MẬT LỊNH "GIẢI PHÓNG" A PHÚ HÃN CỦA MỸ CỘNG OBAMA

MẬT LỊNH "GIẢI PHÓNG" A PHÚ HÃN CỦA MỸ CỘNG OBAMA

Chưa bán đứt được Biển Đông và Đài Loan cho Tàu cộng tại các emails rò rỉ của Ngoại trưởng Hillary Clinton gởi cho cấp trên Obama vì nơi đây vẫn còn nhiều bẫy chông mà cụ thể là Việt Nam Cộng Hòa với Hiệp định Geneva được tái khẳng định tại Hiệp định Ba Lê 1973 và sau này được chánh quyền Tổng thống TRUMP và Nhựt Bổn, Ấn Độ, Úc thiết lập vòng cương tỏa là dải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương với bốn chiến binh trong Tứ Giác Kim Cương. Đây là một cục nợ đeo đẳng từ gia sư của tụi nó là tên cú đêm Kissinger tới gia tộc Bush và gian đảng Bill Clinton - Obama - Joe Biden,...

Món nợ trên càng chất chồng lên khi Tàu cộng đã giúp đỡ chúng lật đổ thành công Tổng thống TRUMP nhờ con virus nhơn tạo cúm Vũ Hán và trò gian lận bầu cử tràn lan. Do đó, áp lực trả nợ cho Tàu cộng nay do Joe Biden đại diện là rất lớn buộc Obama phải đưa ra các hình thức trả nợ nhằm xoa dịu Tàu cộng mà cụ thể là câu chuyện quân đội Miến Điện giành quyền cai trị ở xứ sở kim cương này và bây giờ là món quà "giải phóng" Taliban.

Trước ngày sanh nhựt Obama 01 tháng là vào ngày 09/7/2021, trả lời báo giới tại Bạch Cung, Joe Biden tuyên bố "Ngũ Giác Đài đã đánh giá việc đẩy nhanh tiến trình rút quân khỏi A Phú Hãn là 'phương pháp hiệu quả nhứt' để bảo vệ an toàn cho binh lính Mỹ. Sứ mệnh quân sự của chúng ta tại A Phú Hãn sẽ kết thúc vào ngày 31/8 tới. Trong bối cảnh này, tốc độ đồng nghĩa với sự an toàn”. 

Một tháng sau, vào ngày 07/8/2021 là ngày sanh nhựt của tên "ăn bún chả bình dân - uống trà đá vỉa hè" là Obama, tại dinh thự của hắn trị giá 12 triệu Mỹ kim nằm trên đảo Martha’s Vineyard, tiểu bang Massachusetts mà nói như tụi chóp bu Việt cộng là tiền có được để xây dinh thự là nhờ "bán chổi đót, bán lá chít, nấu rượu, nuôi heo,... tới thúi móng tay", thế giới chứng kiến hàng trăm biệt khách đổ xô về đây chúc tụng Obama và gã ăn bún chả bình dân uống trà đá vỉa hè này trong bộ cánh sặc sỡ với những vũ điệu của ma quỷ mà không hề bịt khẩu trang.

Tiệc tan và vài hôm sau thế giới choáng váng khi hay tin Kabul bỏ ngõ, khủng bố Taliban tiến vào ngon ơ, hàng vạn người dân A Phú Hãn tháo chạy mặc cho khủng bố Taliban ra rả "chúng tui là đầy tớ nhân dân". Và ngay trong lúc khủng bố Taliban đứa nách súng, kẻ tay dao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi có cả chiến binh của Tàu cộng ngụy trang đồng tiến thì Joe Biden rời Bạch Cung tới trại David "nghỉ dưỡng" với hình ảnh vợ hắn què chân trái nhưng kẹp nạn bên nách phải bước khỏi tàu bay.

Xâu chuỗi lại những hành động trên và soi nó dưới con mắt nhà nghề thì đâu có khó nhận ra hành động tuyên bố "rút quân trước lịch trình" mà Joe Biden tuyên bố hôm 09/7 với vũ điệu ma quỷ tại tiệc sanh nhựt của Obama vào ngày 07/8 là những "MẬT LỊNH" mà tụi này phát đi cho khủng bố Taliban và Tàu cộng hãy tiến về Kabul giải phóng A Phú Hãn đi. 

Sau khi khủng bố Taliban "giải phóng" hoàn toàn A Phú Hãn, kẻ buông rèm nhiếp chánh Obama thì vẫn lặng sâu theo môn lặn được Hán nô Nguyễn Phú Trọng truyền thụ còn Bush con thì ló ra mở miệng kiểu nhơn ngãi giả vờ.

Qua ngày Quốc nhục của A Phú Hãn một lần nữa làm rớt mặt nạ lực lượng "đạo đức giả" trong chánh giới Hoa Kỳ, thường ngày, Obama và Joe Biden luôn thể hiện là những kẻ "bảo vệ nhơn quyền và ủng hộ phong trào đấu tranh dân chủ" nhưng lại a tòng với Tàu cộng để đưa một tổ chức khủng bố khét tiếng là đồng phạm trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 đó là khủng bố Taliban lên cai trị A Phú Hãn.

Thế giới đã sáng mắt sáng lòng chưa hay vẫn còn ngây ngô tin tưởng vào những kẻ giả danh dân chủ kia ? Cá nhơn thì ngán tới cổ từ lâu rồi, đặc biệt là hễ nghe tụi mít vàng mít đỏ gốc Việt Nam ủng hộ cho cái gọi là đấu tranh dân chủ thì phải bịt miệng để ghìm cơn mửa, nói không oan đâu, ngay trên mạng xã hội này, khi quý vị thấy tụi dân chủ đó nói năng ngoa ngôn mà nóng máu vào comment trái ý là trước sau gì cũng bị nó block cho mà coi, riêng bản thân tui đây thì tệ hơn nhiều là bị tụi nó rỉ tai vu khống, kéo bè đảng report tui liên tục dù miệng tụi nó lải nhải mãi điệp khúc đấu tranh cho dân chủ nhơn quyền và khoe khoang tao được suy tôn là nhà đấu tranh dân chủ, là luật sư nhơn quyền.

Đúng là "Kẻ tiểu nhơn hay rao giảng đạo lý, người quân tử luôn nói thật khó nghe"./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH