GỢI Ý TRƯỚC KHI VIẾT VỀ CÁI BẪY CỦA VIỆT CỘNG TẠI KHỐI 8406 CỦA LINH MỤC Nguyễn Văn Lý, LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài,...

GỢI Ý TRƯỚC KHI VIẾT VỀ CÁI BẪY CỦA VIỆT CỘNG TẠI KHỐI 8406 CỦA LINH MỤC Nguyễn Văn Lý, LẬT SƯ Nguyễn Văn Đài,...

Trước đây tên lật sư Hoàng Duy Hùng là một "anh hùng" chống cộng được báo chí Việt cộng chửi như chó, cụ thể là báo côn an Việt cộng viết bài đăng vào ngày 06/8/2008 với tựa đề "Kẻ phá hoại cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ" nói về Hoàng Duy Hùng. 

Năm 2012 Hoàng Duy Hùng còn viết bài chửi hồ chí minh là "gian xảo và phi dân tộc" nhưng bây giờ thì Hoàng Duy Hùng đã lộ mặt là Việt cộng nằm vùng chiến lược. 

Có một điều là Hoàng Duy Hùng luôn bảo vệ linh mục Nguyễn Văn Lý kể cả việc Hoàng Duy Hùng cho rằng 10 tài liệu dưới hình thức với "thơ" và "tâm thơ" của linh mục Nguyễn Văn Lý viết trong "lồng son" ở trại tù Nam Hà cuối năm 2002 là trò vu khống, bịa đặt của những kẻ căm thù linh mục Nguyễn Văn Lý do Việt cộng xúi giục để đánh phá linh mục Nguyễn Văn Lý. Chi tiết tại bài viết của lật sư Hoàng Duy Hùng có tựa đề "SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CUỘC ĐẤU TRANH CHO TỰ DO TÔN GIÁO CỦA LINH MỤC TAĐEÔ NGUYỄN VĂN LÝ" đăng vào ngày 18/5/2002.

Nội dung chính của 10 tài liệu dưới hình thức "thơ" và "tâm thơ" của linh mục Nguyễn Văn Lý là phản ánh, lý giải về tình hình, xu thế phát triển của Việt Nam cộng sản, đồng thời đề nghị Hoa Kỳ cùng các nước Liên Âu, các tổ chức, cá nhơn trong, ngoài nước không nên chống phá mà nên ủng hộ, giúp đỡ Việt cộng, góp phần gìn giữ nền hòa bình chung của nhơn loại.

Đặc biệt hơn, trong những “thư”, “tâm thư” này, linh Nguyễn Văn Lý nhìn nhận Việt Nam cộng sản cơ bản đã có tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Trong tất cả 23 lần được gia đình cùng các linh mục, tu sĩ, giáo dân ở Huế vào trại thăm viếng, cũng như trong lần thăm viếng của đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Brownback và đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, linh mục Nguyễn Văn Lý đều xác nhận những “thơ”, “tâm thơ” đó do chính mình viết ra từ những suy nghĩ chơn thật.

Sau này, bà Tôn Nữ Hoàng Hoa có phổ biến bức thơ do linh mục Nguyễn Văn Lý viết tại trại tù Nam Hà vào năm đó thì ngay lập tức bà Tôn Nữ Hoàng Hoa bị chụp mũ tưng bừng, họ vu khống bức thơ đó là bịa đặt nhưng rất may là linh mục Nguyễn Văn Lý đã công nhận đó là thơ do chính ông ta viết ra.

Tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Hoàng Duy Hùng đã công khai ra mặt bưng bô cho Việt cộng, để tạo vỏ bọc cho mình, lật sư Nguyễn Văn Đài kẻ cùng linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân,... sáng lập ra khối 8406 với sự tham gia của Trương Quốc Huy đã đăng đàn chửi lật sư Hoàng Duy Hùng mà thằng Việt gian Tran Hung tui cho là trò "gà nhà bôi mặt đá nhau". 

Gớm chưa, Hoàng Duy Hùng từng là "anh hùng" chống cộng đó, từng mò về Việt Nam để tổ chức đặt bom, gài mìn mà Việt cộng cho là khủng bố đó nghen nhưng thực chất chỉ là những động tác trong chiêu trò "thả chim mồi bẫy chim rừng" của Việt cộng mà thôi, nay lật sư Hoàng Duy Hùng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nằm vùng chiến lược nên Việt cộng cho phép nó ra mặt công khai đội bô Việt cộng, còn linh mục Nguyễn Văn Lý, lật sư Nguyễn Văn Đài, Thích Không Tánh,... thì vẫn còn nhiệm vụ nằm vùng giúp Việt cộng giữ đảng từ xa mà tối nay Tran Hung tui cho viết tiếp.

Việc khẳng định linh mục Nguyễn Văn Lý là Việt cộng nằm vùng sẽ là một cú sốc lớn với những người ít quan tâm tới chánh trị mà đặc biệt là không hiểu rõ bản chất của Việt cộng nên để cho tình cảm lấn át lý trí, tui biết chắc chắn là gạch đá sẽ bay như mưa khi tui viết về linh mục Nguyễn Văn Lý.

Tuy nhiên có một chơn lý đó là "con Chiên của Chúa chỉ tin vào Đạo Thiên Chúa chớ không phải tin vào người theo Đạo Thiên Chúa". Sống ở đời làm sao tránh khỏi những căng thẳng, lo âu, sợ hãi khi gặp khó khăn, nguy hiểm. 

Chính Chúa Giêsu cũng có những lúc bàng hoàng xao xuyến. Khi Ngài bảo “anh em đừng sợ” Chúa Giêsu muốn ta đừng để cảm xúc sợ hãi làm tê liệt đời sống chúng ta. Người bảo chúng ta: “đừng sợ”. “Đừng sợ” ngay trong mọi biến động, “đừng sợ”, vì “Người đã cứu thoát mạng sống người bất hạnh khỏi tay kẻ dữ” (Gr 20,13). “Đừng sợ”, khi phải đối diện với đau khổ hay sự chết bởi vì Thiên Chúa, Đấng yêu thương quan tâm chăm sóc chúng ta, vì Ngài là Cha nhơn từ, trung tín, thấu hiểu chúng ta cần gì, vì đối với Ngài, chúng ta “quý hơn muôn vàn chim sẻ” (x. Mt 10,31). Ta hãy sống như con thơ phó thác cách đơn sơ trọn vẹn cho Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, trong mọi công việc.

Đó là Lời Chúa, và ở đây là lời gọi của lương tri, lời gọi của Tổ Quốc với Danh dự và Trách nhiệm trước vận mệnh của Quốc gia, Dân tộc đang quằn quại dưới sự cai trị sắt máu của Việt cộng mà hiện nay là sự hoang mang, hoảng loạn tột cùng của đồng bào trước đại dịch cúm Tàu cộng, trước những lịnh hành pháp phi nhơn tính của Việt cộng và trên hết là trước âm mưu hủy diệt giống nòi của Việt cộng khi chúng ép dân chích vaccine của Tàu cộng,... mà những kẻ trong nhiệm vụ Việt cộng nằm vùng cũng đã góp phần tạo nên nông nỗi này. ĐỪNG SỢ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH