KHI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ NHƠN QUYỀN LẠI LÀ CÔNG CỤ CỦA TÀU CỘNG VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ĐỂ GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ CỘNG SẢN (tiếp theo)

KHI TỔ CHỨC QUỐC TẾ VỀ NHƠN QUYỀN LẠI LÀ CÔNG CỤ CỦA TÀU CỘNG VÀ ĐỘC TÀI CỘNG SẢN ĐỂ GIỮ VỮNG THÀNH TRÌ CỘNG SẢN (tiếp theo)

PHẦN I: CÁCH GIỮ ĐẢNG TỪ XA CỦA TÀU CỘNG & VIỆT CỘNG HẬU ĐÔNG ÂU & LIÊN SÔ SỤP ĐỔ: đã viết tại link:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170205235138697&id=100064476639015

PHẦN II: LÝ DO CHÁNH QUYỀN TỔNG THỐNG TRUMP RÚT MỸ RA KHỎI TỔ CHỨC NHƠN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC 

Sau khi rút Hoa Kỳ khỏi Tổ chức nhơn quyền Liên Hợp Quốc thì Ngoại trưởng Mike Pompeo đã công bố thành lập "Ủy ban Quyền Bất khả xâm phạm - Commission on Unalienable Rights" vào ngày 08/7/2019 để thực thi chánh sách ngoại giao đặc sắc MAGA của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Như ở bài viết trước tui có khẳng định, trước viễn cảnh thành trị cộng sản Đông Âu và Liên Sô sụp đổ, Tàu cộng đã thực hành chiêu thức "Sống ngay chỗ Chết" là dựng lên những cá nhơn, tổ chức mang mác đấu tranh dân chủ, nhơn quyền để làm công cụ giữ đảng từ xa. Một trong những kẻ đình đám lúc đó chính là ông Harry Wu, một người được vinh danh là "nhà hoạt động nhơn quyền".

Năm 1994, Harry là người đầu tiên được trao giải Martin Ennals còn gọi là "Giải Nobel Nhơn quyền - the Nobel Prize for human right, giải này được thiết lập năm 1993 để vinh danh và bảo vệ các cá nhơn trên khắp thế giới đã tỏ ra đặc biệt can đảm trong việc bảo vệ và làm tăng tiến nhơn quyền.

Ngoài ra, Harry Wu còn nhận rất nhiều giải thưởng khác như Giải thưởng Tự do từ Liên đoàn Những người Chiến đấu Tự do Hungary vào năm 1991, giải thưởng Can đảm Lương tâm bởi Tu viện Hòa bình ở Sherborn, Massachusetts , vào ngày 14/9/1995 cho những hy sinh phi thường và cam kết vạch trần những vi phạm nhơn quyền ở quê hương Tàu cộng, giải Geuzenpenning , Huân chương Tự do từ Quỹ Kháng chiến Thế giới II của Hà Lan vào năm 1996, bằng danh dự của Đại học St. Louis và Đại học Paris của Hoa Kỳ. 

Cũng vào năm 1996, Harry Wu được Tạp chí Luật Nhơn quyền Columbia trao giải thưởng thứ hai về Lãnh đạo trong Nhi7n quyền. Năm 1997, Harry Wu được Quỹ Nghiên cứu Hoa Kỳ trao tặng Giải thưởng Tự do Walter Judd vì là người có tiếng nói thẳng thắn chống lại chế độ chuyên chế và áp bức. Năm 2012, Harry Wu nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Viện Chánh trị Thế giới ở Washington, DC.

Ngoài ra, Harry Wu từng là Giám đốc Điều hành của Quỹ Nghiên cứu Laogai và Trung tâm Thông tin Tàu cộng đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng Quốc tế của Tổ chức Nhơn quyền có trụ sở tại New York . Ông là thành viên của hội đồng cố vấn quốc tế của Tổ chức Tưởng niệm Nạn nhơn của chủ nghĩa cộng sản,...

Mặc dù Harry Wu được khoác lên người với đủ thứ danh hiệu, giải thưởng về nhơn quyền nhưng nó cũng chỉ là một trò ma mị tinh vi của Tàu cộng để giữ đảng từ xa như tui đã minh họa trong thí dụ tại bài viết trước về câu chuyện của tên sát nhơn máu lạnh trong cái áo thầy tu và tên trộm lừng danh được quần chúng biết mặt khi cả 02 cùng có mặt tại hiện trường của một vụ án mạng mà tên trộm là nghi can số 1 còn tên cướp khét tiếng nhưng quần chúng chưa biết mặt lại vô tội bởi khoác áo tu hành và trò bức cung của các điều tra viên "thừa ngu dốt, dư nhiệt tình". Bằng chứng là:

- Năm 2007, Harry Wu đã giúp người thân của các nhà bất đồng chánh kiến ​​Tàu cộng là Wang Xiaoning và Shi Tao kiện Yahoo với bằng chứng Yahoo đã tiết lộ địa chỉ IP của họ cho Tàu cộng dẫn đến việc họ bị bắt và bỏ tù. Vụ kiện này đã được Yahoo dàn xếp, thỏa thuận bằng cách thành lập một quỹ trị giá 17 triệu Mỹ kim để bồi thường và giúp đỡ những người bất đồng chánh kiến ​​ở Tàu cộng và Yahoo đã chọn Harry Wu làm quản trị viên cho Yahoo.

Trong quá trình theo dõi và phân tách sau này, chúng tui nhận định câu chuyện kiện Yahoo vào năm 2007 thực chất là một kịch bản "cấy nhộng đỏ" tinh vi của Tàu cộng mà Harry Wu là con nhộng đỏ được cấy vào Yahoo còn 02 nhà bất đồng chánh kiến ở Tàu cộng là Wang Xiaoning và Shi Tao chỉ là những con dê tế thần của Tàu cộng và Harry Wu. Trò này sau này và tận bây giờ được Việt cộng và Việt Tân hợp diễn nhuần nhuyễn thông qua cái gọi là "tạo ra tù nhơn lương tâm để xuất cảng tù nhơn lương tâm" vừa có đô la vừa cấy nhộng đỏ ra nằm vùng ở hải ngoại.

- Vào tháng 01/2011, Wang Xiaoning và vợ của anh ta Yu Ling đã kiện Harry Wu với cáo buộc Harry Wu đã xù 01 triệu Mỹ kim mà trước đây bà Yu Ling vợ của nhà bất đồng chánh kiến Wang Xiaoning được Harry Wu hứa hẹn trao cho từ tiền quyên góp cho Quỹ Nghiên cứu Laogai do Harry Wu sáng lập. Vụ kiện này được giải quyết vào tháng 4/2012 khi Harry Wu phải ói ra 01 triệu Mỹ kim cho bà Yu Ling.

- Sau khi được Yahoo cho làm quản trị viên thì hàng triệu người dùng nền tảng Yahoo đã cáo buộc Harry Wu là thủ phạm cung cấp danh tánh của họ cho Tàu cộng dù trước đây Harry Wu là người sốt sắng kiện cáo Yahoo về sự việc này. Kết quả là Harry Wu bị nhiều người trong cộng đồng đấu tranh nhơn quyền tẩy chay, xa lánh. Cũng tại Yahoo, Harry Wu dính vào một bê bối khác khi 07 nhà bất đồng chánh kiến ​bên Tàu cộng đã ký một bức thơ ngỏ nói rằng Harry Wu đã chi 14–15 triệu Mỹ kim cho quỹ Yahoo từ năm 2008 đến năm 2015, nhưng chỉ có 700.000 Mỹ kim  được sử dụng để giúp đỡ những người bất đồng chánh kiến ​​ở Tàu cộng.

- Vào tháng 3/2015, một phụ nữ ở Virginia có tên là Wang Jing đã công khai cáo buộc Wu Harry tấn công tình dục bà và cả 03 cô gái khác chưa đủ tuổi vị thành niên vốn là con gái của những nhà bất đồng chánh kiến ​​ở Tàu cộng đang được bà Wang Jing giám hộ. Vào cuối năm 2013, Harry Wu đã phủ nhận cáo buộc này và bà Wang Jing đã đệ đơn kiện Harry Wu lên Tòa án Quận Fairfax, vụ án này dự kiến ​​được đưa ra xét xử vào tháng 01/2017.

Nhưng thật may mắn cho Harry Wu là hắn ta đã "đột tử" tại Honduras vào ngày 26/4/2016 ở tuổi 79 khi hắn ta đang đi nghỉ dưỡng cùng "bạn bè" ở đây. Sự ra đi đột ngột của Harry Wu đã làm phá sản quá trình điều tra của chúng tui với nghi án Harry Wu là một tên gián điệp sừng sỏ của Tàu cộng mà Tổng thống TRUMP đã ban hành chiến dịch "săn Rồng quái vật" nhắm vào binh đoàn tình báo của Tàu cộng với hơn 25 ngàn tên đang nằm vùng ngay tại Hoa Kỳ. Harry Wu đột tử có thể là hành động "bịt miệng" của Tàu cộng mà gian đảng Obama đã thi hành y chang như những kẻ thân tín với Bill Clinton và Obama sau này cũng "tự tử" lãng nhách mà điển hình là tay đầu bếp đạo diễn cho Obama ăn bún chả bình dân ở Hà Nội năm 2016.

Trong con mắt của đám đông cuồng thần tượng theo hiệu ứng bầy đàn thì Harry Wu là một "tượng đài" về lãnh vực nhơn quyền. Harry cũng là một người Công giáo và là một người nổi tiếng hiện diện trên Đồi Capitol vì đã bảo vệ những người bị nạn trong các trại Laogai tàn bạo của Tàu cộng. Laogai là trại lao động cưỡng bức của Tàu cộng bắt đầu dưới thời Mao và tiếp tục ở Tàu cộng ngày nay.

Khi còn là sinh viên đại học, Harry Wu đã bị kết án 19 năm tại Laogai của Tàu cộng sau khi bị gán cho là phản cách mạng vì lên tiếng chống lại cuộc xâm lược Hungary của Liên Sô cũ. Harry Wu được trả tự do vào năm 1979 và đến Hoa Kỳ năm 1985 chỉ với 40 Mỹ kim trong túi. Kể từ đó, Harry Wu đã trở lại Tàu cộng nhiều lần để điều tra thêm về các trại Laogai và thúc đẩy các hoạt động phát triển nhơn quyền ở Tàu cộng. Harry Wu thành lập Quỹ Nghiên cứu Laogai vào năm 1992 để thu thập thông tin và nâng cao nhận thức của cộng đồng về người Laogai Tàu cộng.

Năm 1995, Tàu cộng đã bắt và buộc tội ông Harry Wu, khi đó là công dân Hoa Kỳ, với tội "ăn cắp bí mật quốc gia" để trả đũa cho nỗ lực của ông nhằm vạch trần các hành vi vi phạm nhơn quyền ở Tàu cộng, trong số đó có việc Harry Wu tham gia phân đoạn CBS 60 Minutes ghi lại nguồn lao động khổng lồ của Tàu cộng trong hệ thống trại tù. Một tòa án Tàu cộng sau đó đã kết án Harry Wu thêm 15 năm tù. Do những nỗ lực không mệt mỏi của các chánh trị gia, nhà hoạt động nhơn quyền và nhà ngoại giao Hoa Kỳ, chính quyền Tàu cộng đã trục xuất Harry Wu ngay trước khi bắt đầu Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ mà Hillary Clinton tham dự năm 1995.

Sở dĩ Tran Hung tui viết dài về tay Harry Wu trong bài viết này là nhằm vẽ lại những kịch bản "cấy nhộng đỏ" của Tàu cộng qua tên gián điệp sừng sỏ Harry Wu khoác áo anh hùng đấu tranh cho nhơn quyền bên Tàu cộng để quý vị liên tưởng tới những nhà đấu tranh dân chủ, nhơn quyền, tù nhơn lương tâm,... xứ sở Việt Nam nơi là một đảng bộ cơ sở của anh Ba Tàu cộng. Có rất nhiều người hùng đấu tranh cho nhơn quyền khác nhưng bản chất là cộng sản nằm vùng trong các phong trào, tổ chức nhơn quyền cho nên cựu giám đốc CIA - Ngoại trưởng Mike Pompeo đã tham mưu cho Tổng thống TRUMP rút Hoa Kỳ ra khỏi cái ổ cộng sản nằm vùng này để thay thế bằng Ủy ban Quyền bất khả xâm phạm nhằm bảo vệ và cổ súy cho phong trào đấu tranh nhơn quyền đặc sắc Donald Trump.

Vì Vì vậy không khỏi ngạc nhiên khi có tới hơn 400 nhóm nhơn quyền và quan chức lên án Ủy ban Quyền bất khả xâm phạm của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Dễ hiểu thôi vì ông Mike Pompeo đã đi guốc trong bụng tụi nó cũng như Tran Hung tui đang đi guốc trong ruột lũ Việt cộng nằm vùng chiến lược khoác áo đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm nhưng bản chất là cánh tay nối dài của Việt cộng trong chiến lược "cấy nhộng đỏ giữ đảng từ xa" cho nên tui bị đám đông tụi nó vu khống, chụp mũ tưng bừng, report nick Facebook liên tù tì.

Sẽ viết tiếp vào tối nay, hy vọng quý vị chia sẻ rộng rãi tới bạn bè và luôn đồng hành, tin tưởng và ủng hộ tui. Trân trọng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH