DŨNG LÒ VÔI - HÌNH MẪU CỦA THÂN PHẬN "QUẢN GIA" CHO CHÓP BU VIỆT CỘNG

DŨNG LÒ VÔI - HÌNH MẪU CỦA THÂN PHẬN "QUẢN GIA" CHO CHÓP BU VIỆT CỘNG

Quãng ngày qua, mạng xã hội của người Việt Nam dậy sóng bởi hiện tượng "thánh p.hang" Phương Hằng, vợ của trọc phú đỏ Dũng lò vôi. Ngay khi Phương Hằng phát pháo công thành nhắm vào lang băm được Việt cộng bọc bạc là tên Võ Hoàng Yên kéo theo đám showbiz Vẹm, cá nhơn đã nhận định đây là quỷ kế "đa mục tiêu" của Việt cộng trong kế sách "lấy XÃ HỘI chi phối CHÁNH TRỊ" giúp Việt cộng kê cao gối ngủ trong bối cảnh kinh tế - xã hội đầy biến động bởi tác hại của đại dịch cúm Tàu cộng hoành hành và mục tiêu nuốt trọn Biển Đông, thống trị Đông Dương của Tàu cộng.

Không khen Phương Hằng sẽ không công bằng bởi ả ta đã được đảng tà quyền cộng sản giao nhiệm vụ tấn công vào "cái xấu - cái ác" do Việt cộng sanh ra và dung dưỡng mà điển hình là lang băm Võ Hoàng Yên, showbiz Vẹm. Nhưng nói theo quan điểm của tộc nón cối phía bắc vĩ tuyến 17 là "99 điều đúng không bằng một điều sai". Cái sai của Phương Hằng là xúc phạm đến người Việt Nam tị nạn cộng sản mà trước đây y thị cũng là nạn nhơn khi tha phương cầu thực ở Gia Nã Đại trong thân phận thê thiếp cho Hán tộc. Ả đã ngông cuồng gọi người Việt Nam tị nạn cộng sản là "bọn phản động". Thứ đến, dĩ vãng của Phương Hằng cũng không tốt đẹp gì và hiện tại đang làm thiếp cho tên trọc phú đỏ Dũng lò vôi thì tốt đẹp gì đâu để người công chính ca tụng.

Trong lúc lũ showbiz Vẹm ngã ngựa, hoảng loạn và Việt cộng ra tay giảng hòa, Dũng lò vôi lại xuất hiện trên youtube để rao giảng, quảng bá cho bản thân và kể công, kể trạng trước cộng đồng. Nói thiệt, không phải quơ đũa cả nắm chớ thực ra đám tài phiệt ở Việt Nam gần như tất thảy đều "gián tiếp hoặc trực tiếp" trợ lực cho Việt cộng để "bòn khố rách sắm dù, sơn kiệu. Hút m.áu dân làm rượu làm trà" mà Dũng lò vôi là kẻ điển hình.

Lý lịch của Dũng lò vôi ít nhiều đã được đăng tải trên Google, seach là thấy nên tui không mất công sưu tra. Chỉ nói thêm là sau khi xuất ngũ, Huỳnh PHI Dũng phải rời bỏ quê hương Bình Định vào tá túc nhà người Dì ruột ở Bình Sơn - Phan Rang - tỉnh Thuận Hải nay là tỉnh Ninh Thuận để trồng hành tỏi cho bà Dì kia. Cực nhọc, tương lai mù mịt nên PHI Dũng mượn bà Dì 01 chỉ vàng và mò vào tỉnh Sông Bé kiếm cơ may. Tại Sông Bé, PHI Dũng đã "sa hũ nếp" khi lấy cô Tuyết họ Trần lớn hơn mình nửa con giáp. Cô Tuyết họ Trần là con gái của Việt cộng Ba Thu lúc đó là giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé.

Việt cộng Ba Thu là anh của Việt cộng cái Trần Thị Kim Chi, là vợ của Việt cộng Trần Phong hay được gọi là Sáu Phong mà sau này đã trở thành Chủ tịch nước với tên gọi là Nguyễn Minh Triết. Cha vợ là giám đốc sở Nông nghiệp tỉnh Sông Bé, dượng vợ là tỉnh ủy viên và sau này là bí thơ tỉnh, chủ tịch nước nên Dũng lò vôi phất lên như diều gặp bão mà nấc thang đầu tiên đó là được giao cho chức vụ giám đốc công ty sơn mài Thanh Lễ. Nghề kinh tài của Dũng lò vôi phất lên tỷ lệ thuận với đường quan lộ của trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết. Không nói ra thì ai cũng biết, Thanh Lễ và sau này là Đại Nam cùng với các khu công nghiệp Sóng Thần 1, 2, 3 về bản chất là tài sản của trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết mà cháu rể Dũng lò vôi chỉ là kẻ đứng thay.

Chủ nào tớ nấy, trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết cáo thì cháu rể Dũng lò vôi cũng cáo. Theo thời gian, Dũng lò vôi đã tìm cách "tẩu tán tài sản chung" có được từ hành động "cướp ngày" của trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết khi thằng cháu rể bồn bồn này chia phần cho em gái ruột của nó là bà chủ của chuỗi trường mẫu giáo tư thục Trà My, khách sạn 5 sao The Mira và trung tâm thương mại MC Bình Dương Plaza... Hành động này của cháu rể Dũng lò vôi đã làm cho dượng rể Nguyễn Minh Triết tức ói máu nhưng "mở miệng mắc quai" vì mình là thể diện quốc gia.

Sóng gió dồn dập hơn trong mối quan hệ cháu rể - dượng rể khi Dũng lò vôi chán hàng cô Tuyết họ Trần, phũ phàng vát mỏ gãy xỉa vào đống rơm mốc từ Canada về đó là ả Phương Hằng. Tuy nhiên, trước thái độ "tham mới nới cũ" của cháu rể Dũng lò vôi, dượng rể Nguyễn Minh Triết cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay giương mắt lươn ra nhìn vì thằng cháu rể này nó rất hồ đồ, căng với nó là già néo đứt dây bởi vì thằng này có chiêu "giả điên khiêng đồ Mỹ" nay lại gặp phải Tuyền Gia Nã Đại thì phu xướng phụ tùy có mà bung bét hết.

Biết mình chỉ là kiếp "quản gia" đứng thế cho tài sản ăn cướp hợp pháp của dượng rể Nguyễn Minh Triết, không biết dượng rể sẽ đòi lại tài sản lúc nào vì dượng rể Nguyễn Minh Triết là trùm Việt cộng thấm nhuần bản chất vắt chanh bỏ vỏ. Để ngăn chặn tình huống bị dượng rể Nguyễn Minh Triết vắt chanh bỏ vỏ, dứt tình đòi quà, Dũng lò vôi đã tạo cho mình một bộ giáp tự vệ bằng bản tánh ngông cuồng, thậm chí là điên điên khùng khùng để cảnh báo ông vua Việt cộng Nguyễn Minh Triết với nguyên lý "ông vua cũng thua thằng khùng".

Chuyện Dũng lò vôi giả khùng giả điên nhiều lắm, xin đơn cử như:

1. Mần thơ tâm linh;

2. Sáng tác kinh Phật mới;

3. Sáng tác quốc ca mới;

4. Tự nhận có năng lực "gọi mưa chặn bão",  từng khẳng định có thể làm chệch hướng bất cứ cơn bão nào sắp đổ bộ vào Việt Nam.

5. Tự cho rằng bản thân có tài tiên đoán tình hình Việt Nam 10 năm, 20, 30 năm như Trạng Trình tái thế.
...

Sau khi Dũng lò vôi ly dị cô Tuyết họ Trần và tái hợp với Tuyền Gia Nã Đại vào năm 2010 thì phía dượng rể Nguyễn Minh Triết tỏ ra bực bội và đã xúi đàn em ở Bình Dương làm khó Dũng lò vôi, Dũng lò vôi liền giở máu khùng chơi lại, vào tháng 02/2013, Dũng lò vôi tuyên bố chánh thức từ giã thương trường, sẽ bán hết tài sản, và sẽ rời khỏi Bình Dương, vào năm 2014 Dũng lò vôi tuyên bố sẽ đóng cửa Đại Nam để phản đối đàn em của dượng rể Nguyễn Minh Triết,... Nhưng cuối cùng ông vua Việt cộng Nguyễn Minh Triết cũng thua thằng giả khùng Dũng lò vôi khi đàn em của dượng rể Nguyễn Minh Triết là Lê Thanh Cung, chủ tịch tỉnh Bình Dương đã phải về làm người tử tế vào cuối năm 2014.

Nay trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết sắp về âm phủ gặp Mác - Lê - Mao - hồ tặc, con trai của hắn là Nguyễn Minh An đã bị người Thái Lan là ông chủ của bia Sài Gòn - Sabeco sa thải vào năm 2018,... nên trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết đang nóng lòng "đòi lại" những thứ cướp ngày mà lâu nay hắn giao cho Dũng lò vôi "giữ giùm". Một lần nữa, Dũng lò vôi lại chơi chiêu khùng thông qua ái thiếp Phương Hằng với đòn rung cây nhác khỉ nhắm vào lũ showbiz Vẹm và lang băm Võ Hoàng Yên,... 

Trước đây, trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết đã PR cho thằng cháu rể bồn chồn của mình rằng "đảng, chánh quyền và nhân dân Bình Dương cảm ơn nhân dân Bình Định đã cống hiến cho Bình Dương một người con ưu tú…." còn tên sử da Dương Trung Quốc gọi là “Kỳ nhân Huỳnh Phi Dũng” thì nay Huỳnh PHI Dũng đã dùng thế võ Bình Định giằng mặt trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết khi tên này gia tăng đòi lại tài sản cướp ngày đã giao cho PHI Dũng làm quản gia.

Xưa nó là Huỳnh Phi Dũng, tức thằng họ Huỳnh không có Dũng khí, nay nó được tên trùm Việt cộng Nguyễn Minh Triết ký giấy đổi thành UY Dũng rồi nên khó đòi lại của cướp ngày đã giao cho nó giữ lắm đa. UY của một kẻ giả khùng thì kẻ thân phận quốc gia sao dám già néo được? Nó điên lên nó dọn ra nước ngoài là bể mặt bầu cua đó nghen. Sẽ viết tiếp ở bài tới./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH

KHOÁC ÁO THẦY CHÙA ĐỂ CHẠY ÁN, MỘT LOẠI GIÁN ĐIỆP CỦA VIỆT CỘNG VÀ CÁCH GIỮ THỂ DIỆN CHO ĐẢNG VIỆT GIAN CỘNG SẢN