HÃY DIỆT CỘNG BẰNG VĂN HÓA XIN LỖI, ĂN NĂN VÌ ĐÂY CŨNG LÀ THỨ VÕ KHÍ HỦY DIỆT SỨC MẠNH CỦA VĂN HÓA VẬN VIỆT CỘNG

HÃY DIỆT CỘNG BẰNG VĂN HÓA XIN LỖI, ĂN NĂN VÌ ĐÂY CŨNG LÀ THỨ VÕ KHÍ HỦY DIỆT SỨC MẠNH CỦA VĂN HÓA VẬN VIỆT CỘNG

Phàm là con người, không ai được hoàn hảo cả, không ai tránh khỏi sai lầm tại một thời điểm nhứt định nào đó. Quan trọng là biết sửa chữa lỗi lầm, biết hối hận, ăn năn trước những sai lầm trong quá khứ mà cách tốt nhứt với những người cho mình là "chống cộng" là phải biết "nói lời xin lỗi" trước cộng đồng.

Như chúng ta đã biết, thế mạnh của Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung là "võ khí tuyên truyền". Chúng dùng cái lưỡi gỗ để: bóp méo sự thật, đánh tráo khái niệm, dẫn hướng dư luận, dụ dỗ đám đông cuồng nhiệt,... mà tựu trung lại là "cứu cánh biện minh cho phương tiện, hành động".

Thứ mà Việt cộng nói riêng và cộng sản nói chung sợ nhứt trên mặt trận tâm lý chiến đó là SỰ THẬT, càng sợ SỰ THẬT, chúng càng ra sức che đậy sự thật bằng lực lượng truyền thông lưỡi gỗ mà gần đây nhứt là để chạy tội cho hành vi d.iệt chủng loài người bằng võ khí sinh học là con cúm Vũ Hán, Tàu cộng và lực lượng tay sai của nó đã không biết ngượng miệng tung ra lý thuyết "con cúm Vũ Hán là do tụ nhiên, ký sinh trên loài Dơi, Tê Tê,...". Nhưng nay, sự thật đã dần phơi bày với bằng chứng cho thấy con cúm Vũ Hán được sản xuất tại phòng thí nghiệm Vũ Hán có sự tiếp tay của những tên Mỹ cộng thì chúng lại tiếp tục đánh lạc hướng dư luận với tuyên bố láo xạo rằng "nguồn gốc con virus corona có cách đây hơn hai chục ngàn năm" với mục đích là bảo vệ cho hành vi che giấu sự thật theo quan điểm con virus cúm Tàu cộng đã có mặt trong tự nhiên cách đây 20.000 năm.

Quay lại mạng xã hội với chủ đề DIỆT CỘNG, Việt Nam Cộng Hòa là biểu tượng, là đại diện cho CHÁNH NGHĨA còn Việt Nam cộng sản là đại diện cho gian tà mà cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng mỉa mai "Công đức ngàn đời con tố mẹ. Tình nghi ngờ trămtrăm năm vợ tố chồng" với lời nhắn nhủ "đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm", câu nói này của Đệ Nhị Tổng thống tương đồng với câu nói của cố nhà văn Nga, Alexandre Soljenitsym rằng "Khi thấy thằng cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác".

Có một điều rất tệ hại đã, đang và sẽ tiếp diễn trên mặt trận tâm lý chiến là cái mạnh xã hội này đó là công dân Việt Nam Cộng Hòa, cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản đã vô tình thậmthậm chí là cố ý quảng bá cho những tên Việt cộng nằm vùng bằng những hành động như: kết nạp chúng vào lực lượng DIỆT CỘNG, quảng bá chúng là những nhà "chống cộng, đấu tranh cho dân chủ, nhơn quyền,..." mà không chút do dự, đắn đo, soi xét kỹ càng. Hành động này đã vô tình nối giáo cho Việt cộng, giúp Việt cộng hả hê trong kế sách "cấy nhộng đỏ để giữ đảng từ xa".

Như đã nói, chúng ta cũng là phàm nhơn, vẫn vấp phải những sai lầm nhứt định mà bản thân tui đây cũng đã phạm phải khi nhận lời đứng ra làm Tổng biên bản bình phong cho trang Thesaigonpost. Để rồi bị kẻ thù của tui cáo buộc rằng "trang Thesaigonpost là cái ổ của an ninh Việt cộng, là đạo văn,...". Những cáo buộc này có cơ sở của nó vì rõ ràng trang Thesaigonpost đã phạm phải điều cấm kỵ khi đăng những bài viết của những tên bút nô của Việt cộng. Tui không phủ nhận hành vi sai trái trên của trang Thesaigonpost và đã tuyên bố rút khỏi trang đó, trả lại cho họ cái chức vụ Tổng Biên tập bình phong. Riêng về chuyện trang Thesaigonpost có đăng quảng cáo trên kênh youtube thì tui mong quý vị hãy thông cảm cho họ bởi vì họ không thể tự bỏ tiền túi của mình ra để duy trì hoạt động của trang, họ cũng không nhận được nguồn tài trợ nào và cũng không kêu gọi quyên góp, xin tiền từ các mạnh thường quân.

Sai lầm của trang Thesaigonpost đã tạo cớ cho kẻ thù của tui võ khí hóa tấn công, chụp mũ tui mặc dù tui đã khắc phục sai lầm của bản thân bằng cách nói lời xin lỗi và trừng phạt mình bằng cách rút khỏi trang Thesaigonpost, tuy nhiên, kẻ thù tui không có là người, chúng đã nói tui cắt đuôi chỉ là trò chơi bài điếm. Chuyện nhỏ, đau đớn nhứt với con người là tự lừa dối lòng mình, tui không bao giờ tự lừa dối bản thân thì những trò vu khống, chụp mũ dành cho tui chỉ là những liều thuốc kích thích tinh thần với quan điểm "Ân kẻ dữ hơn Ân người lành".

Đó là chuyện của tui, còn chuyện của lực lượng "chống cộng" thì sao ? Tui biết có rất nhiều người không phải là cộng sản nhưng vì bị cuốn vào đám đông của cộng sản mà vô tình quảng bá cho những tên Việt cộng nằm vùng. Điển hình như chuyện họ thần tượng tên cộng con Trần Huỳnh Duy Thức, con Vẹm cái Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... và nay là Vẹm cái Phương Hằng. Tui không trách họ bởi vì dưới sự cai trị sắc máu của Việt cộng thì đâu đó nổi lên hiện tượng "chống cộng, chống thế lực tàn hại vô sỉ do Việt cộng sanh ra và dung dưỡng" thì ngay lập tức số đông sẽ thần tượng, sùng bái mà nói như kẻ khẳng định Việt Nam Cộng Hòa không thể phục hồi là tên Trương Quốc Huy thì những hiện tượng đó được cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản coi là "những đứa con cầu tự", từ thằng cộng con Cù Huy Hà Vũ cho tới bộ đội bả ch.ó Điếu Cày, đại úy côn an Tạ Phong Tần,  vợ của an ninh Việt cộng là con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,... đều được cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản mở rộng vòng tay chào đón nồng hậu.

Sự thiếu xét nét đó đã vô tình nối giáo cho Việt cộng trong kế sách hòa giải hòa hợp theo nghị quyết 36 và trong thủ đoạn nham hiểm "truy cùng giết tận Việt Nam Cộng Hòa" ngay trên xứ sở tự do. Nguy hiểm hơn, có những bậc chức sắc, nhà nhà khoa bảng, đại trí thức của Việt Nam Cộng Hòa, đứng ra thành lập những tổ chức đối kháng với Việt cộng nhưng lại dung nạp những tên cộng phỉ con có thực tế bản chất "không bao giờ thay đổi", cụ thể là cái Chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa do luật sư Lê Trọng Quát thành lập nhằm mục đích kêu gọi Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc tái phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 nhưng lại lôi tên Việt cộng nằm vùng là lật sư Nguyễn Văn Đài, cộng phỉ con Huỳnh Quốc Huy (kẻ dối Chúa, lừa người mà chính vợ của nó là Megan Pi đã đăng đàn tố cáo nó vào năm ngoái) vào để quảng bá cho chương trình nghị sự của mình, hành động này tui đã lên án nặng nề là hành vi "trộn c.ứt vào cơm" bởi đã trúng kế của Việt cộng là kế "hủy diệt bảo vật phục quốc của Việt Nam Cộng Hòa là Hoàng Kỳ Tam Tài và Hiệp định Ba Lê 1973".

Với tui, những kẻ đi theo cộng sản là không có trái tim, ngồi chung mâm với cộng sản là không có cái đầu, quảng bá cho cộng sản là đội c.ứt trên đầu. Với những chức sắc, nhà khoa bảng, đại trí thức của Việt Nam Cộng Hòa mà ngồi chung mâm với cộng sản con thì không có lời gì để biện minh cho hành động ô nhục của mình. Với những người bình dân đã trót dại thần tượng, sùng bái những con nhộng đỏ của Việt cộng thì chỉ đáng trách mà không đáng giận họ bởi vì họ bị cuốn theo trào lưu đám đông. 

Nhưng biết mình đã lầm lỡ mà dám nói lên lời xin lỗi, ăn năn bằng cách viết ra tuyên bố, tố cáo những tên Việt cộng nằm vùng mà trước đây mình đã ngu muội thần tượng, sùng bái, PR thì hành động này với tui là quả cảm, đáng để trân trọng vì nó sẽ góp phần thức tỉnh cộng đồng và làm suy yếu sách lược "cấy nhộng đỏ - giữ đảng từ xa" của Việt cộng.

Ngược lại, qua theo dõi, quan sát, cá nhơn nhận thấy rằng có nhiều người trước đây đã sùng bái bọn nhộng đỏ như con núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Ả Trần Huỳnh Duy Thức,... nhưng khi được lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh vạch trần sự thật của tụi nó thì họ không thèm rút lại những lời vu khống, chụp mũ, chửi bới nhắm vào những người trước đây đã tố cáo, vạch mặt chúng khi chúng mới lú đuôi tôm, ngược lại họ chọn cách im lặng và tiếp tục đi PR cho những con chim mồi mới được Việt cộng tung ra thay thế cho những con chim mồi đã bị lộ.

Cay đắng nhứt là họ khoác Cờ Vàng và mâm nào có Cờ Vàng thì họ có mặt để dây phần. Họ lấy Cờ Vàng để phủ lên hình ảnh của đảng viên cộng sản kỳ cựu, đến trước ngày chết vẫn ra rả yêu đảng, yêu bác là ông Lê Đình Kình, họ khoác Cờ Vàng nhưng lại bảo vệ cho kẻ khẳng định Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không thể phục hồi, họ lập ra các chánh phủ tự phong trên danh nghĩa Việt Nam Cộng Hòa nhưng lại dung nạp Việt cộng vào tổ chức của họ,... Và khi những kẻ nằm vùng trước đây được họ sùng bái nay đã lộ thì họ im lặng để đồng lõa với tội trạng của chúng.

Có một sự thật là Việt cộng không bao giờ dung thứ cho những ai ra mặt chống nó nhưng để cho quốc tế có cái nhìn thân thiện với nó thì nó giả đò cho phép, thậm chí dựng lên các tổ chức, cá nhơn ngay tại quốc nội được "mở miệng" tỏ thái độ đối lập với nó với mục đích vừa cho thế giới thấy nó rất dân chủ và đồng thời cũng thông qua đó mà "tìm diệt" những ai tham gia vào các tổ chức đó nhưng bất phục với Việt cộng mà tui nói là trò "thả chim mồi bắt chim rừng" của Việt cộng. Vậy nhưng khi được cảnh báo thì nhiều kẻ không chịu ơn mà còn quay lại chụp mũ rằng "mà là thằng đánh phá, là Việt cộng nằm vùng".

Hãy nghỉ lại mà coi, thanh niên Nguyễn Hữu Tấn ở Vinh Long chỉ vì cất giữ mảnh vải màu vàng mà bị Việt cộng nó "c.ắt cổ" thì làm gì có chuyện nó để cho các chức sắc tôn giáo tham gia vào lời kêu gọi của Chánh phủ Pháp định Việt Nam Cộng Hòa, nó để cho một số cá nhơn livestream kêu gọi phục hoạt Việt Nam Cộng Hòa,... Mắc cười nhứt là chuyện của "anh thư" Huỳnh Thục Vy, kẻ luôn ôm Cờ Vàng, may Cờ Vàng, bắt con thơ cầm Cờ Vàng nhưng cha của ẻm là Huỳnh Ngọc Tuấn thì sa sả phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa, không muốn phục hồi Việt Nam Cộng Hòa, sa sả chửi bới Ông Trump nhưng lại được phong là anh hùng chống cộng, gia đình chống cộng,...

Thật ra, trước đây thông qua lời kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ của các nhơn sỉ, trí thức Việt cộng phản đối Formosa, Tàu cộng nhưng mục đích là giúp Việt cộng tầm nã những người không đội trời chung với Việt cộng và trò này nay đã nhàm nên nó cấy nhộng đỏ vào các tổ chức lưu vong, chánh phủ tự phong ở hải ngoại để cất mẻ lưới cuối cùng tận diệt Việt Nam Cộng Hòa và những người Việt Nam không đội trời chung với cộng sản.

Thà đừng có làm gì để tránh gây hại cho những người căm thù cộng sản còn hơn hùa theo đám chim mồi của cộng sản để phải mang nặng tội với đồng bào mình vì "kẻ đánh năm roi, người coi năm chục". Nếu yêu nước thương nòi, khát vọng xóa sổ Việt cộng thì hãy làm những nghĩa cử thông thường là VĂN XIN LỖI, ĂN NĂN CŨNG LÀ THỨ VÕ KHÍ HỦY DIỆT SỨC MẠNH CỦA VĂN HÓA VẬN VIỆT CỘNG./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN