NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN

NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN Thời cuộc đang quay như chong chóng, lòng thì rộn ràng khi một mùa Xuân mới lại sang. Đã bốn mươi ba "tuổi đầu" nhưng hai mươi ba "tuổi đời" chưa từng cảm nhận được mùa Xuân bởi tất cả chỉ là "vô nghĩa" khi mùa Xuân trên quê hương tui đã bị cái đảng tà quyển cộng sản cướp giựt, chúng giành lấy mất mùa Xuân bởi chúng bắt mùa Xuân của đất trời, bắt lòng người ở xứ Việt Nam phải chia phần cho chúng với khẩu hiệu phải "mừng đảng" rồi mới được "mừng Xuân". Nhưng Xuân năm nay đã khác rồi và như câu nói của tân Tổng thống Venezuela là ông Guaido là "KHÔNG BAO GIỜ NGĂN ĐƯỢC MÙA XUÂN ĐẾN", quả thật là như vậy, không ai có thể ngăn được mùa Xuân của đất trời, lại càng không thể ngăn được mùa xuân của lòng người. Mùa xuân này sẽ là "xuân cuối cùng" của cộng sản Việt nam. Tui rất kỳ vọng và tin tưởng vào khẳng định này khi tui ngồi "NHÌN THỜI - ĐOÁN VẬN". Cụ thể: I. Về bản chất, khối xhcn hiện nay chỉ là một khối có cấu trúc của mô hình "Pháp sư và Âm binh". Pháp sư ở đây chính là Trung cộng và Âm binh chính là Việt cộng, Hàn cộng, Cam cộng,... đang vây lấy Pháp sư. Giữa Pháp sư với Âm binh và giữa Âm binh với Âm binh lại có mối quan hệ hoàn toàn "áp đặt" chứ không phải "tự nguyện", đám Âm binh chỉ phục tùng Pháp sư khi Pháp sư cực thịnh nhưng dù lúc Pháp sư cực thịnh thì giữa Pháp sư với Âm binh vẫn có những "bất hòa" ngấm ngầm bởi sự ti tiện của Pháp sư và thói cuồng ngông của đám Âm binh. Giờ đây Pháp sư đã không còn cực thịnh, nghề bịp bợm "bắt ma, trừ tà" của Pháp sư đã bị thiên hạ vạch mặt, tẩy chay thì bọn Âm binh cũng tính đường tháo chạy, thậm chí quay đầu cắn lại Pháp sư. Chỉ có những tên Âm binh yếu bóng vía thì cố bám lấy Pháp sư mà không dám "bỏ suy - phù thịnh" bởi nếu chúng rời khỏi Pháp sư, chúng sẽ bị chết vì đâu có ai dung dưỡng Âm binh, đồng thời chúng cũng bị chết vì Pháp sư trị tội phản đồ. II. Suy thời - đoán vận để nhận ra Pháp sư Trung cộng đã đến lúc mất linh: 1. Sự xuất hiện đúng lúc, kịp thời của Thiên sứ Donald Trump: Không phải bàn càn chi cho rách việc, mất thì giờ, hãy nhìn vào tuyên bố "xóa sổ chủ nghĩa xã hội" của Donald Trump trước UNGA cũng như những bước đi cụ thể của ông ta trên mọi mặt trận đối địch với Trung cộng từ thương mại, sở hữu trí tuệ, vũ khí chiến lược,... đến lấn át địa chính trị từ Đài Loan, Biển Đông, Trung Cận Đông, Châu Phi, Ấn Độ - Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latin,... là đã rõ cuộc đối đầu Mỹ - Trung do Trump phát động là một cuộc sống mái, sanh tử giữa một bên quyết xóa sổ cnxh và một bên quyết giữ lấy cnxh quái thai. 2. Thiên sứ Trump "Động nhưng rất Nhàn", Pháp sư Tập "Tĩnh nhưng rất Rối": Cũng như Trần Huyền Trang - Đường Tam Tạng, trên suốt dọc đường đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn bị đám Âm binh là yêu quái dọc đường, Thiên binh hư hỏng nhà Trời bao vây đánh phá nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được mùa Xuân. Donald Trump cũng vậy, đám Âm binh từ trong nước Mỹ, từ các hãng truyền thông tiếng tăm, từ các chánh trị gia "gạo cội" đã hiện nguyên hình quỷ đội lốt Phật liên tục đánh phá, cản trở ông ta. Bởi nếu không cản trở được ông ta thì chúng sẽ không còn đất sống vì "ma quỷ" không thể sống chung với con người. Nhưng dù Ma cao đến cỡ nào cũng không thắng được Đạo, cuối cùng thì Ma sẽ phải phục Sư. Đám Âm binh truyền thông và bọn rác rưởi luôn ra rả chì chiết, trù ám Trump, hết việc khẳng định Trump sẽ thất cử trước phù thủy Hillary cho đến việc Trump sẽ bị phế truất luận tội, Trump sẽ thua đau nếu gây chiến thương mại với Trung cộng, sẽ bị Kim Jong Un và Putin xỏ mũi vì non nớt về chánh trị,... Nghe mà cười rụng rún, ói sạch cơm. Một kinh nghiệm rất quý giá ứng dụng trong cuộc sống hiện tại đó là nếu bạn muốn hiểu đúng bản chất của sự việc, cách tốt nhứt là bạn hãy hiểu ngược lại tà quyền cộng sản, hiểu ngược lại đám truyền thông chống Trump là bạn sẽ đoạt vòng nguyệt quế. 3. Sự ứng phó loạn chiêu của Tập Cận Bình: Cũng như đám Âm binh chống Trump, Tập Cận Bình cũng đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng phải trả giá cho sự sụp đổ khối xhcn bởi vì đánh giá thấp Trump, bởi vì ảo tưởng vào hai chữ "vô địch",... Tập quên mất một điều là Tập muốn làm gì đều phải có sự đồng thuận của đa số ủy viên bộ chính trị thì ngược lại Trump không thể làm gì nếu không có các mưu thần của ông ta. Nhưng cái khác biệt căn bản giữa Tập với Trump đó là đám ủy viên bộ chính trị của Tập đa phần là xôi thịt, vây cánh, đi lên trên chính trường nhờ vào lý lịch, nhờ vào gian trá, bịp bợm cũng như chính bản thân của Tập. Minh chứng cho nhận định này đó là nếu Tập bị Bạc Hy Lai hạ gục trên đường đua quyền lực thì thế giới sẽ chứng kiến một Tập Cận Bình với đầy rẫy tội trạng, từ tham nhũng đến sa hoa, trụy lạc, bản vị. Cũng như nếu sâu chúa Nguyễn Tấn Dụng hạ gục Hán nô Nguyễn Phú Trọng thì người ta sẽ thấy một tội phạm Nguyễn Phú Trọng với những tội danh kinh khủng chứ không phải là các sâu chúa, sâu cha, củi khô, củi tươi như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh,... Ngược lại, Trump và mưu thần của ông họ tiến vào làm chủ Bạch Cung không vì lý lịch, xu nịnh,... mà bằng "tài đức" đúng nghĩa. Hay nói cách khác họ là "vàng thật" nên chẳng sợ gì lửa táp. Vì vậy, trước những đòn đánh thăm dò của Trump từ thương mại, sở hữu trí tuệ, địa chiến lược,... thì Tập Cận Bình tỏ ra lúng túng, ứng phó "loạn chiêu" mặc dù Tập luôn nhận được sự "bằng mặt" của các đồng chí trong bộ chính trị đến mức tuyệt đối 100%. Sở dĩ Tập ứng phó "loạn chiêu" là vì lúc hắn ta "cực thịnh", đám âm binh luôn răm rắp phục tùng. Nhưng khi thời kỳ "cực thịnh" đã bị Trump lật đổ, đám âm binh dưới trướng của hắn bắt đầu bấn loạn, khái niệm "tuyệt đối trung thành" chỉ có thật khi các đảng viên cộng sản còn là thân phận "bần cố nông, vô sản", nay tên nào cũng no gan, ấm cật thì chúng chỉ trung thành với "đồng tiền" mà thôi. Bởi hầu hết đảng viên cộng sản hiện nay tên nào cũng "trọng ngân", vì vậy trước áp lực của Donald Trump, đám âm binh dưới tay Pháp sư Tập Cận Bình sẽ "phân cực" mạnh mẽ. Những tên cộng sản thức thời là những tên có tài sản gửi ở nước ngoài, con cái học hành, định cư ở nước ngoài thì theo xu hướng "nhượng bộ" Trump. Ngược lại những tên cộng sản dạng "gà què ăn quẩn cối xay" thì quyết chiến tới cùng. 4. Sự giằng co trong nội bộ đám âm binh dưới trướng pháp sư Tập, buộc Tập phải ngã về một nhóm này mà triệt hạ nhóm kia: Trước sự chia rẽ, phân cực tư tưởng của đám Âm binh dưới trướng, Pháp sư Tập tỏ ra lúng túng. Biết đối phương lúng túng, loạn chiêu, ứng phó theo kiểu câu giờ, Thiên sứ Trump liên tục dồn ép bằng việc dọa đánh tất tay trên chiến trường thương mại, sau đó ân hạn cho Tập 90 ngày để suy nghĩ, quyết định trả lời dứt khoát với Trump là "nhượng bộ" hay "đối đầu". Trong 90 ngày ân hạn, Pháp sư Tập Cận Bình bị hai luồng tư tưởng từ đám Âm binh giằng xé. Phía mang tư tưởng "nhượng bộ Trump" tuy thức thời nhưng lại có tài sản tham nhũng quá khủng vì vậy bị nhóm "diều hâu" công kích dữ dội và tỏ ra "thất thế" bởi điều lệ đảng cộng sản, nghị quyết của bô chính trị là thứ vũ khí uy lực mà nhóm "diều hâu" tung ra trấn áp nhóm "bồ câu" mập ú. Buộc pháp sư Tập Cận Bình phải chìu theo nhóm âm binh "diều hâu" bởi bọn này rất hung hăng, khả năng tạo phản rất cao. Khi Tập ngả về nhóm âm binh "diều hâu" thì nhóm này thừa cơ lấn tới ép Tập phải "làm thịt" đám âm binh "bồ câu" kia để vừa triệt tiêu tư tưởng trái chiều, vừa chống sự tẩu tán tài sản vơ vét được chạy ra nước ngoài, đặc biệt là có thêm các khoản tài sản cho ngân sách nhờ tịch thu từ bọn âm binh "bồ câu" khi bọn này bị ghép vào tội tham nhũng trong cái gọi là "CHIẾN DỊCH LƯỚI TRỜI". Đến đây mới thấy rõ sự lợi hại của binh pháp Donald Trump. Ông ta luôn làm cho giới "chuyên gia" bị hớ hàng trước mỗi đòn thế tung về phía Tập Cận Bình. Bằng việc buộc Tập phải thay đổi cấu trúc mô hình kinh tế "Tư bản nhà nước", Trump làm cho đám âm binh dưới trướng gia tăng chia rẽ, lao vào đấu đá lẫn nhau bởi Tập phải ngả về phe diều hâu để giữ mạng. Đám âm binh "bồ câu" bị đám âm binh "diều hâu" mượn lịnh của pháp sư Tập xé xác. Mâu thuẫn nội tại trong nội bộ Trung cộng tăng cao bởi con cái những quan tham "bị lộ" đang cư trú ở nước ngoài sẽ ôm lòng oán hận Tập Cận Bình. Chúng sẽ tìm đến xin gia nhập đội Trump để tấn công pháp sư Tập. Chiêu ly gián giữa âm binh "diều hâu" với âm binh "bồ câu" dưới trướng pháp sư Tập mà Trung vừa tiếp tục tung ra đó chính là Mạnh Vãn Chu. Số phận của Huawei lần này cũng giống như ZTE, cũng phải nhượng bộ bằng cách chấp nhận thay đổi cấu trúc theo yêu cầu của Trump nếu không muốn phá sản. Nhưng lần này Huawei không được đám âm binh "diều hâu" cho phép nhượng bộ như ZTE bởi Huawei thuộc phe âm binh "bồ câu". Vì vậy không lạ gì khi ngày mai diễn ra đàm phán thương mại Mỹ - Trung vòng 02 thì Bộ tư pháp Mỹ ra trát dẫn độ Mạnh Vãn Chu, phía Trung cộng thì lồng lộn la hét. Tại sao vậy ? Tại vì Trump đang dùng chính chiêu của Trung cộng đánh lại Trung cộng đó là chiêu ly gián "lấy địch đánh địch". Muốn cứu Huawei thì Tập phải nhượng bộ Trump, điều này đám âm binh "diều hâu" cực lực phản đối. Bỏ Huawei thì bị Trump đánh rát, bị đám âm binh "bồ câu" bất mãn. Sinh mệnh Tập Cận Bình sẽ không khác gì Trương Dực Đức, sẽ bị chết thảm dưới tay thủ hạ của mình. Tập rất muốn nhượng bộ Trump để câu giờ chờ Trump mãn nhiệm, chờ đám Dân chủ thiên tả giành chiến thắng ở kỳ bầu cử năm 2020. Tuy nhiên điều Tập muốn sẽ không thể thực hiện được vì đám âm binh "diều hâu" không cho phép và đám Dân chủ thiên tả ở Mỹ bị trúng đòn hiểm của Trump qua trò bẩn ngăn cản Trump xây bức tường đã bị Trump cho sập bẫy bằng cách đóng cửa từng phần chính phủ 05 tuần rồi mở ra 03 tuần và sẽ đóng lại sau đó nếu Dân chủ vẫn bám lấy việc ngăn xây bức tường làm mặc cả chính trị. Trung cộng sẽ không nhượng bộ Mỹ trong chiến tranh thương mại, đàm phán chỉ là thủ tục chứ chẳng có kết quả gì. Thuế vẫn đánh sau ngày 01/3/2019, hàng loạt gián điệp Trung cộng bị tóm cổ, Đài Loan và Biển Đông sẽ ken đặc tàu chiến Mỹ và Đồng minh, Hiệp ước INF bị vô hiệu, Kim Jong Un sẽ giao nộp vũ khí hủy diệt, Venezuela sẽ xóa sổ độc tài, Hunsen của Cambodia sẽ thất điên bát đảo, Nguyễn Phú Trọng sẽ liệt não,... Tất cả sẽ diễn ra trong năm con Heo 2019 này./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN