TRUMP ĐÃ BIẾN TẬP CẬN BÌNH TỪ HOÀNG ĐẾ TRỞ THÀNH GÃ LUỒN TRÔN THẢM HẠI, NHỤC NHÃ

TRUMP ĐÃ BIẾN TẬP CẬN BÌNH TỪ HOÀNG ĐẾ TRỞ THÀNH GÃ LUỒN TRÔN THẢM HẠI, NHỤC NHÃ Người Trung Hoa luôn căm thù người phương Tây, người Nhật bởi câu khinh miệt "ĐÔNG Á BỆNH PHU". Sau hơn 100 năm qua, câu nói này đã không còn phổ biến vì sự trỗi dậy của Trung cộng đã khỏa lấp câu nói kia. Đâu đâu người ta cũng kháo nhau Trung cộng mạnh lắm, giỏi lắm,... và dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của hoàng đế Tập Cận Bình thì vào năm 2050 Trung cộng sẽ là thủ lĩnh của thế giới. Thế nhưng đùng một cái, nước Mỹ lại xuất hiện tổng thống Donald Trump thì hình ảnh Tập Cận Bình từ vương vị hoàng đế bỗng chốc hóa thành gã "luồn trôn" trông thật thảm hại. Khi Trump mở màn vũ khí thuế quan áp lên hàng hóa của Trung cộng, quan chức Trung cộng luôn tỏ vẻ cứng rắn, to tiếng cảnh báo Trump, bản thân Tập Cận Bình vào ngày 25/6/2018 cũng đã dũng dạc tuyên bố "Phương Tây có quan niệm rằng nếu ai đó tát vào má trái của bạn, hãy đưa cả má kia ra. Nhưng trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh lại". Tuy nhiên đến loạt áp thuế lần thứ 2 của Trump thì mọi tuyên bố hùng hồn phía quan chức Trung cộng đã vắng bóng trên các phương tiện truyền thông và sau gói áp thuế lần 3 thì Bộ chính trị Trung cộng đã thừa nhận nền kinh tế bị nội thương trầm trọng. Sau đó, phía Trung cộng buộc phải hạ mình theo cách "luồn trôn" là trình cho Mỹ bản danh sách nhượng bộ gồm 142 điều để Trump xem và đồng ý sẽ gặp Tập bên lề G20. Mặc dù Tập Cận Bình đang tự sỉ nhục mình khi chuyển từ tâm thế với tinh thần "Phương Tây có quan niệm rằng nếu ai đó tát vào má trái của bạn, hãy đưa cả má kia ra. Nhưng trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh lại" sang tâm thế của một gã "luồn trôn" nhưng Donald Trump vẫn chưa tha thứ cho Tập mà dọa sẽ tất tay 267 tỷ USD hàng hóa còn lại cùng với mức thuế từ 10% đến 15% của gói hàng 200 tỷ USD sẽ có hiệu lực vào đầu năm 2019. Rõ ràng, trong mắt của Trump thì Tập Cận Bình chỉ như con vịt mái to mồm. Trong mắt của dân Trung cộng nói riêng và nhân loại tiến bộ nói chung thì Tập Cận Bình chỉ là tên "phổi bò", chỉ giỏi dọa nạt những ai yếu bóng vía, gặp phải tay bản lĩnh như Donald Trump thì Tập trở thành kẻ dám nói mà không dám làm. Mới mở mồm ra dọa "trong văn hóa của chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh lại" thì nay phải xuống ngựa "luồn trôn", thực là thảm hại và nhục nhã./. Tran Hung.

Nhận xét

Trần Nghĩa đã nói…
Hóng...

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN