đấu tranh dân chủ,...".

Nguyên nhơn thất bại của phong trào "chống cộng" suốt 46 năm qua cũng giống như trò chơi "hình bóng" đuổi nhau hiện nay đó là câu chuyện về sản xuất buôn bán vaccine chủng virus cúm Tàu cộng với việc con virus cúm Tàu cộng đang "biến chủng" không ngừng từ chủng đầu tiên ở Vũ Hán tới chủng Delta khi nó được Tàu cộng thả qua Ấn Độ và nay là biến chủng Lambda lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào tháng 4/2021 và đã lan tới 41 quốc gia. 

Nói biến chủng cho nó hay ho chớ thực chất thì con cúm Vũ Hán có tên SARS - CoV -2 là loạt võ khí sinh học phiên bản 1 của Tàu cộng được Tàu cộng thả ra vào cuối năm 2019 để đánh đòn thăm dò sau đó nó thả tiếp phiên bản 2 là con Delta qua Ấn Độ và phiên bản 3 là con Lambda qua Peru và sắp tới có thể sẽ là con X, con Y nào đó bùng phát ở Châu Phi. Lưu ý về danh từ "Lambda", Lambda là một dịch vụ máy tính cho phép người dùng chạy mã mà không cần cấp phép hoặc quản lý máy chủ,... và nay thuật ngữ này được đặt tên cho con cúm Tàu cộng thả qua Peru.

Virus cúm Tàu cộng là võ khí sinh học thì không có vaccine chủng bịnh nào hiệu quả ngoài sức đề kháng của cơ thể theo cơ địa của từng người, vaccine với con virus nhơn tạo Tàu cộng chỉ có tác dụng hỗ trợ tạm thời theo từng phiên bản võ khí sinh học của Tàu cộng mà thôi. Việc điều chế vaccine chủng cúm Tàu cộng khi chưa có trong tay bộ gene nguồn con cúm này thì có khác gì "uống xăng chạy bộ bám đuôi honda". Tiền mất tật vẫn mang.

Rõ ràng việc thả con virus nhơn tạo Vũ Hán ra đầu độc nhơn loại với sự kết hợp hoàn hảo giữa lực lượng truyền thông Fake News hùng hậu, Big Tech phản quốc, Big pharma sân sau của Mỹ cộng và là bạn hàng ruột của Tàu cộng và lật đổ Tổng thống TRUMP để cướp chánh quyền từ tay nhân dân của đảng Dân chủ và lũ RINOS phản bội có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Tàu cộng qua hành vi gian lận đánh cắp cuộc bầu cử là thực tế của đai họa "Death by China - Chết bởi Tàu cộng". Muốn thoát khỏi đại họa này thì phải diệt Tàu cộng kẻ tạo ra con virus cúm Vũ Hán là võ khí sinh học hủy diệt nhơn loại nhằm phục vụ dã tâm Đại Hán của Tàu cộng.

Câu chuyện con cúm Tàu cộng và những phiên bản của nó được gọi là biến chủng Delta, Lambda, X, Y, Z,... cũng tương tự như câu chuyện "chống cộng" của công dân Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam cộng sản diễn ra suốt 46 năm qua. Nghĩa là chống cộng rất hăng nhưng lại bị Việt cộng làn chủ cuộc chơi khi nó đã cấy nhộng đỏ vào lực lượng chống cộng một cách tinh vi để dẫn dắt những người chống cộng "đi loanh quanh cho đời mỏi mệt".

Hai bài viết trước Tran Hung tui nói tới "giáo sư" chống cộng Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, lật sư Nguyễn Văn Đài và khối 8406. Ở bài viết này tui tiếp tục "truy vết" Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài qua những "biến chủng" của con virus VICI, trước mắt là những cá nhơn và tổ chức sau:

1. Nguyễn Sĩ Bình, kẻ sáng lập Đảng Nhân dân Hành động Việt Nam và đồng thời được xem là người chỉ đạo tại hải ngoại của Đảng Dân chủ Việt Nam thế kỉ 21.

2. Liên minh Việt cộng nằm vùng chiến lược là con cháu của Việt cộng gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung.

Hưởng ứng lời dụ dỗ "Việt Kiều" về Việt Nam chung tay xây dựng đất nước của tổng bí thơ Mười Cúc - Nguyễn Văn Linh chú của "kinh tế gia" Nguyễn Xuân Nghĩa, kẻ đã cùng với anh em Hoàng Cơ Minh dựng lên cái bẫy săn chim rừng qua cái Mặt trận Hoàng Cơ Minh là tiền thân của đảng Việt Tân hôm nay. Năm 1990, Nguyễn Sĩ Bình từ Hoa Kỳ được Võ Văn Kiệt lúc đó là quyền chủ tịch Hội đồng bộ trưởng tương đương với chức thủ tướng hiện nay đã chào đón Việt Kiều Nguyễn Sĩ Bình và bàn kế hoạch "giữ đảng từ xa" trong bối cảnh cộng sản Đông Âu và Liên Sô đang giãy chết.

Trở lại Hoa Kỳ, Nguyễn Sĩ Bình đã lập ra cái đảng Nhân dân hành động với sự tham gia chủ yếu là lực lượng Việt cộng nằm vùng ở Hoa Kỳ, năm 1991, Nguyễn Sĩ Bình về Sài Gòn sinh sống và mặc dù khí hậu Miền Nam luôn oai bức nhưng Nguyễn Sĩ Bình luôn trong bộ cánh veston bóng lộng và được xe hơi đưa đi khắp Miền Nam với đặc trưng là "phải có người mở cửa xe hơi ra mới chịu bước xuống xe", Nguyễn Sĩ Bình đã tập hợp được một lực lượng đông đảo than gia vào Đảng nhân dân hành động Việt Nam mà hơn 2/3 là đảng viên cộng sản được Việt cộng gằn mác "bất mãn, thoái hóa, biến chất".

Cũng trong giai đoạn trùm Việt cộng Nguyễn Văn Linh và Võ Văn Kiệt tiến hành xây dựng bức tường mềm giữ đảng từ xa thông qua cái gọi là "mở cửa, đổi mới" nhưng thực chất đó chỉ là hình thức "bình mới rượu cũ" để giữ vững quyền cai trị độc tôn của Việt cộng mà các phong trào "trăm hoa đua nở" giăng bẫy chim mồi của chim mồi mập Nguyễn Văn Lý, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Trần Khuê, Hoàng Duy Hùng, Nguyễn Sĩ Bình,... chỉ là "nội ứng" còn những việc quốc tế trọng đại như: rút quân xâm lược khỏi Cambodia, đàm phán gia nhập ASEAN, ký mật ước Thành Đô, đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ,... là ngoại hợp tạo nên "bức tường mềm" giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa.

Sau khi tập đoàn bán nước do Nguyễn Văn Linh cầm đầu qua Thành Đô ký kết hợp đồng bán nước với Đặng Tiểu Bình vào năm 1990 cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức, cá nhơn "chống cộng" do Việt cộng dựng lên đã giúp Việt cộng đứng vững dù cộng sản Đông Âu và Liên Sô đã chính thức bị xóa sổ vào cuối năm 1991, chóp bu Việt cộng liền tung chiêu "cất chim mồi" vào lồng son bằng những đợt "truy quét, bắt bớ, bỏ tù" mà phần lớn những người chống cộng không có giấy phép đều bị Việt cộng làm cho thân tàn ma dại, tàn phế thể xác lẫn tinh thần còn những con chim mồi mập như Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Sĩ Bình, Hoàng Duy Hùng,... thì vẫn ngon lành ra tù trong nhiệm vụ mới, vỏ bọc mới được Việt cộng giao phó.

Cụ thể, vào năm 1992, chim rừng mập Nguyễn Sĩ Bình đã được Việt cộng rước vào lồng son với bản án và tội danh "phản cách mạng" nhưng chỉ tới năm 1993 thì Nguyễn Sĩ Bình được Việt cộng "khoan hồng" thả về Mỹ sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ nằm vùng chuyên sâu 18 tháng trong lồng son của Việt cộng.

Về Mỹ, trong vỏ bọc "chống cộng hăng như hành", Nguyễn Sĩ Bình đã dụ dỗ bộn người trước đây còn nghi ngờ vào tinh thần "chống cộng" của hắn ta tiếp tục sa bẫy chim mồi của Việt cộng mà không hề hay biết có đông người đã bị Việt cộng nằm vùng Nguyễn Sĩ Bình cung cấp danh tánh cho an ninh Việt cộng truy bắt, đàn áp, tẩy não, thủ tiêu ở giai đoạn trước đây. 

Trong diện mạo mới với vỏ bọc "chống cộng" bị Việt cộng bắt bỏ tù năm 1992, Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Sĩ Bình đã "hợp diễn" cùng với những tên nằm vùng chiến lược ở quốc nội là khối 8406 của linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài,... và các tổ chức do Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Anh Kim, Nguyễn Xuân Ngãi... khởi xướng và đặc biệt là cùng với Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung lập nên Ngũ Hành là Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ để tiếp tục nằm vùng giăng bẫy chim mồi giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa.

Độc đáo hơn trong kế sách "nội ứng" trong bức tường mềm giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa của Việt cộng lúc đó có một hình thức mới lạ đó là việc Việt cộng tung ra "Chương trình đào tạo thử nghiệm Cử nhơn Luật" khởi đầu vào năm 1990 tại trường Đại học Tổng hợp tành hồ. Chương trình này thực chất là "bản sao" từ chương trình đào tạo Cử nhơn Luật của hệ thống Đại học Luật khoa của Việt Nam Cộng Hòa trước tháng 4 năm 1975.

Kẻ khởi xướng chương trình trên không ai khác chính là tên trùm cộng phỉ thân tín của tên Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh đó là tên tiến sĩ Luật Khoa thời Việt Nam Cộng Hòa là tên Triệu Quốc Mạnh. Chính tên Triệu Quốc Mạnh, kẻ đã được Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh chỉ định làm Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia khi Dương Văn Minh làm tổng thống bất hợp hiến vào những ngày cuối tháng 4/1975.

Tên Việt cộng nằm vùng Triệu Quốc Mạnh đã dâng kế lên cho Hiệu trưởng trường Đại học Tổng hợp lúc đó là Nguyễn Ngọc Giao và được chóp bu Việt cộng ủng hộ, cho phép thử nghiệm. Khóa học đầu tiên là khóa là Khóa 5LH (niên khóa 1990-1995) có ba lớp: 5LHA, 5LHB và 5LHC mà trùm Việt cộng Sang móm - Trương Tấn Sang là lớp 5LHC. Lật sư Lê Công Định cũng là sinh viên khóa 5LH và chương trình này chỉ được tồn tại một thời gian ngắn vì nó bị hủy khi vừa tổ chức tuyển sinh khóa thứ ba là khóa 7LH.

Dễ hiểu thôi, chỉ với 02 khóa 5LH và 6LH đã đủ để Việt cộng "phân lập - loại biên" những phần tử phản động chống đảng Việt gian cộng sản rồi, nó y chang như việc Việt cộng thả chim mồi mập ra hót một thời gian và khi số chim rừng bị dụ đủ sở hụi thì nó úp sọt, dập tắt để tránh đêm dài lắm mộng khi để cho nồng độ virus có hại cho Việt cộng phát triển vượt khỏi giới hạn của nó.

Với việc thử nghiệm trên, Việt cộng đã dụ dỗ được đông đảo người "chống cộng" trí thức như những vị đã từng làm giáo sư của các trường Đại học Luật Khoa, Hành chánh Quốc gia của Việt Nam Cộng hòa hoặc đã từng theo học bậc Cao học (thạc sĩ) tại các trường này, hay đã từng du học ở phương Tây. Vì thời thế thay đổi, có vị quay trở lại bục giảng sau 15 năm ngồi sửa đồng hồ ở lề đường, có vị quay trở lại bục giảng sau hàng chục năm ngồi tù vì bị nghi là nhơn viên CIA (do từng sang Mỹ du học) vì gần như toàn bộ giảng viên của chương trình này là những vị kia.

Như đã nói trên, Chị Tư - bí danh mà Nguyễn Sĩ Bình đặt cho Lê Công Định bên cạnh một bí danh nữa là Đoàn Hữu Phước đã cùng một Sang móm - Trương Tấn Sang tham gia khóa học 5HL vào năm 1990. Việc tổ chức thí nghiệm khóa học 5HL, 6HL của Việt cộng tại trường Đại học tổng hợp thành hồ đã góp công lớn cho Việt cộng "thanh lọc - loại biên" gần như là "hốt cú chót" vì Việt cộng mời được lực lượng trí thức Việt Nam Cộng Hòa mà chúng gọi là "tàn dư của chế độ ngụy quyền" rồi cấy mật thám vào là những giảng viên Việt cộng nằm vùng như Triệu Quốc Mạnh, Trân Văn Huỳnh cha của Trần Huỳnh Duy Thức,... cùng với đám mật thám trong tư cách là sinh viên như Trương Tấn Sang, Lê Công Định,... để rồi những "suy tư, tâm tư" của họ khi họ bộc bạch với đồng nghiệp, học trò là Việt cộng nằm vùng bị Việt cộng sưu tập để úp sọt lật kèo.

Điều đáng nói là có quá nhiều người cho rằng mình không đội trời chung với Việt cộng, là người "chống cộng" nhưng lại vô tình hoặc cố ý cam tâm tình nguyện cổ võ cho những tên Việt cộng nằm vùng chiến lược kia khi chỉ nhìn vào việc chúng được Việt cộng tố cáo, lên án, bỏ tù thậm chí họ còn ủng hộ vật chất lẫn tinh thần cho tụi đó, nguy hiểm hơn là họ hùa theo tụi nó để tấn công vào những người DIỆT CỘNG chơn chánh đã quả cảm vạch trần hành vi khốn nạn của tụi nó. Những kẻ mà tui nêu trên đều có chung nhiệm vụ nằm vùng chiến lược với tên lật sư Việt cộng Nguyễn Văn Đài. Sẽ viết tiếp ở bài sau./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH