VIỆT CỘNG ĐANG HOẢNG LOẠN TRÊN MẶT TRẬN TÂM LÝ CHIẾN DÙ CHÚNG RẤT ĐÔNG VÀ NHAM HIỂM

VIỆT CỘNG ĐANG HOẢNG LOẠN TRÊN MẶT TRẬN TÂM LÝ CHIẾN DÙ CHÚNG RẤT ĐÔNG VÀ NHAM HIỂM

Các bậc trưởng bối của Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn ngẩng cao đầu và chúng con là những hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa rất hãnh diện, tự hào trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của trưởng bối.

Niềm tự hào đó là động lực giúp chúng con trưởng thành và thành đạt dù chúng con phải sống đời lưu vong tị nạn cộng sản trên đất khách quê người mà ít nhiều vẫn bị dân bản địa  xem nhẹ. Bằng chứng là có nhiều hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa đã thành đạt trên mọi lãnh vực chánh trị, kinh tế, xã hội nơi chúng con đang sống mà đặc biệt là ngay tại Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ, thế hệ chúng con đã làm nên những kỳ tích rạng danh cho người Việt Nam như các anh chị là các khoa học gia tại NASA, tại Quân Lực Hoa Kỳ, các anh chị đã được phong tướng trong Quân Lực Hoa Kỳ,...

Những thành tựu đó có sự góp phần to lớn từ di sản của Việt Nam Cộng Hòa mà bên ngành di truyền học gọi là gene di truyền. Không ngẫu nhiên mà khi qua Việt Nam dự Hội nghị APEC năm 2017, Tổng thống thứ 45 của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ là Tổng thống TRUMP đã ca ngợi tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam qua hình ảnh của Vua Bà Trưng Vương. 

Tự hào để phát huy và tự hào hoàn toàn có cơ sở chớ không phải là kiểu tự sướng, tự mãn bằng việc lên dây cót như Việt cộng khi chúng ra rả tự mãn là "đánh cho Pháp chạy, Mỹ cút" nhưng lại phủ phục liếm gót giày kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam là giặc phương Bắc mà cụ thể là con cọp giấy Tàu cộng. 

Bằng chứng hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa đó là trận hải chiến Hoàng Sa diễn ra trong lúc Việt Nam Cộng Hòa bị Đồng minh Hoa Kỳ phản bội để một mình chống lại khối cộng sản hung bạo trong tâm thế thù trong là lũ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản đang hoành hành và giặc ngoài là cộng sản Bắc Việt và Liên Sô, Tàu cộng.

Bằng chứng hào hùng của Việt Nam Cộng Hòa là khi một mình chống lại thù trong nham hiểm và giặc ngoài nguy hiểm, bạo tàn là khối cộng sản trong tâm thế bị Đồng minh Hoa Kỳ cắt viện trợ quân sự kể từ sau khi Hiệp định Ba Lê 1973 được Hoa Kỳ thực thi và chính thức rút hết quân đội ra khỏi Đông Dương vào ngày 29/3/1973 bằng lễ cuốn cờ và sau đó Đồi Capitol cắt giảm viện trợ quân sự nhưng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn chiến đấu ngoan cường trước khối cộng sản cuồng bạo mãi tới ngày 30/4/1975 mới chính thức sụp đổ hoàn toàn do lịnh đầu hàng của tên Việt cộng nằm vùng Dương Văn Minh.

Bằng chứng hào hùng đó của Việt Nam Cộng Hòa một lần nữa được chứng minh trước cuộc bỏ chạy khỏi A Phú Hãn của Hoa Kỳ thời tay sai trung thành với Tàu cộng là Joe Biden điều hành Nước Mỹ với sự sụp đổ cấp kỳ của A Phú Hãn trước nhóm khủng bố Taliban và một nhiệm chí nguyện quân của Tàu cộng ngụy trang trong màu áo của khủng bố Taliban. Hãy làm một phép so sánh thông thường thì sẽ thấy rõ tinh thần chiến đấu ngoan cường của Việt Nam Cộng Hòa và tinh thần bạc nhược của Quân Lực và chánh quyền nhân dân A Phú Hãn.

Bản chất ngoan cường, bất phục của Việt Nam Cộng Hòa là mối họa truyền kỳ với Việt cộng và Tàu cộng, cho nên bằng mọi giá chúng phải hủy diệt cho bằng được tinh thần bất phục của Việt Nam Cộng Hòa dù chúng đã là bên thắng trận và đang là thế mạnh, đang ở ngoài ánh sáng và ở trên đỉnh cao của võ đài chánh trị. 

Xưa các bậc trưởng bối của Quân - Cán - Chính Việt Nam Cộng Hòa luôn tự hào mỗi khi giáp mặt với Việt cộng công khai trên chiến trường vì bản lãnh và trí tuệ vượt trội hơn hẳn Việt cộng, tuy nhiên trên mặt trận chiến tranh tâm lý thì Việt Nam Cộng Hòa đã thua hẳn Việt cộng vì Việt Nam Cộng Hòa quá nặng nề với tinh thần nhơn bản, vị tha, khai phóng và thua tuyệt đối về bản chất lươn lẹo, xảo trá so với Việt cộng. Nay cũng vậy, người Việt Nam Cộng Hòa phần đông sống ở xứ sở tự do, hấp thụ văn minh của xứ người nên ít nhiều cái gốc Á Đông đã bị Tây hóa, đây chính là điểm yếu của công dân Việt Nam Cộng Hòa để Việt cộng và Việt gian, Hán nô khai thác tối đa.

Để tận diệt di sản của Việt Nam Cộng Hòa, Việt cộng không thể dùng võ lực được cho nên nó tập trung vào mặt trận tâm lý chiến tranh mà truyền thông xã hội là chiến trường tàn khốc không khói thuốc súng. Lợi dụng việc công dân Việt Nam Cộng Hòa tị nạn cộng sản đang bị phân hóa mạnh mẽ, lớp thì lo cơm áo gạo tiền, lớp thì lo học hành để lập nghiệp tiến thân, lớp thì bị di chứng của chiến tranh mà chán đời, bất cần đời và đâu đó có hiện tượng căm thù đồng minh, chiến hữu, lãnh đạo trong quá khứ với cáo buộc họ là nguyên nhân dẫn đến ngày Quốc hận 30/4/1975.

Khai thác tối đa những hiện tượng trên, Việt cộng đã dễ dàng cấy nhộng vào cộng đồng người Việt Quốc gia tị nạn cộng sản mà lãnh vực truyền thông hải ngoại là lãnh vực ưu tiên hàng đầu của nó. Thế mạnh và đó cũng là sở trường của Việt cộng đó là chiến thuật "chiến tranh nhân dân". Với những người chán nản và oán hận các vị lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa thì Việt cộng cho người lôi kéo, thuyết phục biến họ thành công cụ tuyên truyền của chúng mà họ không hề hay biết. Với thành phần trí thức xôi thịt, quân cán chính phổi bò thì Việt cộng kích vào những sở thích tầm thường của họ bằng miếng ăn, bằng gái đẹp, bằng hư danh hão huyền để biến họ thành tay sai cho lực lượng tuyên truyền ngoại tuyến của Việt cộng,...

Có thể khẳng định cuộc chiến tranh tâm lý trên nên tảng truyền thông hôm nay giữa những người DIỆT CỘNG chơn chánh với Việt cộng là cuộc chiến khốc liệt bất đối xứng vì phía Việt Nam Cộng Hòa chánh nghĩa đang cô thế, hiếm hoi trước lực lượng Việt cộng nằm vùng đông đảo, hung hãn và đầy gian xảo, được tổ chức quy cũ, bài bản bằng chiến lược, chiến thuật rất khoa học, rất tốn phí và rất sâu rộng mà cụ thể là cái nghị quyết 36 của Việt cộng với nội dung hòa giải hòa hợp đã dễ dàng xỏ mũi cựu thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ và rất nhiều tướng tá, giáo sư, bác sĩ, ký giả, học giả,... của Việt Nam Cộng Hòa.

Hiện nay Việt cộng ở ngoài sáng nên nó rất sợ kẻ thù của nó đang ở trong bóng tối, vì vậy ở quốc nội nó thực thi các lịnh cấm để triệt hạ kẻ thù của nó đang giấu mặt trên mặt trận tâm lý chiến qua các lịnh hành pháp như không cho biểu tình, lập hội, luật an ninh mạng, luật kiểm soát chủ danh khoản thuê bao di động, luật cư trú, gắn chíp theo dõi công dân trên căn cước công dân do Tàu cộng sản xuất,... Ở hải ngoại thì chúng dựng lên cái đảng Việt Tân, một tổ chức với bê bối ám sát những người bất đồng với nó rồi Việt cộng dán nhãn Việt Tân là khủng bố để dễ dàng đàn áp bỏ tù những người DIỆT CỘNG chơn chánh không được Việt cộng cấp phép làm chim mồi,... và Việt Tân ở hải ngoại còn có nhiệm vụ lôi kéo, dụ dỗ người Việt Nam Cộng Hòa về phía nó nếu không thì nó sẽ mọt báo cho Việt cộng để ngăn cản họ về cố hương thăm mồ mả tổ tiên, nếu nguy hiểm hơn thì sẽ bị Việt Tân khủng bố tinh thần và thậm chí là ám sát,...

Để triệt hạ kẻ thù nguy hiểm của nó trên mặt trận tâm lý chiến tranh là nền tảng truyền thông xã hội, bên cạnh việc Việt cộng thao túng, chỉ đạo các hãng truyền thông hải ngoại như RFA, VOA, BBC, SBTN, V5TV, Thoibaode, Nhật báo người Việt, Pho Bolsa TV,... thì những kênh truyền thông của Trần Nhật Phong, Trương Quốc Huy, các FBker khác cũng là mục tiêu ưu tiên của Việt cộng theo lối truyền thông 99 điều nói xấu Việt cộng không bằng một lần bưng bô cho Việt cộng.

Nham hiểm hơn, Việt cộng biết rõ kẻ thù nguy hiểm của nó chưa thể ra mặt trên diễn đàn mạng xã hội vì họ còn lo cho an toàn tánh mạng của bản thân và gia đình, người thân trước trò săn lùng của cánh tay nối dài của nó là Việt Tân và lực lượng an ninh chuyên nghiệp nằm vùng ở Tòa Đại Sứ, tòa Lãnh sự với sự hiệp đồng tác chiến của lực lượng Việt cộng nằm vùng phục sẵn trong cộng đồng người Việt Nam tị nạn cộng sản. Cho nên chúng chỉ đạo cho những tên Việt cộng nằm vùng cộm cán ra mặt giả đò chống cộng phỉ báng, khích tướng lực lượng DIỆT CỘNG chơn chánh giấu mặt với lời lẽ mạ lỵ là "chống cộng không núp lùm, không xài nick ảo, nick ma, nick clone, núp váy, rúc háng,...". 

Hệ quả là trước trò phỉ báng trên của những tên Việt cộng nằm vùng khiến đông đảo giới chánh trị bình dân,chống cộng nông nỗi,... đã tin lời của chúng mà quay lưng, tránh xa những người giấu mặt tâm sáng trên diễn đàn mạng xã hội, thậm chí họ còn nhiệt tình bảo vệ cho những tên Việt cộng nằm vùng mặc cho chúng phỉ báng Việt Nam Cộng Hòa, phỉ báng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ của Việt Nam Cộng Hòa mà điển hình như con Vẹm c.ái Teresa Trần Kiêu Ngọc ra mặt bảo vệ cho con bò đỏ giựt xé Cờ Vàng bên Úc, bảo vệ cho tên cộng phỉ con Trương Quốc Huy dù họ nghe rõ ràng chính miệng nó khẳng định Việt Nam Cộng Hòa vĩnh viễn không thể phục hồi,...

Nham hiểm hơn, mỗi khi bị người DIỆT CỘNG chơn chánh vạch mặt kẻ nào đó là Việt cộng nằm vùng, là tay sai của Việt cộng và Tàu cộng với những bằng chứng không thể chối cãi như vụ con núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, đại úy côn an Tạ Phong Tần,... cũng như việc họ vạch mặt những tên vai khoác Cờ Vàng tay bưng bô cho Việt cộng thì ngay lập tức những người quả cảm dám vạch mặt chúng nó lại bị vu khống, chụp mũ với lời lẽ k.hốn n.ạn rằng "mày là thằng chuyên chụp mũ, đấu tố, ganh tị, đánh phá người đấu tranh cho dân chủ, nhơn quyền..., hành động của mày là làm lợi cho Việt cộng, mày đích thị là Việt cộng nằm vùng,...".

Rõ ràng Việt Nam Cộng Hòa đã và đang bị chính người của mình hãm hại mà không hề hay biết. Chiến tranh tâm lý không làm chết kẻ thù ngay tức khắc như chiến tranh võ lực nhưng uy lực của nó vô cùng lớn tới mức Việt Nam Cộng Hòa đã khẳng định "mỗi ngòi bút thép DIỆT CỘNG trên mặt trận tâm lý chiến tranh có sức mạnh hơn cả binh đoàn tác chiến chuyên nghiệp".

Vì vậy mà Việt cộng đã không bỏ qua bất kỳ thủ đoạn nào để tận diệt những người DIỆT CỘNG chơn chánh trên mặt trận tâm lý chiến tranh. Chúng cho lực lượng đông đảo vu khống, chụp mũ, uy hiếp tinh thần những ngòi bút thép DIỆT CỘNG và khi không thể khuất phục được kẻ thù nguy hiểm của nó thì chúng nó quay sang trò bịt miệng bằng cách report danh khoản Facebook, Youtube, Twister,... để làm cho họ ức chế, chán nản mà sanh ra những hành động nông nổi, tiêu cực,...và đồng thời để cho độc giả phôi phai tên tuổi của họ vì đã lạc mất nhau, vì họ vắng bóng trên diễn đàn mạng xã hội một cách liên tục.

Nhưng Việt cộng đã không ngờ đến chính những trò bẩn thỉu, tiểu nhơn của nó lại là võ khí Boomerang quay lại c.ắt yết hầu của nó, bởi vì với người DIỆT CỘNG chơn chánh thì không có gì ngăn cản được họ cả, mọi hành vi tiểu nhơn né.m vào họ chỉ là chất xúc tác kích thích tinh thần DIỆT CỘNG của họ mà điển hình như chính tui đây, mặc dù bị report hơn nửa năm trên một năm nhưng tui vẫn không hề hấn gì mà còn được tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài ca ngợi bằng lối vu khống rằng:

"Việt cộng quá thành công khi chọn và tuyển mộ được Wc Trần HÙng. Những gì Việt cộng Trần HÙng làm được có lợi gấp triệu lần Ban tuyên giáo, 700 tờ báo đảng và mấy trung đoàn AK 47. Công lao của Việt cộng Trần HÙng với độc tài CSVN là quá lớn lao, không ai sánh bằng". Mặc dù trước đó chính nó livestream phỉ báng tui rằng "Việt cộng Tran Hung chỉ là loại xách dép cho con Nấm Quỳnh, dưới tay của Việt cộng Tran Hung là một ổ bò đỏ với chỉ vài chục con thôi". Và vợ của nó là Vũ Minh Khánh thì mỉa mai rằng FB Trần Hùng lèo tèo vài người xem mà cũng đòi sát thần?! Cái giọng Trần HÙng được tôi luyện đặc sệt giọng tuyên giáo Việt cộng. Chẳng ra gì nhưng được loa to cho 1 mình nghe. Nực cười quá ản Trần Hùng ạ".

Tui không là gì cả nếu so sánh với những người DIỆT CỘNG chơn chánh hiện nay mà tui biết họ rất siêu phàm nhưng chưa xuất tướng. Nhưng chí ít với những tên Việt cộng nằm vùng chiến lược là những kẻ núp bóng đấu tranh cho dân chủ nhơn quyền, tù nhơn lương tâm như núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, lật sư Nguyễn Văn Đài, Trịnh Hữu Long, Hiếu Buôn Gió,... thì tui không khó để b.ắn hạ chúng chỉ cần những bài chém gió của tui. 

Việt cộng nằm vùng sẽ tan tác dưới ngòi bút rè của tui mà minh chứng là những trò vu khống chụp mũ của chúng nhắm vào tui theo kiểu đầy mâu thuẫn, tiền hậu bất nhứt đã khẳng định sự nguy hiểm của tui trước sự nghiệp cấy nhộng đỏ giữ đảng từ xa của Việt gian cộng sản Việt Nam. Tuy người DIỆT CỘNG chơn chánh còn ít xuất hiện trên mạng xã hội nhưng Việt cộng đã hoảng loạn vì thực tế: Một bao lúa chắc hơn triệu tấn lúa lép./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH