KHỔNG MINH "MỸ" LẠI ĐẤU VỚI GIA CÁT LƯỢNG "TÀU"

KHỔNG MINH "MỸ" LẠI ĐẤU VỚI GIA CÁT LƯỢNG "TÀU" Xung đột Mỹ - Trung là cuộc đấu trí giữa Khổng Minh phiên bản mới mà đại diện là Donald Trump với Gia Cát Lượng phiên bản lỗi thời được đại diện bởi Tập Cận Bình. Một Gia Cát Lượng thời đi xe ngựa bánh gỗ đấu trí với Khổng Minh thời đại 5G thì rõ ràng Khổng Minh tự chiến thắng chính mình rồi. Nếu Gia Cát Lượng luôn dùng sách lược "nhu - cương" để ứng phó phù hợp với từng loại giặc thì Donald Trump cũng "mềm - cứng" tùy sự việc trong tương tác với Trung cộng. Trở lại vụ Canada bắt Mạnh Vãn Chu và nay Mỹ ra trát dẫn độ cô này về Mỹ hầu tra. Ta điểm lại những diễn biến căn bản để nhìn ra trí tuệ đỉnh cao của Bố Già Trump bằng cách đặt ra những câu hỏi dưới đây: 1. Tại sao Mỹ đánh ZTE rồi Trump ra ta cứu nó ? - Trump cứu ZTE ngoài mục đích "thu phục nhân tâm", cứu hàng vạn công nhân lao động vô tội, đá trái banh oán hận của dân Trung cộng khỏi sân Mỹ bay về sân Tập Cận Bình. - Trump cứu ZTE để cho những cái tên đình đám của Trung cộng bị Mỹ đưa vào bảng phong thần như Huawei, Tencent,... tìm đến Trump cậy nhờ khi ngộ biến theo kiểu "Lạy ông con ở bụi này. Mày mau khai hết, Ông mày cứu cho". 2. Tại sao Mỹ yêu cầu Canada bắt ngay Mạnh Vãn Chu rồi Trump "bóng gió" sẽ giúp cô ta ? Theo thông tin tình báo thì lẽ ra chủ tịch của Huawei đồng thời cũng là thân phủ của Mạnh Vãn Chu là Nhậm Chính Phi sẽ cùng giám đốc tài chánh cũng chính là con gái mình cùng bay sang Mexico công cáng. Tuy nhiên sau đó lịch trình thay đổi, Mạnh Vãn Chu bay riêng và khi quá cảnh ở Canada thì bị bắt trước khi diễn ra buổi ăn tối giữa Trump với Tập bên lề G20 tại Buenos Aires. Tại sao lại bắt Mạnh Vãn Chu mà không bắt Nhậm Chính Phi ? Vì Mạnh Vãn Chu là giám đốc TÀI CHÁNH, là tay hòm chìa khóa của Huawei. Bắt Nhậm Chính Phi đồng nghĩa đánh nát đầu của Huawei, điều này sẽ làm cho Huawei hỗn loạn, Trump thấy chưa phải lúc. Bắt Mạnh Vãn Chu thì xem như đánh dập cái bao tử của Huawei, đói thì đầu gối phải bò, phải hạ mình để được "ông đi qua bà đi lại" bố thí, cho ăn. Khi con gái bị bắt, Mạnh Chính Phi đã được Tập Cận Bình tháo gỡ bằng cách bắt cóc các công dân Canada để làm đối trọng đổi lấy Mạnh Vãn Chu, đồng thời cũng tìm cách liên lạc với Trump để nhờ Trump "chạy án". Vậy là "lậm kế" của Bố già Trump, Trump không hà vạn gì khi đã đánh tiếng "sẽ can thiệp" giúp Mạnh Vãn Chu với điều kiện hãy "nói rõ ẩn tình" để thầy lang bốc thuốc. Như gặp được "quới nhơn", Nhậm Chính Phi khai tuốt, sập bẫy của "quái nhân" mà cứ tưởng mình được "đặt ân". Sau khi Nhậm Chính Phi "bộc bạch" hết với Trump, Tập Cận Bình tung hết "chiêu hèn" về phía Canada bằng việc "bắt cóc" đáp trả nhưng tất cả đều vô phương, Canada không nhượng bộ, Trump thì im ru. Không còn kiên nhẫn nữa nên Nhậm Chính Phi phải xuất hiện trước báo giới nhằm "gởi hương cho gió", bắn tin thúc giục Trump bằng cách "nói lời ca ngợi Trump". Ngay sau khi Nhậm Chính Phi xuất hiện "hiếm hoi" trước báo giới thì Mỹ ra lịnh dẫn độ Mạnh Vãn Chu về Mỹ để hầu tra. Đau đầu cho Tập ở chỗ là việc Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ nghi phạm Mạnh Vãn Châu diễn ra sát ngày Phó thủ tướng Lưu Hạc cùng bầu đoàn thê tử sẽ đến Washington để chấp thuận những yêu sách của Trump trong vấn đề thương mại mà Trump đã cho Tập "suy nghĩ - quyết định" trong 90 ngày "ân hạn". Tại sao Tập phải "đau đầu" trước yêu cầu dẫn độ Mạnh Vãn Chu của Mỹ ? Tại vì đây là "cái tát" của Trump dành cho Tập để "kiểm nghiệm" lòng chân thành của Tập, đẩy Tập tiếp tục rơi vào cảnh "chim kẹt dây kéo" một lần nữa. Bởi vì trước việc Trump "chơi xấc" Tập qua việc Mỹ ra lịnh dẫn độ Mạnh Vãn Chu sát ngày Lưu Hạc bay qua Mỹ. Nếu Tập ngông cuồng đáp trả Mỹ như đã làm với Canada thì "thôi nhé em tọa đàm làm gì", Lưu Hạc nên về đi và chờ đón "phong ba bão táp" của Bố già Trump. Nếu Tập nhẫn nhục "ngậm đắng nuốt cay" để tránh đòn đánh "tất tay" của Bố già Trump thì các "đồng chí" của Tập sẽ coi Tập không ra gì khi Tập "thấy chết mà không dám cứu", Tập không xứng đáng làm vua vĩnh cửu, Tập cũng chỉ là kẻ "THẤT PHU", là gã "KHÔN NHÀ DẠI CHỢ", giỏi ăn hiếp các con cọp, con ruồi là "đồng chí" của Tập, giỏi bắt nạt những kẻ nhu nhược, hèn nhát, mãi quốc cầu vinh là các "bạn vàng, đồng chí tốt" điển hình như Nguyễn Phú Trọng, Duterte, Hunsen,... hay như anh chàng ẻo lả Obama. Nhưng với Bố già Trump thì Tập sợ nín đái đến nỗi "vội vàng để chim kẹt phóc ma tuya". Bố già Trump đúng là quái kiệt, tui kịch liệt phản đối kiểu "chơi xấc", liên tục ép Tập rơi vào cảnh "chim kẹt dây kéo" của ông./. Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN