LỜI PHI LỘ GỞI LUẬT SƯ LÂM CHẤN THỌ

LỜI PHI LỘ GỞI LUẬT SƯ LÂM CHẤN THỌ

Vừa cách đây vài tiếng đồng hồ, Trần Việt Hùng tui có vào nghe livestream của chị Võ Mộng Tuyền với sự tham dự hội luận của Linh mục Nguyễn Văn Lý, chánh trị sự Hứa Phi, kỹ sư Cao Thái Hải và luật sư Lâm Chấn Thọ.

Trước tiên, xin gởi lời chúc sức khỏe tới ông luật sư Lâm Chấn Thọ và tất cả những người Việt Nam không cộng sản, sau đó là cảm ơn ông luật sư Lâm Chấn Thọ vì công trình nghiên cứu chuyên sâu của Ông về giá trị pháp lý và việc kêu gọi phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973. Ngay từ đầu tham gia vào Facebook, cá nhơn tui cũng khẳng định giá trị pháp lý của Hiệp định Ba Lê 1973 vẫn còn hiệu lực và nó sẽ được phục hoạt (tui thì hay nói là TÁI TỤC) vào bất kỳ lúc nào nếu các bên tham gia ký kết và giám sát việc thực thi Hiệp định đồng thuận phục hoạt.

Cũng vì bảo vệ cho Hiệp định Ba Lê 1973 mà bản thân tui bị chụp mũ tứ bề, kẻ thù cũng có, phe ta là hậu duệ và trưởng bối Việt Nam Cộng Hòa cũng có. Họ lập luận rằng kẻ nào mang cái Hiệp định Ba Lê ra để kêu gọi phục hoạt đích thị là Việt gian, cộng nô, tuyên giáo,... đang có âm mưu làm lợi cho Việt cộng và Tàu cộng trong chánh sách hòa giải hòa hợp của Việt cộng tại nghị quyết 36 của nó mà tướng Nguyễn Cao Kỳ là kẻ tiên chinh dan díu với Việt cộng. Tui có thể nêu tên đích danh những kẻ chụp mũ tui để làm bằng chứng:

1. Châu Xuân Nguyễn ở Úc Châu hiện nay là phó tổng thống của tổng thống tự phong Trần Thanh Đằng: 

Tay này cùng với đám lâu la của hắn chụp mũ tui không từ một thủ đoạn nào, chúng cho rằng phục hoạt Hiệp định Ba Lê là hành vi tiếp tay cho Việt cộng và là điều hoang tưởng. Bởi vì chúng nói Nước Mỹ đã bán đứng Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa bằng Hiệp định Ba Lê 1973, Nước Mỹ chẳng can dự vào tình hình Biển Đông của Việt Nam,... thì cái Hiệp định Ba Lê kia chỉ là cái bánh vẽ của bọn Việt gian mà tui là kẻ bảo vệ cho Hiệp định Ba Lê tới cùng và sẽ không từ bỏ nhiệm vụ này khi Hiệp định Ba Lê vẫn chưa được TÁI TỤC.

2. Cử nhơn luật đang sanh sống tại Việt Nam là Nguyễn Thị Mỹ Nghệ:

Y thị cũng chụp mũ tui y chang như gian đảng của Châu Xuân Nguyễn nhưng nham hiểm hơn khi ả ta cho rằng hiện nay có hơn 40 triệu dân Tàu cộng đã trở thành công dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Do đó, việc phục hoạt Hiệp định Ba Lê với cái đích cuối cùng là Tổng tuyển cử tự do sẽ vô tình giúp cho Việt cộng và Tàu cộng duy trì quyền cai trị tại Việt Nam bởi số đông cử tri là người Việt cộng sản và người Việt cộng sản gốc Tàu cộng.

3. Huy Đức Thần Sấm Sét thì tuyên bố lão ta đã chiến đấu với luật sư Lâm Chấn Thọ liên quan tới việc phục hoạt Hiệp định Ba Lê và luật sư Lâm Chấn Thọ đã đuối lý và lão ta quay qua khích bác tui hãy livestream, video call để tiếp tục tranh luận.

4. Khi tui phản bác lại quan điểm của Trần Nhật Phong với tuyên bố của ông ta là "hãy quên đi Hiệp định Ba Lê" cũng như việc tui khẳng định Trương Quốc Huy là cộng phỉ con khi tên này nhơn lúc cận kề ngày Quốc Hận 30/4/1975 đã livestream múa may quay cuồng về việc Việt cộng có ý định công nhận Việt Nam Cộng Hòa rồi ở khúc cuối của buổi livestream nó phang vào lưng Việt Nam Cộng Hòa với khẳng định Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi vì không thể lấy lại một quốc gia đã mất.

5. Một giọng điệu quen thuộc không thể thiếu để phản bác lại tư tưởng phục hoạt Hiệp định Ba Lê mà họ đưa ra là: Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm phản bác Hiệp định Genève năm 1954 và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phản bác Hiệp định Ba Lê 1973 ? Và họ tự trả lời là vì Nhị vị cố Tổng thống đều nhận thức rõ 02 Hiệp định đó là làm lợi cho Việt cộng. Vậy hà cớ gì tụi mày lại đem ra trong lúc này? 
...
Dài dòng như vậy để cho Luật sư Lâm Chấn Thọ biết được Tran Hung tui không phải là kẻ đánh phá quyết tâm phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 mà cá nhơn luật sư và chánh phủ pháp định của thủ tướng Lê Trọng Quát đang tâm nguyện thực hiện. Là một hậu sanh cũng như không phải là dân luật nên tui sẽ không rành rẽ về các thủ tục pháp lý để phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 bằng luật sư Lâm Chấn Thọ và các bậc tiền bối.

Nhưng khi tui phát hiện ra việc lật sư Nguyễn Văn Đài và Huỳnh Quốc Huy đã được quý các  ông bà mời tham gia hội luận để quảng bá cho việc kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê vào năm ngoái thì tui đã phản đối và sau nhiều lần phản đối thì tui đã nói rằng "hành vi đó là hành vi trộn c.ứt vào cơm". 

Tui phản đối việc kêu gọi phục hoạt Hiệp định Ba Lê của quý ông bà bởi vì:

1. Thời điểm không thuận lợi, vì lúc quý ông bà kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê rơi ngay lúc Nước Mỹ đang bị dính đòn đánh lén của Tàu cộng là đại dịch cúm Vũ Hán. Tổng thống TRUMP đang túi bụi tùng bùng cho việc tái tranh cử Tổng thống. Hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa Hoa Kỳ - ASEAN được Tổng thống TRUMP dự kiện khai mạc  tại Las Vegas vào đầu năm 2020 đã phải hoãn lại vì con cúm Tàu cộng hoành hành,... 

2. Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó và bây giờ vẫn do Đảng Dân chủ chiếm đa số.

3. Đạo luật trừng phạt Tàu cộng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông vẫn chỉ ở giai đoạn Dự lậu, chưa được Lưỡng viện thông qua để Tổng thống ký ban hành Đạo luật.

Chỉ với 03 tiêu điểm trên cũng đủ để dự báo việc kêu gọi phục hoạt Hiệp định Ba Lê trong lúc đó là không khả thi và bây giờ thì càng bất khả thi hơn khi Đảng Dân chủ thân Tàu cộng đã chiếm trọn Quốc Hội và Bạch Cung thì không thể nào để cho niềm khát khao của chúng ta là phục hoạt Hiệp định Ba Lê được viên mãn bởi vì Nước Mỹ hiện nay được điều hành bởi lực lượng tay sai trung thành của Tàu cộng và cũng là chiến hữu của Việt cộng.

Tui đã nói, có hai bảo vật để phục quốc mà Việt cộng rất khiếp sợ đó là Quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa là Cờ Vàng Ba sọc đỏ và Hiệp định Ba Lê 1973. Cờ Vàng thì nhiều người đã biết rồi, riêng Hiệp định Ba Lê thì vẫn còn nhiều người chưa biết bởi vì luôn bị Việt cộng tìm cách đánh phá dìm hàng với mọi thủ đoạn mà tui có đơn cử ở trên. 

Cái gì đe dọa đến tồn vong của Việt cộng thì nó sẽ tấn công vũ bão để hủy diệt. Ngoài những chiêu trò vu khống, chụp mũ ra thì chúng còn xài chiêu trò "hoa nở trong lòng địch để tỏa hương độc đúng giờ". Có thể nhiều người và ngay cả bản thân luật sư Lâm Chấn Thọ cũng còn mơ hồ về chiêu trò này của Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung vì dù sao thì ông Lâm Chấn Thọ cũng chỉ là luật sư chớ không phải là người hiểu Mác, Lenin như cố Tổng thống Ronald Reagan và nay là Tổng thống TRUMP.

Tui xin phép chỉ tay vào Nước Mỹ để cho luật sư Lâm Chấn Thọ tỏ tường hơn đó là đám RINOS phản bội lại lực lượng MAGA do Tổng thống TRUMP làm thủ lãnh sau ngày bầu cử tổng thống vừa qua. Bằng sanh không ai có thể tin được Mike Pence, Bill Barr, Mc Cornell, Lindsey Graham,... và các vị Thẩm phán ở Tối cao pháp viện được Tổng thống TRUMP đề cử, tán thành lại là những kẻ phản bội lại Tổng thống TRUMP ở thời khắc quyết định kể cả Tổng thống TRUMP cũng không ngờ tới. 

Trong số những tên RINOS phản bội kia thì sự nguy hiểm của tên Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Lindsay Graham là siêu đẳng. Với tư cách là Chủ tịch ủy ban Tư pháp Thượng viện, Lindsey Graham tỏ ra là kẻ xông xáo trong đại án OBAMAGATE, trọng án máy tính xách tay địa ngục của Hunter Biden,... và ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu bầu cử tổng thống, RINOS Lindsey Graham đã hào sảng tặng cho đội ngũ pháp lý của Tổng thống TRUMP nửa triệu Mỹ kim để theo đuổi kiện tụng về gian lận bầu cử. Để rồi khi Điện Capitol bị người không phận sự xâm nhập trái phép theo kịch bản lật đổ Tổng thống TRUMP do FBI dàn dựng thì tên RINOS Lindsey Graham đã búa vào xương sống của Tổng thống TRUMP và lực lượng MAGA rằng "gian lận bầu cử là vu khống, vô căn cứ,...". 

Qua hình ảnh của Nước Mỹ mà điển hình là tên RINOS Lindsey Graham, thiết nghĩ luật sư Lâm Chấn Thọ sẽ mường tượng ra lý do vì sao tui phản đối việc quý ông bà lại ngồi chung bàn với Nguyễn Văn Đài, Huỳnh Quốc Huy,... những kẻ tui khẳng định là Việt cộng nằm vùng với bằng chứng là những lời tố cáo của vợ tên Huỳnh Quốc Huy là cô Megan Pi tố cáo đích danh Huỳnh Quốc Huy là kẻ nham hiểm hơn ma quỷ với bản chất nằm trong máu không thay đổi, tui phản đối bằng thái độ giận dữ khi nói thẳng là "hành vi trộn c.ứt vào cơm".

Vì thời gian có hạn nên tui xin dừng lại ở đây và hứa sẽ tiếp tục trao đổi với ông vào những bài viết sau. Tui xin nói rõ, việc tui phản đối quyết tâm phục hoạt Hiệp định Ba Lê và kêu gọi ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình trong lúc này hoàn toàn trên tinh thần xây dựng với nghĩa vụ của một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa khắc cốt ghi tâm khẩu hiệu TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM chờ không phải vì tị hiềm cá nhơn, vì muốn làm người nổi tiếng,...

Hẳn luật sư Lâm Chấn Thọ và cả ông thủ tướng Lê Trọng Quát cùng với những vị tiền bối ủng hộ cho chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa và Tuyên ngôn Hòa Bình còn nhớ câu chuyện về đám Việt cộng nằm vùng có bí số U.4 là những tên Dân biểu trong Hạ viện Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa là Nguyễn Văn Hàm, Dương Văn Ba, Hồ Ngọc Nhuận, Lý Quý Chung, Ngô Công Đức, Đinh Văn Đệ.

Ở đây tui xin nói riêng về tên Việt cộng nằm vùng Đinh Văn Đệ, tên này là Chủ tịch Ủy ban Quốc Phòng Hạ Viện, từng giữ chức Tỉnh trưởng Tuyên Đức kiêm Thị trưởng Đà Lạt vào năm 1963, Tỉnh trưởng Bình Thuận giai đoạn năm 1964-1967, là kẻ đã móc nối với tên cộng phỉ, chú của Việt cộng nằm vùng Đinh Văn Đệ là tên Đinh Văn Út có bí danh là Chín Mẫn.

Một trong những thành tích của tên Việt cộng nằm vùng Đinh Văn Đệ là khi được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cử làm trưởng đoàn qua Mỹ đàm phán viện trợ khẩn cấp, nhưng Đinh Văn Đệ đã tìm cách làm cho Hoa Kỳ cắt viện trợ bằng cách đưa hình binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa không muốn chiến đấu, bỏ chạy bằng cách bám vào càng trực thăng chạy ra khỏi chiến trường để cho Mỹ thấy rằng tiếp tục viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa khi binh suy, tướng thoái là ném dollar qua cửa sổ vì thế Mỹ đã cắt viện trợ và Việt Nam Cộng Hòa đã sụp đổ. 

Nói như vậy để cho luật sư Lâm Chấn Thọ thấy được sự tai hại dẫn đến hủy hoại bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa là Hiệp định Ba Lê 1973, một bát gân gà mà Tàu cộng và Việt cộng vĩnh viễn không nuốt trôi dù trước đây bị cho là có lợi cho cộng sản nên Nhị vị cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa không đặt bút ký vào. Bởi vì mọi sự vật hiện tượng đều chuyển động theo thời gian, quốc bảo của Việt Nam Cộng Hòa cũng vậy. Vào thời kỳ đó, Hiệp định Ba Lê là bản văn bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa theo toan tính của Nixon, Kissinger với Tàu cộng phụ thuộc vào bối cảnh thực tế nhưng khi thời cơ ngàn năm đến, khi Nước Mỹ tiên chinh hủy diệt Tàu cộng bằng thế trận bao vây thì Việt Nam mình có cái bảo quốc trong tay để làm bằng chứng chứng minh phía Nam vĩ tuyến 17 là do Việt Nam Cộng Hòa quản lý và Việt Nam sẽ thống nhứt trong hòa bình bằng cuộc tổng tuyển cử tự do không phải dùng võ lực để cưỡng cướp như Việt cộng đã trắng trợn đơn phương xé bỏ Hiệp định Ba Lê và sau khi cướp được Việt Nam Cộng Hòa thì thẳng tay đàn áp, trả thù man rợ.

Việc quý ông bà hô hào phục hoạt Hiệp định Ba Lê trong bối cảnh hiện nay là gián tiếp làm lợi cho Việt cộng và Tàu cộng trong kế sách hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa. Bối cảnh rất bất lợi mà lại tung bảo vật phục quốc ra thì có khác gì Khương Linh Tá đập bàn phản đối anh em Tạ Ôn Đình để rồi bị rớt đầu ? Hành động của quý ông bà cho thấy lòng nhiệt thành đáng trân trọng nhưng vì chọn sai thời điểm nên lại vô tình nối giáo cho giặc cộng. 

Hãy đem câu chuyện ngụ ngôn cậu bé chăn Cừu và đàn Sói để phóng chiếu lại việc làm của quý ông bà. Vì trò đùa của cậu bé chăn Cừu mà hậu quả là cả bầy Cừu bị Sói ăn sạch mà dân làng không thèm ứng cứu dù cậu bé khản giọng kêu cứu. Bởi vì trước đó cậu bé đã đùa cợt khi hô hoán lên rằng chó Sói tấn công đàn Cừu nhưng khi tới nơi dân làng mới vỡ lẽ ra là trò trêu đùa của cậu ta. Kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê hay bất cứ cái gì cũng vậy, nếu không đúng thời cơ thì nó như câu chuyện cậu bé chăn Cừu và đàn sói là tất nhiên. Cái này được nói mỉa mai là "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại". Ngu dốt không phải vì dân trí mà ngu dốt về trình độ am hiểu cộng sản. 

Chúc ông Lâm Chấn Thọ và các chiến hữu, cộng sự của ông sức khỏe và thành công trong những việc làm hữu ích cho Việt Nam Cộng Hòa./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN