ĐỐI ĐẦU MỸ - TRUNG KHÔNG THỂ DỪNG KHI ÔNG TRUMP NÓI GÀ - Ả TẬP NÓI VỊT

ĐỐI ĐẦU MỸ - TRUNG KHÔNG THỂ DỪNG KHI ÔNG TRUMP NÓI GÀ - Ả TẬP NÓI VỊT Sẽ không có điểm dừng trong xung đột Mỹ - Trung nếu tuyên bố của Trump và Tập là những tuyên bố "nói đi đôi với làm". Khi đã "nói đi đôi với làm" thì Mỹ - Trung cộng sẽ không thể tồn tại song trùng mà bắt buộc "một người ra đi - một người ở lại". Trong quá trình vận động tranh cử cũng như qua gần 02 năm làm tổng thống nước Mỹ, Donald Trump luôn chỉ trích thể chế độc tài, phi dân chủ, thói làm ăn gian lận, thói trộm cắp, thói ỷ mạnh hiếp yếu, tư tưởng bá quyền, ủ mộng thôn tính,... và đặc biệt là kêu gọi cộng đồng Quốc tế chung tay xóa sổ chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, Tập Cận Bình vẫn chối leo lẻo, luôn cho rằng Trung cộng là nền thương mại đa phương, khẳng định tiếp tục mở cửa nền kinh tế và đặc biệt là không bao giờ tìm kiếm quyền bá chủ. Luôn khẳng định phải duy trì thể chế độc đảng, kiên định con đường chủ nghĩa xã hội và cảnh báo "không nước nào có thể ra lịnh cho Trung cộng". Đúng vậy, là một đất nước với bề dày lịch sử 5.000 năm, với dân số đứng đầu thế giới, nền kinh tế đứng thứ 2 thế giới thì sao phải để cho nước nào đó ra lịnh. Mặc dù không ai có thể ra lịnh cho Trung cộng nhưng việc Tập phải ngoan ngoãn nghe lịnh Trump là có thật, đã hạ mình gửi đến Trump bản danh sách phục tùng để làm mát lòng Trump nhằm được Trump ân hạn 90 ngày, điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của Tập trước đó là sẽ "đánh trả lại khi bị đánh" theo truyền thống Á Đông. Tập luôn kiên định độc đảng, khẳng định nền kinh tế của Trung cộng là đa phương, quyết tâm đeo đuổi chủ nghĩa xã hội. Ngược lại Trump lại cáo buộc nền kinh tế Trung cộng là phi thị trường, là nền kinh tế tư bản nhà nước, quyết tâm xóa sổ chủ nghĩa xã hội vì nó là cái nôi của độc tài, là nguyên nhân đẩy hàng triệu người vào đói nghèo, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi,... Trump thì nói gà - Ả Tập thì nói vịt. Trump - Tập không thể dung hòa mà chỉ có duy nhứt một con đường cho cả hai đó là hoặc Mỹ thịt Trung cộng hoặc Trung cộng thịt Mỹ. Ai mạnh hơn, tài giỏi hơn sẽ thịt được kẻ yếu hơn, dở hơn mà rõ ràng Mỹ mạnh hơn, giỏi hơn còn Trung cộng thì yếu hơn, tệ hơn khi mới nửa vòng thương chiến đã tiến tới miệng hố tử thần./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN