HỦY DIỆT ĐÒN HIỂM CỦA VIỆT CỘNG BẰNG CÁCH BIẾT PHÂN BIỆT GIỮA CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh

HỦY DIỆT ĐÒN HIỂM CỦA VIỆT CỘNG BẰNG CÁCH BIẾT PHÂN BIỆT GIỮA CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh 

Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung rất sợ SỰ THẬT, vì vậy, theo bản năng sanh tồn là "sợ cái gì thì phủ đầu ngăn chặn cái đó". Xưa chưa có internet thì Việt cộng rất sợ trình độ dân trí của người Việt Nam không cộng sản, vì vậy mà hàng vạn trí thức không cộng sản đã bị Việt Minh là tiền thân của Việt cộng "c.ắt cổ, đ.ập đầu, c.hôn sống,..." hết sức man rợ nhưng nó lại đắp tượng cho thể loại dân trí thấp là bần cố nông, du thủ du thực, đá cá lăn dưa, chăn trâu, lùa bò,...Bởi vì Việt cộng nó biết rõ, nếu để cho những người trí thức không cộng sản tồn tại thì SỰ THẬT sẽ thiêu rụi chúng nó, đốt cháy lực lượng tuyên truyền bằng lưỡi gỗ của chúng nó. 

Ngày nay khi đã có internet, mạng xã hội,... là nền tảng để quảng bá cho SỰ THẬT nên lực lượng tuyên truyền bằng lưỡi gỗ của Việt cộng đã thất bại thảm hại trước những anh hùng DIỆT CỘNG chơn chánh trên mặt trận truyền thông. Để chống lại lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh này, Việt cộng không còn đơn nhứt trong việc tập trung gia tăng sức mạnh cho binh đoàn tuyên giáo mà chúng phải thực hành song song, đơn cử như:

II. Chiêu thức cụ thể của Việt cộng trên mặt trận tâm lý chiến là mạng xã hội:

1. Bịt miệng lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh ở quốc nội, ngăn chặn SỰ THẬT được loan truyền từ hải ngoại vào quốc nội bằng cách: dụng tường lửa, hạn chế độc giả tại quốc nội truy cập vào các trang web, trang FB, blog do những người DIỆT CỘNG chơn chánh ở hải ngoại lập ra;

2. Tìm và diệt những anh hùng DIỆT CỘNG chơn chánh từ quốc nội ra hải ngoại ngay trên mạng xã hội này bằng các giải pháp như: ban hành luật an ninh mạng, xua binh đoàn tuyên giáo nằm vùng rêu rao, mạ lỵ rằng mày là nick clone, nick ma, núp lùm,... Mục đích của trò bẩn thỉu này của Việt cộng là tránh bị đòn "gậy ông đập lưng ông". 

Nghĩa là hiện nay Việt cộng đang ở ngoài sáng còn lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh đang ở trong tối, điều này vô cùng bất lợi cho Việt cộng trong chiến dịch "tìm diệt". Bởi vì kẻ thù trong bóng tối là kẻ thù nguy hiểm nhứt mà xưa kia Việt Minh và sau này là Việt cộng đã từng là sát thủ trong bóng đêm làm cho Pháp, Việt Nam Cộng Hòa mất ăn mất ngủ với khẩu quyết của đồ tể hồ chí minh khi giáo huấn cho đám khủng bố do đồ tể Võ Nguyên Giáp chỉ đạo là cái tổ chức cha đẻ của khủng bố ISIS hiện nay là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân với tập hợp đông đảo chủ yếu là loại du thủ du thực là những thanh niên dân tộc thiểu số.

Hán tặc hồ chí minh huấn thị chúng rằng "Nhớ bí mật: Ta ở đông, địch tưởng là ở tây. Lai vô ảnh, khứ vô hình". Nghĩa là "đến và đi đều không để lại gì". Vì sợ dính đòn "gậy ông đập lưng ông" nên lũ tuyên giáo nằm vùng hay chơi trò khích bác, mạ lỵ những người DIỆT CỘNG chơn chánh đang giấu mặt bằng giọng điệu đồ nick ảo, nick ma, núp lùm, rúc váy,... Những ai vì sỉ diện hảo, nông nổi mà thò mặt ra trước trò khích bác, mạ lỵ của chúng thì:

- Bị an ninh Việt cộng mời uống trà Tàu, bị đưa vào sổ đen theo dõi nghiêm ngặt nếu họ sống tại Việt Nam;

- Bị lực lượng hoạt động ngoại tuyến của Việt cộng uy hiếp, đe dọa và bị Việt cộng từ chối nhập cảnh vào Việt Nam hoặc tệ hại hơn là khi được nhập cảnh vào Việt Nam thì sẽ bị bắt nhốt với cáo buộc lôi kéo, tuyên truyền lật đổ tà quyền cộng sản.
...

3. Nhào nặn thần tượng để cấy nhộng đỏ vào làng "chống cộng" rồi biến chúng thành những con ngựa thành Troys trong kế sách "hoa nở trong lòng địch" và kế sách "trăm hoa đua nở":

Như đã nói và chính Việt cộng đã thừa nhận mới đây là "truyền thông của Việt cộng không thể cạnh tranh lại với truyền thông mạng xã hội". Vì lẽ đó Việt cộng đã tăng cường giải pháp "Nhào nặn thần tượng để cấy nhộng đỏ vào làng 'chống cộng' rồi biến chúng thành những con ngựa thành Troys trong kế sách "hoa nở trong lòng địch" và kế sách 'trăm hoa đua nở' ". Cụ thể:

3.1. Ban hành nghị quyết 36 với chủ đích hòa giải hòa hợp với Việt cộng nhằm xóa bỏ hận thù từ những hành động khủng bố sắt máu, man rợ của Việt cộng đã gây ra trong quá khứ - hiện tại và tương lai. Đây là một kế sách thâm hiểm với mục đích hủy bỏ cái đạo lý "ơn đền oán trả", hủy bỏ giá trị của câu nói khảng khái từ tiền nhơn là Vua Duy Tân đó là "Nước bẩn lấy máu mà rửa". Sẽ không có thì giờ để nói hết chiêu bài bẩn thỉu này của Việt cộng mà chỉ đơn cử qua những hành động điển hình sau:

- Thông qua các Đại sứ, Lãnh sự, Việt cộng nhắm vào những chức sắc, đại khoa bảng, nhơn sĩ trí thức, doanh gia thành đạt vốn dĩ là người Việt Nam Cộng Hòa để quăng mồi, gài bẫy lôi kéo họ thực hiện cái nghị quyết 36 của Việt cộng mà điển hình như cha con tướng râu kẽm Nguyễn Cao Kỳ, trọc phú Hoàng Kiều, doanh nhơn Trần Trường, lật sư Hoàng Duy Hùng, các hãng truyền thông Việt như Bolsa, RFA, VOA,...

- Cho xây dựng các chùa quốc doanh với sự có mặt của những tên trọc đỏ bọc áo cà sa để tung bả độc hơn thuốc phiện vào lực lượng Phật tử mê muội nhằm xóa bỏ hận thù, chở hận thù vào lòng dối trá của Việt cộng, góp phần vô cảm chánh trị tại các Phật tử cuồng tín, ngu muội mà điển hình như các tên trọc đỏ chơn truyền của trọc đỏ Thích Nhất Hạnh đang hoạt động ở hải ngoại và những tên trọc đỏ đang hoạt động ở quốc nội như Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang,... ở bên Nhựt Bổn là trọc đỏ Thích Tâm Trí có dan díu với hài nhảm Hoài Linh, ca lẻ Phi Nhung, ca nô Thủy Tiên,...

3.2. Nhào nặn thần tượng "chống cộng" để "cấy nhộng đỏ" vào lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh:

Thông qua cái tổ chức Việt Tân là một kết quả từ sự "phóng chiếu" của Việt cộng, những tên Việt cộng nằm vùng có thử thách, được đào tạo đã dễ dàng trở thành biểu tượng "chống cộng" theo nghĩa đen là "chống cho Việt cộng đứng vững" mà tiên phong là Bùi Tín, Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên,... và sau đó là Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lật sư Nguyễn Văn Đài,... và cái đám tù nhơn lương tâm, xã hội dân sự,...

Mặc dù bây giờ đã có internet nhưng một sự thật phũ phàng là trình độ hiểu biết về cộng sản của người Việt Nam chỉ mới ở đẳng "chánh trị bình dân" của chim mồi Phạm Đoan Trang. Nói như tên cộng phỉ Trương Quốc Huy của đài N10TV thì thể loại nhộng đỏ như con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đối với người Việt Nam tị nạn cộng sản là "những đứa con cầu tự", vì vậy họ như những bầy thiêu thân lao vào nghe, dốc lòng tin yêu mà không hay biết rằng tụi nó là loài "nhộng đỏ" được Việt cộng che chắn bằng bản án và tù đày nhưng là tù cha, là đưa vào lòng son để đào tạo và thử thách trước khi cấy ra hải ngoại để "nằm phòng lạnh chống Mỹ, chống lại Việt Nam Cộng Hòa".

Vì trình độ am hiểu về Việt cộng quá tệ và với sự nổi dậy của lũ ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản đã phục kích sẵn tại chỗ thông qua các chương trình tị nạn cộng sản như HO, vượt biên nên Việt cộng đã thành công mỹ mãn trong chủ trương hòa giải hòa hợp theo nghị quyết 36 mà gần đây nhứt là việc đem Cờ Vàng ra khóc lóc, thương cảm cho cái chết của đảng viên kỳ cựu Lê Đình Kình hay câu chuyện có nhiều người khát vọng phục hồi Việt Nam Cộng Hòa nhưng chúi mũi vào nghe, hung hăng bảo vệ cho kẻ đã phang vào xương sống của Việt Nam Cộng Hòa là tên đệ tử ruột của trùm tuyên giáo Việt cộng Nguyễn Công Khế, tên hàm ơn trọc phú Hoàng Kiều, một tên trọc phú cháu và con nuôi của Việt cộng nằm vùng Hoàng Thi Thơ và đồ tể Hoàng Phủ Ngọc Tường, kẻ đó chính là nhãi ranh Trương Quốc Huy, đứa đã phán "Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi" nhưng lắm kẻ vẫn tôn thờ, cuồng si nó và hung hăng chửi bới những người DIỆT CỘNG chơn chánh đã vạch mặt nó.

Cái thời Việt cộng nằm vùng ở Dinh Độc Lập nay đã xưa rồi vì nay đã có internet và mạng xã hội. Vì vậy việc truy tìm tung tích của Việt cộng nằm vùng cũng rất khó khăn nếu không đầu tư trí tuệ và thời gian cũng như trang bị cho mình một kiến thức cần thiết để "nhìn - nghe - ngửi - va chạm - theo dõi,..." một cách công phu mới lôi đầu chúng lên bàn mổ đặng.

Chống cộng, DIỆT CỘNG mà không phân biệt được đâu là TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh" thì hoặc là tay sai của Việt cộng, hoặc là "chống cho Việt cộng đứng vững", và nếu không phân biệt được ai là người "chống cho Việt cộng không sụp đổ" và ai đang là những người DIỆT CỘNG chơn chánh với tâm nguyện DIỆT CỘNG tới cùng trên nguyên tắc "cộng sản không thể thay đổi mà phải tiêu diệt" thì về nhà chống nạnh đi. Ai muốn biết thì hãy xem bài viết tiếp theo. Trân trọng./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN