BÓC GỠ MỐI QUAN HỆ LẰNG NHẰNG CỦA VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC Nguyễn Văn Đài

BÓC GỠ MỐI QUAN HỆ LẰNG NHẰNG CỦA VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC Nguyễn Văn Đài 

Để chiến lược "giữ đảng từ xa" được thành công mỹ mãn, Việt cộng đã "tạc tượng" cho những kẻ "trung thành với lý tưởng cộng sản" trong cái vỏ bọc "đấu tranh dân chủ" và kết quả là những con chim mồi mập này của Việt cộng trở thành những chiến binh nằm vùng chiến lược "bất khả xâm phạm" theo quan điểm của Việt Tân là "kẻ nào chống Việt Tân là làm lợi cho Việt cộng", cái quan điểm này của Việt Tân thực chất là sự biến tướng dựa theo tuyên bố hùng hồn của triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre trong phản ứng trước cuộc biểu tình chống lại chỉ huy NATO là Tướng Matthew Ridgway bị cảnh sát ngăn chặn ở Paris, với giọng điệu mạ lỵ rằng "một người chống cộng là một con chó".

Để giành quyền kiểm soát trên mặt trận tâm lý chiến tranh mà kẻ thù nguy hiểm với Việt cộng là những người Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản ở quốc nội và hải ngoại, Việt cộng đã nhắm vào những thành phần như trí thức của Việt Nam Cộng Hòa, những người "nổi tiếng" chống cộng để mua chuộc, dụ dỗ họ nghe theo Việt cộng, tuyên truyền cho Việt cộng,... và đặc biệt là Việt cộng ưu tiên cài cắm những kẻ có nghề nghiệp luật sư, ký giả để biến họ trở thành những tên Việt cộng nằm vùng chiến lược tinh vi và nguy hiểm.

Đơn cử như luật sư Hoàng Duy Hùng, Trịnh Hội, Trần Kiều Ngọc,... ở hải ngoại và Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Đài,... ở quốc nội. Ở đây tui chỉ tập trung vào luật sư Nguyễn Văn Đài vì rõ ràng tên này là một tên Việt cộng nằm vùng chiến lược rất nguy hiểm chưa bị lộ rõ như những tên kia. Trong cái vỏ bọc là tín đồ của Đạo Tin Lành và luật sư nhơn quyền, Nguyễn Văn Đài là một mối họa lớn với người Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản khi hắn ta được Việt cộng và Việt Tân PR rất tinh vi để trở thành một tên Việt cộng nằm vùng chiến lược ở hải ngoại sau khi đã lập công lớn dâng lên cho Việt cộng trong vai trò là điềm chỉ viên sừng sỏ tại quốc nội trong suốt thời gian dài trước khi được Hán nô Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm giao cho Việt Tân bán qua Đức để chỉ đạo lực lượng Việt cộng nằm vùng khắp năm châu thay thế cho Việt gian Trịnh Hội đã lộ hàng là Việt cộng nằm vùng chiến lược.

Vẫn chiêu trò cũ là sẵn sàng "đấu tố" nhắm vào các "đồng chí" của mình đã bị lộ mà hiện nay được tuyên giáo Ba Đình chỉ đạo cho Vẹm Phương Hằng và cộng phỉ con Trương Quốc Huy tố nhau, Vẹm Đài cũng đã làm điều tương tự với "đồng chí" của mình là lật sư Hoàng Duy Hùng để tạo ra một "vành đai chiến lược" ngăn chặn những người DIỆT CỘNG chơn chánh có ý định tấn công vào hắn ta theo cách nói tương tự của triết gia Jean-Paul Sartre được Việt Tân cải biên và được Vẹm Đài vận dụng là "ta đã chửi Việt cộng mỗi ngày, ta đã vạch mặt Việt cộng nằm vùng Hoàng Duy Hùng,... vì vậy kẻ nào chụp mũ Vẹm Đài ta kẻ đó là con chó săn của Việt cộng có nhiệm vụ đánh phá người đấu tranh dân chủ như ta để làm lợi cho Việt cộng và kẻ đánh phá Vẹm Đài ta nhiều nhứt chính là tên Việt gian Tran Hung,...". 

Giỏi lắm Vẹm Đài ơi nhưng Vẹm Đài đã lầm to khi chơi trò lấy vải thưa che mắt Phật để lừa gạt những người non nớt chánh trị, lười biếng tìm tòi mà chỉ biết nghe bằng tai, nhìn bằng mắt rồi chạy theo Vẹm Đài bức hại những người DIỆT CỘNG chơn chánh. Này Vẹm Đài và fan cuồng của Vẹm Đài hãy mở mắt mà xem SÁT CỘNG Tran Hung nó phanh phui chân tướng của Vẹm Đài từ khi Vẹm Đài mới chập chững vào nghề nằm vùng chiến lược mà hôm nay chỉ là trò ma lanh trong việc giả đò đấu tố đồng chí Hoàng Duy Hùng, từ từ sẽ có đầy đủ tất cả những trò ma lanh khác của Vẹm Đài được công chiếu trên trang Facebook của Tran Hung bất chấp tay chân của Vẹm Đài report miệt mài nick của Tran Hung.

Có một bằng chứng rất thú vị về mối quan hệ "hữu cơ" trong nhiệm vụ làm Việt cộng nằm vùng chiến lược của Vẹm Đài và lật sư Hoàng Duy Hùng thông qua tài liệu đánh bóng thương hiệu "đấu tranh dân chủ" của Việt cộng dành cho chim mồi nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài, cụ thể với những hoạt động của Vẹm Đài như sau:

1. Hỗ trợ linh mục Nguyễn Văn Lý thành lập Khối 8406, và giữ vị trí đại diện của khối này tại Hà Nội.

2. Giúp trùm Việt cộng Hoàng Minh Chính viết bản dự thảo điều lệ đầu tiên cho đảng Dân chủ Thế kỷ 21 (ra mắt ngày 01/6/2006, sau đổi tên thành đảng Dân chủ Việt Nam).

3. Bố trí và liên hệ để giúp Trần Khuê gặp các nhân viên ngoại giao một số nước phương Tây tại tầng 5 tòa nhà Vincom trên phố Bà Triệu, Hà Nội.

4. Cùng Trần Ngọc Thành (chủ bút báo Đàn Chim Việt và Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Người Lao động Việt Nam, sống ở Ba Lan) thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam vào cuối tháng 9/2006.

5. Cùng với sự tham gia của Phạm Văn Trội, Bạch Ngọc Dương, Lương Duy Phương, Nguyễn Văn Đài trực tiếp đứng đầu thành lập Ủy ban Nhơn quyền Việt Nam và Hãng tin Tự do (FNA) nhằm mục đích thu thập tài liệu về các vụ “vi phạm nhơn quyền” ở Việt Nam, để viết báo cáo hàng tháng cho các nhóm đối lập ở nước ngoài, chỉ đạo các đối tượng đã lộ diện tiếp tục công khai thách thức chánh quyền để tạo ra những vụ đàn áp.

6. Cấp tiền và cử một số nhơn viên của Văn phòng Luật sư Thiên Ân, như Trần Thanh, Phan Sĩ Nguyên, Nguyễn Xuân Đệ, đi các tỉnh Tây Bắc, Cao Nguyên và Tây Nam Bộ để thu thập thông tin, chuyển tin cho Ngô Thị Hiền - Chủ tịch “Ủy ban Tự do Tôn giáo cho Việt Nam” ở Mỹ, và cho nhơn viên Sứ quán nước ngoài tại Hà Nội.

7. Triển khai “Dự án Vì Công lý” với lớp vỏ hỗ trợ pháp lý cho những gương mặt đối lập, cùng những nhóm dân khiếu kiện tập thể ở trong nước để tuyển các sinh viên luật phù hợp, nhằm gửi sang các lớp huấn luyện hạt nhân chống chế độ được tổ chức ở Bankok, Thái Lan.

8. Mở các lớp huấn luyện chánh trị ở Văn phòng Luật sư Thiên Ân. Các lớp này hướng đến đối tượng sinh viên, trí thức trẻ, trong đó ưu tiên các ngành luật, công đoàn và báo chí để nhận hỗ trợ của các quỹ có hoạt động chống phá Việt Nam ở phương Tây...

9. Ngày 03/3/2007, Nguyễn Văn Đài "bị bắt" và sau đó bị kết án 04 năm tù và 04 năm quản chế về tội “Tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.

10. Ngày 5-3-2011, Nguyễn Văn Đài được ra tù và ngày 24/4/2013, đã khởi xướng thành lập “Hội Anh em Dân chủ” (HAEDC) để nối tiếp các phương thức hoạt động chống phá trước đó.

11. Và từ đó đến tháng 7/2017, Nguyễn Văn Đài cùng các thành viên cốt cán của HAEDC là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển đã lôi kéo Trương Minh Đức, Lê Thu Hà và một số người tham gia tổ chức thực hiện các hành vi: Lập văn phòng đại diện, địa chỉ website để hoạt động, xây dựng “Cương lĩnh vắn tắt”, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, chiến lược đối nội, đối ngoại, hoạt động phát triển lực lượng, đào tạo hội viên, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước, tìm sự hậu thuẫn, nhận tài trợ về tài chánh từ nước ngoài với gần 72.000USD và hơn 9.000 EURO để hoạt động tuyên truyền chống Việt cộng nhằm thay đổi thể chế chánh trị tại Việt Nam để xây dựng chế độ “đa nguyên, đa đảng”, “tam quyền, phân lập”, tiến tới lật đổ Việt cộng…

12. Ngày 05/4/2018, Nguyễn Văn Đài cùng các đối tượng Phạm Văn Trội; Nguyễn Trung Tôn; Nguyễn Bắc Truyển; Trương Minh Đức; Lê Thu Hà đã bị Tòa án Hà Nội xét xử về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ cộng sản” theo quy định tại Điều 79, Khoản 1 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong đó, Nguyễn Văn Đài lãnh án cao nhất là 15 năm tù và bị phạt quản chế 05 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Với chính sách khoan hồng của đảng, nhà nước, ngày 07/6/2018, Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đã được đi tị nạn, sống lưu vong tại Đức. HẾT TRÍCH.

Đọc qua bài PR Vẹm Đài của Việt cộng dù có ngây thơ nhứt cũng không phải tin được Việt cộng lại khoan hồng, nhơn đạo với kẻ có bề dày thành tích "chống cộng" như Vẹm Đài, thậm chí có người còn cho rằng Việt cộng quá ngu khi thả cọp về rừng. Vậy nhưng có quá đông kẻ xưng danh ta đây là "chống cộng" nhưng lại nghe theo Vẹm Đài một cách mù quáng mà nổi bật là tay cựu binh Quân Lực Hoa Kỳ tên là Sean Le dạo gần đây đã trở thành "đồng chí" với Vẹm Đài. 

Tại sao không đặt câu hỏi rất tầm thường là "với những tội danh và bản án 15 năm tù ở và 05 năm quản chế được tuyên vào ngày 05/4/2018 nhưng tại sao Vẹm Đài được ra tù qua Đức vào ngày 07/6/2018 ?" Việt cộng có nhơn từ thái quá hay không và tại sao trong vai trò là kẻ cầm đầu thì Vẹm Đài ra tù rất sớm trong khi đó các đồng đội của Vẹm Đài vẫn còn ở trong tù ? Dễ hiểu thôi vì Vẹm Đài là chim mồi còn họ phần lớn là nạn nhơn của chim mồi mập Nguyễn Văn Đài. Vẹm Đài lập công và đã bị lộ tại quốc nội nên được Việt cộng và Việt Tân bán qua Đức để tiếp tục nằm vùng chiến lược ở hải ngoại.

Về chiêu trò Vẹm Đài "đấu tố" đồng chí của hắn là lật sư Hoàng Duy Hùng khi tên Việt cộng nằm vùng Hoàng Duy Hùng đã bị lộ thực chất là trò "giấu đầu lòi đuôi". Bởi vì như bằng chứng được phía Việt cộng đưa ra ở mục (3) nhằm đánh bóng tên tuổi cho nhà "chống cộng" trong thân phận chim mồi Việt cộng là Vẹm Đài cụ thể "Nguyễn Văn Đài bố trí và liên hệ để giúp Trần Khuê gặp các nhân viên ngoại giao một số nước phương Tây tại tầng 5 tòa nhà Vincom trên phố Bà Triệu, Hà Nội" thì Vẹm Đài đã bị Tran Hung tui lột mặt nạ rồi.

Bởi vì, cũng theo tài liệu của Việt cộng khi đánh bóng cho tên Vẹm Trần Khuê thì:

- Nhận thấy những hoạt động của Trần Khuê ngày càng táo tợn, manh động và đã xâm hại đến an ninh quốc gia. Ngày 28/12/2002, Cơ quan An ninh đã quyết định khởi tố và bắt Trần Khuê để đưa ra xét xử. 

- Khám nhà Khuê, Cơ quan côn an thu được 90 đầu tài liệu của Khuê và các đối tượng khác đồng thời cũng thu thập được nhiều tài liệu và những chứng cứ quan trọng về việc TRẦN KHUÊ NHẬN TIỀN CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG NHƯ HOÀNG DUY HÙNG, NGUYÊN KHẢ PHẠM THANH CHƯƠNG, NGUYỄN SĨ BÌNH,...

Chà, nếu nói theo ngôn ngữ bên Việt Nam với văn phạm tối nghĩa "TRỜI SANH MỘT CẶP" thì rõ ràng lật sư Nguyễn Văn Đài và lật sư Hoàng Duy Hùng là "được Việt cộng sanh ra một cặp" mà là "cặp đôi hoàn hảo" mới ớn. Bởi vì lật sư Hoàng Duy Hùng cũng từng được Việt cộng định danh là "lưu vong phản động" nhưng cuối cùng là tên Việt cộng nằm vùng chiến lược nay đã bị lộ hàng, lật sư Nguyễn Văn Đài cũng được Việt cộng gắn mác là phản động nhưng chưa bị lộ nên đã giả đò "đấu tố đồng chí" Hoàng Duy Hùng đã bị lộ để mà mắt thiên hạ thôi.

Tiếc rằng dưới con mắt cú vọ Tran Hung thì không khó lôi ra tên Việt cộng nằm vùng Trần Khuê đã từng nhận tiền của Việt cộng nằm vùng hải ngoại Hoàng Duy Hùng và được Việt cộng nằm vùng quốc nội Nguyễn Văn Đài "Bố trí và liên hệ để giúp Trần Khuê gặp các nhân viên ngoại giao một số nước phương Tây tại tầng 5 tòa nhà Vincom trên phố Bà Triệu, Hà Nội". 

Bạch hóa tên Việt cộng nằm vùng Trần Khuê sẽ phăng ra Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài. Chủ đề này sẽ được viết tiếp vào chiều nay song song với chủ đề mafia đỏ thành hồ là Nam cộng Sang móm, sếp của Việt cộng nằm vùng Nguyễn Công Khế mà Khế và trọc phú Hoàng Kiều là chủ chăn của cộng phỉ con Trương Quốc Huy, một thần tượng của đông đảo khán giả chánh trị bình dân và đang được Việt cộng PR thông qua trò đấu tố của Vẹm Phương Hằng để nâng cộng phỉ con Trương Quốc Huy lên khi Vẹm Phương Hằng đã hoàn thành nhiệm vụ./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH