SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh

SỰ KHÁC NHAU GIỮA CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM VỚI TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh

I. MỞ ĐẦU:

Hôm nay phải quay lại chủ đề cũ rích này mà cá nhơn nghĩ rằng nó rất hữu ích với lực lượng DIỆT CỘNG trên mạng xã hội hiện nay để có được sự minh định rõ ràng đâu là thằng cộng sản và đâu là người DIỆT CỘNG SẢN trên mặt trận tâm lý mà chiến trường là mạng xã hội này.

Với những người lên mạng xã hội chỉ để tiêu khiển thì không có tác dụng gì nhưng với những người không đội trời chung với cộng sản thì việc nhận diện những tên Việt cộng nằm vùng trên mạng xã hội là một hành động hữu ích góp phần cô lập, làm suy yếu bộ máy tuyên truyền của Việt cộng và cứu được nhiều người vô tội thoát khỏi cái bẫy tuyên truyền của Việt cộng.

Như chúng ta đã biết, sở trường của cộng sản là tuyên truyền bịp bợm, chúng biến cái khuyết điểm của chúng thành ưu điểm, biến ưu điểm của kẻ thù thành khuyết điểm của kẻ thù,... mà nói dân gian là xạo ke, lật lọng, tráo trở,... Để phát huy sở trường của nó là tuyên truyền thì trước tiên nó cướp lấy truyền thông và nhắm vào thành phần có nhận thức ít ỏi về cộng sản, rỉ tai, ru ngủ, nhồi sọ lực lượng này và biến thành binh đoàn loan tin và bảo vệ bộ máy tuyên truyền của cộng sản.

Đơn cử như vào giai đoạn từ năm 1953 - 1956, đồ tể hồ chí minh dưới sự chỉ đạo của đồ tể Stalin và sự hỗ trợ của tướng Tàu cộng Lưu Thiếu Kỳ đã ban hành Luật cải cách ruộng đất vào ngày 19/12/1953, mở đầu cho phong trào "Đấu tố - giết người" làm cho hàng triệu người dân vô tội phải chết oan, lòng người đảo điên, xã hội không có niềm tin mà sau này Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã mỉa mai rằng "công đức ngàn đời con tố mẹ. Tình nghĩa trăm cái vợ tố chồng", con tố và giết mẹ không ai khác chính là Phạm Văn Đồng giết mẹ nuôi là Bà Năm Cát Hạnh Long, Trường Chinh - Đặng Xuân Khu lôi cha ruột của mình ra đấu tố giữa chợ đời để làm gương tiên phong cho việc đấu tố dưới danh nghĩa là Cải cách ruộng đất.

Cũng trong giai đoạn đó, để ngăn chặn làn sóng cộng sản tràn xuống phía Nam, sau khi Hiệp định Genève được Pháp và Việt cộng ký kết, vĩ tuyến 17 là đường phân giới ngăn cách  miền Bắc cộng sản với Miền Nam tự do, chánh quyền của Việt Nam Quốc Gia sau này là Việt Nam Cộng Hòa đã bắt tay vào việc "ngăn chặn - tìm diệt" Việt cộng.

Không như trò giết người vô tội, oan sai bằng đấu tố của cộng sản Bắc Việt, chánh quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ban hành chánh sách "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" với xác suất oan sai thấp nhứt để ngăn chặn, tiêu diệt Việt cộng từ trong trứng nước. Tất nhiên, cộng sản Bắc Việt và Việt cộng ở Nam Việt sẽ không chịu nằm im, chúng phản công dữ dội nhờ vào bộ máy tuyên truyền với thành phần có nhận thức ít ỏi về cộng sản, bị cộng sản rỉ tai, ru ngủ, nhồi sọ.

Chúng dựng chuyện, vu khống nhắm vào gia đình ông Diệm như vu khống Ông đàn áp Phật giáo và các tôn giáo khác, vu khống Ông Diệm là độc tài, gia đình trị, khát máu bởi Luật 10-59, tham nhũng, ... và đê tiện hơn là chúng dựng chuyện để bôi bẩn bà Trần Lệ Xuân em dâu của Ông Diệm với vu khống, đặt điều bà ta lăn loàn, dâm loạn,... Lúc đó, câu thơ của Ông Tản Đà - Nguyễn Khắc Hiếu là "Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn" hoàn toàn đúng với thực trạng xã hội hai miền Nam - Bắc Việt Nam. 

Hùa theo trò vu khống, đặt điều của Việt cộng, đám nhơn sĩ trí thức ngụy quân tử, tướng lãnh xôi thịt, phổi bò, tăng đỏ, các tổ chức tôn giáo không đặt Quốc Gia dân tộc lên hàng đầu mà đặt tị hiềm, tôn giáo của mình lên trên tất cả đã vô tình nối giáo cho giặc cộng để bức hại nền Cộng Hòa non trẻ ở Việt Nam là lật đổ và tận diệt gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nước mất thì nhà tan, hàng triệu người Việt Nam phải bỏ chạy khỏi nơi sanh ra mình, sống lưu vong trên đất khách quê người trong thân phận tị nạn cộng sản. Hàng vạn người đã bị làm mồi cho cá biển, chết bỏ xác trong rừng sâu trên con đường vượt biên trốn chạy giặc cướp cộng sản.

Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ có nhiều nguyên do nhưng không thiếu một lý do cốt lõi đó là bị thua tại mặt trận tuyên truyền. Người dân Việt Nam Cộng Hòa lúc đó không hiểu rõ bản chất của cộng sản nên một số đã bị Việt cộng xỏ mũi thông qua giọng điệu "giải phóng dân tộc" mà những tên Nam cộng thuộc hàng "vọng tộc danh gia" nhưng ăn phải bả độc của cộng sản như luật sư Nguyễn Hữu Thọ, cháu ngoại của cụ Phan Châu Trinh là Nguyễn Thị Bình, con trai của bà bà Công Tôn Nữ Chánh Tín là bác sĩ Phạm Ngọc Thạch,... là những "thần tượng" được cộng sản dựng lên để lôi kéo đám đông mù quáng tham gia đánh phá nền Cộng Hòa non trẻ của Việt Nam Cộng Hòa.

Đó là ngày trước khi chưa có mạng xã hội được lan tỏa nhờ vào internet còn bây giờ thì cũng không khác gì mấy. Để duy trì quyền cai trị độc tôn và quyết tâm bán nước Việt Nam cho Tàu cộng theo di ngôn của Hán tặc hồ chí minh, Việt cộng đã nâng cấp bộ máy tuyên truyền lên cho phù hợp với dân trí hiện nay, những trò tuyên truyền dối trá của Việt cộng đã không còn đất sống bởi kẻ thù của nó là internet mà chúng nó đã cay đắng thừa nhận "truyền thông của đảng không cạnh tranh nổi với mạng xã hội". Công khai tác chiến với lực lượng DIỆT CỘNG trên mạng xã hội đã thất bại thảm hại, Việt cộng quay sang đấu pháp đẻ ra cái bản sao "khác màu vẻ ngoài - đồng chất ở bên trong" và dùng lực lượng này để hóa giải đòn thù từ lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh.

Cũng như tại Nước Mỹ này, Tàu cộng và lực lượng cuồng si chủ nghĩa xã hội đã dựng lên các cá nhơn, tổ chức núp bóng dân chủ, đấu tranh cho tự do, nhơn quyền, bảo vệ môi trường,... nhưng chỉ là "khác màu - đồng chất" với chủ nghĩa xã hội, chúng cướp lấy truyền thông và các nền tảng của mạng xã hội như các trang báo chánh thống, Facebook, Twitter,... và dùng lực lượng này đánh phá lực lượng MAGA đang ngày đêm chống lại vận mịnh suy tàn của Nước Mỹ với khẩu hiệu và hành động "Làm cho Nước Mỹ vĩ đại - Make America Great Again - MAGA". Kết quả là chúng đã tạm chiến thắng khi giúp cho tên tay sai trung thành với Tàu cộng là Joe Biden cướp được Bạch Cung. Những sự thật diễn ra ở Nước Mỹ có hành động của lực lượng MAGA đều bị chúng "biến đúng thành sai", những trò sai quấy, xạo ke của đám Mỹ cộng thì được phù phép thành sự thật.

Đó là chuyện của Nước Mỹ, chuyện của người Việt Nam mình trên mạng xã hội cũng tệ hại vô cùng, Việt cộng biết rõ nó sẽ thất bại thảm hại trên mặt trận truyền thông nếu nó ra mặt song đấu với lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh. Vì vậy, một mặt nó tìm cách kiểm soát truyền thông như cấm dân quốc nội mở ra các hãng truyền thông tư nhơn mang màu sắc chánh trị đối lập, ban hành luật an ninh mạng để ngăn chặn và truy tầm những người DIỆT CỘNG chơn chánh,... Một mặt Việt cộng dựng lên những cá nhơn, tổ chức làm chim mồi cho nó như thông đồng với Việt Tân, để cho các cá nhơn "chống cộng" ngang nhiên hoạt động công khai như các trang livestream chống cộng ngay tại quốc nội, các cá nhơn kêu gọi đấu tranh cho dân chủ nhơn quyền,... 

Để tạo ra những con chim mồi kia, Việt cộng rất quỷ quyệt bằng chiêu trò "bọc lót", chúng cho các trang báo của chúng, hội cờ đỏ,... la làng, lên án các tổ chức, cá nhơn là chim mồi của chúng như Việt Tân là khủng bố, các tổ chức lưu vong phản động, phần tử phản động,... Vậy là lực lượng "ngu quá lợn" và lực lượng tuyên giáo, bò đỏ nằm vùng cũng hùa theo để bảo vệ chim mồi của Việt cộng. Khi những người DIỆT CỘNG chơn chánh vạch trần bộ mặt của các tổ chức, cá nhơn chim mồi của Việt cộng thì họ sẽ bị vu khống, chụp mũ với giọng điệu "mày là kẻ đánh phá theo lịnh của Việt cộng mà bằng chứng là những người mày đánh phá, chụp mũ đều bị báo Vẹm, hội cờ đỏ,... lên án, tấn công".

Với chiêu trò đó, Việt cộng đã thành công khi những con chim mồi mập của nó với cái đít đỏ chét bởi cờ m.áu và AK47 như Cù Huy Hà Vũ, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Huỳnh Quốc Huy, Phạm Thành Bà Đầm Xòe, Phạm Đoan Trang, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Dũng Vova, Lê Trung Khoa, Người Buôn Gió,... nhưng hễ người DIỆT CỘNG chơn chánh có am hiểu về cộng sản lên tiếng tố cáo, vạch trần thì họ lại bị chính người của phe mình đem ra đấu tố,cáo buộc là Việt gian, tuyên giáo, dư luận viên, dân chủ cuội,...

Điều tệ hại hơn là không ít người vốn dĩ là nhơn sĩ, trí thức, đại khoa bảng,chức sắc tôn giáo,... đang chống cộng miệt mài, đã bị Việt cộng đàn áp, đọa đày nhưng lại ngây thơ, hồn nhiên và thậm chí cố tình nối giáo cho những tên chim mồi của Việt cộng bằng cách cho chúng ngồi chung mâm với mình để hô hào "chống cộng". Họ quên mất điều căn bản mà người DIỆT CỘNG chơn chánh phải nằm lòng, đó là:

1. cộng sản là loài cỏ dại phải diệt tận gốc rễ, nếu bỏ sót một cọng rễ thì chúng dễ dàng tái sanh và mọc lan. Vậy hà cớ gì các vị lại ngồi chung mâm với nó khi các vị chưa thử thách nó như cách CIA tuyển mộ điệp viên mà dễ dàng thỏa hiệp, hợp tác với nó chỉ vì nó bị Việt cộng bỏ tù, bị Việt cộng lên án, phải đài tị lưu vong? 

2. Khẩu quyết của Việt cộng là "giết lầm không bỏ sót, giết từ trong trứng nước,..." vậy mà các vị lại tin vào lòng "nhơn đạo bất thường" của Việt cộng khi nó để cho ai đó ra mặt chống nó ngay tại Việt Nam một thời gian bằng cách viết bài, viết sách, livestream nói xấu Việt cộng, ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa,... Tại sao các vị không nhìn vào những việc làm của Việt cộng như: mời lên đồn những ai chia sẻ bài viết của phản động, c.ắt cổ nạn nhơn chỉ vì giữ cái tấm vải có màu Vàng giống với màu Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, phạt hành chánh những ai nói xấu cấp trên của mình, nói xấu cán bộ cộng sản,... mà nó lại để cho những người kia công khai ra mặt chống nó một thời gian dài? 

Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ có một phần đóng góp của lũ bội tình, ăn cơm Quốc Gia thờ ma cộng sản. Việt cộng đến nay vẫn an nhiên cai trị và dụng tâm bán nước là vì các vị đã cổ súy, thần tượng những con chim mồi của Việt cộng, sẵn sàng hùa theo đám Việt cộng nằm vùng trên mạng xã hội để vu khống, chụp mũ, đấu tố họ khi họ đang miệt mài thực thi chánh sách TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG.

Tui không chống lại và đánh phá những tổ chức, cá nhơn đang tranh đấu cho một Việt Nam tự do, đang tranh đấu cho sự trở lại của Việt Nam Cộng Hòa,... nhưng tui sẽ không dung thứ và sẽ chống tới cùng những tổ chức, cá nhơn đã ngồi chung mâm với những tên Việt cộng con có bản chất nham hiểm hơn ma quỷ và không thể nào thay đổi cái bản chất đó. Bởi vì tui tin tưởng trong số các vị không phải là tất cả đều là tay sai của Việt cộng mà có những người chống cộng thực tâm nhưng vì không minh định được đâu là những người DIỆT CỘNG đang ngày đêm làm sạch mặt trận chống cộng theo CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM với những kẻ đang bảo vệ cho những tên Việt cộng nằm vùng theo TÀ SÁCH "CHỤP MŨ, ĐẤU TỐ" CỦA HÁN TẶC hồ chí minh.

Bài viết tiếp theo tui sẽ chi tiết những chiêu trò của Việt cộng trên cái mạng xã hội này với vốn kiến thức và kinh nghiệm khiêm tốn để những người DIỆT CỘNG chơn chánh tỏ tường, những người "chống cộng ngây thơ" hiểu được và những vị đức cao vọng trọng trong lực lượng "chống cộng" nhưng lại chung mâm với ma quỷ cộng sản tỏ tường. 

Tui sẽ ưu tiên nói tới Thượng Tọa Thích Không Tánh, chánh trị sự Hứa Phi, chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa của thủ tướng Lê Trọng Quát qua hành động của các vị là kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê và ký vào bản Tuyên ngôn Hòa Bình nhưng lại chung xuồng với cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy và tay chân của nó. Sau đó tui sẽ nói tới những cá nhơn, tổ chức khác mà tui khẳng định là tay sai của Việt cộng dựa trên CHÁNH SÁCH "TỐ CỘNG - DIỆT CỘNG" CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN