ĐÒN TÂM LÝ KHỐC LIỆT TRUMP GIÀNH CHO TẬP TRƯỚC BỮA ĂN TỐI BÊN LỀ G20

ĐÒN TÂM LÝ KHỐC LIỆT TRUMP GIÀNH CHO TẬP TRƯỚC BỮA ĂN TỐI BÊN LỀ G20 Cuộc gặp mặt Trump - Tập lần này sẽ quyết định số phận chính trị của Tập Cận Bình, ngược lại với Trump nó chỉ là cuộc "giải trí cuối tuần". Chuyến đi gặp Trump lần này của Tập khi chỉ đơn thuần dự Hội nghị thượng đỉnh G20 mà trên hết là chuyến đi để "giải độc - cứu nền kinh tế" của Trung cộng đang bị Trump đầu độc bởi độc dược thương mại. Với Trump chiến hay hòa trên chiến trường thương mại với Trung cộng đều mang lại thành công cho nước Mỹ, điều này đã được kiểm chứng qua ba lần áp thuế nhưng với Tập thì hoàn toàn ngược lại vì chiến sẽ sụp đổ cấp kỳ nền kinh tế, hòa thì phải phục tùng, nhượng bộ để kéo dài sự ngắt ngoải, èo uột nền kinh tế vì tác động tiêu cực từ sự áp đặt của Trump và quan trọng hơn là Tập sẽ mất sạch uy tín chính trị trong lòng dân Trung cộng và cộng đồng quốc tế. Rõ ràng Tập đã rơi vào tình thế "đi mắc núi về mắc sông" nhưng dù thế nào đi nữa Tập vẫn hy vọng sẽ có được một trận hòa để "chịu nhục chờ thời". Trong suốt quá trình vận động tranh cử cũng như gần 02 năm làm chủ Nhà Trắng, Trump luôn thể hiện tố chất vượt trội trên lĩnh vực kinh tế - chính trị, tuy nhiên có một yếu điểm mà Trump đã bộc lộ ra ngoài cho đối phương chộp lấy đó là tính nhân đạo, thương người, đây là điều "tối kỵ" trên đấu trường chính trị bởi "nhân đạo trong chính trị là TỰ SÁT". Tính nhân đạo hay còn gọi là yếu điểm của Trump đã bộc lộ trong lúc vận động tranh cử khi ông luôn nói "yêu người Trung hoa, quý Tập Cận Bình", yêu quý sinh mạng con người qua việc chống nạn nạo phá thai, mắng tổng thống Syria là đồ súc vật khi Assad bị tố dùng vũ khí hóa học tấn công đối phương, ngưng trừng phạt ZTE vì cảm thương hàng vạn công nhân thất nghiệp, lên án gay gắt Trung cộng bắn vào nông dân Mỹ bằng cách áp thuế lên nông sản, dọa trừng phạt GM vì tội muốn gây ra nạn mất việc cho hơn 1 vạn công nhân,... Nắm được yếu điểm trên của Trump, Tập đã tung chiêu "giả thảm cầu hòa" khi triệu tập khẩn cấp Bộ chính trị rồi loan báo kinh tế trọng thương do lịnh áp thuế của Trump sau đó điện đàm đăng ký được gặp Trump bên lề G20 kèm theo bản tấu chương cầu hòa đồng thời cho báo chí loan tin nếu chiến tranh thương mại leo thang sẽ gây ra "đại thảm họa" cho nền kinh tế toàn cầu. Điều này nếu chỉ đọc lướt qua sẽ dễ ngộ nhận đây là lời hăm dọa nhưng đi sâu vào mục đích nó lại là lời khẩn cầu từ phía Trung cộng đánh vào lòng trắc ẩn của Donald Trump bởi Tập biết Trump sẽ không nỡ đẩy hơn 1,4 tỷ dân Trung cộng rơi vào đói khổ vì kinh tế Trung cộng sụp đổ mà thủ phạm lại chính là Trump. Trước những đòn tâm lý của Tập đánh vào yếu điểm của Trump, lòng Trump như đã mềm ra và Trump đã thể hiện kỳ vọng sẽ có một thỏa thuận tốt với Tập bên lề G20, đồng thời Trump có ý để "sát cộng" Peter Navarro ở nhà để tránh mất hòa khí với Tập. Những động thái này của Trump đã làm cho Trung cộng sướng hơn lên đỉnh vì đã dẹp được nỗi ám ảnh của Peter Navaro và tự tin sẽ đạt được mục đích trong buổi ăn tối với Trump. Vì vậy Tập cùng quần thần đã bỏ qua cửa ải Navarro, chỉ tập trung nghiên cứu khoét sâu vào điểm yếu của Trump, đánh mạnh vào lòng trắc ẩn của Trump bằng những tuyệt chiêu "giả thảm, than khổ, ăn năn, hối hận" y chang như tội đồ hồ chí minh bôi dầu vào mắt rồi lấy khăn mùi chặm lệ rơi sau khi giết vô số người vô tội tại cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc vậy. Tuy nhiên, niềm vui chưa được tày gang, Trung cộng lại bị bể trận không kịp trở tay khi vào phút 89 "sát cộng" Peter Navarro lại lừng lững bên cạnh thống soái Donald Trump tiến về G20. Điều này đã làm cho quỷ kế "giả nhục chui lổ chó" của Tập Cận Bình phá sản. Hãi hùng hơn cho Tập Cận Bình là câu nói "nửa chừng" của người khôn phát ra từ Donald Trump trước khi rời Nhà Trắng đề đến Buenos Aires là "Tôi cho rằng chúng tôi đang tiến rất gần đến làm được một điều gì đó với Trung cộng nhưng tôi không chắc là TÔI CÓ MUỐN LÀM ĐIỀU ĐÓ KHÔNG, bởi thứ mà chúng tôi đang có hiện nay là hàng tỷ, hàng tỷ USD chảy vào Mỹ dưới dạng thuế quan và thuế". Câu nói "nửa chừng" của người không Donald Trump cùng lúc với sự có mặt của "sát cộng" Navarro trong phái bộ Mỹ xét về phương diện đàm phán chính trị thì nó đồng nghĩa với việc Trump đã "ủy thác" cuộc đàm phán thương mại với phái bộ Trung cộng cho ông Peter Navarro. Đây là nỗi kinh hoàng của Tập Cận Bình vì "sát cộng" Navarro quá am hiểu bản chất của Trung cộng mà ông ta cùng với ông Greg Autry đã dày công nghiên cứu và viết ra thành học thuyết "Death by China - Chết bởi Trung cộng" mà câu đầu tiên 02 ông đã khẳng định "Chết dưới tay Trung cộng. Đây là hiểm nguy rất thực mà giờ đây tất cả chúng ta phải đối mặt khi quốc gia đông dân nhất và nền kinh tế sẽ sớm trở thành lớn nhất thế giới này đang nhanh chóng biến thành sát thủ tàn độc nhất hành tinh”. Trong mắt của Navarro, khái niệm "đạo đức" không có trong máu của Trung cộng, điều này trong Death by China tại chương 7 đã khẳng định "Dù họ nói gì đi nữa, có một sự thật là người Trung cộng đến châu Phi không chỉ với các kỹ sư và nhà khoa học. Họ đang đến với cả các nông dân. Đó là chủ nghĩa thực dân mới. Không đạo đức, không giá trị”. Vì vậy dù cho Tập Cận Bình có "giả thảm chui lổ chó" thì Narrvaro cũng không mềm lòng dù Trump sẽ mềm lòng. Sở dĩ Trung cộng có được như ngày hôm nay là do nó biết "giả dại qua ải" mà Đặng Tiểu Bình trau chuốt bằng khái niệm "giấu mình chờ thời", tức nó sẽ "giả dại" trước "người khôn" để biến "người khôn" thành "kẻ dại" và tranh thủ tấn công vào "kẻ dại" để đạt được mục đích của nó. Vì vậy sự mềm lòng của Trump sẽ biến Trump thành KẺ KHỜ và theo ông Navarro đã nói huỵch toẹt ra đồng thời đây cũng là cách ông sẽ trị nó ngay tại chương 7 của Death by China là "Đừng bao giờ cho KẺ KHỜ một phút lơi lỏng”. Với ông Navarro thì mục đích cốt lõi của Trung cộng chính là "vật chất", vì mục đích này họ bất chấp thủ đoạn như ông đã nói tại chương 15 của sách rằng "Một cách dễ hiểu hơn, có quá nhiều người Trung cộng dường như sẵn sàng từ bỏ các quyền tự do ngôn luận và quyền con người để đổi lấy quyền và tiền cần thiết để mua xe BMW và bánh Big Mac”. Vì vậy, trong lúc nguy khốn, chắc chắn Tập Cận Bình sẽ bằng mọi cách lay động nhân tâm của Donald Trump nếu không có mặt cũng như có sự ủy thác của Trump cho Navarro tại bữa ăn tối mai. Sự có mặt của Navarro sẽ làm cho quỷ kế kích thích lòng trắc ẩn vốn có của Donald Trump phát ra từ Tập Cận Bình phải phá sản, bởi vì trước những lời đường mật, những chiêu trò than khó, kể khổ của tên bạn Tập Cận Bình, lòng trắc ẩn của Trump dễ thoáng hiện ra nhưng khi nhìn sang Navarro thì cái câu tại chương 16 của Death by China là: "Để tránh chết dưới tay Trung cộng thì phải "Tránh bị giết bởi hàng hóa rác rưởi và độc hại từ Trung cộng; Phải tước bỏ vũ khí hủy diệt việc làm của Trung cộng; Phải đối mặt và phải chống lại mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung cộng” sẽ làm Trump bừng tỉnh, thoát ra khỏi trò ma mỵ thôi miên của Tập Cận Bình. Lúc này slogan "Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" sẽ xóa tan lòng trắc ẩn của Donald Trump. Trump sẽ cười khảy, nhủ thầm "xưa rồi Tập, tao không giết mày thì mày sẽ giết tao. Tao đã đọc kỹ truyện "Ngô Vương Phù Sai - Việt Vương Câu Tiễn" rồi Tập tặc. Tập cứ lo đánh vào điểm yếu của Trump mà không ngờ chính "sát cộng" Peter Navarro mới là chiến tướng cần phải vượt qua. Không vượt qua Navarro thì sau chuyến đi G20 lần này, kinh tế của Trung cộng nát bét như tương Tàu, uy tín của Hoàng đế Tập ngã sập như ngã rạ./. Tran Hung.

Nhận xét

Nặc danh đã nói…
Tập Cận Bình dùng đòn bẩy kinh tế để đánh chính trị mà quên rằng Donald Trump là người kinh doanh. Vì vậy Tổng thống Mỹ dùng chính kinh tế đánh thẳng vào mặt Chủ tịch Tập. Mưu hèn kế bẩn này của Tập Cận Bình thua trắng tay một cách nhục nhã.

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN