SA THẢI GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI HỌC DUY TÂN VÀ CHO CÔN AN VÀO CUỘC ĐIỀU TRA, VIỆT CỘNG ĐÃ LÀM LỘ BÍ MẬT CÁC ĐỒNG RẬN NẰM VÙNG

SA THẢI GIẢNG VIÊN Ở ĐẠI HỌC DUY TÂN VÀ CHO CÔN AN VÀO CUỘC ĐIỀU TRA, VIỆT CỘNG ĐÃ LÀM LỘ BÍ MẬT CÁC ĐỒNG RẬN NẰM VÙNG

Mấy hôm nay cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện cô Trần Thị Thơ, giảng viên bộ môn sinh ngữ (tiếng Anh) tại Đại học Duy Tân Đà Nẵng bị sa thải và đang bị côn an vào cuộc điều tra với lý do "tranh luận với nam sinh viên của mình về chánh sách hỗ trợ người dân trong lúc dịch bịnh ở Việt Nam".

Trong video được nam sinh viên phát tán, cô Trần Thị Thơ đã chỉ trích Việt cộng vì để cho người dân phải tự lo liệu trong lúc dịch bịnh mà không có sự hỗ trợ đáng kể nào, cô cũng đưa ra ví dụ về việc người dân phải chạy xe máy hàng ngàn cây số để về quê và nói rằng cô cảm thấy “nhục nhã” vì điều đó. Ở chiều ngược lại, nam sinh viên vừa quay video vừa quy kết cô giáo của mình là “không thích Việt Nam” và có thành kiến với người châu Á.

Cá nhơn tui không hề ngạc nhiên về sự việc trên bởi vì dưới sự cai trị sắt máu của Việt cộng, chúng đã biến tất cả người dân Việt Nam thành những người gù lưng và ai đó dám vươn vai đứng thẳng làm người thì lập tức chúng cho rằng đó là người khuyết tật và kết quả là cô lập, trù dập, cắt đứt sanh kế của họ, nghiêm trọng hơn thì sẽ cho côn an "điều tra"  để tiến tới xử lý hình sự với tội danh "chống phá nhà nước".

Nhưng cái gì cũng có 02 mặt của nó, chuyện Việt cộng vùi dập cô giáo Trần Thị Thơ bởi vì cô ta dám "nói thẳng, nói thật" tưởng chừng đã giúp cho Việt cộng thị uy những người không khuyết tật tâm hồn khác đang có ý định vươn vai đứng thẳng làm người thì ở mặt trái của nó đã góp phần LỘ BÍ MẬT CÁC ĐỒNG RẬN NẰM VÙNG.

Tui không quơ đũa cả nắm nhưng xin mạn phép đưa ra phép so sánh cụ thể dưới đây:

1. Câu chuyện nhà báo Vẹm Ngô Nguyệt Hữu đăng tải bức ảnh ở lò thiêu Bình Hưng Hòa với chú thích lò thiêu quá tải khi Sài Gòn đang bị dịch cúm Tàu cộng hoành hành mà đoàn xe hồng thập tự rồng rắn xếp hàng là hình ảnh tả chân.

2. Các nhà "chống cộng" tại Việt Nam đều đặn livestream tố cáo những bất công xã hội do Việt cộng gây ra, thậm chí có những nhà livestream ra rả réo tên Việt cộng, kêu gọi ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa quay trở lại lật đổ Việt cộng, quảng bá cho giải pháp Việt Nam Cộng Hòa của thủ tướng thân cộng Lê Trọng Quát tại chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa và kêu gọi ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình của m.a tăng Thích Không Tánh và chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi khởi xướng,...

Câu chuyện của cô giáo Trần Thị Thơ ở Đại học Duy Tân so với 02 hiện tượng trên chỉ là con kiến so với con voi về mức độ "phản động" theo định nghĩa của Việt cộng. Vậy tại sao với cô giáo Trần Thị Thơ thì Việt cộng cho sa thải ngay lập tức và cho côn an vào cuộc điều tra ngay tức khắc nhưng với 02 hiện tượng tại mục 1&2 trên thì an ninh Việt cộng vẫn để yên cho họ nhỡn nhơ livestream, ra rả "chống cộng",... ?

Rất dễ hiểu, qua phép so sánh đơn giản trên, tui dám khẳng định: vì cô giáo Trần Thị Thơ chưa được và không nằm trong diện "chống cộng có giấy phép của Việt cộng", ngược lại, những kẻ sống dưới sự cai trị của Việt cộng mà dám ra mặt livestream làm "phản động" nhưng vẫn chưa hề hấn gì thì không còn nghi ngờ gì nữa chúng là CHIM MỒI của Việt cộng.

Điển hình như vợ chồng tên Nguyễn Minh Chánh - Nguyễn Mỹ Liên đang sống tại Lâm Đồng đều đặn livestream "chống cộng", dụ dỗ đồng bào người K'Ho ở Cao nguyên Di Linh, tỉnh Lâm Đồng quê của Nguyễn Mỹ Liên ký vào bản tuyên ngôn Hòa Bình do m.a tăng Thích Không Tánh và chánh trị sự Cao Đài chơn truyền Hứa Phi khởi xướng, được bà Paula Ánh Nguyệt, vợ chồng Lê Đạo, gian đảng cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy,... quảng bá, PR. Đổi lại vợ chồng tên Nguyễn Minh Chánh nhận được sự ủng hộ, ca ngợi của những kẻ đang sống bên này với thân phận "nhà hoạt động" tại Hoa Kỳ như bà Paula Ánh Nguyệt, vợ chồng Lê Đạo - Thuy H. Phạm, Vượng Lựu Đạn tức Nguyễn Tất Vượng,...

Không lẽ Việt cộng nó hiền tới mức độ đó? Không lẽ an ninh Việt cộng chỉ là loại bất tài vô dụng? Không bao giờ có chuyện Việt cộng để yên cho dân quốc nội dám ra mặt vươn vai đứng thẳng làm người mà Việt cộng luôn tìm cách "diệt trong trứng nước". Sở dĩ nó để cho những kẻ livestream ra rả chống nó chỉ là trò "thả chim mồi bẫy chim rừng" mà thôi. 

Ngu mà nhiệt tình nghe theo giọng hót của lũ chim mồi để biểu tình, ký thỉnh nguyện thơ thì thân bại danh liệt ráng chịu còn tụi chim mồi kia cùng lắm được Việt cộng rước vào lồng son khi nhiệm vụ hót dụ chim rừng đã hoàn thành để sau đó được Việt cộng thả ra tiếp tục làm chim mồi tinh vi hơn ở những nhiệm vụ mới được Việt cộng phân công./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH