CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN HÃY TỈNH TÁO ĐỪNG ĐỂ VIỆT CỘNG & VIỆT GIAN LỢI DỤNG LÒNG BÁC ÁI ĐỂ CHÚNG MÓC TIỀN QUÝ VỊ SỐNG PHÈ PHỠN

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM TỊ NẠN CỘNG SẢN HÃY TỈNH TÁO ĐỪNG ĐỂ VIỆT CỘNG & VIỆT GIAN LỢI DỤNG LÒNG BÁC ÁI ĐỂ CHÚNG MÓC TIỀN QUÝ VỊ SỐNG PHÈ PHỠN

Sau ngày Quốc hận 30/4/1975 tới nay, người Việt Nam tị nạn cộng sản kể cả người Việt Nam sống dưới sự cai trị sắt máu của Việt cộng đang phải sống trong cái thời buổi mà trước đây Thủ tướng Đế quốc Việt Nam là cụ Trần Trọng Kim đã than vãn trong Hồi ký Một cơn gió bụi, đó là:

"Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động gì về phương diện chính trị. Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, khi rỗi rãi gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự và việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng".

Đúng như lời của cụ Trần Trọng Kim đã than vãn "...lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình,...", suốt 46 năm qua, ngoài việc Việt cộng tìm đủ mọi cách để tận diệt lòng ái quốc của công dân Việt Nam Cộng Hòa và người Việt Nam không cộng sản ra thì còn có một thế lực khốn nạn khác đó là lũ "lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình". Lũ khốn nạn này đó chính là Mặt trận Hoàng Cơ Minh nay là Việt Tân, các kháng chiến phục quốc theo kịch bản của Việt cộng và Tàu cộng, các chánh phủ tự phong theo kịch bản của Việt cộng và Tàu cộng,... các tổ chức chống cộng trá hình,... và đặc biệt là các tổ chức, cá nhơn thông đồng với Việt cộng dựng lên những tù nhơn lương tâm, những kẻ "đào tị" cộng sản qua Thái Lan nằm vùng,... điển hình như VOICE của Việt gian Trịnh Hội,...

Câu chuyện hôm nay Tran Hung tui viết về những nhơn vật có liên quan tới lật sư Nguyễn Văn Đài, cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và phó chủ tịch Phong trào Lao động Việt với những kẻ "lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình" là Phạm Văn Thành ở Pháp và Grace Bui ở Hoa Kỳ hiện sống ở Thái Lan.

Ở tên cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và cựu đảng viên Việt Tân Phạm Văn Thành thì cư dân mạng vẫn còn nhớ chuyện lùm xùm năm nào giữa cô Emily bên này với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy. Đỉnh điểm là chuyện Emily cùng với Phạm Văn Thành đã qua tận Thái Lan để đối chất với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy nhưng "bất thành" vì Huỳnh Quốc Huy cho rằng Emily và Phạm Thành truy sát hắn nên hắn không tới gặp.

Thoạt nghe vụ lùm xùm trên, nhiều người đã cám cảnh, thương hại cho Emily và Phạm Thành cũng như cho cả cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy nhưng tất cả đã lầm, đã để cho tình cảm đánh lừa lý trí vì lòng bác ái quá mênh mông. Dưới giác độ "tội phạm học" mà tui được học qua thì đó chỉ là một tuồng diễn tinh vi để biển thủ tiền ủng hộ của các mạnh thường quân góp cho Emily và Phạm Thành gởi cho cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy để cổ súy cho tinh thần "chống cộng".

Cũng như câu chuyện từ thiện bên Việt Nam, các mạnh thường quân vô tư gởi tiền cho MC Phan Anh, ca lẻ Thủy Tiên, tên hề nhảm Trấn Thành, Hoài Linh,... một cách cấp kỳ nhưng chuyện khi nào tụi nó gởi tận tay người ngặt, gởi bao nhiêu,... thì đó là quyền của tụi nó mà chính miệng tụi nó tuyên bố là không có trách nhiệm phải công khai, bạch hóa.

Ở câu chuyện của Emily và Phạm Thành với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì tinh vi hơn, khi phát hiện ra chuyện cộng phỉ con lấy tiền mua xe hơi chạy phà phà bên Thái Lan, sống vương giả bên Thái Lan dù đang trong thân phận tị nạn cộng sản qua lời tố cáo của cha con anh Long, là 02 người đã đưa cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy qua Thái Lan, nhận tiền giùm cho nó, lo cho nó từng đường đi nước bước ở thời gian đầu. Để phi tang chứng từ sổ sách về các khoản tiền ủng hộ của đồng bào hải ngoại dành cho cộng phỉ con qua đầu mối là cô Emily bên này và Phạm Thành bên Pháp. Chúng nó đã diễn tuồng "gây lộn - xóa bài - rã sòng" y chang như tụi cờ bạc bịp vậy.

Nghĩa là Emily và Phạm Thành đổ hết lên đầu cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy với bằng chứng là đã chuyển hết tiền ủng hộ cho nó để nó xài sai mục đích như những gì cha con anh Long đã tố cáo, ngược lại phía cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì nói chính cô Emily và Phạm Thành đã lợi dụng hình ảnh của nó mà quyên tiền rồi ăn chặn. 

Tinh vi hơn là Emily và Phạm Thành đã "bỏ tiền túi" bay qua Thái Lan ăm nằm chờ đối chất với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy, điều này đã đánh tan những hoài nghi như cáo buộc của cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy vì Emily và Phạm Thành rất "ngay thẳng và quyết liệt" khi bỏ tiền túi bay qua Thái Lan. Phía cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì cao cơ hơn là chơi bài "anh hùng núp". Phim hết, tuồng vãn, tiền quyên góp thì "mình ba đứa chia nhau mà ăn".

Về câu chuyện của Đoàn Huy Chương hiện nay thì phải nói tới bà Grace Bui bên này, bà Grace Bui là thành viên của The 88 Project, một tổ chức do Ella Gancarz, Huong Nguyen và Kaylee Uland sáng lập vào năm 2012, Huong Nguyen là du học sinh Việt Nam học tại Trường Luật của Đại học Indiana còn Kaylee Uland là bạn học của Huong Nguyen sống ở Indiana, Ella Gancarz là một nhà làm phim lúc đó muốn làm một bộ phim tài liệu về nhơn quyền ở Việt Nam. 

Nhóm này lấy tên từ Điều 88, một trong những điều khoản của Bộ luật Hình sự 1999 của Việt cộng theo truyền thống được sử dụng để truy tố các nhà hoạt động. Logo của The Project 88 là một cặp còng tay, cũng tượng trưng cho số '88'. Theo trang web của họ , “chiếc còng tay hơi mở trong logo của chúng tui tượng trưng cho thực tế rằng ngay cả song sắt nhà tù cũng không thể ngăn cản những ý tưởng về hy vọng, nhơn quyền và dân chủ”.

Tui không tìm hiểu việc bà Grace Bui tham gia tích cực vào The Project 88 vào lúc nào nhưng thực tế cho thấy bà này rất tích cực trong việc "thiện nguyện" giúp người Việt Nam tị nạn ở Thái Lan từ người Kinh lẫn các sắc tộc khác có quốc tịch Việt Nam. 

Năm 2014, bà Grace Bui cùng với người bạn Mỹ là cô Jenifer cùng với các bạn khác về Việt Nam du lịch và có liên lạc với một số nhà đấu tranh dân chủ, gặp mặt , uống café mà theo bà Grace Bui là quen biết họ qua Facebook, bà Grace Bui còn thăm viếng người bịnh ở Hà Nội là bà Phùng Thị Trâm đang điều trị trong bệnh Y Học Cổ Truyền (28 Nguyễn Bỉnh Khiêm). Sau đó, bà Grace Bui bị côn an theo dõi qua Facebook của bà và một số bạn bè của bà chia sẻ hình ảnh về chuyện viếng thăm bịnh nhơn và các buổi café rồi lên kế hoạch bắt cóc bà tại khách sạn ở số 55 Hàng Bè vào lúc 12g30 trưa ngày 10/7/2014.

Theo lời kể của bà Grace Bui thì ở đồn côn an bà đã bị công an chiếm đoạt điện thoại, và côn an kiểm soát luôn tài khoản Facebook. Côn an đã chất vấn bà thật nhiều về những người bạn mà bà đã quen trên facebook như: Luật sư Nguyễn Văn Đài, A Chí - Chí Râu, Anthony, Le Anh Hung, JB Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, v.v..

Khi nghe côn an đòi trục xuất bà về Mỹ, bà Grace phản đối vì bà đến du lịch ở Sài Gòn trước đó nên hành lý và con chó của bà bđang để ở Sài Gòn, ba cần quay lại để nhận lại. Côn an Hà Nội giả vờ chấp thuận để mang bà đi. Rồi bà không ngờ họ đã nói láo, và họ đã đẩy bà lên một chuyến bay qua Nam Hàn, nơi mà bà đã có mặt hôm thứ Sáu.

Tui không quan tâm tới câu chuyện của bà Grace Bui bị côn an Việt cộng bắt cóc mà chỉ quan tâm tới các nhà "đấu tranh dân chủ" mà bà Grace Bui đã gặp mặt ở Hà Nội năm 2014 nay được Việt cộng và Việt Tân bán qua Đức là tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài và ẻm Trần Thị Nga qua Mỹ ủng hộ tên Nguyễn Xuân Phúc. Vụ này nói sau giờ quay lại vụ Đoàn Huy Chương bên Thái Lan.

Hiện tại bên Thái Lan đám nằm vùng chia phe tố nhau, phe của Đoàn Huy Chương - Thái Văn Đường tố phe Uyên Thùy - Lê Mỹ Hạnh và bà Grace Bui trước đây bơm tiền cho Đoàn Huy Chương thì nay tỏ ra "thất vọng" khi hay Đoàn Huy Chương mua xe máy 100 ngàn bath Thái và mua quốc tịch Thái Lan.

Nói thiệt, chuyện bà Grace Bui thất vọng về Đoàn Huy Chương và chuyện Đoàn Huy Chương và Lê Mỹ Hạnh - Nguyễn Uyên Thùy tố nhau cũng y chang như câu chuyện Emily và Phạm Thành tố cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy trước đây thôi. Bởi vì Đoàn Huy Chương nay đã "ấm cật" nhờ tiền của The Project 88 của bà Grace Bui, BPSOS của Nguyễn Đình Thắng, VOICE của Việt Tân,... nên bây giờ tìm cách "gây lộn - xóa bài - rã sòng" để phân phối lại cho đám khác mà thôi và cũng giúp cho họ hủy hóa đơn chứng từ khi ai đó yêu cầu bạch hóa thu - chi tiền quyên góp.

Bà Grace Bui tuy không ra mặt cuồng chống TRUMP nhưng luôn tỏ ra bất mãn với các chánh sách của Tổng thống TRUMP vì ông Trump không quan tâm tới "nhơn quyền" mà chỉ quan tâm tới Tự Do Tôn giáo và đặc biệt là chánh sách nhập cư không khoan nhượng của Ông Trump đã làm cho nghề "buôn bán tù nhơn lương tâm" của tổ chức The Project 88 nói riêng và các gian đảng khác nói chung đã mất nguồn thu lớn.

Bà Grace Bui ngoài việc là thành viên của The Project 88 thì bà này còn đứng đầu “dự án trợ giúp người Thượng". Năm 2019 đã lùm xùm câu chuyện "liên minh mờ ám" giữa dự án trợ giúp người Thượng và VOICE của Việt gian Trịnh Hội khi nhóm này bị cáo buộc đã lợi dụng vấn đề người Thượng tị nạn ở Thái Lan để chiếm dụng tiền từ thiện, và buôn người sang Hoa Kỳ, Gia Nã Đại mà đình đám là tên an ninh Việt cộng Dũng loa và thanh niên công giáo được Việt cộng "truy nã" là Bạch Hồng Quyền.

Sẽ viết tiếp ở bài sau về mối quan hệ giữa The Project 88 với Việt gian Trịnh Hội đảng viên gạo cội của Việt Tân là lực lượng Việt cộng nằm vùng chiến lược giúp Việt cộng giữ đảng từ xa qua chiêu bài đấu tranh dân chủ, các tổ chức xã hội dân sự, tù nhơn lương tâm, tị nạn cộng sản ở Thái Lan,... nhưng thực chất là chúng đang làm nghèo quỹ DIỆT CỘNG giúp Việt cộng bình yên trước mọi biến động của thời cuộc./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH