TRUMP BIẾN TẬP TỪ THIÊN TỬ THÀNH THẤT PHU

TRUMP BIẾN TẬP TỪ THIÊN TỬ THÀNH THẤT PHU Việc Tập ngậm đắng nuốt cay trao cho Trump con tôm hùm tổ bố để nhận lấy con ruốc tí tẹo là phải nhượng bộ một số yêu sách của Trump để được hưu chiến 90 ngày phải nói là một sự thất bại ê chề và đã làm phân hóa tư tưởng trên diện rộng của chính trường Trung cộng. Ngay từ khi tranh cử tổng thống, chủ đề san bằng thâm hụt thương mại Mỹ - Trung đã được ứng viên Donald Trump nhắc đến nhiều lần và khi lên làm tổng thống Trump đã tiếp tục nhắc lại trực tiếp với Tập khi tiếp Tập tại nhà riêng. Không ai hết chính Tập phải tự hiểu sẽ không bao giờ có được thương mại bất công dưới trào Donald Trump nếu Mỹ không san bằng được thâm hụt thương mại với Trung cộng. Hiểu được quyết tâm của Trump, Tập đã nhúng nhường bằng việc cùng Trump chứng kiến lễ ký kết các hợp đồng thương mại với các doanh nghiệp Mỹ lên tới 250 tỷ USD trong chuyến công du của Trump đến Bắc Kinh vào tháng 11/2017. Tuy nhiên sau đó Tập lại bội ước vì vẫn duy trì chứng nào tật ấy buộc Trump phải dằn mặt bằng gói thuế 34 tỷ USD hàng hóa của Trung cộng. Trước động thái cứng rắn của Trump, các học giả, các tinh hoa ở Đại lục có cả các đảng viên cộng sản và thầy của Tập Cận Bình là giáo sư Tôn Lập Bình đã lên tiếng cảnh báo Tập về hậu quả của việc đáp trả thuế quan với Mỹ. Mọi can gián, khuyên ngăn của họ đều bị Tập phủi tay, bỏ ngoài tai thậm chí cô lập, bức hại họ. Tập cùng đám truyền thông của mình vẫn cao giọng hô hào đánh Mỹ tới cùng, chúng còn cho rằng hành động của Trump là ngu ngốc. Để rồi khi Trump liên tiếp nã đạn, kinh tế ngấm đòn thì Tập mới lạy lục, van xin Trump ngừng tay để Tập sửa sai. Hành động này với giới trí thức là một nỗi nhục khôn tả cũng như thể hiện sự ngu xuẩn tận cùng của Tập Cận Bình, biến Tập Cận Bình từ ngôi Thiên tử trở thành kẻ hạ nhân. Giờ đây Tập Cận Bình sẽ nói thế nào trước nhân dân, trước đồng đảng và đặc biệt trước những người đã từng lên tiếng khuyên can nhưng bị Tập phớt lờ, bức hại ? Tộc Hán luôn tự hào là tinh hoa của nhân loại với Binh pháp tề gia - trị quốc - bình thiên hạ của Tôn Tử. Cái thâm thúy của Binh pháp Tôn Tử đã được nhân loại ghi nhận và học tập. Trong đó tại Mưu công thiên có dạy "Tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ bất tri kỷ, mỗi chiến tất đãi", có nghĩa là "Biết địch và biết mình, trăm trận bất bại. Không biết địch chỉ biết mình, một thắng một thua. Không biết địch cũng không biết mình, đánh đâu thua đó". Vậy mà Tập Cận Bình đã bỏ qua, thậm chí đi ngược lại tôn chỉ của tiền nhân. Chỉ chỗ này cũng đủ cho thấy Tập Cận Bình chỉ là tên thất phu, teo não. Sở dĩ Trung cộng có được ngày hôm nay là nhờ vào nước Mỹ, dân Mỹ. Lẽ ra cái hồng ân này phải được trân quý theo nghĩa cử "ăn quả nhớ ơn người trồng cây", thế nhưng Tập và đảng cộng sản của mình lạu "lấy oán báo ân", vừa ăn cướp vừa la làng mình là nạn nhân. Đây là một sự phản bội mang tầm quốc tế, là đặc trưng cơ bản của loài cộng sản rác rưởi của cuộc đời như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhận định. Như là quy luật, hễ cứ ngu dốt thì tham lam, hễ cứ tham lam thì thâm độc và thâm độc thì song hành với ngông cuồng. Nói về thói ngạo mạng, ngông cuồng, Binh pháp Tôn Tử tại Mưu công thiên đã dạy "Dụng binh chi pháp, thập tắc vi chi, ngũ tắc công chi, bội tắc phân chi, địch tắc năng chiến chi, thiểu tắc năng đào chi, bất nhược tắc năng tị chi", nghĩa là "Phép dụng binh, hơn 10 lần thì bao vây, hơn 5 lần thì đánh, hơn 2 lần thì chia nhỏ ra đánh, ngang nhau thì có thể đánh, ít hơn thì có thể chạy trốn, không bằng thì có thể tránh" Nếu như ngay từ đầu và trước lời can gián của trung dân - trung thần, Tập Cận Bình biết nghe lời ngay mà tự sửa thì chẳng việc gì giờ đây phải nuốt nhục lòn trôn Donald Trump. Triết lý trên của Tôn Tử đó là "Khi địch mạnh ta yếu, thì tránh giao chiến, có thể chạy được thì chạy, lựa chọn chiến thuật cơ động linh hoạt. Nếu không, hoặc là ngồi để tuột mất thời cơ, hoặc là mạo hiểm giao chiến, dẫn đến thất bại". Từ ngu ngốc đến tham lam, tàn độc, ngạo mạng, khinh địch, không biết mình biết người, nghe lời nịnh thần,... từ ngôi vị hoàng đế Tập Cận Bình đã bị Trump biến thành gã thất phu hạ đẳng trong lòng dân Đại lục và thế giới. Nhục nhứt là bị Trump tát cho tím mắt, ú mặt rồi mới chịu đầu hàng, dù được hàng nhưng háng đã rách nát thế mới đau. Đau hơn cả là Tập sẽ bị giới học giả, tinh hoa, nhân dân ái quốc của mình dè bỉu "tao đã nói mà mày không chịu nghe còn đàn áp tao để rồi phải dâng lên lão Trump con tôm hùm mập ú nhận lại con ruốc bé như que tăm". Trời cao ác thật, đã sanh Tập sao còn sanh Trump. Rõ ràng Tập chỉ là tên thất phu, hạ đẳng vậy mà tên Hán nô đầu không còn cọng tóc đen là Nguyễn Phú Trọng lại tôn thờ hơn ông cố tổ của nó, khúm núm bắt hai tay, mở miệng khen trà do Tập ban ngon hơn trà do Trọng đãi. Nhục vãi ở chỗ là đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào dạy cho bọn não teo trong bầy cộng sản Ba Đình. Nhục di truyền của loài cộng sản là đây chớ đâu./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN