AI TẠO RA NỒI CHÁO HEO Ở WESTMINSTER ?

AI TẠO RA NỒI CHÁO HEO Ở WESTMINSTER ?

Trong lúc đang TRUY VẾT F0 VIỆT GIAN TẠ ĐỨC TRÍ, THỊ TRƯỞNG WESTMINSTER thì hay tin văn phòng thị trưởng của Tạ Đức Trí bị đối thủ buộc dọn ra khỏi Tòa thị chính thành phố. Đây là một trò hề của những kẻ luôn tự nhận mình là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, là chống cộng như bà Kimberly Hồ, Tạ Đức Trí, chính họ là những kẻ tạo ra trò hề này để cho Việt cộng nó cười đắc chí khi chứng kiến "phe ta đánh phe mình" tại thủ phủ tị nạn cộng sản vang danh một thời với thành tích chống cộng.

Nhiều lần tui đã nói, muốn DIỆT CỘNG thì phải có lằn ranh Quốc - cộng rõ ràng, phải tránh bị cám dỗ bởi vật chất, tham vọng chánh trị thì sẽ có được một nền tảng ổn định tạo nên động lực, xây đắp quyết tâm DIỆT CỘNG, ngược lại, hô hào chống cộng mà thân với Việt cộng, phản bội lại Việt Nam Cộng Hòa thì trước sau gì cũng sẽ trở thành công cụ của Việt cộng hoặc ít nhứt cũng sẽ làm trò hề cho Việt cộng.

Nếu như Tạ Đức Trí không dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tại buổi trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân, một con cờ được thân cộng Kiều Chinh dựng lên theo kịch bản của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng để đẩy nhanh quá trình "Việt cộng hóa Việt Nam Cộng Hòa" theo nghị quyết 36 của Việt cộng thì cái vỏ bọc "chống cộng" của Tạ Đức Trí sẽ chưa bị xé toạc.

Nếu như Tạ Đức Trí không thể hiện mình là con rối của Việt cộng tại bê bối xây dựng tượng đài Cổ Thành Quảng Trị, bán đất công viên là đất công khi chưa được công dân ở Westminster đồng thuận thì Tạ Đức Trí vẫn là một tượng đài chống cộng sừng sững ở Westminster nói riêng và ở trong lòng công dân Việt Nam Cộng Hòa nói chung với thành tích là nghị quyết cấm treo cờ máu của Việt cộng ở Westminster, dẹp cờ máu và cờ Tàu cộng ở thành phố này,...

Nếu Tạ Đức Trí quả thật là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa thì chắc chắn Tạ Đức Trí sẽ nằm lòng triết lý giáo dục "Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng", biết hối hận trước những sai lầm của mình mà hồi hướng, phục thiện để quay lại với chánh nghĩa sau khi bị đối thủ là bà Kimberly Hồ liên kết với Việt gian Tài Đỗ tấn công đáp trả. 

Nhưng không, Tạ Đức Trí đã không có hành xử mã thượng đúng phẩm giá của một hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, thay vì nhận lỗi trước cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản và hứa sẽ không tái phạm thì Tạ Đức Trí đã dùng lực lượng truyền thông thổ tả, vô học là kênh N10TV của Trương Quốc Huy, dựa vào "thượng sĩ già chống cộng" Ngô Kỷ, dựa vào hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa Fake Nam Quan, dựa vào nhà làm truyền thông Mai Tiến Dũng,... những kẻ được Ngô Kỷ và Tạ Đức Trí cho là truyền thông mạnh nhứt vì có nút vàng, nút bạc để "cả vú lấp miệng em" đáp trả lại con buôn chánh trị Kimberly Hồ.

Thấy Ngô Kỷ, Trương Quốc Huy, Nam Quan, Mai Tiến Dũng và Tạ Đức Trí livestream tố cáo hành động tiểu nhơn của bà Kimberly Hồ, Tài Đỗ khi họ bỏ phiếu buộc Tạ Đức Trí dọn Văn phòng Thị trưởng ra khỏi Tòa Thị chính mà thằng tui vừa cười, vừa khóc. Cười là vì Tạ Đức Trí không khác gì đứa con nít bị bạn đánh khóc chạy về méc mẹ, khóc là vì những con ngợm vây quanh Tạ Đức Trí kia đã không còn che đậy được bản chất của loài lưỡi gỗ, một bản chất vốn chỉ có ở ngợm Việt cộng chớ không bao giờ có ở trong máu huyết của người Việt Nam Cộng Hòa.

Bọn truyền thông thổ tả và Tạ Đức Trí livestream kể công của mình và kể tội con buôn chánh trị Kimberly Hồ theo chiêu thức "một nửa sự thật". Chúng tâng bốc nhau lên vì những thành tích "chống cộng" mà chúng đã làm nghe mà mắc mửa. Ô hay, cử tri ở Westminster phần lớn là người Việt Nam tị nạn cộng sản, với họ, Hoa Kỳ là quê hương thứ hai cũng là thành trì cuối cùng để họ có được TỰ DO.

Cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản ở Westminster nói riêng và trên thế giới này nói chung luôn nằm lòng câu nói của cố Tổng thống Ronald Reagan đó là "nếu chúng ta mất tự do ở đất nước này, sẽ không có nơi nào để tìm đến và đây là nơi cuối cùng của tự do". Đây chính là lý do mà những nhà hoạt động chánh trị gốc Việt được cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản bầu lên để đại diện cho họ tại các thành phố, tiểu bang trong chức vụ nghị viên, dân biểu, thượng nghị sĩ,... Tạ Đức Trí sẽ không trở thành thị trưởng Westminster nếu như anh ta không cho thấy mình là người "chống cộng", điều này là hiển nhiên thì tại sao Tạ Đức Trí và đám truyền thông thổ tả phải dư hơi kể lể về thành tích chống cộng? 

Dân Việt Nam ở Bắc vĩ tuyến 17 họ có câu nói "chín mươi chín điều đúng không bù đắp được một điều sai". Trong giáo lý nhà Phật có câu chuyện kể về Bất Giát Thiền Sư ngồi im lặng khổ tu suốt 49 năm trong trường kỳ nhập định đến nỗi rêu cỏ phủ khắp quanh thân, bụi bám đầy mi mắt. Ông chỉ còn đợi thêm chín mươi ngày nữa là tới kỳ khai công khai ngộ, công thành viên mãn…nhưng trong một phút tức giận vì sự tranh cãi của chim chồng chim vợ và sự ồn ào do đói lả của đám chim con đang nằm trong tổ được xây trên vành tai của ông mà ông đã tự hủy hoại đi cảnh giới, công phu của cả một đời tu luyện khi gỡ tổ chim trên tai ném xuống đất. 

Thị trưởng Westminster Tạ Đức Trí cũng vậy, anh ta tự hào mình có được hai thập niên "giúp dân - chống cộng" nhưng anh ta vì cố ý chớ không phải vô tình mà nối giáo cho giặc cộng nên anh bị đối thủ tấn công là đáng đời, chẳng có oan ức gì đâu. Bởi vì anh ta đã có những hành động sau:

1. Dẹp đi Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong buổi lễ trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân dù anh ta luôn ra rả "Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là biểu tượng trong sinh hoạt chánh trị của người Việt Nam tị nạn cộng sản".

2. Tạ Đức Trí ký kết với Việt gian cộng sản giả dạng Việt Nam Cộng Hòa mà cụ thể là minh tinh Kiều Chinh, một đầu lãnh trong nghị quyết 36 của Việt cộng và là một đảng viên ưu tú của Việt Tân mà Việt Tân với Việt cộng và Tàu cộng là bè lũ ba tên bức hại Việt Nam Cộng Hòa. 

3. Tạ Đức Trí nhận tiền của tên Việt gian và cũng là công cụ của Việt cộng là tên Alan Võ Ford, kẻ trước đây đã tài trợ cho tên Việt gian Phát Bùi, kẻ về Việt Nam làm ăn với Việt cộng, được Việt cộng sắp xếp đi Trường Sa cùng với đám Vẹm kiều yêu Việt cộng để tuyên truyền cho Việt cộng.

Chỉ với ba điều sai trên cũng dư sức để phán xét Tạ Đức Trí là con cờ của Việt cộng, được Việt cộng dựng lên cùng với đối thủ của mình để phá nát di sản của Việt Nam Cộng Hòa tại Westminster nói riêng và khắp thế giới nói chung theo kịch bản của Việt cộng mà điển hình là vụ Vẹm cái Phương Hằng tấn công showbiz Vẹm. Nghĩa là con buôn chánh trị Kimberly Hồ là hiện thân của Vẹm cái Phương Hằng còn Việt gian Tạ Đức Trí và đám tài trợ tài chánh cho hắn như bố già Trần Thái Văn, Kiều Chinh, Alan Võ Ford với đám truyền thông thổ tả như Trương Quốc Huy, Mai Tiến Dũng, Nam Quan, Trần Nhật Phong, Ngô Kỷ,... là hiện thân của lang băm Võ Hoàng Yên và đám showbiz Vẹm.

Nếu Tạ Đức Trí là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đúng nghĩa thì chắc chắn anh ta sẽ chọn cách im lặng trước các đòn tấn công từ con buôn chánh trị Kimberly Hồ, im lặng nhưng hành động quyết liệt hơn để đáp trả lại đòn thù bằng cách xin lỗi dân và nhanh chóng sửa chữa sai lầm, tăng cường giúp dân ở Westminster để họ vượt qua khó khăn bởi đại dịch cúm Tàu cộng và các tà sách của Mỹ cộng Joe Biden.

Nhưng không, Tạ Đức Trí không làm được điều đó vì hắn ta có máu cộng sản trong người, hắn ta lại kéo cái đám truyền thông thổ tả thân Việt cộng về phía hắn ta, kéo Trương Quốc Huy, kẻ đã phán Việt Nam Cộng Hòa đã chết rồi không thể phục hồi về phía hắn để đáp trả lại đòn thù. Tên Nam Quan, Ngô Kỷ thì kể công là chúng đã góp phần kéo con buôn chánh trị Kimberly Hồ lên nên mới có được hôm nay, đây há phải là tội "nuôi ong tay áo - nối giáo cho giặc" của Ngô Kỷ, Nam Quan, Tạ Đức Trí là gì ?

Tại sao đám truyền thông thổ tả vây quanh Tạ Đức Trí không làm rõ lý do gì mà Tạ Đức Trí lại dẹp Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trong buổi lễ trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân nhưng lại chưng Cờ Vàng Ba tại các buổi gặp mặt Ngô Kỷ, Trương Quốc Huy và các hoạt động khác không có sức ảnh hưởng lớn như buổi trao bằng khen cho Ngô Thanh Vân? 

Tóm lại, Westminster đã trở thành một nồi cháo heo, một trò cười cho Việt cộng hôm nay đó không phải là lỗi của con buôn chánh trị Kimberly Hồ hay của bất cứ ai khác mà đó là lỗi của cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản vì quá tin người nên bị quỷ đỏ cộng sản lợi dụng. Tạ Đức Trí, Kimberly Hồ, Tài Đỗ,... và cái đám truyền thông thổ tả - bất lương - thân cộng sản đạt nút vàng, nút bạc chính là lũ tội đồ đã gián tiếp và trực tiếp giúp Việt cộng cười vào mặt Việt Nam Cộng Hòa ở câu chuyện tại Westminster.

Đáng buổi thay, cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản chỉ biết nhin vào những "hiện tượng" chống cộng của Tạ Đức Trí, Núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trương Quốc Huy, Trần Nhật Phong, Ngu Kỷ, Nam Quan,... mà vô tình biến mình thành trò cười cho Việt cộng, ngặt một nỗi hễ nói tới thì họ tự ái, họ cho rằng mình bị xúc phạm rồi họ hùa theo tụi Việt cộng nằm vùng mà chụp mũ lại người ngay. Cứ cái đà này thì thành trì tự do cuối cùng của người Việt Nam không cộng sản sẽ không còn chỗ nữa rồi. Sẽ tiếp tục truy vết tên Việt gian Tạ Đức Trí này mặc cho miệng lưỡi thế gian./.

Tran Hung.





Tran Hung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH