NHỮNG CON VIRUS COMMUNISM - VI RÚT CỘNG SẢN BIẾN CHỦNG QUANH F0 LÀ TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài LÂY MẦM VIRUS VICI KHẮP NƠI

NHỮNG CON VIRUS COMMUNISM - VI RÚT CỘNG SẢN BIẾN CHỦNG QUANH F0 LÀ TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài LÂY MẦM VIRUS VICI KHẮP NƠI

Đang viết tới cái ổ chim mồi Việt cộng là khối 8406 do linh mục Nguyễn Văn Lý, Hoàng Minh Chính, Trần Khuê, Trần Anh Kim, Lê Thị Công Nhân, lật sư Nguyễn Văn Đài,... sáng lập với sự tham gia của Trương Quốc Huy đài N10TV hiện nay và cả tay "trí thức" Nguyễn Quang Duy (Dy) là đại diện cho khối 8406 bên Úc châu. Vì truy vết F0 nên phải truy ra tường tận gốc tích của nó bằng cách "ngược thời gian trở về quá khứ" để cho ai đó vì trót lỡ tôn sùng lũ Việt cộng nằm vùng này thì có những "phút giây chạnh lòng" còn với loại vì nhiệm vụ nằm vùng giữ đảng Việt gian cộng sản từ xa thì tui không mất công, phí sức.

Cái quỷ quyệt của Việt cộng là tạo dựng những tượng đài "chống cộng bên ngoài - hợp tác bên trong" y chang như nó diễn tuồng với Tàu cộng ở Biển Đông, tức là ngoài miệng vẫn lên án Tàu cộng nhưng trong lòng thì vẫn khư khư cái chánh sách quốc phòng ba không, bốn không để giúp Tàu cộng gặm nhấm biển đảo của Việt Nam mà tên Hán tặc hồ chí minh, tên phản quốc Phạm Văn Đồng đã ký kết tại công hàm năm 1958 được lũ xác Việt hồn Tàu hậu bối kế thừa và phát huy tới tận bây giờ.

Nhóm đối tượng mà Việt cộng ưu tiên tạc tượng có các linh mục, mục sư lý tưởng chủ nghĩa cộng sản và những tên m.a tăng khoác áo nâu sồng bọc cờ đỏ búa liềm trong tay nải có sự hậu thuẫn đắc lực của những tên trí thức như cục c.ứt. Giờ tui ngược lại thời gian với các linh mục cộng sản. Có rất nhiều linh mục cộng sản mà ở đây tui chỉ nêu điển hình là linh mục Trần Hữu Thanh và linh mục Nguyễn Ngọc Lan, cả 02 vị này đều thuộc Dòng Chúa Cứu Thế. 

Linh mục Trần Hữu Thanh cũng là một tượng đài "chống cộng" hăng như hành sau ngày Quốc hận 30/4/1975, tuy nhiên trong quá khứ ông này là một linh mục thân cộng trong cái vỏ bọc "chống tham nhũng" dưới chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chính linh mục Trần Hữu Thanh là người gây oan khiêng cho cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và thân cận của Ông Thiệu là Trung tướng Đặng Văn Quang - cố vấn quân sự và an ninh quốc gia của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Như quý vị đã biết, hễ ai là người DIỆT CỘNG không khoan nhượng thì sẽ bị cộng sản Bắc Việt, Việt cộng nằm vùng và đám Mỹ cộng thân Sô cộng và Tàu cộng tìm cách hãm hại, gây chia rẽ, vu khống đặt điều hạ uy tín của họ và tiến tới phế truất họ mà cụ thể là gia đình cụ Ngô Đình Diệm và cá nhơn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.

Vào năm 1974, sau khi Hiệp định Ba Lê được ký kết, để tạo cớ cho đám Mỹ cộng ở Bạch Cung và Điện Capitol cắt viện trợ như hứa hẹn của Nixon với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu trước đó, với dang nghĩa đại diện cho "phong trào chống tham nhũng" tại Miền Nam, linh mục Trần Hữu Thanh đã dịch và phát tán thông tin bịa đặt được tay ký giả người Mỹ là Alfred W. McCoy viết trong tác phẩm The Politics of Heroin in Southeast Asia xuất bản vào đầu thập niên 1970 với cáo buộc Trung tướng Đặng Văn Quang cùng với gia đình Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tổ chức buôn bán bạch phiến.

Hành vi của linh mục Trần Hữu Thanh y chang như trò bẩn thỉu mấy hôm nay của 02 tên bút nô báo Vẹm là Hoàng Nguyên Vũ và Nguyễn Đức Hiển với câu chuyện xạo láo bác sĩ Khoa rút ống thở từ mẹ mình chụp cho sản phụ để trở thành kẻ mồ côi mẹ làm cho bao người nhẹ dạ bị xúc động chạm tới trái tim.

Với thông tin sai trật được linh mục Trần Hữu Thanh phát tán cùng với trò đi đàm phán xin cấp viện trợ nhưng lại tìm cách để Hoa Kỳ cắt viện trợ qua lời kể của tên Việt cộng nằm vùng Đinh Văn Đệ nên có cớ để Hoa Kỳ bội tín, cắt viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa và dẫn đến kết cuộc Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ hoàn toàn vào ngày Quốc hận 30/4/1975.

Tuy nhiên hành vi của linh mục Trần Hữu Thanh đã được bào chữa y chang như cách bào chữa của Việt cộng dành cho tên cộng con Nguyễn Đức Hiển là HƯ CẤU. Bởi vì tin bịa đặt tai ác đó mà Trung tướng Đặng Văn Quang sau khi rời Sài Gòn đã không được chánh phủ Hoa Kỳ cho định cư, còn Canada đòi trục xuất ông, khiến ông phải sống vất vả sau khi gia đình ông được Hoa Kỳ cho định cư vào tháng 9/1989 khi Canada đã hủy bỏ các cáo buộc về ông.

Cuối cùng thì linh mục Trần Hữu Thanh đã bị Việt cộng vắt chanh bỏ vỏ, họ phao tin ông ta 03 lần chết đi sống lại và cuối cùng đã ra đi vào hỏa ngục vào ngày 26/10/2007. Ngược lại, những ghi nhận trong các tác phẩm Decent Interval xuất bản năm 1977 và CIA and the Generals của Thomas L. Ahern, Jr. xuất bản năm 2009 đưa ra những tài liệu được giải mật cho thấy tướng Đặng Văn Quang không liên hệ đến các cáo buộc buôn bạch phiến.

Trung tướng Đặng Văn Quang được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tin cẩn và ông Quang còn là người liên lạc giữa Dinh Độc lập với CIA nên cơ quan tình báo Mỹ đã có những điều tra riêng về nhơn cách và biết rõ ông Quang không liên quan đến bạch phiến như những tin đồn hay thông tin được nhà báo Mỹ Alfred W. McCoy viết trong tác phẩm The Politics of Heroin in Southeast Asia xuất bản vào đầu thập niên 1970.

Linh mục cộng sản thứ hai là Nguyên Ngọc Lan, vào tháng 7/1963, vị linh mục cộng sản nằm vùng này đã tổ chức buổi họp sinh viên Công giáo du học bên Pháp để lên án Tổng thống Ngô Đình Diệm, mục đích buổi họp này là trò vu khống, đấu tố Tổng thống Ngô Đình Diệm ở Quốc nội. Thời đó, cộng sản Bắc Việt đã cài qua Pháp lực lượng "tuyên truyền viên" để nhồi sọ, dụ dỗ các du học sinh và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp đi theo cộng sản mà linh mục Nguyễn Ngọc Lan cùng với linh mục Nguyễn Đình Thi, linh mụcTrần Tam Tỉnh là những "hột nhơn" tuyên truyền cho cộng sản Bắc Việt.

Sở dĩ tui nhắc tới mấy ông linh mục cộng sản kia là vì có liên quan tới đám trí thức thân cộng sản lúc đó mà điển hình là tay bác sĩ Nguyễn Đan Quế sau này cũng được Việt cộng đắp tượng làm anh hùng chống cộng từ năm 1978 cho tới hôm nay. Cũng như linh mục cộng sản Nguyễn Văn Lý dựng lên cái bẫy chim mồi tổ chảng là khối 8406 và các lần kêu gọi biểu tình sau này, bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng tự mình dựng ra cái bẫy chim mồi riêng với "Mặt trận tiến bộ" vào năm 1978 và "Cao trào nhơn bản" năm 1990, kêu gọi dân chúng xuống đường biểu tình vào năm 2011,... nhưng tất cả đều có nhiệm vụ chỉ điểm cho an ninh Việt cộng úp sọt những người DIỆT CỘNG chơn chánh.

Cũng như chim mồi Việt cộng là linh mục Nguyễn Văn Lý mâm "chống cộng" nào cũng có mặt, Nguyễn Đan Quế cũng rập khuôn vì cùng chung nhiệm vụ chim mồi Việt cộng giữ đảng từ xa. Thú vị hơn là tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài cũng là "đồng chí" với những tên Việt gian này mà ở bài tiếp theo tui sẽ nói cho quý vị nghe. Riêng về số phận của linh mục cộng sản Nguyễn Ngọc Lan nó thê thảm ra sao mà theo tui đó là sự trả giá cho lẽ công bằng thì quý vị cứ gõ lên Google search sẽ rõ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH