DÂN NGHÈO MẤT NHÀ Ở LỘC HƯNG VÀ DÂN OAN CẢ NƯỚC NÊN LÀM GÌ VÀO NHỮNG NGÀY TẾT

DÂN NGHÈO MẤT NHÀ Ở LỘC HƯNG VÀ DÂN OAN CẢ NƯỚC NÊN LÀM GÌ VÀO NHỮNG NGÀY TẾT Tết sẽ không có cho dân xóm nghèo Lộc Hưng nói riêng và dân oan cả nước nói chung. Vì vậy Tết với bà con "tất cả như vô nghĩa, tất cả không ngoài hai chữ KHỔ ĐAU". Vậy tại sao bà con phải cam chịu KHỔ ĐAU để bọn tà quyền cộng sản hả hê trên thành quả cướp được mồ hôi, máu và nước mắt của mình. Không thể như thế được. Vì vậy tui xin hiến kế mọn này cho bà con vào 03 ngày Tết. Rạng sáng mồng một Tết hãy kéo tới nhà bọn chóp bu cộng sản, một tay cầm cờ máu búa liềm, một tay cầm cờ đám ma, tập trung trước cổng nhà của chúng rồi tìm cách vào xông đất nhà chúng. Nếu khá giả hơn thì mỗi người cầm một chai xăng tặng cho chúng thay rượu làm quà. Cứ vây quanh nhà chúng liên tục vào những ngày Tết. Làm cho chúng không còn tâm trạng đâu mà Tết với Xuân./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN