THÁI LAN - NƠI VIỆT TÂN & VIỆT CỘNG GIĂNG BẪY GIỮ ĐẢNG TỪ XA

THÁI LAN - NƠI VIỆT TÂN & VIỆT CỘNG GIĂNG BẪY GIỮ ĐẢNG TỪ XA

Chủ đề này lẽ ra Tran Hung tui đã viết từ cuối năm 2019 ngay sau khi con trai của cố ký giả Đạm Phong là Nguyễn Thanh Tú có buổi nói chuyện với tên Việt cộng nằm vùng, một tên tuyên truyền xám cho Việt cộng tại Hoa Kỳ đó là tên  Etcetera Nguyễn Quang Trường, tổng thơ ký của tờ báo Vẹm Weekly. Tuy nhiên vì sau đó tui tập trung vào các chủ đề của Nước Mỹ với thảm họa cúm Tàu cộng và các chủ đề khác mà chưa viết xong chủ đề này.

Bây giờ, sau khi đã sưu tra, tập hợp tạm đủ những chứng lý và quan trọng hơn là qua quá trình theo dõi một tên cộng phỉ con nham hiểm hơn ma quỷ đang bước tiếp con đường tội ác của những tên điệp viên nhị trùng chui sâu vào bộ máy chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa mà điển hình là tên Phạm Xuân Ẩn và tên Ba Quốc - Đặng Đình Đức sau này là trùm ở Tổng cục II của quân đội Việt cộng, kẻ đó là tên cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy hiện đang chui sâu vào các tổ chức "đối kháng" với Việt cộng như cái chánh phủ pháp định của ông Lê Trọng Quát, cái phong trào kêu gọi ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình hiện do ông Thượng Tọa Thích Không Tánh và ông Chánh trị sự giáo phái Cao Đài Hòa Hảo chơn truyền là ông Hứa Phi chủ sự.

Để vẽ lên một bức tranh toàn cảnh của chủ đề trên, tui sẽ đi ngược lại quá khứ đau thương của cộng đồng người Việt Nam "chống cộng" mà Thái Lan là nơi Việt Tân chọn làm cửa ngõ luồn qua Cao Miên, Ai Lao để đổ bộ vào Việt Nam với 03 chiến dịch mỹ miều là Đông Tiến 1, 2, 3. Cũng nhờ vào các chiến dịch Đông Tiến này mà tên sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng từ một tên y tá trường làng đã thăng tiến như diều gặp gió và trở thành một thế lực đáng gờm ở quốc nội và tại Hoa Kỳ bởi sức mạnh "quyền - tiền" mà cha con tên sâu chúa này có được và vun đắp cho phò mả Nguyễn Bảo Hoàng đang là một tài phiệt trẻ ở tại Hoa Kỳ.

Thực ra sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng không trực tiếp tạo lập thế lực nằm vùng ở Mỹ mà hắn ta đã ủy thác cho tay chân, bộ hạ đơn cử như bố già Nguyễn Văn Hưởng, cựu thứ trưởng bộ côn An Đông Lào, trùm tuyên giáo Nguyễn Công Khế, cựu sinh viên ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản và là cựu tổng biên bản Báo Thanh Niên Vẹm. Hai tên này chỉ huy lực lượng nằm vùng tại Hoa Kỳ còn nguồn tài chánh được rót từ con gái của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng và con rể là Nguyễn Bảo Hoàng thông qua tên trọc phú đỏ Hoàng Kiều để tới tay những tên cộng phỉ nằm vùng tại Hoa Kỳ là những kẻ đã đào tị qua Thái Lan rồi được đưa qua Mỹ như anh em của Trương Quốc Huy chủ đài N10TV, đám tù nhơn lương tâm được Việt Tân mua ra khỏi lò đào tạo nghiệp vụ nằm vùng của Việt cộng như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha,...

Nói sơ sơ như vậy để quý vị hình dung ra sự quỷ quyệt, tinh vi tới mức hoàn hảo của Việt cộng trong chiến lược "giữ đảng từ xa" mà nhiều người nhiệt tình "chống cộng" nhưng không hiểu tường tận về Việt cộng đã tự biến mình trở thành công cụ của Việt cộng mà cụ thể là "thần tượng - cuồng tín" vào những kẻ ra rả chống cộng nhưng nhiệm vụ của nó là "giữ đảng từ xa - chống không cho Việt cộng sụp đổ". Kết quả là mấy chục năm qua, bao nhiêu tiền của, xương máu của cộng đồng người Việt Nam không cộng sản đã vô tình đổ ngược về Ba Đình, phong trào DIỆT CỘNG ngày càng mai một nhường chỗ cho lực lượng "chống cộng để giữ đảng từ xa" phát triển vì hễ ai đó dốc lòng vạch mặt bọn Việt cộng nằm vùng theo chánh sách TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG thì bị đám đông ngu muội chụp mũ là đánh phá phong trào đấu tranh dân chủ, gây chia rẽ nội bộ, làm suy yếu phong trào chống cộng mang lợi ích cho Việt cộng mà tui đây đã đang và sẽ là nạn nhơn.

Thủ phạm chính làm suy yếu lực lượng DIỆT CỘNG đó chính là Việt cộng nhưng Việt Tân là trung tâm trực tiếp chỉ huy, dứt nọc Việt Tân sẽ làm cho Việt cộng bị mất đi cánh tay chủ lực. Hiện nay có bộn người đang miệt mài dứt nọc Việt Tân nhưng vì thế lực của Việt Tân ở hải ngoại quá mạnh, rất tinh vi, quỷ quyệt do sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa nó với Việt cộng trong trò chơi "mà mắt - thôi miên chánh trị" là trò vu cáo nhau là khủng bố đã làm cho nhiều người lầm tưởng mà tin vào Việt Tân và các vòi Bạch Tuộc của nó là các cơ sở "vừa kinh tài - vừa chỉ điểm" như VOICE của Việt gian Trịnh Hội, các tổ chức xã hội dân sự ở quốc nội và các tù nhơn lương tâm,...

Một trong những cá nhơn quyết tâm dứt nọc Việt Tân đứa con cưng của Việt cộng đó là Nguyễn Thanh Tú con trai của cố ký giả Đạm Phong. Phương pháp dứt nọc Việt Tân của Nguyễn Thanh Tú khá khoa học, bài bản tuy nhiên anh ta chỉ mỗi một tâm nguyện là "báo thù nhà" nên đã bị Việt cộng dắt vào mê lộ mà anh ta không thèm quan tâm. Tui không tố cáo anh ta thân cộng như người của Việt Tân cáo buộc vì mục đích của anh ta là báo thù cho thân phụ nên sẵn sàng hợp tác với Việt cộng trong những tình huống nhứt định để anh ta được Việt cộng bảo vệ và tạo điều kiện tiếp xúc với những người vốn là người của Mặt trận Hoàng Cơ Minh bị Việt cộng bắt giam và thả ra sau khi được "cải tạo tốt".

Nếu Nguyễn Thanh Tú không hợp tác với Việt cộng để củng cố hồ sơ tội ác của Việt Tân thì anh ta không có cơ hội về Việt Nam tiếp xúc với những nhơn chứng sống kia. Hợp tác với Việt cộng là sai lầm của Nguyễn Thanh Tú vì nó vô tình giúp cho Việt cộng đổ hết tội ác lên đầu Việt Tân mà thực chất những tội ác đó Việt Tân chỉ là kẻ thừa hành còn Việt cộng là kẻ buông rèm nhiếp chánh.

Sẽ khó hiểu với lập luận " Việt Tân là con đẻ của Việt cộng thì tại sao Việt cộng lại cáo buộc Việt Tân là khủng bố, Việt cộng đổ hết tội ác lên đầu Việt Tân?". Rất dễ hiểu thôi vì đó là trò chơi "mà mắt - thôi miên chánh trị" mà Việt cộng và Việt Tân phối hợp nhuần nhuyễn, trò chơi này đã được tên sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng thực hiện thành công khi Tàu cộng cấm giàn khoan HD981 vào biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa (được minh định tại Hiệp định Genève 1954 và kế thừa tại Hiệp định Ba Lê 1973). 

Nếu tinh ý một chút sẽ nhận ra những điều bất thường nhưng tưởng là bình thường tại phong trào biểu tình phản đối Tàu cộng cướp biển đảo thời sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng làm Thái Thú Ba Đình. Bất thường là lúc đó côn an Việt cộng đã bật đèn xanh cho phép người dân xuống đường biểu tình phản đối Tàu cộng mà không ngăn cản, đàn áp, bất thường là tại Hội nghị cấp cao Đông Á diễn ra sau đó tại Singapore, sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng đã mạnh họng tuyên bố "không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông".

Nhưng bất thường nổi trội nhứt tại các đợt biểu tình phản đối Tàu cộng vào năm 2014 đó là những "hột nhơn" tham gia biểu tình đều gắn logo cờ máu trên ngực áo để phân biệt phe ta -phe địch, phân tích đâu là chim mồi của Việt cộng và đâu là PHẢN ĐỘNG YÊU NƯỚC, THƯƠNG NÒI. Những "hột nhơn" đó rất nổi tiếng sau này với cái mác đấu tranh dân chủ, tù nhơn lương tâm mà điển hình là Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Người Buôn Gió, Lê Dũng Vova, Nguyễn Lân Thắng.

Và cứ thế, sau mỗi lần biểu tình là đẻ ra các "hột nhơn" với cáo buộc do Việt Tân xách động, phát tiền, trò chơi "mà mắt - thôi miên chánh trị" cứ lặp đi lại lại theo kịch tính gia tăng để đông đảo khán giả tin vào các "hột nhơn", tin vào sự thù địch có thật giữa cha với con là Việt cộng với Việt Tân.

Để bọc lót cho trò "mà mắt - thôi miên chánh trị" sau mỗi phiên công diễn giữa Việt cộng và Việt Tân, Việt cộng với Việt Tân đã đẻ ra cái khái niệm "tù nhơn lương tâm", các cái vòi bạch tuộc của Việt Tân điển hình như tổ chức VOICE của Việt gian Trịnh Hội đã sốt sắng gõ cửa các tổ chức nhơn quyền quốc tế để họ tác động với bộ ngoại các cường quốc tự do như Đức quốc, Hoa Kỳ nhằm mua tù nhơn lương tâm giúp Việt cộng và Việt Tân có tiền ăn dọng, cấy nhộng đỏ ra hải ngoại thánh công và quan trọng hơn là đánh bóng cho Việt cộng về phương diện nhơn đạo.

Song song đó, Việt cộng và Việt Tân chung tay đặt bẫy đón lõng ở Thái Lan để thực thi kế sách "nhứt tiễn hạ song Điêu", vừa túm gọn những người DIỆT CỘNG chơn chánh, tó đầu những con chim mồi "biến chất", huy động được nguồn tài chánh để rước nhộng đỏ ở Thái Lan qua các nước tư bản có đông người Việt Nam tị nạn cộng sản.

Ngay tại Thái Lan có một nhơn vật rất nổi tiếng trong chiến dịch Đông Tiến của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, kẻ đó có tên là Trần Quang Đô - Đào Bá Kế. Hiện nay tên này đã được phe tị nạn của Đoàn Huy Chương chửi bới vì hùa theo phe tị nạn của ả Uyên Thùy. Trần Quang Đô - Đào Bá Kế với cống hiến rất nhiều cho Việt Tân nhưng tại sao Việt Tân không rước hắn đi qua nước thứ ba ? Đào Bá Kế - Trần Quang Đô là kẻ hỗ trợ đắc lực cho tên cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy. 

Cũng là tị nạn ở Thái Lan nhưng tại sao cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy lại an nhàn, vương giả hơn hẳn các phe phái kia và không bị phe nào ở Thái Lan tấn công? Có tin khẳng định cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy nhận tiền rất nhiều từ hải ngoại. Phạm Văn Thành bên Pháp cũng là một nhơn vật cấp cao của Mặt trận Hoàng Cơ Minh thời Trần Quang Đô - Đào Bá Kế làm chỉ huy Đông Tiến III nhưng vài năm trước khi Phạm Văn Thành cùng với cô Emily bên này bay qua Thái Lan đối chất với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì "xôi hỏng bổng không" vì không gặp được cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và sau đó còn bị cộng phỉ con tố cáo là ông Thành và cô Emily dẫn quân truy sát nó. 

Tui rất khó hiểu trước câu chuyện của ông Phạm Văn Thành và cô Emily với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy năm đó, bởi nếu như họ truy sát cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy thì tin chắc nó không thoát được vì tình đồng đội giữa ông Phạm Văn Thành với sát thủ Trần Quang Đô - Đào Bá Kế sẽ không cho nó cơ hội sống sót. Tui tin tưởng vào việc cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy đã được lực lượng an ninh ngoại tuyến của Việt cộng ở Thái Lan bảo vệ mà Trần Quang Đô - Đào Bá Kế là kẻ chỉ huy để bảo vệ cho cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy. Tui đã nhắn trên trang Facebook nhờ ông Phạm Văn Thành cho vài nhận định về tên Trần Quang Đô - Đào Bá Kế này nhưng không mong hồi đáp.

Vậy Trần Quang Đô - Đào Bá Kế là ai ? Là hai người hay chỉ một người, là người DIỆT CỘNG chỉ huy chiến dịch Đông Tiến hay là Việt cộng nằm vùng? Bài viết tới tui sẽ bạch hóa tên này dựa trên các nguồn tin từ nhiều phía, bên chống cộng cũng có, bên DIỆT CỘNG cũng có và bên thờ cộng, Việt cộng cũng có./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN