BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN VÂY QUANH THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER TẠ ĐỨC TRÍ

BĂNG ĐẢNG VIỆT GIAN VÂY QUANH THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER TẠ ĐỨC TRÍ

Việt cộng là ký sinh trùng, chung mâm với nó là ung não liền. Điều này đã đúng trước đây và bây giờ càng đúng ngay tại cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ.

Thị trưởng Tạ Đức Trí bị ảnh hưởng bởi văn hóa vận Việt cộng là Đinh Bằng Phi, học trò cưng của ông ngoại Tạ Đức Trí là Đốc phủ - Quốc vụ khanh Đỗ Văn Rỡ.

Trần Nhật Phong có vợ là nghệ sĩ Phượng Mai, Phượng Mai được văn công Việt cộng là nghệ sĩ cấy qua Đông Đức cộng sản để nằm trong và sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Phượng Mai bỏ chồng, bỏ nước Đức chạy qua đây và lấy Trần Nhật Phong làm chồng. Phượng Mai về Việt Nam biểu diễn văn nghệ với những bài ca của Việt cộng được phụ họa bởi vũ đoàn trong sắc phục bộ đội Việt cộng. 

Trương Quốc Huy là con cờ của trùm tuyên giáo Nguyễn Công Khế mà Khế là đệ tử ruột của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng và trước ngày Quốc hận 30/4/1975 Nguyễn Công Khế và Huỳnh Ngọc Chênh là đàn em của Việt cộng Trịnh Công Sơn, Huỳnh Tấn Mẫm, học sĩ Ớt Huỳnh Bá Thành, Họa sĩ rừng Nguyễn Tuấn Khanh.

Nguyễn Nam Quan chủ kênh Nam Quan Trust media là con trai của Họa sĩ Rừng Nguyễn Tuấn Khanh, Họa sĩ rừng cũng là cha của "gừng nhân" Ưu Đàm, Ưu Đàm là em của Nam Quan Trust media. 

Họa sĩ rừng cha của Nam Quan là cánh tay đắc lực của đám Kiều Mộng Thu - Huỳnh Bá Thành tổ chức ngày ký giả đi ăn mày đánh phá chánh quyền Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu góp phần làm cho người Việt Nam Cộng Hòa mất nước vào ngày Quốc hận 30/4/1975.

Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi Tạ Đức Trí, Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong, Nam Quan buộc chặt tay nhau trên con thuyền tuyên truyền xám cho Việt cộng ở Hoa Kỳ có sự góp mặt tích cực của "thượng sĩ già chống cộng" Ngô Kỷ.

Và cũng không có gì ngạc nhiên khi Tạ Đức Trí đã ký kết hợp đồng với Việt gian Alan Võ Ford và Kiều Chinh để dẹp cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân.

Nói sơ sơ như vậy để thấy tại sao phong trào chống cộng ở Hoa Kỳ chỉ là trò chơi dưới sự sắp đặt của Việt cộng và tại sao thành phố Westminster hôm nay như nồi cháo heo với hàng loạt bê bối của thị trưởng Tạ Đức Trí như vụ xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị, vụ bán đất công viên, vụ phế truất con buôn chánh trị Kimberly Hồ và mới toanh là vụ Hội đồng thành phố Westminster bỏ phiếu buộc thị trưởng Tạ Đức Trí dọn văn phòng khỏi Tòa thị chính.

Việt cộng không ở đâu xa, nó ở ngay trong làng chống cộng ở Hoa Kỳ, nó lúc nhúc như giòi trên mạng xã hội với những youtuber chống cộng nút vàng, nút bạc đó quý vị. Nếu tinh ý một chút thì quý vị sẽ rõ tại sao Trương Quốc Huy của N10TV, Nam Quan trust media,... lại rần rần tấn công Vẹm cái Phương Hằng còn Vẹm cái Phương Hằng thì tấn công không ngừng nghỉ vào lang băm Võ Hoàng Yên và đám showbiz Vẹm.

Dễ hiểu thôi, vì Vẹm cái Phương Hằng theo lịnh Bắc cộng công kích tụi Nam cộng mà lang băm Võ Hoàng Yên và showbiz Vẹm do Nam cộng chống lưng, kẻ đứng sau lưng đám showbiz Vẹm là cựu Tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế. 

Nguyễn Công Khế là đàn em của Họa sĩ Rừng Nguyễn Tuấn Khanh cha của Nam Quan trust media, Nam Quan trust media là kẻ giúp cho Nguyễn Công Khế mua nhà ở Mỹ có sự hợp lực của trọc phú Hoàng Kiều. Nam Quan trust media thường xuyên tới gặp Tổng Lãnh sự quán Việt cộng tại San Francisco để nhận lịnh và về ca ngợi Hán nô Nguyễn Phú Trọng lên mây.

Cũng nói thêm, Tổng Lãnh sự Việt cộng Nguyễn Trác Toàn đã chào đón tay Việt cộng Philipp Rösler là người Việt Nam mồ côi thành công ở Đức quốc với chức vụ cao nhứt là phó thủ tướng Đức, sau đó Philipp Rösler làm Chủ tịch Hội đồng cố vấn Quỹ đầu tư VinaCapital Ventures và vừa rồi được Việt cộng cho làm Lãnh sự danh dự ở Thụy Sĩ.

Đi một vòng để thấy cái nồi cháo heo ở Westminster hiện nay là trò chơi của Việt cộng được tụi Việt cộng nằm vùng ở Mỹ diễn tuồng gây chia rẽ những sợi dây đoàn kết còn sót lại trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản. Việt cộng thành công trong việc này là do sự tin tưởng mù quáng của nhiều người Việt Nam tị nạn cộng sản mà ra. Đừng trách Việt cộng nó quỷ quyệt mà hãy trách chính mình đã quá ngây thơ nhưng rất nhiệt tình./.

Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH