HỘI CHỢ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 2018 TẠI TRUNG CỘNG LÀ NƠI HỘI TỤ "ĂN CƯỚP VỚI ĂN MÀY"

HỘI CHỢ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 2018 TẠI TRUNG CỘNG LÀ NƠI HỘI TỤ "ĂN CƯỚP VỚI ĂN MÀY" Điểm qua các con số mà Tập Cận Bình phát biểu tại Hội chợ xuất nhập khẩu 2018 cũng như thành phần khách tham dự khiến tui tức bụng vì mắc cười. Về lượng khách tham dự hội chợ do Trung cộng tổ chức, nếu ông Kim Dung sống lại ông sẽ có thêm một tuyệt tác kinh điển nữa để mô tả và có lẽ sẽ đặt cho cái tựa đề là "Liên minh Cái Bang - Đạo tặc". Bởi vì với tên gọi là "Hội chợ xuất nhập khẩu quốc tế" nhưng tìm hoài chẳng thấy có các nhân vật chính trị quan trọng của Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Italia và Nhật Bản ở đâu, kể cả các nhân vật chính trị quan trọng của các nước có thương mại chủ yếu với Trung cộng như Hàn Quốc, Úc,... cũng từ chối tham dự. Như vậy há phải là "CÁI BANG quần hội" hay sao. Thứ đến, trước tuyên bố "hùng hồn" của Tập Cận Bình mà báo chí cộng sản loan tin rằng "trong 15 năm tới, kim ngạch nhập khẩu của Trung cộng sẽ đạt doanh số 40.000 tỷ USD, trong đó hàng hóa là 30.000 tỷ USD và Dịch vụ là 10.000 tỷ USD". Nhìn vào con số mà hết cả hồn nhưng soi lại thì rõ ràng xạo sự, bịp bợm, đánh lận ngôn từ. Theo dữ liệu chính thức từ Tân Hoa Xã, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung cộng năm 2017 đạt 4.280 tỷ USD, trong đó xuất khẩu là 2.361 tỷ USD, nhập khẩu là 1.919 tỷ USD. Như vậy, nếu trong điều kiện lý tưởng, tức tăng trưởng kinh tế của Trung cộng luôn ổn định như năm 2017 thì 15 năm sau kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung cộng sẽ là "4.280 tỷ USD x 15 năm + chênh lệch tăng trưởng hàng năm x 15 năm" và sẽ có kết quả là 64.200 tỷ USD cho 15 năm cộng với chênh lệch tăng trưởng thì tối đa cũng ở ngưỡng dưới 70.000 tỷ USD/15 năm. Thế nhưng, báo chí nhà sản lại đưa tin rằng "kim ngạch của Trung cộng 15 năm tới sẽ đạt 40.000 tỷ USD" khiến mọi người nhầm tưởng đến năm 2033 kim ngạch của Trung cộng sẽ đạt 40.000 tỷ USD/năm. Điều này làm cho nhiều người phải mơ ước, kỳ vọng, tin tưởng vào sự quan hệ thương mại mật thiết với Trung cộng là một lựa chọn "sáng suốt" mà việc thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan hỷ sẽ "trải thảm đỏ" mời doanh nghiệp Trung cộng sang Việt Nam là "đỉnh cao trí tuệ". Đây là chiêu bịp bợm cực kỳ xảo trá của báo chí cộng sản. Nên nhớ rằng xương sống của nền kinh tế thế giới là Mỹ, EU, Nhật, Hàn, Canada, Úc,... và đây cũng chính là các quốc gia có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng đầu với thị trường của Trung cộng nhưng các chính khách của những quốc gia này không thèm đến dự Hội chợ lần đầu tiên này do Trung cộng tổ chức đủ thấy họ "khinh bỉ" Trung cộng đến mức độ nào. Nói trắng ra, việc Trung cộng lần đầu tiên tổ chức Hội chợ Xuất Nhập khẩu quốc tế (CIIE 2018) chỉ là trò thằng ăn cướp lừa gạc đám ăn mày, Mỹ, EU, Nhật, Hàn, Canada, Úc,... là giới quý tộc thì dĩ nhiên họ sẽ không ngồi cùng bàn với phường trộm cướp và ăn mày./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

CÁCH VIỆT CỘNG HÚT NỘI LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA VÀ CÁCH PHỤC QUỐC CỦA NGƯỜI DO THÁI MÀ CHÚNG TA CẦN HỌC HỎI VÀ THỰC HÀNH

CHÂN TƯỚNG TÊN VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CHIẾN LƯỢC TẠI ĐẦU NÃO CHỐNG CỘNG WESTMINSTER ĐÃ LỘ RÕ QUA TÊN KINH TÀI HOA NAM Phạm Nhật Vượng