NHỮNG AI CÒN BỊ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Nguyễn Văn Đài RU NGỦ THÌ NGHE ĐÂY

NHỮNG AI CÒN BỊ VIỆT CỘNG NẰM VÙNG Nguyễn Văn Đài RU NGỦ THÌ NGHE ĐÂY

Lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài không có mục đích lật đổ Việt gian cộng sản, lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài là con nhà cách mạng nên được "xuất khẩu" lao động qua Đức,... 

Tại phiên tòa hôm đó, lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài được kết án 15 năm tù ở, 06 năm quản thúc nhưng vào lúc 6.00am ngày 08/6/2018, tức đúng 02 tháng 03 ngày sau phiên tòa sơ thẩm ngày 05/4/2018 thì lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài cùng vợ là Vũ Kim Khánh và cô Lê Thu Hà đã có mặt tại phi trường Frankfurt, Đức quốc.

Sau đây là những lời nói cuối cùng của lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài tại phiên tòa bọc bạc cho chim mồi của Việt cộng vào ngày 05/4/2018. Trích lại nguyên văn như sau:

- Mục đích đấu tranh của tôi là đấu tranh vì quyền con người, không có mục đích lật đổ chính quyền; 

- Tôi mong chính quyền thực sự dân chủ, vững mạnh, tôn trọng quyền con người theo hiến pháp và theo công ước quốc tế; 

- Tôi cũng không có mục đích thành lập đảng phải chính trị. Sau bao nhiêu cuộc đấu tranh gian khổ, hơn ai hết, người dân Việt Nam xứng đáng được hưởng quyền con người một cách đầy đủ. 

- Bố tôi cũng là bộ đội Trường Sơn, nếu không may mắn, không có tôi đứng đây ngày hôm nay; anh em tôi cũng là những người hoạt động trong ngành công an, trong chính quyền, tôi không mong lật đổ chính quyền mà chỉ mong nó ngày một tốt hơn.

- Có thể, quan điểm của chúng tôi khác quan điểm của những người cộng sản về một xã hội dân chủ, công bằng nhưng chúng tôi cần sự khách quan, công bằng của HĐXX. 

- Chúng tôi cần lòng khoan dung của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến - khoan dung cho chúng tôi lúc này cũng là khoan dung cho chính mình ngày mai.

HẾT TRÍCH.

Cũng như con núm đ.ộc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, khi đặt chân qua đây, đám người ái mộ nó hớn hở tổ chức buổi họp mặt, phỏng vấn nó thì bị nó dội cho gáo nước lạnh vào mặt với cái giọng trả lời kẻ cả "tuii không lật đổ cộng sản mà chỉ đấu tranh cho tự do ngôn luận, tự do cho các blogger,...". Và cũng như con Vẹm c.ái Teresa Trần Kiều Ngọc bên Úc phán rằng "em không chống cộng mà em chỉ chống cái xấu, cái ác thôi" thì tên lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài này cũng vậy, khi có mặt ở Đức trong một cuộc biểu tình do cộng đồng người Việt Nam tổ chức, tên lật sư Nguyễn Văn Đài không cầm Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là "ân nhân" chung tay đưa hắn từ nhà tù cộng sản qua xứ tự do Đức quốc mà hắn cầm cờ Đức đi bên hàng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ.

Cũng đúng thôi vì như hắn nói lời sau cùng tại phiên bản ngày 05/4/2018 rằng cha của hắn là bộ đội Trường Sơn nên hắn không mong lật đổ chính quyền mà chỉ mong nó ngày một tốt hơn. Mong Việt cộng tốt hơn thì chỉ có loại thần kinh hoang tưởng như tên chim mồi Việt cộng Nguyễn Văn Đài.

Vậy nhưng khi được Việt cộng và Việt Tân bán qua Đức, để phù hợp với nhiệm vụ mới là nằm vùng ngoại tuyến nên lật sư Nguyễn Văn Đài công khai thân phận là đảng viên của Việt Tân, lật sư Nguyễn Văn Đài bắt đầu bịpbịp bợm, dụ dỗ và mua chuộc lòng tin của những người Việt Nam tị nạn cộng sản mà chủ yếu là công dân Việt Nam Cộng Hòa bằng cách livestream hô hào lật đổ Việt cộng, quảng cáo cho lời kêu gọi ký thỉnh nguyện thơ phục hoạt Hiệp định Ba Lê 1973 của chánh phủ pháp định Việt Nam Cộng Hòa do tay thân cộng sản Lê Trọng Quát tự xưng là thủ tướng,...

Một tên cộng sản con tráo trở như tên lật sư Nguyễn Văn Đài, dám cải đạo để khoác lên mình là người theo Đạo Tin Lành với mục đích che đậy bản chất là tên Việt cộng được Việt cộng giao cho nhiệm vụ nằm vùng giữ đảng từ xa thì sự kh.ốn n.ạn của nó là vô cùng tận. Vậy mà có nhiều kẻ tự xưng ta đây là chống cộng, không bao giờ đội trời chung với Việt cộng nhưng lại nghe theo lời dối trá của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài mà quay lại chụp mũ người công chính đã quả cảm vạch mặt nó. 

Cộng sản không thể thay đổi mà phải đào thải nó. Cha của nó là bộ đội Trường Sơn, bản thân nó được Việt cộng ưu tiên xuất khẩu lao động qua Đông Đức và sau đó là cấp bằng cử nhơn luật, làm gì có chuyện Việt cộng nó để yên cho người chống nó như gia đình tên Nguyễn Văn Đài này ? Chống cộng mà tự do tụ tập, tự do kéo nhau xuống Cát Bà thuê khách hàng tập huấn an ninh mạng,... chống cộng mà chỉ sau 02 tháng 03 ngày kể từ ngày tuyên bố với bản án 15 năm tù ở thì được thả qua Đức có sẵn nhà cửa khang trang để ở mà chẳng làm gì ngoài lên mạng livestream.

Thực sự tên lật sư Nguyễn Văn Đài là tên tình báo của Tổng Cục 2 rất trung thành với Hán nô Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm được Hán nô Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm thả qua Đức truy tìm bằng chứng bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng bị sâu mọt Trịnh Xuân Thanh ôm theo qua Đức nhưng trước đó tên an ninh ngoại tuyến Bùi Thanh Hiếu tức Người Buôn Gió và tên Lê Trung Khoa ở thoibaode không dụ dỗ được Trịnh Xuân Thanh để tên Thanh giao giữ bằng chứng bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng nên tên Thanh bị tụi nó bắt cóc đưa về Ba Đình rồi thả tên cao cấp hơn là lật sư nhơn quyền Nguyễn Văn Đài qua Đức tiếp tục dụ dỗ thân tín của Trịnh Xuân Thanh giao bằng đó cho tên Nguyễn Văn Đài.

Tên lật sư Nguyễn Văn Đài hứa hẹn rằng sẽ giúp Trịnh Xuân Thanh báo thù bằng cách tung bằng chứng bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng ra công luận quốc tế vì tên Vẹm Radio này có quan hệ quốc tế rộng rãi và khi phía Trịnh Xuân Thanh nhẹ dạ cả tin mà giao bằng chứng bán nước của Hán nô Nguyễn Phú Trọng cho  Vẹm Radio thì sâu mọt Trịnh Xuân Thanh sẽ bị chết ngay trong tù vì Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã lấy lại được bằng chứng bán nước do tên Nguyễn Văn Đài giao nộp. 

Tuy nhiên cha của Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Giới là một trùm Việt cộng nên quá rành bản chất của nhau do đó nhiệm vụ của tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài tới nay chưa xong và Hán nô Nguyễn Phú Trọng cũng không còn lo lắng như trước đây vì nay nó đã yên ghế tổng bí thơ rồi cho nên tên lật sư Nguyễn Văn Đài chuyển qua làm tuyên truyền cho Việt Tân để tiếp tục giăng bẫy chim mồi quen thuộc mà trước đây hắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chim mồi trong cái mác chủ tịch hội anh em dân chủ.

Mỗi ngày tui bật mí một chút về tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài để những ai đang chuẩn bị trở thành nạn nhơn của nó thì sớm dừng lại và rời xa nó. Sẽ có một status mang tính chất tổng kết và quyết định về việc vạch mặt tên Việt cộng nằm vùng chiến lược Nguyễn Văn Đài này. Tui hứa sẽ làm và làm thì không có tệ đâu./.

Tran Hung.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

TẠI SAO TRUNG QUỐC PHẢI SỤP ĐỖ

HOA KỲ VẪN PHẤP PHỚI CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ KHI THỦ PHỦ CHỐNG CỘNG WESTMINSTER KHI CHƯA CÓ THỊ TRƯỞNG GỐC VIỆT

KIỀU CHINH VÀ CÂU TỰ HỎI "TÔI ĐÃ LÀM GÌ NÊN TỘI ?" CỦA TÁC GIẢ BÙI ANH TRINH